Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tôi T́m Tôi
Topic Started: Mar 21 2006, 09:20 AM (3,102 Views)
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
thu van
Apr 19 2006, 08:15 AM

XÓT XA PHẬN NGƯỜI


Ta quanh cái cuộc phong trần
Nhắm đôi con mắt...khóc nhân thế đời
Ta quanh cái cuộc nổi trôi
Xót thân phận bạc....lênh đênh kiếp người
Hướng Dương xoay ngó mặt trời
Ta xoay để thấy...lạc loài...kiếp ta!!


Lanh quanh dạo gót phiêu bồng
Rối mù nhân thế gạn ḷng đục trong
Tương tư một chút má hồng
Lại thêm một gánh long đong ... bạc đời.

... Chào TV... Ngô Đồng đi ngang qua thấy thơ hay quá, NĐ mạn phép họa đôi vần cùng người thơ ... :)
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


HỮNG HỜ


Đêm nay khâu mảnh lạnh lùng
Vào tâm linh rách...ngăn dừng giọt thương
Sương rơi phủ ướt mặt đường
Lửng lơ buông thả...đoạn ḷng...tha nhân!!



Chào bạn Ngô Đồng! Thu vân cảm ơn bạn NĐ đă ghé thăm và họa thơ, thơ bạn hay lắm, TV chúc bạn vui và măi thơ hay bạn nhé!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


THÀ


Tôi thà sống một nơi không lối thoát
Măi mê say theo duyên cớ xa xăm
C̣n hơn với lạnh lùng đeo san sát
Những mong lung, ủ dột...đợi mùa thăm....

Tôi thà có một lần đôi tay nắm
Cuộn tim yêu luân vũ bản t́nh ca
Cuồng quay đến...đất trời của riêng ta
Và gục chết...mĩm cười...an giấc điệp....

Và xin được một lần trong thiêm thiếp
Nụ hôn yêu, hoa nở măi ngàn năm....

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

THÀ

Thà như loài cỏ đá xưa
Cơn mưa ập đến ban trưa xanh đời

Thà như ngọn sóng ngoài khơi
Nương con thuyền đến những nơi yên b́nh

Thà hơn lê bước một ḿnh
Trơ thân hoang lạnh không t́nh suông tay

Thà như ngọn gió heo mây
Lang thang trong những tháng ngày ... t́m nhau.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


THÁNG...


Tháng hôm nao...gậm ṃn bao trăn trở
Tháng nay về...u uẩn chở đau thương
Miền nắng ấm Thiên Di đàn gặp gỡ
Đợi Đông tàn...di trú...chỗ tạm nương!!

Ta đốt lửa hơ nỗi buồn hoang lạnh
Đến từng đêm...thao thức...lệ tương... tàn
Tàn cơn lốc...hay tàn thêm khốc liệt
Hỏi lại ḷng...ray rức...nghĩa loanh quanh!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


ĐÊM MỘNG


Ngày tất bật...đêm về xây mộng ảo
Núi nhọc nhằn yên vị đỉnh sương bao
Có đau thương rền rỉ....khóc lao đao
Quên đi nhé...khắc thời nhanh...đêm bảo!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


HẠT MƯA


Rạt rào mưa đổ ngoài hiên
Đêm trường thinh lặng...cơi riêng lạnh lùng
Hạt rơi ch́m cơi mông lung
Ḷng rơi tận cuối...muôn trùng lẻ loi
Long lanh hạt rớt bên đời
Đậu trên vành mắt...bời rời nỗi đau...

Giá như từng hạt nhiệm mầu
Xóa mờ nhân ảnh...đêm thâu chợt về
Rạt rào mưa đổ tứ bề
Trơ xương mấy độ...quên thề hẹn xưa.../

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



! ! ! ! ! !


Rồi với ngày qua rất vội vàng
Ta ngồi trong vũng tối thê lương
Than van một thoáng đời vô vọng
Giữa đất trời...cây cỏ lặng im nghe....



Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


CHIỀU RƠI


Chiều rơi ngọn gió hồ Thu
Lạc đàn nên phải vi vu ngơ t́m
Hồ đang thanh vắng im ĺm
Giật ḿnh sóng vỡ...phá ch́m hoang sơ
Rèm buông tóc liễu lơ thơ
Phất phơ trầm bỗng...dạt bờ tương tư
Có không một cơi vô ưu
Đàn buông réo rắt...thực hư...vỗ về
Ừ thôi ngoảnh mặt bên lề
Trầm luân nhân thế...vẹn thề trăm năm!!


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


TIỄN BUỒN


Trao nắng hong buồn phơi đỉnh Đông
Thẩn thơ góp nhặt...dấu lệ mờ
Vẽ nên mành chữ...loang sương ảo
Đời sẽ không c̣n đau...nhớ mong!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


NHỚ XƯA


Tôi trong thế giới ảo h́nh
Dựng tuồng tích cũ nhớ t́nh phai xưa
Chiều trôi, thuở ấy trong mưa
Có người tơi áo...đón đưa tôi về
Đường trơn lốc gió bốn bề
Người xe đạp rích, gắng lê...băo bùng
Thế rồi ngày tháng bồi vun
T́nh yêu đă chớm khắp vùng...yêu thương
Nhưng đời nào thế lặng không
Biển t́nh nổi dậy, long đong phận người

Buồn tôi không đổ lệ rơi
Sóng cao gào thét....trùng khơi... biển ḷng!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


VÔ T̀NH


Vô t́nh người đă để quên
Đàng sau, nỗi nhớ...xanh nền rêu phong
Hồn tôi nương náu cỏ rong
Sầu phiên ngân khúc...giọt buồn...sương rơi
Hạt sương rồi vội vă thôi
Bay đi để dấu lại tôi...trĩu ḷng!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


BỤI NHÂN GIAN


Ta vuốt thời gian nếp bụi hằn
Nực nồng hơi hướm đất nhân sinh
Úa màu từng trải...ḷng ngao ngán
Xanh nỗi cô đơn... ngấm khổ h́nh!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
thu van
Jun 21 2006, 08:40 AM

BỤI NHÂN GIAN


Ta vuốt thời gian nếp bụi hằn
Nực nồng hơi hướm đất nhân sinh
Úa màu từng trải...ḷng ngao ngán
Xanh nỗi cô đơn... ngấm khổ h́nh!!


PHỦI

Bụi trần phủ bước gian truân
Trầm luân cũng chỉ hồng trần đa mang
Thôi xin quẳng hết bên đàng
Hai tay vội phủi sương tàn vai nhau
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


LỐI XƯA


Lối xưa hồn cũ hăy c̣n
Lang thang vất vưởng, đắng ḷng tang thương
Bóng chiều khuất nẽo buồn vương
T́nh trăm năm vẫn...rêu phong...kín sầu!!



*****Thu Vân cảm ơn bài thơ họa rất hay' Phủi ' của bạn Mục Đồng nhé! Chúc bạn vui và thơ măi hay!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
thu van
Jul 15 2006, 11:28 AM

LỐI XƯA


Lối xưa hồn cũ hăy c̣n
Lang thang vất vưởng, đắng ḷng tang thương
Bóng chiều khuất nẽo buồn vương
T́nh trăm năm vẫn...rêu phong...kín sầu!!




BƯỚC KHUYA.

Rơi vào bốn cơi mù giăng
Trăm năm lẫy khúc đàn cầm trong sương
Lối xưa giờ đă vô hồn
Ta như khách lạ ... mỏi ṃn bước khuya.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Jul 15 2006, 02:02 PM


BƯỚC KHUYA.

Rơi vào bốn cơi mù giăng
Trăm năm lẫy khúc đàn cầm trong sương
Lối xưa giờ đă vô hồn
Ta như khách lạ ... mỏi ṃn bước khuya.


LỆ KHUYA


Chân vang dội gót hài khuya
Hồn nghiêng cảnh tĩnh...lệ khua...đêm dài
Giọt buồn nhân thế đổi thay
Giọt sầu tưởng nhớ...lạc loài...cố nhân!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bút thế hệ
Member Avatar
Youth Mem
thu van
Apr 19 2006, 08:15 AM

XÓT XA PHẬN NGƯỜI


Ta quanh cái cuộc phong trần
Nhắm đôi con mắt...khóc nhân thế đời
Ta quanh cái cuộc nổi trôi
Xót thân phận bạc....lênh đênh kiếp người
Hướng Dương xoay ngó mặt trời
Ta xoay để thấy...lạc loài...kiếp ta!!



CUỘC
VUI.

Ta xoay xoay đỉnh phong trần
Thử t́m dấu vết ái ân thuở nào
Lối nào mở cửa chiên bao
Đêm ta giam cả hồn vào cuộc vui.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blue Rose
Member Avatar

Ừ, th́ em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời c̣n dài, c̣n nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”

***

Ừ, th́ em nhớ anh!
V́ đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đă lạc mất rồi anh?

***

Ừ, th́ em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ t́m lại sắc màu tươi!

***

Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người

***

Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
C̣n em th́ không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc t́nh

***

Ừ, th́ em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem
.... Ngày ...qua ngỏ cũ...
Vàng cúc rụi mùa xưa ...
Mười năm qua lần nữa...
hai mươi...mấy ...thoi đưa

....Ngày... sao đổi ngôi lạc
Ngơ ngác tóc xanh xơ ...
Người ... mờ sương tiếc nhớ...
Người...vệt ngái bơ vơ...

...Ngày...thôi không c̣n nữa
Vai đau ..đợi hứa về...
Ngàn lần ...ơi không thể..
Oằn một gánh đam mê...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.