Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
.!.!.!.
Topic Started: Mar 10 2006, 11:01 AM (2,566 Views)
ttv
Member Avatar

thơ và mộng trong khung trời cách biệt
thương và sầu người hỡi giữa cuồng điên
giọt rơi rơi đọng lắng những muộn phiền
tình tan vỡ tịch miên miền xứ lạ

tình nhân hỡi tương sầu nay như đã
vỡ tan rồi mộng ước cuả ngày qua
đây chút tương vương vấn xin gọi là
tình mãi mãi trong ta tình bất diệt

thôi người nhé đây đôi vần tha thiết
xin được là ly biệt cuả tình xa
nhớ nhau đây tình ấy cũng dần dà
vào trang giấy vời xa dòng kỷ niệm

tạm biệt nhé ta về nơi gác điếm
góc phố nhoè hoang vắng giử tịch miên
còn chăng đây tình hỡi những u phiền
mình cô độc triền miên bên gác vắng
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

trang giấy trắng ta viết gì đây nhỉ
vài giọt m nho nhỏ tím buồn ghi
viết gì đây tim lặng nhói sau ghì
hồn tím dại cuồng si lòng bối rối

làm sao hỡi khi tơ chùng bối rối
lặng như tờ đau khổ lạnh lùng trôi
viết làm sao bao vương vấn miên hồi
từng ký ức nhẹ trôi sầu tan tác

giờ quạnh qủe nghe lời nào ai hát
vang khúc buồn man mác nổi sầu lây
vài cung thơ dứt khỏang chẳng đủ đầy
lời ý niệm trùng vây giờ tim nhói

bỗng chợt ngưng nghe lời ai nói vội
trọn một đời chỉ có mình anh thôi
chợt từ đâu từng hạt bỗng miên hồi
làm cay mắt mi môi dần ngất lịm
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

chiều nhạt nắng ta vô tình ướm thử
chút hương nồng hạnh phúc ấy còn dư
giấu con tim lặng lẽ khẽ mệt nhừ
sầu rung cảm tương tư vầng dương cuối

đây người nhé ánh dương buồn tiếc nuối
chút tơ lòng vương vấn chẳng hềnguôi
để trong nhau vương vấn ngậm ngùi
ta lạc bước tìm vui trong thổn thức

người ơi hỡi đây đôi dòng ký ức
vương tơ chùng ray rứt chẳng hề vơi
giọt vương mang ngất lịm giữa ngang trời
dần tắt lịm rơi rơi về phương ấy

về đâu hỡi về đâu ta tìm thấy
những lạnh lùng đau dớn khẽ cuồng vây
giọt đau thương chất vấn vội đong đầy
rung hoài cảm sầu lây từng ca khúc
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Người là ai?

Ta đọc mãi lời thơ ai thật tuyệt...
Ước một lần được biết người là ai?
ttv..tương tư vội ...không sai..
Người có lẽ đang mênh mang cõi nhớ

Mang cảm hứng người đọc thơ nặng nợ
Với thi nhân..ta xin hỏi đến người?
Người là ai mà tâm sự đầy vơi?
Sao say đắm rồi chia phôi tan tác...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

tôi là thế mang nỗi buồn man mác
thương cuộc tình tan tác giữa trùng khơi
nhói tim đau mang uẩn khúc rã rời
tình vụn vỡ muôn nơi thành vạn mảnh

tôi là vậy mang nổi buồn canh cánh
mang cuộc tình héo úa của ngày xanh
xây mộng yêu trên cát mộng khẽ thành
tình tan vỡ trôi nhanh vào chuỗi nhớ

xin đừng hỏi vì sao hoài nức nở
bởi khúc buồn hoen úa nhạt cung thơ
đừng hỏi tôi tình sao lại hững hờ
tình tuyệt vọng nên thơ hơi nấc ngẹn
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

rồi ngày tháng cứ dài như vô tận
cứ lững lờ trôi mãi phút bâng khuâng
ta ngồi đây lặng lẽ với đôi vần
mình lặng lẽ tràn dâng niềm tê tái

ngày tháng hỡi vô tình không để lại
cứ nhạt mờ hư ảo bóng hình ai
lắng suy tư giây phút bỗng lệ cài
vương tâm khảm nhạt phai mình gối chiếc

thời gian hỡi như vô tình vội giết
theo dòng đời cay nghiệt giữa hợp tan
giấc mơ xưa tan vội đến bàng hoàng
hình bóng cũ vội loang dòng ký ức

rồi từ đó hồn tương về tiềm thức
mang nỗi buồn ray rức giữa vần thơ
dòng thờii gian trôi mãi cứ lững lờ
vô tình xóa hồn thơ trong giấc mộng .........
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

DẤU CHẤM THAN

Dấu chấm than!.
... Như lời van bể khổ
Vội Tương Tư
... Trượt mãi dáng người xưa
Đêm thắp nến
... Bóng mình trôi lặng lẽ
Quạnh hiu về
... Lòng thắt một cuộc mê!

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar


tình là gió đưa ta về bến mộng
có khi là cơn lốc của muàđông
tình có khi mang hơi thở ấm nồng
và có lúc cuồng dông như bão tố

tình có lúc trong ta là bể khổ
có khi là cơn lốc của muà khô
tình có khi như con sóng hải hồ
và đôi lúc điểm tô muôn sắc thắm

tình có lúc đưa ta vào chìm đắm
có khi là bến vực của ngàn năm
tình có lúc như trăng sáng đêm ră`m
và đôi lúc tối tăm đen như mực

tình có lúc trong ta là tiềm thức
có khi là ray rức của cách chia
tình có khi đôi lúc mãi chia lià
và có lúc sớm khuya niềm tiếc nuối

riêng đây nhé trong tôi tình sau cuối
không oán hơ`n không đau khổ khôn nguôi
không đớn đau không vương vấn ngậm ngùi
tình tôi vậy buông xuôi .........tình vội chết
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Chử tình mang nặng ân sâu
Chử thương gói trọn treo cầu hoàng hôn
Chử duyên trã nợ đem chôn
Mượn vai con mực làm hồn thế gian ...!


...!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar


dấu chấm mà thôi mang nỗi bẽ bàng
thêm phần chấm lửng nặng nghĩa hoang mang
vương sầu nát nát dạ tình tôi đó
trong nghĩa yêu đương lắm phủ phàng

cũng vậy ngươ`i ơi t t v đó
tình tuyệt vơ`i bỏ ngõ lúc vào yêu
tình tan vỡ khi biết trăm điều
tình tuyệt vọng ...... tình xiêu vụn vỡ


---
MĐ chuyển đổi Unnicode .... chúc VTT luôn vui, tho luôn hay nhé.
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

đêm nhạt vắng mưa buồn trên phố nhỏ
lắng tơ lòng vương vấn những vần thơ
lối tâm tư người hỡi phút mong chơ`
tìm trang kỷ chơ vơ trong thương hồn dại

buồn không hỡi mang tơ lòng khắc khỏai
nặng tơ chùng in dấu bónh hìng ai
tim luyến si ghì chặt mỗi hình hài
tình yêu nhỏ khoan thai trong tiềm thức

vương vấn hỡi mang chi dòng ray rứt
cho mực mơ` thao thức giữa canh thâu
mối duyên xưa lỡ lối vỡ nhịp cầu
còn chi nữa cho nhau mà mong đợi ......

thôi đành vậy giữa dòng đời hồ hởi
xin chúc người hạnh phúc mãi không vơi
lặng nơi đây mang tâm khúc đôi lời
đành gác lại người ơi .......duyên tình đó
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

Người không vui tôi biết làm gì nhỉ
vương tơ lòng hoen rỉ lặng buồn theo
lặng hồn tương theo cánh gió bay vèo
về nơi ấy mang theo lời muốn ngỏ

người ta buồn sao mắt tôi vội đỏ
mắc mớ gì sao tôi lặng sầu lo
sợ người ta nên không dám thăm dò
đành im lặng co ro ngồi bên cạnh

người ta buồn sao hồn tôi canh cánh
có phải là tôi lỡ nhịp tim xanh
quyện hồn ai trong hư ảo mong thành
một hình bóng mong manh trong ảo vọng

cho hỏi nhé nơi phương trời lồng lộng
người có gì ..... có hình bóng tôi không
hay tựa như sương khói phút tan bồng
rồi tan biến lặng trong màn sương sớm



Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

Tình yêu hỡi sao quá nhiều cay đắng
In đậm sầu người hỡi chuyện gió trăng
Nhạt nhòa hoen từng vết khẽ in hằn
Hòa trộn lẫn trối trăn vần thơ dại
Tình yêu hỡi ta đôi lần khắc khoải
U tư nhiều sầu muộn bóng hình ai
Yêu đương kia một thoáng bỗng u hoài
Êm đềm quá nhạt phai vô tình đến
Tình yêu hỡi sao vô tình rời bến
Vương giọt sầu hoen úa bỗng buồn tênh
Ôm thương đau tình nhỏ vội vang rền
Người xa khuất buồn tênh về gác lạnh
Giờ xa vắng vương giọt sầu canh cánh
Tình vỡ rồi đau khổ chỉ mình anh
Uyên ương kia sao ai nỡ đoạn đành
Yêu nhiều lắm ngày xanh trong giấc mộng
Em giờ khuất anh nghe tình lồng lộng
Tan vỡ nhiều thương giọt tuyết mùa đông
Biết nói sao đây kỷ niệm ấm nồng
U buồn đến bão dông về buốt giá
Tình nhuốm màu anh chấp nhận chia xa .......
tinh tuyet vong tuyet but
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

từng phút nhiệm màu khẽ loãng tan
dòng mi bỗng ứa với đôi hàng
âm thầm môi nếm nghe vi chát
mằn mặn toả mùi cua oán than

đêm dài đã hết còn đâu nữa
sương cũng rơi nhanh thật vội vàng
sao lòng cứ mãi còn vương vấn
chẳng chịu phai mờ để loãng tan

tình hỡi nay buồn đêm thứ mấy
lệ đổ mi cay đã mấy hàng
sao còn cứ mãi hoài không dứt
chăng chịu ra đi cứ buộc ràng

vì sao thế nhỉ người ơi hỡi
lặng lẽ vi đâu kiếp cưu mang
không dành từ tạ vì sao thế
duyên khởi làm chi để lệ tràn
Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Băng Tâm
Member Avatar
Senior Mem
xin lỗi nhé
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Băng Tâm
Member Avatar
Senior Mem
sorry
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Băng Tâm
Member Avatar
Senior Mem
I'm Sorry
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Băng Tâm
Member Avatar
Senior Mem
I'm Sorry
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ttv
Member Avatar

rồi cũng thế như những chiều hoang dại
man mác buồn tan vỡ giữa nhạt phai
lắng tâm tư hoài hão phút u hoài
mang kỷ vật chia hai đôi dòng thắm

chiều ơi hỡi ta mang lòng chìm đắm
nỗi u hoài giãy chết đã bao năm
giọt đắng môi vội vã đến âm thầm
trong lặng lẽ trôi trăn ai nào biết

chiềi ơi hỡi mang bao niềm tha thiết
như gió về tha thiết thì thầm reo
cánh hoa rơi khe khẽ bỗng rơi vèo
mang thương tiếc tàn theo trong ngày tháng

chiều ơi hỡi lặng buồn trong ngao ngán
nấc ngẹn lời vàng võ khúc oán than
còn trong ta âu chỉ với đôi hàng
đành gác bút sang ngang hoen nhoè lệ


Thượng đế ơi xin hãy đóng kín trái tim này gió ơi xin hãy che chắn nổi đau này và xin mưa gột rửa dòng lệ trong tim đã hằn sâu theo năm tháng .......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.