Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Thơ và Ảnh của Tuyết Lan
Topic Started: Mar 4 2006, 11:27 PM (10,770 Views)
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Tóc

Tóc em dài ũ tình theo năm tháng
Như dòng sông lặng lẽ chỡ nỗi buồn
Buồn động lại nhữ suy tư loáng thoáng
Nghe bâng khuyân se sát mãi tâm hồn

Hương tóc xõa , mùi hương phấn gió
Trống trãi biệt ly nào ai hông có niềm yêu
Đoạn đường xa , chí tang bồng hồ hãy
Có khi nào nghĩ lại chút tình nhau

Đêm chưa ngũ trần trọc suốt canh thâu
Hồn lặng lẽ qua cơn đau nhứt nhối
Yêu thương chi đễ tim sầu cô dại
Chữ tình nào hò hẹn rồi biệt ly (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Thu đi ngả những nắng vàng

Mơ hồ chiếc lá trong ngàn thu xưa

Em đi bỏ lại nắng mưa

Tràn cơn bão lớn ngập vừa lòng sông
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Mưa

Mưa bao chiều , nhạt nhòa trong ngõ
Mưa mùa đông chim nhạn trên cành
Mưa đêm về gợi tình lệ đá
Mưa nữa đêm , gió bắt trỡ ngang

Mưa nhõ giọt trên cành hoa lá
Lá hứng mưa rớt độp trên nhành
Mưa hạ về hoàng hôn hương thão
Mưa bịu thu gió lá tung bay (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Nho******'Hoài

Tay anh không nắm chữ tình
Nước không giữ mãi bóng hình cũa trăng
Buồn vương sai mãi bũa giăng
Người thơ phiêu lãng hây chăng nỗi sầu

Đêm buồn thã mộng về đâu
Tình thơ lạc lẽo bay mầu thời gian
Mai anh đôi ngã trường sang
Em đầy nỗi nhớ bao đêm thân hè

Mái tranh ôm ấp lá cành
Trời đêm loáng lánh trăng cao mây hồng
Anh ôi , nho*' mãi trên môi
Mi em mắt biếc , à ôi hương tình (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Chiều Cali ,, Gió Buồn Nghe Nhạc .. Cũa Tuyêtlan Sáng Tác 12 bãn ,, hiện giờ đã có DVD ,, sao mà nghe hoài (bài Doạn Tình )như mơ cã lòng tâm yêu dấu , kỹ niệm thơ tình ,, và bài ,,, emvatoi ... cho Thơ Tình... emvatoi .... Tuyetlan nghe sao mãi ,, mãi 12 bãn cã buỗi chiều ... Nhạc cũa Tuyetlan .. yêu và buồn trong .. ngàn hoa lá ...buồn và hãy buồn .. lắm ...và sao đó DVD tho* sắp tới luôn ....

Nghe anh hát bài tình ca muôn thưỡ
Em say xưa bên bóng lá thu cành
Bài đoạn tình cũa em sao buồn chan chứa
Tiếng ca đó nhớ trăng sầu lạc bước

Em mộng mơ một thuỡ yêu ca hát
Em nhặt phượng lan cành hồn thơ thẫn
Luôn thắm gốc một bài ca nhạc tình yêu
Cã hồn em lâng lang theo lời nhạc

Anh trầm mình trong đêm buồn hiu hắt
Hõi gì sao tình xa khuất ngàn khơi
Giữ về đâu chút tình nhõ đầy vơi
Sầu chưa cạn sau đầy vơi khô héo
Như hoa phượng đõ khi phai úa
Như nắng chiều buồng nhuộm nỗi sầu mơ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

Tình Cũa Em !

Tình cũa em yêu anh
***qua dồng cõ dại
Tình hoa lá đươm bông
***như ông bướm say xưa
Tình anh đi xa xôi không
***bao giờ trỡ lại
Tình như ánh mây bay
***theo gió thoãng bao chiều
Giờ anh ỡ nơi đâu Không
***ánh nắng em gợi sầu
Và cây lá đơm bông qua
***bao mùa nỡ
Trái tim em nhung nhớ vạn sầu
Chiều con sông cô đơn
***nước lớn rồi rồng
Buồn vào theo bóng em
***đêm về cô quạnh
Tim em nhức nhói U_hoài
Và yêu chi cho tình hai
***đứa xa xôi
Thôi anh ôi tình xa
***nhau mãi mãi
Vạn đời nhớ nhung
Tình yêu hai đứa anh ôi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Vạc Kêu Sương

Tiếng vạc kêu sương sầu điễm cõ
Lưư vong man mát buồn viễn xứ
Ngỡ ngàng úa lá vàng tuỗi thơ
Cuộc đời ngấm lệ rưng rưng

Mông mang giọng mỗi phương xa
Nhớ nhau nhắm cã vạn lời trao anh
Chuốt cuối đoạn đường tuỗi đá xanh
Tã từ hương gió phù sa cánh đồng

Nhớ em anh nhớ cố nhân
Cùng che ngọn cõ úa lòng cũa anh
Xèo tim anh cố mượn lời
Đễ cùng tuỗi mộng trong đời nhớ em (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Ngang Sông

Khuất trăng sao vành lá
Nghênh ngang con sống vỗ
Rì rầm trôi về đâu
Xóa mất tiếng gió rền

Chân em trên dấu cõ
Gió thỗi lằng sống tan
Quầng chói chang trôi ngã
Nắng nghiêng bóng đỗ triềm cây

Nhưng khi gió che sầu khôi mơ
Dã mây hoặc mù hương bay mờ
Mong manh thoãng chậm tưỡng còn yêu
May chiều vạn nẽo bơ phờ chia phôi

Nhấp nhán giữa trời sương
Nhớ gỡi nước ba la
Mái đầu xanh tiếc nối
Chiều cánh én bay xa

Nhã hương trăng bóng nguyệt
Xót đau chiều nhượm cánh
Mình em bước lang thang
Đi vào rừng thu lá (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Đi Thăm Quang !

Đi thăm quang quê cũ
Xèo tay hứng hạt mưa
Nỗi tưỡng mưa gọt rơi
Tạm nghĩ chân mưa đỗ

Phũ giăng mát hiên đồi
Giông bão cơn giữa phố
Áo vãi the lạnh lẽo
Thẫn thờ mong manh sầu

Chuyễn mùa về gôm nắng
Nỗi đau khúc tình ru
Qua cơn giông bão tố
Một chút trái ngang duyên

Xanh non mạ đồng lúa
Đêm về dế gọi tên
Gáy tình đầy mộng đẹp
Nhung nhớ qua đêm thâu (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Thấm Hồng

Chiếc nón bên thềm cũ
Gọi bóng vàng trăng quê
Đường đời đi vạn nẽo
Nón lá bài thơ yêu

Hương cuối hạ thấm hồng
Đông lộng rừng hoang tái
Hoa tím sương điễm cõ
Trước ngõ xôn xao lắng

Cánh én bay luân trời
Luyện gió đàn chim nhõ
Mây bay gió nô đùa
Giữa úa đông lá đỗ

Và biết đã quên rồi
Mà vẫn còn nhũ chắc
Thấy muộn phiền lỡ ngang
Chuyến về bị mưa đỗ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Chuyện Đêm !

Khơi bếp lữa đi em đêm giá lạnh
Bóng thời gian đã hao hụt bao lần
Tình trái ngang nỗi buồn giờ hóa đá
Ngậm ngùi chi cho nặng ghánh phong trần

Thuyền bến trên giòng sông ngộ nhận
Cay đắng nhiều theo thu chết vừa qua
Tại người ta nên em buồn em giận
Ta âm thầm chôn dấu doạn thiết tha

Vẫn giòng dời mặc qua dông tố
Mãi trong ta trăng tàn thu muôn kiếp
cùng thời gian xin hãy từ mơ
Vào sương khói bay theo chiều gió

Sương khói mong manh giấc mộng tình
Lệ sầu mi động ánh lung linh
Nho*' sao lá nho***' buồn ngo* ngẫn
Quên được hay sao hõi chính mình (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Lòng Anh !!!

Nói làm chi cho lòng thêm chua xót
Đoạn thương sầu trôi về cuối chân mây
Lỡ làng rồi thôi đành đi cho trót
Niệm khúc buồn thuỡ ngất ngây

Hứa làm chi khi mây đen che phũ
Nỗi thêm sầu chai đá trái tim ta
Cãm nhận đi bấy nhiêu thôi cũng đũ
Tâm tình ta chân thật chẵng thang hoa (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Quên

Hãy quên đi nếu mà có thễ
Đoạn tình buồn ngan trái đễ sầu vương
Ta cũng biết khi nắn tắt dương
Hoàng hôn xuống em bâng khuyân buốn bã

Ta sễ tìm nơi quãng đời lặng lẽ
Đễ trên đời sao nhớ mãi như thơ
Chĩ là ta theo tình tan vỡ
Nên âm thầm chấp nhận dấu chân phai

Chẵng níu gì khi ân tình khó nỗi
Lá vàng phai đã vỡ nát lâu rồi
Mùa thu chết chôn theo lời muôn ngõ
Nhớ về nhau trong cách trỡ mà thôi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Ru

Ru nhau trong khúc tình gần
Cho quên một đoạn phong trần xót xa
Trao nhau một thoãng tình xa
Dấu trong tâm cãm thiết tha diếng lòng

Mây tím bay về với hoàng hôn
Gió lạnh chiều nay buốt giá hồn
Mình em trên lối xưa quên thuộc
Bâng khuyân nhớ giấc mộng vùi chôn

Bàng hoàng như giấc mơ hoa
Lời ru còn động âm ba giá lòng
Ngẫm mình số phận long đông
Một ngàn nỗi nhớ thương anh cã lời (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

Posted Image
Thuyền Nhấp Nhô

Máy chèo khuya , bến ven sông
Đường chập chùng xa xa mây tan
Bao con thuyền ,,xuôi ngược hây ngang
Bóng chiều tàn ,, gió lững lờ với mái tranh thưa

Nhớ người ôi ,, chuyến cruise về
Đò hây thuyền chạy theo bờ sông
Mây bay hoài ngàn đá mung lung
Có chiếc thuyền chạy khẫm khách xa

Anh về đâu , chiều gần tàn
Mù sương đồi hay ven sông sâu
Nước cuống mầu gọi mãi tình thơ
Con sông chiều đò khác chạy mau (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Ngã Nghiêng

Ngày qua nghiêng ngã trăng tà
Gió về thỗi nhẹ hương cành trắng bông
Ngày đêm sương nhánh nắng
********hồng muôn nơi
Chiều về đàn én tung tăn

Luyện dần mấy nẽo , dàn chim hát hò
Buồn thang cãnh cũ dàn cây
Chim về ngõ cạnh sầu mây lượng chiều
Ai à ơi ,, nắng dợi sông cầu

Nắng nóng bên bếp như chà ỡ bếp thang
Anh à mang , cây đá bên lùm
Cũi mà gẫy bị đá chùm dưới sông
Thôi thì anh ,, lội bãi trầm
********chờ nước lớn trôi ,,: (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Nóng Nóng !!!

Trời đã nóng hôm nay
Sâu sắc chim xa đàn
Gió không về thỗi lá
Như không gian trầm lắng

Hun hút lưng chừng ngày
Như ngàn tây chìm xuốt
Bao người nhìn ngẫn ngơ
Ngày phũ cũ dần thơ

Mây ngàn xanh xa xa
Cao nguyên núi trên đồi
Dun dút vạt vào buồn
Cây kia đứng chìm lắng
***ngày buồn đi qua thôi

Người ơi nắng gì đâu
Em đây , đây buồn ngũ trong
********tim ôi ngũ
Hỡi ôi ...em đã đi rồi
Xa đường xa phố xa đồng
******** mờ xa (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Say Sầu

Cùng nỗi sầu mơ tình dội dã
Khúc nhạc tơ vương tĩnh say sầu
Muốn nói cùng ai , lời sầu lắng
Nhưng tình hai đứa đã xa xôi

Muốn nói đầy vơi ,cạn nỗi lòng
Mong rằng đời hẹn chẵng gì đâu
Cho dù thức trắng năm canh lạnh
Chờ ai thêm mãnh má hồng

Có còn, thầm lặng đơn côi
Thương đêm không ánh đèn mờ
Rồi chẵng bao giờ trăng gió thoãng
Mờ cho ánh trăng dội dã tròn (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Nóng Nóng Nóng

Nóng trong lòng
Nóng ngày đêm
Nóng cho vỡ
Gió về mây

Còn đâu hỡi
Ôm chiều nhớ
Em hõi anh
Mưa sao lạng

Hờn tuỗi chi
Anh phận trai
Yêu bao ngày
Khi đá đõ

Kéo ngược trời
Hay vẫn nóng
Sao mà anh
Đứng nữa chừng

Rồi anh hõi
Sao ngan mù
Mây kéo thới
Chờ nói gì

Giọt về đây
Nước ngập tràng
Dầy sông nhõ
Chiều vàng sông

Nước chãy dòng
Cho sân nhớ
Đầy cã chân
Vã áo lạnh

Còn chi hỡi
Ngàn trùng xa
Cách đời đau
Và tuỗi gió

Dài nho nhõ
Tuôn hờn lệ
Mãi ai ơi
Tuỗi đời úa (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Hoa Lạnh

Thôi anh nhé đầy mùa hoa lạnh
Chuyện hai mình gỡi trọn đêm nay
Đành sao anh nỡ đành sao
Bao mùa mưa nắng anh về bên kia

Gỡi tim em trọn suốt mây chiều
Em đềm hai mái hiên nhà dòng sông
Anh ôi đành nỡ gập trong
Bên mây sông cữa , cũa tình chúng ta

Anh ỡ nơi nào anh ỡ đâu
Hoa đầy vàng nỡ bên cành lá
Nhớ tình anh cũa hai mình
Rồi dạ lý hương thơm nỡ vàng (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.