Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Buồn ..; Bao giờ em mới quên được anh ?
Topic Started: Feb 14 2006, 04:06 AM (4,344 Views)
Sen_ha
Member Avatar
Youth Mem
Hi, ABHA
hôm ni là sinh nhật SH, hi hi... cảm thấy rất vui
SH đă từng có lúc buồn kinh khủng và đă tự tặng ḿnh bài thơ này
Ǵơ post vô đây hy vọng ABHA sẽ có nhiều niềm vui, niềm lạc quan trong cuộc sống

to: KCB
bài em viết rất hay, ở tuổi 17 viết được những ḍng thơ đó thật đáng nể nha {vui}

_Hát Lên Nào Bạn Ơi_

Cuộc sống vẫn vậy có thay đổi ǵ đâu?
Đời người đôi khi sương gió bạc mầu
Vẫn chẳng thể làm phai sắc mầu cuộc sống
Đẹp biết bao những b́nh minh nắng ấm,
Sao ai đó cứ hoài măi ưu tư???
Hát lên khúc tâm t́nh sâu lắng
Nào ai biết chú dế ấy… đang yêu?
Bạn với ta đối thơ vui biết bao nhiêu
Ơi cuộc sống đẹp thế này? buồn ǵ vậy chứ?

Have fun
:)

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

THEO GIÓ VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA

Nếu anh có đi qua con đường xưa
Nơi có hàng me keo nghiêng ngă
Hăy ghé lại dăy tường xây bằng đá
Thưở tóc dài áo trắng bước chân qua

Con đường đất đỏ nằm khuất trong xa
Ở nơi ấy ... từng đón đưa hai buổi
Cổng trường xưa chắc cũng già theo tuổi
Vết sơn màu phai nhạt tháng ngày trôi

Thầy bạn xưa chắc giă biệt lâu rồi
Bao nhiêu năm thay vào bao thế hệ
Hàng cây cũ có c̣n cho hoa trễ
Tháng chín về nhặt ép phượng vào mơ

Hăy cho em được gởi mấy vần thơ
Nhờ cơn gió lượn lờ quanh chốn cũ
Mái trường xưa linh hồn em vẫn ngự
Vẫn nhớ về yêu dấu thưở ngây thơ

aibuonhonai


*** trường xưa lối cũ em vẫn nhớ , cho dù đă cách xa . Nơi đó êm đềm nuôi dưỡng tinh thần em đă bao nhiêu năm , làm sao có thể dễ dàng quên được , phải không anh ? Hăy nói lời tri ân với nó giùm em nhé anh .




-----------------------------------------




*** Cảm ơn bài thơ hay của Sen_Ha nha , và nhân tiện đây cũng xin chúc mừng ngày sinh nhật thứ ( ? ) của Sen_Ha , chúc bạn có nhiều thành công trong cuộc sống và thơ măi hay , qua bài thơ trên quả thật ABHA đă cảm nhận được niềm vui mà Sen_ha muốn gửi đến , xin được cảm ơn lần nữa ...
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

THƠ VẪN C̉N ĐI DẠO

Đốt vần thơ , bẻ đôi con chữ
Để nàng thơ không có chổ trú chân
Gom gió mây xẻ nhỏ từng phần
Thơ bỏ đi , sẽ không về ta nữa

Ta muốn quên ảo t́nh ngang qua cửa
Cứ chập chờn rủ mộng dẫn vào mơ
Để cho Ta cứ măi ngóng trông chờ
Và nước mắt lại loang mờ tấc dạ

Đời vay mượn , tính lổ lời phải tră
Cứ trốn t́m , cút bắt gợi ḷng đau
Môi nếm mật ngon ngọt vị ban đầu
Nhưng khóe mắt theo sau trào dáng lệ

Cánh hoa xưa đă tàn ... nên không thể
Giữ làm ǵ khi nhụy đă tàn phai
Hương sắc kia đă rủ cánh lạc loài
Hăy vất đi , hăy ... vất đi người nhé !

Buồn kéo về ,d́u em đi rất khẽ
Rộng ṿng tay xiết nhẹ vỗ về yêu
Thỏa ân t́nh mây gió mỗi buổi chiều
Khúc nhạc êm , đêm về ....
Em không khóc

Ừ ! ... Cứ nghe như
Tim ḿnh đang bổ dọc
Từng sợi t́nh
Run rẩy gọi tên ai
Lại xốn xang
Bật lên tiếng thở dài
Ngồi vá lại
Vết thương đà rạn nứt

Con chữ găy Ta nối vào vết mực
Để vần thơ ngớ ngẫn lạc trăng mơ
Gió và mây phe phẩy kết duyên hờ
Đêm chuyển động
Bơ thờ Nàng Thơ dạo

aibuonhonai


*** Lại nghe trong ḷng có ǵ đó mong manh ... mong manh ...
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


AI BUỒN HƠN AI ?

Nhớ hôm mưa gió bất ḥa
Tôi em cũng vậy giận mà nói không
Thả ḷng mấy buổi đi rong
Lầm thầm cứ nhủ AI MONG AI VỀ .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

NHUỘM BUỒN

Muốn lao vào giữa không trung
Xé toang bóng tối một vùng mênh mông
Buồn vương nhuộm tím tơ ḷng
Mân mê bút vẽ cầu vồng giăng ngang
Ô hay , mưa mới vừa sang
Tóc chưa thấm ướt vội vàng đi đâu

Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu
Cho nàng Chức Nữ gối đầu Ngưu Lang
Thương ai duyên số lỡ làng
Sông Tương một chiếc thuyền nan giữa ḍng
Đêm về nghe gió thu phong
Ngang qua khung cửa sao ḷng vấn vương

Gọi nàng Thu , lạc mộng thường
Ôm em trọn giấc cỏ hương thơm lừng
Vần thi gọi mực ḥa âm
Mài câu văn tự gieo thầm nhớ thương
Nhưng ḱa con chữ luông tuồng
Bật cười ... vất mực .....
Nhuộm BUỒN trong ta

aibuonhonai

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem
MUC DONG
Jun 22 2006, 12:45 AM
AI BUỒN HƠN AI ?

Nhớ hôm mưa gió bất ḥa
Tôi em cũng vậy giận mà nói không
Thả ḷng mấy buổi đi rong
Lầm thầm cứ nhủ AI MONG AI VỀ .


Ai Buồn Hơn Ai ?

Trời mưa ướt mái tóc mềm
Gió qua thổi mất hương đêm không về
Ngồi buồn ngơ ngẩn tái tê
Hỏi ḷng bữa ấy " Ai Buồn Hơn Ai "
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

NGỚ NGẨN

Hè sang nắng thả mộng vàng
Ai ngồi ngớ ngẩn mơ màng chuyện xưa
Chiều về trời đổ cơn mưa
Bên đây , bên đó ... ai mua nỗi buồn ?

aibuonhonai
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
aibuonhonai
Jul 5 2006, 04:16 PM
NGỚ NGẨN

Hè sang nắng thả mộng vàng
Ai ngồi ngớ ngẩn mơ màng chuyện xưa
Chiều về trời đổ cơn mưa
Bên đây , bên đó ... ai mua nỗi buồn ?

aibuonhonai


AI MUA AI BÁN


Nỗi buồn không bán không mua
Buồn len canh cánh khi chưa đạt điều...
Nhạt nḥa sương khói, rong rêu
Buồn chan lệ đẫm...ve kêu...Hạ sầu!!



*****
Chào ABHA, Bài thơ NGỚ NGẨN hay lắm bạn ạ!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

THƠ TRÔI

T́m được những ǵ trong kư ức
Hay là mất cả nẻo đường mơ
Buồn vương rửa sạch gịng dư lệ
Khắc khoăi u sầu cột ư thơ


<span style='font-family:Optima'>** Cmh thân mến , cám ơn thật nhiều bài thơ hay AI MUA AI BÁN , chúc Cmh vui khơe nhen ...



Có ai rao bán nỗi buồn
Khi đời vẫn mộng , khi hồn vẫn mơ
Đem buồn thả giữa gịng thơ
Để buồn ngụp lặn bơ thờ bóng trôi


aibuonhonai
</span>
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

THƠ VÀ BỐN MÙA

Buồn quá ... ném thơ vào đáy vực
Giữa mùa đông lạnh lẻo tái môi hồng
Để thơ ngồi phơi dáng giữa hư không
Tim băng giá mối dây t́nh vụt đứt

Xuân én lượn nắng phơi vườn cảnh sắc
Thơ đứng nh́n ngơ ngác vạn hoa tươi
Chẳng t́nh lay trên môi vắng nụ cười
Ḷng chán ngán cuộc đời nên bỏ mặc

Hạ để bước nhọc nhằn con phố nhỏ
Hàng cây xanh bóng đổ gọi chim đàn
Thơ vui đùa quên giấc mộng sầu than
Rồi đêm đến ngủ vùi trên ngọn cỏ

Một buổi sáng thơ giật ḿnh thức giấc
Oh ... mùa thu ... trở lại thật đây rồi
Mây bàng bạc lạc mất cả hướng trôi
Rơi nhè nhẹ hạt mưa buồn lất phất

Thơ khoác áo bút hoa cùng thi ư
Tô lại ḿnh dáng vẽ đẹp nguyên trinh
Gặp nàng thu xin vội chút mộng t́nh
Để t́m lại góc h́nh màu thiên mỹ

Con lốc xoáy bụi đời dâng ngập mắt
Khóe mi cay giọt lệ rướm trong chiều
Cảnh mùa thu cây cỏ thật đáng yêu
Thơ trang điểm nét mỹ miều dấu ái

aibuonhonai

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

KHI MỘNG ĐỜI TAN

Ươm giấc mộng để rồi tan trong mộng
Ḥa vào mơ mới chợt tỉnh cơn mơ
Ḷng xốn xang v́ cứ măi trông chờ
Buồn dâng mắt như thu vàng ngập lối

Tia nắng muộn bên ngoài như giận dổi
Chẳng hanh vàng dù Hạ vẫn c̣n đây
Soi dấu chân ta vẽ đă bao ngày
Trên đá sỏi rong rêu buồn ảm đạm

Có phải ta con người nhiều đa cảm ?
Khúc nhạc xưa tiết điệu gợi trong hồn
Hay tại ḿnh mang sắc thái hoàng hôn
Buồn vây phủ khi bóng tà dương lặn

Thả hồn rong giữa đêm trời canh vắng
Đi thật xa t́m lại mộng hôm nào
Nơi con người lo sợ đến ngày nao
Đời rủ xuống thân ḥa vào cát bụi

Ta chẳng sợ cái tṛ đời hất hủi
Múa quay cuồng ôm chặt kiếp mụi thân
Có ǵ đâu ... khi cỏi lạ đến gần
Cứ nhắm mắt xuôi tay là hết việc

Đời vắng lặng nên chẳng ǵ nuối tiếc
T́nh yêu ư ... là giấc mộng đêm dài
Hoa gấm ư ... ta chẳng biết ngày mai
Vui ... vui thật ... thong dong đường vĩnh cửu

aibuonhonai


aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

MẤT THƠ ...

Ta đuổi nàng thơ ra khỏi hồn
Mặc thơ chạy nhảy ở trên non
Hồ hoa gội rửa chiều say đắm
Hay muốn đùa vui tận đỉnh ngàn

Ta đẩy t́nh thơ ra khỏi tâm
Để nàng thổn thức nhớ thương thầm
Ánh vàng trăng hạ lùa qua cửa
Thơ bám trên cành vọng cố nhân

Lại ném nàng thơ vào bức tranh
Để thơ hoài niệm mộng không thành
Đừng lay gọi gió t́nh thu đến
Thương tiếc muộn màng giọt nắng hanh

Đánh mất nàng thơ từ dạo ấy
Giận t́nh nhạt nhẻo ở trong ta
Lang thang cất bước hồn thơ héo
Bỏ mặc đêm dài ta với ta


aibuonhonai

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

GỌI THƠ.

Cách mười chín năm trước
Em vừa tṛn hai mươi
Bài thơ c̣n tươi mưởi
Giữa ngực người ấm hơi

Mười chín năm có lẻ
Bài thơ quên lối về
Em thở dài khe khẽ
Bài thơ lạc hồng mê

... Gọi thơ về đi nhé
Dù ngày cạn cơn mê
Khi ta c̣n có thể
Chưa chùng một giấc kê.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

BÀN TAY NÀNG THƠ

Đưa bàn tay hứng lấy giọt mưa rơi
Mưa thấm tay chạy dài vào huyết quản
Từng sợi máu tưởng chừng như đă cạn
Trái tim hồng thúc giục nhịp t́nh dâng

X̣e đôi tay để hứng hạt nắng vàng
Tia nắng ấm chợt bừng trong ánh mắt
Ḷng lo sợ sẽ đốt thiêu vạn vật
Khép vội vàng trả lại cỏi trời đêm

Tay bắt gió thả trên tóc thật mềm
Gió lay động phất phơ hai buồng phổi
Xui lồng ngực nhấp nhô đời mệt mơi
Hơi dập dồn tiếng nói chẳng thành câu

Đem đôi tay đếm lại những u sầu
Những ngón tay giật ḿnh mang thương tích
Đây dấu ấn chuổi ngày sương mù mịt
Lạc trong vườn da thịt chạm vào gai

Mở trang thơ nắn nót với bàn tay
đôi chữ vần đổ xô t́m chổ trốn
Cứ viết đại vài câu t́nh pha trộn
Thơ sẽ buồn lăn lộn nỗi niềm đau

Ta biết thơ sẽ buồn ...
Buồn biết bao
Ta cũng thế ...
Cũng buồn như thơ vậy
Đành cúi đầu ...
Ta nghiêng ḿnh tạ lổi
Nỗi âu sầu ...
Xin gánh trọn giùm Thơ

aibuonhonai

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blue Rose
Member Avatar

Có một chiều nước mắt hóa thành thơ,
Khi em một ḿnh,
Công viên đầy gió…
Không phải mùa thu,
sao lá vàng ủ rũ!
Tao tác rơi…

Có một chiều anh không ghé chơi
Mây trời nhẹ trôi
Mà ḷng em trĩu nặng
Nỗi nhớ tṛng trành
Không tên…

Có một chiều vắng anh kề bên
Em mới biết em cần anh đến thế!…
Day dứt khi ḿnh đă trễ
chuyến tàu t́nh
tách bến
xa xăm!…
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

CŨNG ĐÔI LÚC

Cũng đôi lúc đêm đến thả hồn rong
Ngồi thẩn thờ bên gịng sông phẳng lặng
Nghỉ ngợi mông lung vùng trời xa vắng
Lang thang ...

Cũng có lúc ta nh́n hạt mưa rơi
Trong ảo mờ như thấy đời vạn ngả
Cảnh trầm mặc cô đơn trông đến lạ
Nhớ nhung ? ...

Cũng có khi xem lại những bài thơ
Kỷ niệm dâng tràn mơn man thôi thúc
Ḷng hấp hối ... tưởng chừng như ngă gục
Buồn .....

aibuonhonai

------

thanks Blue Rose

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

TÀU VỀ KHÔNG BÓNG

Chuyến tàu vừa chuyển bánh
Nỗi buồn cũng chợt dâng
Sân ga buồn hiu quạnh
Một người ... quay bước chân

Hai mảnh đời hai nẻo
Hai nỗi nhớ hai đầu
Gặp nhau rồi cách biệt
Tao ngộ rồi chia đôi

Con đường không chung lối
Không giấc mộng đêm dài
Phương trời không ai đợi
Thôi ... xa rời từ đây

Tàu đi rồi quay lại
Sân ga ... nhộn nhịp chào
Chân rộn ràng tấp nập
Đâu .. bóng người hôm nao ?

Ga chiều vương nắng nhẹ
Lênh đênh áng mây trời
Ngẩn ngơ nh́n khói tỏa
Ai Buồn ...? ... đóa t́nh rơi !

aibuonhonai

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

THƠ VÀ EM LÀ MỘT

Ánh đèn nhạt nô đùa bờ vai mộng
Mái tóc lơi tung rối mảnh vai trần
Em ngă đầu tay quyện chặt đôi chân
Đôi mắt khép thả ân t́nh theo gió

Bút mực dạo trên làn da xát cọ
Vết chấm màu nho nhỏ nét xinh xinh
Một vài câu anh đề tặng duyên ḿnh
Một bài thơ chuyện t́nh neo bến đậu

Đêm ve vuốt tấm lưng trần mộng ảo
Kết hoa đèn tô điểm dáng thơ say
Một nụ hôn lén đặt giữa vai gầy
Câu thơ cuối đôi tay anh nhấc khẽ

Bài thơ ấy ... tặng em ... người yêu nhé
Anh viết bằng một nỗi nhớ mênh mông
Đề lưng em ... thơ anh quyện chặt hồn
Thơ và Em ... sẽ ḥa nhau thành một

aibuonhonai

aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem
LẠC GIỮA GỈNG MÊ

Vươn cánh tay .. tôi làm chim xoăi cánh
Giữa bầu trời thăm thẳm ánh sao giăng
Trong đêm tối ... một linh hồn sám tội
Bay chập chờn đang t́m lối nương thân

Tôi đánh mất con đường rêu xanh phủ
Một buổi chiều ran rát nắng hè sang
Ḷng ấm lạnh từng cơn ... từng cơn đến
Theo thời gian ngọn nến cũng phai tàn

Qua ảo giác bập bềnh con nước đục
Một cánh hoa trôi giạt ... muốn quay về
Xoay xoay măi giữa gịng ... hoa xoay măi
Nước cuốn ch́m ... hoa lạc giữa gịng mê

Đôi cánh nặng theo gịng đời gió cuốn
Không gian nào che chở lúc buồn vui
Ṿng tay ră xin ch́m trong kỷ niệm
Giấc mộng xưa chỉ vậy thế thôi người !

aibuonhonai
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem
NGUYỆT SAY

Chén nguyệt vài chung chắc đă say
Nên quên trang điểm nét mi đầy
Trần gian có kẻ chờ trăng mộng
Cứ măi thầm th́ trông khuất mây

Khóa mảnh trời khuya bằng sắc tối
Không gian áo nảo giữa canh dài
Lập ḷa tia chớp tràn giông bảo
Ối chao ... sao lạnh cả hồn ai

aibuonhonai
aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.