Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Cõi Hồn Quê Tôi
Topic Started: Feb 1 2006, 10:01 AM (3,039 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Apr 27 2006, 10:05 AM
( Có em để được ăn kem
Được nghe hơi ấm...tay mềm...em yêu!!)
[/color][/font] (bye_bye_nha)



Muốn em đải một chầu kem
Thì anh phải kết hoa rèm mang qua
Thêm đôi bướm mộng trăng tà
Nhởn nhơ , bay lượn ánh ngà tung tăng

Đưa em về chốn Cung Hằng
Bắt con Thỏ Ngọc dệt tằm xây tơ
Để khi đêm ngủ nằm mơ
Chấp đôi cánh mộng em chờ anh sang

****

Úiii ..Úiii .. anh ơi ..!!
Nếu chịu thì nhớ gật đầu
Em về chuẩn bị mở hầu bao ra ..

<< (rang_minh_dep_hun) >>
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Ái Linh
May 1 2006, 01:14 AM
Muốn em đải một chầu kem
Thì anh phải kết hoa rèm mang qua
Thêm đôi bướm mộng trăng tà
Nhởn nhơ , bay lượn ánh ngà tung tăng

Đưa em về chốn Cung Hằng
Bắt con Thỏ Ngọc dệt tằm xây tơ
Để khi đêm ngủ nằm mơ
Chấp đôi cánh mộng em chờ anh sang

****

Úiii ..Úiii .. anh ơi ..!!
Nếu chịu thì nhớ gật đầu
Em về chuẩn bị mở hầu bao ra ..

<< (rang_minh_dep_hun) >>


Hôm nay anh vác rìu, cưa
Vào ngay rừng thẳm...tìm thưa... quế trầm
Rằng xin một khúc đêm rằm
Bắt ngay nhà ấy...âm thầm ...mộng mơ
Mơ nhìn đôi bướm lơ thơ
Dung dăng dung dẻ...dây tơ...quấn vòng
Chờ khi bướm mộng không phòng
Nhanh tay anh đón...gửi lòng...biếu em...

Em ơi!...Em có bên rèm
Có nghe hương thoảng êm đềm...ngó anh?
Em ơi!... Có thấy trăng thanh
Hay còn ẻo lả...loanh quanh...đợi chờ....?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


TÌNH QUÊ TRĂNG NƯỚC SAO NHỚ MÃI !!

Dân quê tôi sớm trưa nhằn nhọc
Tấm lưng trần ngang dọc nắng mưa
Đi _ về sáng sớm , chiều thưa
Đổi manh áo cũ vẫn chưa ấm lòng

Đời quanh co chỉ đong nước mắt
Vai gánh gồng co thắt lưng khom
Khổ nghèo ... tần tảo sớm hôm
Bát canh , thia cá gạo thơm chẳng màng

Trên sông nước thuyền ngang dọc đến
Tiếng gọi đò trên bến ới .. ơi ...
Tay chèo ,mái đập ... tiếng rơi
Nghe lòng chạnh nhớ một thời thưở xưa

Bao nhiêu năm cũng chưa quên lãng
Nước vẫn còn chẳng cạn dòng sông
Người đi , nhớ mãi trong lòng
Tình quê trăng nước thơ giòng ... xin ghi ...

06/05/2006
Ái Linh


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
May 3 2006, 02:03 PM
Posted Image



GÁNH RAU CỦA MẸ (1)

Tinh mơ,
Mẹ gánh rau xa

Rau non xanh khướt
Mẹ già, con côi

Gánh rau,
Gánh cả nổi trôi

Mẹ ơi!
Vai mẹ oằn cong mất rồi

Sương rơi,
Phủ chỗ mẹ ngồi

Dãi dầu mưa nắng
Cho đời con xanh

Gánh rau,
Bước mẹ không nhanh

Lần quanh góc chợ ...
Nuôi thành đời con.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
conmuaha
Apr 30 2006, 06:31 PM
Posted Image



GÁNH

Bên đường em gánh hàng hoa
Bên sông em gánh phù sa lở bồi
Bên anh em gánh cuộc đời
Một sương hai nắng chín mười lo toan.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MẸ TÔI


Mẹ tôi, chiếc gánh than van
Mỏng vênh, đòn phải lang thang sáng trời
Mẹ tôi, chợ sớm sương rơi
Phù sưng, viên sỏi Mẹ ngồi bán rau
Ấy mà Mẹ chẳng có nao
Gánh, lề...xin chớ càu nhàu Mẹ tôi!

Giữa đường nặng gánh, thân chao đảo
Khòm lưng yếu ớt...Mẹ cố lê
Mớ rau đổi lấy tiền nong lẻ
Mơ chiều hí hửng...kháo trẻ thơ!

Bày bán, dụm năm...ba bốn bó
Xế qua vừa cắt luống rau nhà
Nhìn rau, khao khát cười...lũ nhỏ
Mím môi, Mẹ ráng đợi người mua!

Bỗng chốc tối sầm, mây giăng bủa
Mặt trời mất dạng....báo phong ba
Nhìn rau tê tái....bời nát dạ
Canh đắng chiều nay...cũng khổ qua!

Đã mưa rớt giọt lăn trên má
Lủi thủi Mẹ tôi....gánh lại về
Ô hay! Sợi nắng...còn đâu đó
Rằng ra...Mẹ khóc...tự lúc nào...!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
May 12 2006, 03:39 PM

MẸ TÔI


Mẹ tôi, chiếc gánh than van
Mỏng vênh, đòn phải lang thang sáng trời
Mẹ tôi, chợ sớm sương rơi
Phù sưng, viên sỏi Mẹ ngồi bán rau
Ấy mà Mẹ chẳng có nao
Gánh, lề...xin chớ càu nhàu Mẹ tôi!

Giữa đường nặng gánh, thân chao đảo
Khòm lưng yếu ớt...Mẹ cố lê
Mớ rau đổi lấy tiền nong lẻ
Mơ chiều hí hửng...kháo trẻ thơ!

Bày bán, dụm năm...ba bốn bó
Xế qua vừa cắt luống rau nhà
Nhìn rau, khao khát cười...lũ nhỏ
Mím môi, Mẹ ráng đợi người mua!

Bỗng chốc tối sầm, mây giăng bủa
Mặt trời mất dạng....báo phong ba
Nhìn rau tê tái....bời nát dạ
Canh đắng chiều nay...cũng khổ qua!

Đã mưa rớt giọt lăn trên má
Lủi thủi Mẹ tôi....gánh lại về
Ô hay! Sợi nắng...còn đâu đó
Rằng ra...Mẹ khóc...tự lúc nào...!!

Mớ rau đổi lấy tiền nong lẻ
Canh đắng chiều nay...cũng khổ qua!
Đã mưa rớt giọt lăn trên má
Xế qua vừa cắt luống rau nhà...

----------

Mục Đồng rơi nước mắt
Cám cảnh MẸ TÔI ... là
Mời ai bình bốn đoạn
CẢM NHẬN HỒN THƠ qua ...


------------------------------------------------

*** MĐ trích đoạn bài Mẹ Tôi của CMH....
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

CHIỀU.

Đi ngang ngọn lúa trổ đồng
Thoảng trong hương cỏ
Trộn trong ráng chiều
Triền đê, bờ dậu dây leo
Ngoài đồng mục tử về theo bướm vàng
Hỏi ai ngắt nụ hoa trang
Cài lồng trên tóc cho đồng thêm vui
Ráng vàng buông, bếp khoai lùi
Lam chiều sợi khói bùi ngùi ... khi xa.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
ĐÊM QUÊ

Hương quê ngào ngạt loanh quanh
Bếp hồng, khoai sắn, nhà tranh ấm tình
Quây quần cội hạnh xinh xinh
Quên đi ngày với...nhai sinh...nhọc nhằn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

QUÊ

Bếp đun thả ngọn khói chiều
Thoảng đưa hương rạ liêu xiêu mái nghèo
Hàng dưà say trái quằng đeo
Vài cây cầu khỉ cheo leo gập ghềnh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TUỔI QUÊ

Trở về quê ... tôi nghe hồn vụng dại
Tai lắng nghe vài câu hát ru hời
Chiếc võng buồn đong đẩy giọng ầu ơi
Tiếng gà gáy giữa trưa hè nắng rọi

Con nước đục dưới rặng dừa mệt mõi
Lấp lánh màu dịu ngọt của quê tôi
Chiếc thuyền nan từng nhịp cứ vun bồi
Trên mặt nước lăn tăn đùa sóng gợn

Vài em trẻ vui đùa theo nước lớn
Trải lưng trần nắng xạm cả màu da
Ngây thơ sao những ánh mắt nhu hòa
Tuổi thơ Việt ngập tràn trên sông nước

Ái Linh
20sep2006






Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
Feb 25 2006, 09:07 PM
Posted Image

**************************************

Ái Linh ơi!...Cày cấy xong rồi...trong lúc chờ đợi thu hoạch...mình đi thăm Huế Đẹp và Thơ nha AL....một buổi chiều trên Sông Hương....tuyệt vô cùng há AL!!

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ái Linh
May 6 2006, 05:34 AM

TÌNH QUÊ TRĂNG NƯỚC SAO NHỚ MÃI !!

Dân quê tôi sớm trưa nhằn nhọc
Tấm lưng trần ngang dọc nắng mưa
Đi _ về sáng sớm , chiều thưa
Đổi manh áo cũ vẫn chưa ấm lòng

Đời quanh co chỉ đong nước mắt
Vai gánh gồng co thắt lưng khom
Khổ nghèo ... tần tảo sớm hôm
Bát canh , thia cá gạo thơm chẳng màng

Trên sông nước thuyền ngang dọc đến
Tiếng gọi đò trên bến ới .. ơi ...
Tay chèo ,mái đập ... tiếng rơi
Nghe lòng chạnh nhớ một thời thưở xưa

Bao nhiêu năm cũng chưa quên lãng
Nước vẫn còn chẳng cạn dòng sông
Người đi , nhớ mãi trong lòng
Tình quê trăng nước thơ giòng ... xin ghi ...

06/05/2006
Ái Linh

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HỒN QUÊ


Như có hồn quê trong cõi tôi
Dạt dào sông nước buổi trưa oi
Trẻ con dăm đứa đùa ngổ ngáo
Nghịch lắm sông quê...mấy thuở cười!

Như có hồn quê trong cõi tôi
Hàng dừa xanh mát, bóng lêu nghêu
Gió ơi! Tình gió theo dịu vợi
Ngàn luyến đong đưa...võng ngọt ngào...



*************

Cmh cảm ơn thơ hay của Ái Linh và tranh Thư Pháp rất đẹp của anh Mục Đồng nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HỒN QUÊ

Như có hồn quê trong cõi tôi
Dạt dào sông nước buổi trưa oi
Trẻ con dăm đứa đùa ngổ ngáo
Nghịch lắm sông quê...mấy thuở cười!

Như có hồn quê trong cõi tôi
Hàng dừa xanh mát, bóng lêu nghêu
Gió ơi! Tình gió theo dịu vợi
Ngàn luyến đong đưa...võng ngọt ngào...


Cơn Mưa Hạ

*****

Cmh cảm ơn thơ hay của Ái Linh và tranh Thư Pháp rất đẹp của anh Mục Đồng nhé!


*****


HỒN QUÊ TRONG TÔI

Sông núi làng quê nét đậm đà
Sáng chiều vi vút gió reo ca
Đôi bờ tuổi trẽ đùa trong nước
Mấy nhánh dừa nghiêng rợp bóng tà

Một cỏi hồn quê thật thiết tha
Khói lam thả ngọn cứ la đà
Đàn trâu chậm rãi chờ nhai cỏ
Bên mái tranh nghèo đợi nguyệt qua

Ái Linh


* Cmh uiiii ... lâu quá mới cùng cặp tay Cmh đi dạo về quê hương , thật là cảm động quá nè ... {buon} ... , đọc trở lại lộ trình mình đã đi qua ... tuyệt vời ... , khi nào Cmh rảnh rỗi ... dẫn AL đi thăm vài thắng cảnh nữa nhen ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TRĂNG


Ta vấp phải mảnh trăng tà xứ lạ
Có niềm đau tua tủa nhớ quê xa
Cùng là trăng, nhưng sao lòng úa lá
Nhớ thương ơi! Da diết...cõi trăng nhà!!


************

Ái Linh nè...cùng đi ngắm trăng quê với cmh nha!....

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NGUYỆT BUỒN

Cùng ngắm nguyệt trên bầu trời đất lạ
Chung bóng ngà tâm cảm với người xa
Trăng cứ tỏa nỗi buồn ra vạn ngả
Gieo lòng ta thương nhớ ánh trăng nhà


AL

* Cảm ơn Cmh đã rủ AL đi ngắm trăng cùng , nhưng sao trăng hôm nay buồn quá vậy Cmh ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.