Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Cõi Hồn Quê Tôi
Topic Started: Feb 1 2006, 10:01 AM (3,040 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image
***********************************************************

Anh Mục Đồng ơi! Cmh xin phép mượn nick MĐ để họa bài thơ trên nhé, cảm ơn anh!

Ái Linh à...hôm nay mình đi ra đồng cày cấy nhé! Đồng xanh bát ngát đang chờ AL thổi cơn gió thơ tới đó! hihihi....uiui...nóng quá!! vắt xôi nóng hổi mới ra lò (hihi...cmh mới học lóm được từ nhà bếp của Phú Ông hôm qua đấy!!)...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Feb 20 2006, 04:36 AM
Posted Image
***********************************************************

Anh Mục Đồng ơi! Cmh xin phép mượn nick MĐ để họa bài thơ trên nhé, cảm ơn anh!

Ái Linh à...hôm nay mình đi ra đồng cày cấy nhé! Đồng xanh bát ngát đang chờ AL thổi cơn gió thơ tới đó! hihihi....uiui...nóng quá!! vắt xôi nóng hổi mới ra lò (hihi...cmh mới học lóm được từ nhà bếp của Phú Ông hôm qua đấy!!)...


Hương quê

Nhớ lại câu ca ... thưở học trò
Ta nghêu ngao hát ... tuổi còn thơ
Chăn trâu tuy nhọc nhưng vui lắm !
Phất ngọn cờ lao , miệng hát ca ...

**********

Ruộng lúa đồng quê , trải nắng vàng
Là đà ... theo bước gió đưa ngang
Đâu đây bác Mục đôi chân lấm
Kìa nọ thím Trâu miệng nhốm nhoàm

**********

Hương quê thôn dã chiều cô tịch
Ôi ! ... Đẹp làm sao , cảnh lịch xinh
Xa xa bóng xế .... tà dương khuất
Tiếng vọng côn trùng , gọi cố nhân !



Cmh nè ! cuộc sống cày sâu cuốc bẩm này , xem ra rất thích hợp với Ái Linh rồi , từ lúc theo chân Cmh đi thăm quê hương , bửa hôm trước đi cấy , hôm nay lại được đi cày , chắc Ái Linh phải đổi nghề làm ruộng quá nè ... nhưng nghe đến làm ruộng , tự dưng thèm .... ăn xôi ... , Cmh nhất định phải chia cho Ái Linh phân nửa vắt xôi nóng hổi kia nha ..... (rang_minh_dep_hun)

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

**************************************

Ái Linh ơi!...Cày cấy xong rồi...trong lúc chờ đợi thu hoạch...mình đi thăm Huế Đẹp và Thơ nha AL....một buổi chiều trên Sông Hương....tuyệt vô cùng há AL!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Feb 25 2006, 09:07 PM
Posted Image

**************************************

Ái Linh ơi!...Cày cấy xong rồi...trong lúc chờ đợi thu hoạch...mình đi thăm Huế Đẹp và Thơ nha AL....một buổi chiều trên Sông Hương....tuyệt vô cùng há AL!!


HUẾ ... TÌNH TÔI

Ai ra xứ Huế thì ra ...
Chan hòa khúc nhạc lời ca quê mình
Sông Hương , Núi Ngự đẹp xinh
Lòng nghe chan chứa cảnh tình cố đô
Thương sao ngọn gió xa mờ
Đất lành chim đậu ... thi ca mượt mà

Nón bài thơ đẹp như hoa
Em nghiêng bóng dáng ... nắng nhòa mưa ngâu !!
Thả hồn dạo cảnh Vân Lâu
Trường Tiền thơ mộng gởi sầu mênh mang
Thương Em ... khúc hát hò khoan
Mang mang âm điệu ... cung đàn xa xăm !!


Thật thú vị vô cùng , Huế thơ mộng sầu thương ... cảm ơn Cmh đã dẩn Ái Linh ra thăm xứ Huế , văng vẳng đâu đây Ái Linh như nghe được lời ca réo rắc thật buồn ...mang âm điệu đất Thần Kinh ...
Bài thơ EM của Cmh thật hay , đã lột tả được nét đẹp đầy mộng mơ của miền núi Ngự ...và thật thích thú khi được cùng Cmh đi dạo thuyền trên sông Hương ...
Thân ái ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image
************************

Hihi...trong lúc chờ đợi anh MĐ làm tiếp tục bài thơ họa bài của AL....cmh nhớ nhà quá...xin phép anh MĐ, cmh để bài thơ vào trước nhé!

Ái Linh ui!! Cmh rủ AL nhớ nhà theo nè...hiihihihi...
Những bài thơ về Huế của Ái Linh và anh Mục đồng hay quá đi thôi (bai_phuc_bai_phuc)
(bye_bye_nha)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Mar 2 2006, 08:29 AM
Posted Image
************************

Hihi...trong lúc chờ đợi anh MĐ làm tiếp tục bài thơ họa bài của AL....cmh nhớ nhà quá...xin phép anh MĐ, cmh để bài thơ vào trước nhé!

Ái Linh ui!! Cmh rủ AL nhớ nhà theo nè...hiihihihi...
Những bài thơ về Huế của Ái Linh và anh Mục đồng hay quá đi thôi (bai_phuc_bai_phuc)
(bye_bye_nha)


Nhớ Nhà ...

Bóng Thu ...khêu lại nổi niềm riêng
Mây nước non xanh dáng ảo huyền
Gom cả bầu trời quê ... đất tổ
Đêm về ... thương nhớ cỏi lòng nghiêng ....


Uiiiii ...Cmh ui ... Ái Linh ...hu .. hu ... (nuoc_mat_nhu_mua) ... , phải mượn cái lu mà hứng mới đủ chứa ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

*****************************

Ái Linh ơi! May quá, có đò đến rồi...mình cùng nhau gọi to cho cô lái ghé vào nhé AL!......

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Duyên Đò

Bớ ....cô nàng lái đò ngang
Tạt đây xin hãy chở ... chàng qua sông
Cuộn cuồng nước chảy xuôi giòng
Bao la con nước ...
...........................ngập tràn phù sa

Hàng dừa rũ bóng đò qua
Nghiêng che rọi ánh chiều tà đong đưa
Cô nàng đã có chồng chưa ?
Tôi xin nguyền kết ...
..............................đò đưa sáng chiều !!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Tố Nữ ?

Nhìn cây say trái lòng vui
Thương ai .........
.............công sức vun bồi tốt tươi

Giữa trời sương nắng gió phơi
Đã cho quả ngọt .....
.......................thơm ngời vị ngon

Đeo cành lủng lẳng xanh om
Tên em Tố Nữ ...........
................ hương thơm ... tỏa mời

20/03/2006
Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Xinh như người đẹp trong tranh....
Cô nàng tố nữ trái xanh ruột vàng...
Hương từ nhà ấy đưa sang....
Phải em...bên ấy...những hàng mít thơm
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem


ĐỒNG DAO

Hạ ơi đừng rủ Thu về
Để con nắng biếc tràn quê vụ mùa
Lam chiều uốn ngọn khói thưa
Đồng Dao trỗi khúc quyện vừa yếm quê.

Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

YẾM QUÊ

Rẽ ngôi lại ngọn tóc thề
Đong đưa vạt nắng buổi về nồng thơm
Gió đồng mười bảy ngọn bươm
Căng tròn ngực áo lúa ươm đồng đồng
Yếm quê vạt lụa chưa chồng
Cho ta lững thững ... gửi lòng theo hương
Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ĐỐ ANH ... ???

Sông quê ... có mấy kinh đào ?
Bao nhiêu cầu khỉ ... đi vào nhà em ?
Đố anh ngọn gió nào êm ?
Bao nhiêu gà gáy trong đêm gọi ngày ?
Bao nhiêu bác thợ đi cày ...
Phơi lưng hứng nắng ban ngày chói chan ?
Và bao thôn nữ cười vang ....
Gieo cầu kén chọn trai làng thôn em ?
Vài câu ... lí lắc ... đố nhầu
Trả lời trật lất .... bao chầu kem nhe ....!! (rang_minh_dep_hun)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Ái Linh
Apr 7 2006, 05:09 AM
ĐỐ ANH ... ???

Sông quê ... có mấy kinh đào ?
Bao nhiêu cầu khỉ ... đi vào nhà em ?
Đố anh ngọn gió nào êm ?
Bao nhiêu gà gáy trong đêm gọi ngày ?
Bao nhiêu bác thợ đi cày ...
Phơi lưng hứng nắng ban ngày chói chan  ?
Và bao thôn nữ cười vang ....
Gieo cầu kén chọn trai làng thôn em  ?
Vài câu ... lí lắc ... đố nhầu 
Trả lời trật lất .... bao chầu kem nhe ....!!   (rang_minh_dep_hun)


Sông quê có lắm kênh đào
Quanh co uốn lượn...khoe màu... ruộng nương
kìa hai, ba, bốn cầu thương
Nhịp tre nối lối...qua mương vào nhà
Em tôi má đỏ ...mặt hoa
Phất phơ mành tóc...thướt tha gió đùa
Hương quê thoang thoảng thơm mùa
Dân quê chân lắm...tay lùa gió sương
Nắng mưa chẳng quản ngại công
Sáng ra đồng áng, trưa đong... luống cày
Liếp xanh vun tưới mỗi ngày...

Chiều lam khói tỏa...ước hoài...có em!!

( Có em để được ăn kem
Được nghe hơi ấm...tay mềm...em yêu!!)
(bye_bye_nha)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoiphu_quetduong
Member Avatar
Giải III Hội Thi EVT 2007
Posted Image

QUÊ

Sông quê lượn sóng hôm nao
Rì rào... ngọn gió thổi vào đồng xanh
Câu tre mấy nhịp chòng chành
Thăm quê chân ướm ... loanh quanh chân cầu...

Đường quê một sắc áo nâu
Chen tà áo trắng điểm mầu làng thôn
Đi xa ... ta nhớ bồn chồn
Tình quê là cả cõi hồn ngày xưa
Posted Image
.......Tôi tìm kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
GÁNH

Hai vai gánh lấy cuộc đời
Gánh tình , gánh nghĩa ... hay lời bóng rung
Gánh buồn về lộng trong khung
Nửa đêm thức giấc hoa dung héo sầu

Tiếng cười đang ở nơi đâu ?
Để tôi đi nhặt gối đầu trong canh
Dấu chân thả bước loanh quanh
Đem buồn bẻ vụn tan thành gió mây ...

30/04/2006
Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.