Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Cõi Hồn Quê Tôi
Topic Started: Feb 1 2006, 10:01 AM (3,042 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

CHÀO CƠNMƯAHẠ.

HÔM NAY MĐ GHÉ THĂM CMH.. BÀI THƠ CMH RẤT HAY VÀ TRANG TRÍ RẤT XUẤT SẮC.
....... MĐ CHẤM 9 ĐIỂM , CÒN 1 ĐIỂM NỮA LÀ LÀ .... :)

CHÚC CMH VUI NHÉ, THI HAY.. NHIỀU SỨC KHỎE
THÂN ÁI. BYE
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

**************

Chào anh Mục Đồng! Cmh cảm ơn anh M_D đã ghé thăm và khen thơ...Đầu năm xin chúc anh M_D vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong tất cả mọi công việc...và điển hình là hoàn thành xuất sắc chức vụ Super Mod trong Diễn Đàn EmvaToi...cmh xin mời anh M_D ly rượu chúc mừng nhé ! (rang_minh_dep_hun)
Thân mến,
cmh

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LÀNG TÔI

Quê tôi với cảnh bình minh
Có giòng sông chảy hữu tình quanh năm
Có cây rủ bóng chiều hanh
Núi cao hùng vỉ ...đất lành trổ hoa
Dăm cô thôn nữ mặn mà
Đêm về chải tóc ...trăng ngà dáng soi
Má hồng xóa giọt mồ hôi
Nụ cười duyên dáng bồi hồi khách xa ....


Chào CMH , bài thơ hay và bức tranh thật đẹp , Ái Linh thích lắm ..nên chạy vào xin CMH cho hưởng ké đó ... (rang_minh_dep_hun) ..

Le 02/02/2006
Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image
*********************************
Chào Ái Linh! AL khỏe không?Tết vui vẻ há!
Cảm ơn AL đã khen thơ và cùng đi ngắm cảnh quê hương với cmh... bây giờ mình đi qua Cầu Mây ở Lai Châu nhé! ( không phải là cầu tre ở miền Nam..." Ầu ơ...ví dầu cầu ván đóng đinh.....Cầu tre lắc lẻo, gập gềnh khó đi...." CADAO??...)....í í...thích ghê AL uiiii
Bài thơ Làng Tôi của AL hay, dễ thương lắm AL!
Tạm biệt nha, chúc AL mãi luôn vui vẻ !!
(bye_bye_nha)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

VỀ THĂM CẦU TRE

Cầu tre run rẩy bước chân
Người đi hồi hộp lâng lâng trong lòng
Nhìn giòng nước chảy mênh mông
Hai đầu triền núi kết giăng lưng chừng
Muốn đi chân lại ngập ngừng ...
Nhìn xem cô gánh không dừng bước xa
Quê tôi cảnh vật thi ca
Tự tình đưa đến ... bước qua gọi mời
Cầu tre lơ lửng giữa trời
...


Í CMH ơiiii ...phải nắm tay Ái Linh thật chặt nha , sao mà nó rung rinh , chòng chành ở dưới chân đó , đi thăm quê hương cùng với CMH thích thật , phong cảnh hữu tình và nên thơ ...cảm ơn CMH nhiều nhiều nha ...lần sau CMH đi dến đâu nè ? ...Ái Linh nhất định cùng chạy theo ...
(bye_bye_nha)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

*************************************

hihìhi..phen này phải rủ ren cô tiểu thư Ái Linh nhà ta đi ra đồng một phen...hihihi...để được nhìn thấy cái tướng nhảy nhỏm của nàng ta...khi bị đĩa đeo...hihihi...Ái Linh ơiiiiiiiiiii...đi cấy lúa honggggggg?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image
*****************************************
Ái Linh ơi!...cấy lúa mệt quá hà...mình ghé quán cóc này uống nước nha!! Mời các bạn cùng vào luôn...
(rang_minh_dep_hun)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CMH ơii ... hãy chờ Ái Linh cấy xong đám lúa này nha ..

HƯƠNG LÚA

Nắng tỏa khói mờ quyện ở xa
Hương lúa đồng quê ...nhẹ thóang qua
Ngào ngạt trong lành theo hơi gió
Cánh đồng bát ngát ...khúc nông ca

Gập mình ...cấy lúa ...lưng phơi nắng
Chân sình , sức chị ...dáng cần lao
Cho ta từng bửa cơm gạo trắng
Áng đồng công sức chị chẳng nao


Hihihi .. ứ hự ...mệt quá CMH uiii , nhưng có con gì ngo ngoe dưới chân nè ..., truiìii ... điãaa ...chạyyyy ... (rang_minh_dep_hun)
************************

QUÁN CÓC

Quán cóc đơn sơ .. mái chinh nghiêng
Vài ba bàn ghế cũ vẹo xiên
Trời nắng chan chan .. cơn khát đến
Chanh đá uống vào , khõe như tiên ..


Hà ... mát quá chừng ... khõe ruiìii , mình sẽ đi đến đâu nửa CMH nè ..dzui quá ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image
*********************************************************
Ái Linh ơi!....AL đợi chút nha...để cmh đi mượn chiếc xe đạp...chở AL đi vòng vòng đường quê nhé!.....này lên xe đi AL, nhớ ngồi vững nha...có lỡ té thì ngồi dậy...hihi...cmh không có bằng lái xe...sợ honggg?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH QUÊ

Làng quê đường nhỏ cây xanh
Hai bên cỏ rủ uốn mình loanh quanh
Sương mai chợ nhóm đầu canh
Nắng chưa khỏi ngọn trên cành ...đã tan
Nhà ai khói tỏa hương tràn
Bếp đun hương rạ thơm lừng thóang đưa
Cơm canh đạm bạc bửa trưa
Mái tranh dột nóc hạt mưa vô tình
Thôn quê đậm nét xinh xinh
Sông quê luyến láy câu hò Ca Dao
Thương sao tiếng hát hôm nào
Mẹ quê ru trẻ " ầu ơ ... ví dầu .."
Tình quê nồng ấm làm sao ...


Úi CMH uiii , gió mát quá hén ...nếu có lỡ té Ái Linh lôi CMH té theo đó nha ..hihihi .. thích thật đó , nhưng mà coi chừng nè , có con sông ở bên phải đó nha .. Ái Linh hổng biết bơi á , ..bên trái thì có vũng sình của mấy con trâu nó ngâm mình nè ...Í ..Í ...Í ... ÙMMMM ... trui` uiiii ...Ái Linh bị bay dzô vũng sình ruiìii ... nhìn kìa mí con trâu nó tưởng Ái Linh muốn giành chổ với nó ...nên nó gờm gờm hoài à ... (af_boom) ...hihhi , đẹp hén ... (bye_bye_nha)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image
***********************************************************
Bài thơ Tình Quê hay quá Ái Linh ơi!....ii...kia có gì đông quá kìa ...á...chợ nỗi trên sông...vậy mình ghé chợ mua đồ về nấu ăn một bữa no nê há
(rang_minh_dep_hun) xí nữa nhớ nhắc cmh mua chai rượu đế về nhậu cho xĩn ..hihihihi

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘT NGÀY


Quê Mẹ xinh tươi lắm mượt mà
Vườn rau nghí ngố hát bài ca
Sáng anh đồng áng...cha lưới cá
Mẹ lúi húi chăm...luống xanh cà

Chi hí hoáy xem đến bầy gà
Dạo này trông chúng thấy phì ra
Em tung tăng giỡn...quanh chòi lá
Tươi tắn, hồn nhiên...tuổi ngọc mà !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Hello .. 2 chị em nhà CONMUAHA và ÁI LINH

MỤC ĐỒNG mới nghỉ tết vài hôm giờ mới vào thăm lại mục thơ về nguồn... thăm trang thơ của conmuaha... chợt bật ngửa ,, không ngờ 2 chị em âm thầm... mà hay quá nha

Thôi MĐ đi thăm các bạn khác. hẹn sẽ quay lại tiếp nha...

Tái bút.... Sun à .. kỳ này sun chấm mấy điểm đây???...
MĐ chấm 10 trên 10 nhé ...

BB...
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


Hello anh Mục Đồng ...anh có khõe không ? Ái Linh đang theo chân CMH đi thăm cảnh đẹp quê hương ... , thôi Ái Linh đi tiếp nha , CMH đang chờ đó ...hẹn gặp lại ...

LẠI THÊM MỘT NGÀY

Sông nước phù sa nhuộm sắc màu
Ghe thuyền tấp nập cảnh chợ phao
Giọng chị gọi hàng nghe ...ơi ... ới
Tiếng anh mời mọc vọng lao xao

Trên bờ bát ngát hương đồng nội
Nghiêng đổ hàng dừa bóng rung rung
Lạy trời mùa lúa năm nay trúng
Lợp lại vách nhà mái tranh xiêu

Khuất dạng một ngày ... lại một ngày
Vầng dương lố bóng , Nguyệt ngủ say
Ra đồng cày cấy ...lòng phơi phới
Chung tửu đêm về ... ngắm trăng ...quay !!


CMH ơi , Ái Linh mới uống chỉ một ly rượu đế mà muốn xĩn rồi nè ..., những vần thơ của CMH hay quá chừng , nhẹ nhàng như hương rạ sương khói đồng quê , đã quyện hồn của Ái Linh rồi , tuy rằng chạy lẹt đẹt ở phía sau CMH , nhưng nhất định phải theo gót CMH đi về thăm quê hương mình nè . Chúc CMH vui khõe nha ... để dẩn Ái Linh đi tiếp .. (rang_minh_dep_hun) ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

*******************************************
Ái Linh ơi!....hìhì, trễ 5 giây rùi...nhưng mà hong sao còn sớm chán, bây giờ cùng săn tay áo lên nè...mình đi kéo lưới...bắt mấy con cá , gì hở??...à aa cá cơm... hihi... về nhậu tiếp....kỳ này nhà mình có khách hén...mời anh Mục Đồng cùng say lun
(rang_minh_dep_hun)
*******************************************
Chào anh Mục Đồng! Cmh cảm ơn anh đã đến thăm và còn chấm điểm đẹp cho Ái Linh cùng cmh....hihihi

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THẢ CÂU

Một chiếc thuyền neo ở giữa giòng
Lưới giăng câu thả sắp hừng đông
Lại chờ nước đẩy lao chao mắc
Kéo lưới giựt câu , lủ cá đồng

Em ngồi bó gối nhìn trăng sáng
gờn gợn sương loang dưới mặt hồ
Kìa ! ...lưới lăng xăng vài ba chú
Hò hụ cùng anh ... trút cá ... thuyền


Hôm nay được nhiều cá quá CMH ơi ! Anh Mục Đồng giăng câu ở trên mây ...không biết có được nhiều cá như mình hông hả ? Thui chút về đãi Anh nhậu món cá cơm lăn bột nha ... (rang_minh_dep_hun)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Ái Linh ơi! Hết xĩn chưa nà ?....bây giờ mình đi lên non nha...hihihihi

Í khoan Ái Linh ơi, để cmh chép lại bài thơ hay Chân Quê của anh Mục Đồng đã...để trong lúc mình lên núi, vừa đi vừa ngân nga cho đỡ mệt nhé!...AL có đồng ý hong vậy ??
(rang_minh_dep_hun)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Bài thơ Thác Ngàn ... thật tuyệt vời quá Cmh ơi !
Ái Linh không muốn chạy theo cũng không được , viết xong , đọc lại , rồi lại xóa ...và rốt cuôc lại ... chỉ còn có mấy câu này để ngâm nga khi theo chân Cmh bước lên non ..., ngâm nè ....


SUỐI REO

Hữu tình ... róc rách suối reo
Đồi non ....thả mộng ...
........................cheo leo giữa rừng

Cây xanh , theo gió ...nhịp rung
Xạt xào , róc rách ...cùng chung điệu hòa !

Nắng vàng ... giăng lối ...người qua
Hôn lên mái tóc ....nghiêng màu thời gian

Mây xanh đồi núi chứa chan
Tôi xin gởi lại ... muôn ngàn dấu yêu ...!


Ô.. Chân Quê , rồi lại Thác Ngàn ....hôm nay ngâm thơ mệt nghỉ ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.