Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hăy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,615 Views)
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ NGƯỜI

(Hương thơ ...một cỏi ru t́nh
Ngàn năm tưởng nhớ ...bóng h́nh em thôi)....

**********


Mây mù che kín cả trời đông
Nổi nhớ yêu ai chất nhập ḷng
Cơn mơ ấp ủ về trong mộng
Người ở nơi nào có biết không..!..!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
VIỂN MỘNG


T́nh trần ...số kiếp ..đệnh mệnh thiên
Xả gót trầm luân ...mộng thuyền quyên
Quay tơ ...mong nắm ..viên thạch ngọc
Ngôi vị t́nh duyên ..quả thật phiền


Phu trăng ..thê nguyệt ..huyền viển mộng
Môi nở hửu t́nh ...má hồng nghiên
Ngưng cơn ...tỉnh giấc ..khung gian rổng
Hư thực ...được trông ..rượu đă nồng


Ưu tư... đoạn thắt...đêm trằn trọc
Trăn trở ...nghỉ suy ...chuyện bảo dông
Than ôi ..!..ảo mộng ..viên hồng ngọc
Người đi ..ta khóc..hỏi buồn không ..!..!..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
KIẾP NGƯỜI


Cười thay cho một kiếp người
Vui thời người tới ...buồn cười người đi
Đến khi gặp lúc lâm nguy
Bạn thân tri kỹ...t́nh ghi nữa vần.... (nghe_buon_qua)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NGỌT NGÀO ...NỔI ĐAU


Thương thương t́nh giử ta mang
Yêu yêu lai láng t́nh tràn ngút ngây
Mơ mơ như gió thỏang lay
Hiu hiu vổ nhẹ yêu say người t́nh
Xinh xinh.... đẹp đẹp... dáng h́nh
Cute cute tóc bính , môi h́nh trái tim
Im im t́nh giử trong tim
Yêu yêu... nhớ nhớ.... ta t́m ở đâu..?...
Sầu sầu nh́n hạt mưa ngâu
Thương nhau mới biềt nổi đau ngọt ngào
Lay đưa gió thoảng cành đào
Nổi niềm lai láng dân trào trong tôi....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
SỢI TƠ

Hương thơ...một cỏi ru t́nh
Ngàn năm tưởng nhớ ..bóng h́nh em thôi
Cho dù đây đó xa xôi
Ái ân ta đợi chung đôi cùng người...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


NGỌT NGÀO, NỖI ĐAU...



Thương thương, t́nh vẫn giữ
Lai láng tận ngút ngàn
Mơ mơ như gió thỏang
Vỗ nhè nhẹ miên mang

Xinh xinh Cô Bé nhỏ
Tóc bính cuốn tim trinh
Im im t́nh chung thủy
Yêu yêu, một bóng h́nh


Sầu sầu hạt mưa ngâu
Nỗi đau với ngọt ngào
Lao xao Đào lay nhẹ
Nỗi niềm lại dâng cao




Đừng có cú đầu gối TT hén....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
GỐI MỘNG


Cơn mê chợt tỉnh.....hồn ngây ngất
Thấp thoán h́nh ai ...bóng nhạt mờ
Tim đau ..nức nở ..hồn tan vở....
Chỉ biết trông chờ...lại giấc mơ..!..!..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
HỒN MƠ


Ước chi làm cá thảnh thơi
Nước sông , cuộc sống ḥa lời thiên nhiên
Chẳng ưu..chẳnh lụy..chẳng phiền
Không vương.....chả luyến...nợ duyên trần đời
Ước chi làm cách nhạn vời
Lăng du muôn hướng rong chơi mổi ngày
Không mong vị ngọt ngôi thầy
Không quyền cao quí ...đọa đày gian manh
Ước chi làm cỏ đồng xanh
B́nh minh óng ánh nắng thanh mỉm cười
Một màu trải rộng thắm tươi
Không cần nước tưới của người thế gian
Ước chi làm thoảng gió vang
Vi vu khúc nhạc thiên đàn ca ngâm
Cho đời chôn cả cuồn tâm
Mộ xây sâu thẳm tiếng gầm bi ai ..
Ước chi làm được cành mai
Đem xuân trở lại tô hoài ngàn thu
Trải dài , phủ nhạt trời u
Ngày xuân vủ trụ hận thù vụt bay
Ước chi ...mơ ước mơ xây
Gởi hồn ta đấy cho mày được chăng..?...?....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
SINH NHẬT NGƯỜI


Xuân gỏ cửa , sinh nhật người củng cận
Ta không gần , người có phấn má hoa...
Có ai thương ...yêu tặng một bài ca ...
Hay bôn ba chỉ coi là ngày mới...!..!..


Sinh nhật này , ta chắc là không tới
Chỉ bên đời xin gởi những lời yêu
Chúc cho ai ...sinh nhật ước mơ nhiều..!..!..
Đóa hoa yêu ...tôi bao điều mến gởi


Nguyện cầu ơi ..!..!..Ta mong ngươi đem lại
Nụ hôn dài cho cô gái hôm xưa
Luôn được yêu ...được chuộn...được kẻ đưa
Không như xưa ...ta chưa lời mở lối


Nguyện cho người ...giấc mộng mơ vào tối
Đừng hay buồn nh́n xưa lối ta đi
Chúc cho ai ...đời c̣n lại t́nh si
Sinh nhật kí ...ta đem mi mến tặng....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
MÁ HỒNG TRĂNG ƠI......


Đêm đă khuya chợt cơn mưa rạo
Lại ŕ rào cơn gió dạo của thu
Mây trời bổng chốt âm u
Đêm nay có ngủ để ru mộng vàng...!..!..


Ta hỏi trăng ...ơi hởi cô nàng...
Nếu mây gió tản ..hỏi nàng ghé chơi
Lại đây tâm sự chia phơi
Kẻo không ta đợi bên đời chẳng ai


Lại đây đi ..!..ơi hởi mắt nai
Giúp ta kết lại bờ vai người t́nh
V́ nay chăn gối chỉ ḿnh
Cơn mưa liều lỉnh giấc đinh chẳng thành


Năm canh trăn trở ..giấc dổ dành
Tứ bề hiu quạnh mưa nhanh gợi sầu
C̣n trăng nay ở nơi đâu ....?..?...
Có hay ...hiểu thấu ..vạn sầu của ta ...!..!..


Nữa vầng trăng ....một nữa thiết tha ..!..
Nơi đâu người đă bôn ba má hồng..
Nữa vầng trăng ....hởi má hồng...!..
Hay chăng.... gió lộng........ của đông giữa đời...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
B̀NH-MINH

WITHOUT YOU....


Baby, I'm thinking about you
The times that We shared
You said
That you never ever leave me
But now...look at me...
I'm left here... all alone...

********************

I don't wanna be without your love
I don't wanna be with someone else
You're the only one I want so...
I can't live without...you

Baby!!! can't you see I'm your part
From the broken promise you're made
Now I'm just so in so deep so
I can't live without your love...



Xin cho phép BM được chia xẽ với VB nhé....Thật ra có những điều khi đă đánh mất rồi th́ người ta mới nhận thức được....But it's too late....Đọc qua những vầng thơ của VB, BM thấy đáng tiếc quá....giống như ḿnh đă đánh mất một khỏang thời gian vô cùng quư báu...Những phút giây mà BM đă nh́n thấy trong thơ của VB , nó quả thật là quá đẹp...và thơ mộng... Cô Gái ấy, chắc là rất khả ái và xinh đẹp lắm nhỉ!!!....Nhưng đối VB vẫn là một hàng rào chông gai khó mà vượt qua được .V́ đó là một mối t́nh tuyệt đẹp..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
LẠC LOÀI


Chân măi phiêu lưu tự bao giờ..
Gánh trăng ..chuyên chở..nợ lời thơ
Kiếm em bốn miền ....thu thương nhớ...
Vương nợ..gối mơ...gởi chử chờ....!..!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
THÉT


Thét lên đi ! cho trời long đất lở.....
Chỉ một lần cho nhung nhớ vụt bay
Lệ rơi đây ..ta khóc thương t́nh đấy
Nức nở đầy ...ḷng sẻ thấy nhẹ hơn...

Gào lên đi ! tim gào thét từng cơn
Cho giổi hờn không vập vờn ta nữa
Khóc t́nh xưa ! hăy khóc đi lần nữa.....
Khóc được rồi ..ta sẻ hứa quên mau...


Thét gào đau ! ta tên gọi người đâu..!..!...
Chỉ một lần... không c̣n thâu canh mộng
Ta xin Ông ! hảy thương ban gió lộng
Cuộn tơ ḷng vào thiên động giai không ...


Cho hồn ta.... không vương lại ..không trông ...
Không đêm đông...không bềnh bồng mây gió
Và t́nh yêu .......vùi lăng quên ngày đó..
Bỏ hẹn ḥ ..tiển lối nhỏ xa xôi...


Em và tôi nay khác biển , thuyền trôi..
Hai đoạn đường ..t́nh đơn côi rẻ lối.....
Van xin ôi...ta mong người cởi rối....
Gở t́nh tôi vào ngỏ cội...vô thuờng...!

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
BỤI THỜI GIAN


Đường đời nhuốm bụi thời gian
T́nh người củng thế bẻ bàng duyên nhau
Tưởng đâu trời định tơ sâu
Ngàn thu giử măi kê đầu ái ân
Nhưng qua bao ngải phong vân
Bụi trần vương vấn khiến chân lạc loài
Bước đi , xoải bước đường dài
Bụi t́nh vướng lại lệ cài bờ môi
Bóng mờ , nhạt khuất trăng tôi...
Rẻ chia hai lối nguyệt thôi lu mờ
Bụi trần , t́nh kiếp hững hờ
Nợ mang nổi nhớ , yêu chờ kẻ đi
Bụi người , hồn lụy ..bụi chi..
Bi ai ..oán khóc....cỏi tỳ thở than
Kẻ đi bụi chẳng cưu mang..
C̣n người ở lại bụi đàng lá đa
Cho dù gió có nhẹ qua
Củng không rửa sạch vóc da , dáng cành
Cho dù mây kéo... mưa thành
Đổ cơn nước thánh lá lành vết thương
Nhưng mai nắng ấm lại vương
Thời gian bụi vướng ......đoạn trường bụi mang....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
LẠC MẤT


Lạc mất mai vàng, lạc mất nhau
Trăng thanh nữa mảnh hóa lệ châu
Vườn hồng hoang sơ nay vắng bóng
Bỏ lại phía sau , khối t́nh đau


Lạc mất nắng hè , lạc mất em
Mưa rơi, nhỏ hạt... nhẹ sương đêm
Mắt xa , nh́n phía... trời u ám
Thương cảm , xót ḷng... lệ rơi thêm


Lạc mất thu rồi , lạc dáng xưa
Gió lay có khẻ , lá vẩn thưa
Vàng thu sắc màu t́nh ai ngó...!..
Vai Nhỏ sớm trưa , kẻ khác đưa


Lạc mất đông rồi , lạc em tôi
Tuyết rơi ngập lối , lạnh giá môi
Gió rét giao mùa , chim xa lánh
Nghỉ cảnh chung đôi dạ mồ côi....


Lạc mất bốn mùa ...lạc t́nh tôi
Lạc trăng , lạc gió ..lạc mây trôi
Lạc hương , lạc nhụy..lạc xuân đối
Lạc cả trong tôi dáng tinh khôi....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BangMai
Member Avatar

T́nh thơ chép gởi mấy hàng rồi ???
muôn ngàn nổi nhớ gởi sang cho người
nhớ người nhớ măi người thôi
trao lời thương nhớ để rồi khó quên


hihih VB co' phải càng viết về người yêu, càng nhớ và càng không thể quên... hơn nữa đó là một mối t́nh tuyệt đẹp ....thành thật Bm cám ơn được vb cho phép chia sẽ... bài thơ ń hy vọng VB t́m được chính ḿnh ... (rang_minh_dep_hun)
( )"""() chờ chờ,đợi đợi đến bao giờ
( 'o,' )") Thương thương nhớ nhớ sao thờ ơ
(,(")_(") Anh ơi co' biết tương tư khổ ?
_______ Em biết để rồi khổ tương tư .

DẤU VẾT TƯƠNG TƯ
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
SINH NHẬT TA


Ta ngồi đây.... nhớ khung trời kỉ niệm
Nhớ dáng hiền và giọng nói thơ ngây
Nhớ ngày nào yêu đậm nụ hôn say
Sao giờ đây chỉ toàn in trang giấy


Ta ngồi đây... nhớ khung trời ngày ấy
Dáng em gầy hay giận lảy vu vơ
Ta vờ ngơ nhưng ḷng thôi không nở
Nụ hôn chờ thay nhịp thở con tim


Ta ngồi đây... nay chỉ một trời im
Trong đắng lịm v́ con tim đau nhói
Bao nhiêu lời nhớ nhung ta muốn nói
Với em rằng ta măi gọi tên em


Ta ngồi đây... vào sinh nhật một đêm
Bên ngọn nến và gối mền chăn củ
Của ngày xưa hai ta thường hay ngủ
Kề vai anh , em ấp ủ tương tư


Ta ngồi đây.... hương yêu thoáng c̣n dư
C̣n xót lại trên trang thư ta viết
C̣n người đâu...ở nơi nào có biết....
Kỉ niệm xưa có day diết trong ḷng


Có yêu thương , tưởng nhớ một chiều hồng....
Hay bên chồng, em vùi chôn tất cả....
Hảy nói đi.. !.. ta vang em tiến trả...
Nói rằng em ...vẩn giử cả t́nh ơi ...!..!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

DUYÊN HỜ

Theo gió từ xa tiếng thở than !!
Đêm khuya vắng lặng , vọng âm vang
Phải chăng t́nh lụy ...ai đang trách ?
Thương nhớ bóng hồng đă sang ngang

Chẳng phải v́ em chẳng vẹn thề
Vội quên t́nh nghiă ái nồng mê
Quay lưng bỏ lại giường chăn gối
Cất bước chân đi chẳng lối về

Chỉ tại duyên ḿnh chỉ thế thôi
Trách ai sao nở để ngăn đôi
Ông tơ bà nguyệt se không khéo
Chỉ hồng vội đứt ...mộng t́nh phôi

Hăy uống cùng em chén rượu nồng
Mừng ngày hạnh ngộ ..nắm tay trong
Cùng vui anh nhé ngày sinh nhật
Xa cách ngày mai ...cũng thỏa ḷng



Nói rằng quên , Ta lại nhớ nhung nhiều hơn nữa ...
Lại không muốn nhớ , th́ trong ḷng lại càng quay quắc nhiều hơn ..
Nhớ quên , quên nhớ ...CUỘC ĐỜI ...

01/02/2006
Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BangMai
Member Avatar

Dẩu có buồn

Dẩu có buồn vẩn không muốn t́m nhau
vẩn không nói tự cỏi sầu tan biến
người ở đó như chưa từng xuất hiện
khiến ḷng ta yên lặng đến lạ kỳ

dẩu có buồn vẩn không gọi làm chi
chiếc điện thoại nằm yên nghĩ ngơi ǵ?
đừng có nhớ lần rung động tha thiết
gián đoạn rồi hởi cảm giác vô tri

ừ có buồn hăy tan theo làn khói
và nhạt dần theo nắng tắt ḥang hôn
một thoáng qua với bao niềm mong mỏi
ta gặp ta và chỉ có linh hồn

nên có buồn vẩn cứ thế là hơn
điện thoại ơi chắc không hờn không gọi
chẳng là yêu nếu không chờ không đợi
gặp làm ǵ nếu không muốn thấy nhau?

dẩu có buồn vẩn không muốn t́m đâu
vẩn không nói dù cỏi sầu tan biến
người ở đó như chưa từng xuất hiện
để tim ta chết lịm tự bao giờ ....

nhiều khi chính ḿnh tự lừa dối chính ḿnh ... th́ thôi quên cứ quên mà nhớ cũng là nhớ một kỹ niệm ...
( )"""() chờ chờ,đợi đợi đến bao giờ
( 'o,' )") Thương thương nhớ nhớ sao thờ ơ
(,(")_(") Anh ơi co' biết tương tư khổ ?
_______ Em biết để rồi khổ tương tư .

DẤU VẾT TƯƠNG TƯ
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NGỠ NGÀNG


Ta cứ ngỡ người bên đời măi măi
Mộng đêm dài ta đi măi chẳng phai
Hai đứa ḿnh xây t́nh đẹp tương lai
Mơ đôi vai , ước cùng ai chung lối...


Em đi rồi ...ta từng đêm bối rối
Dạ bồi hồi ..ḷng tơ rối nhói đau
Mắt lệ sâu , canh gối đầu chẳng ngủ
Chạnh ḷng thu...cây lá rủ thôi rơi...


Em đi rồi ..ta vào cỏi chơi vơi
Nghỉ ḍng đời ..không hoa lời , hương nhụy
Dáng thân thương ..nay trở nên t́u tụy
Củng tại v́ ..ta măi nghỉ tới em ...


Em đi rồi ..hồn lạc lỏng vào đêm
Tim rỉ rên ..luôn gọi tên người măi
Và hương xưa ..tuôn từng cơn hoang dại
Thoảng mang cài ...ta rơi tại vực sâu


Em đi rồi ..ta thét gọi em đâu....!..!...
Hé bật câu ....tay lại lau nước mắt
Ta cứ ngở ..chân t́nh em vụt tắt..
Vùi hồng trần vào cỏi thoát cô liêu
Nhưng càng kêu ..tim dưng lại càng yêu
Muốn nói điều của một chiều hôm đó..
Em chia tay ...ta hững hờ đứng ngó
Dạ dày ṿ ..mắt se đỏ ngẩn ngơ
Ta chính ḿnh củng chỉ tưởng đan mơ
Chẳng bao giờ ...em rời xa ...em nở..


Em đi rồi ..nhịp đời như nhưng thở
Chuyển trăng chờ ..chân nặng nợ kiếm hoa ....
Đi bốn miền ..khắp nẻo phố xưa qua
Hỏi quanh xa ...em của ta có lại


Em đi rồi ..ta nay như ngơ dại
Không nguyệt đài ...không tay vải t́nh thương
Chỉ biết em ..t́nh tuyệt đẹp đơn phương
Tay gối vương , xiết kéo cương ngựa quí


Nhưng than ôi..!..ta cố trường , cố thí..
Chung quanh ḿnh ..ai để ư ǵ đâu ...
Chỉ ḿnh ta... như trăng lặng rừng sâu
Chẳng thơ câu ...không chung bầu rượu bạn


Em đi rồi ...hồn ta như nắng hạn
Bỏ cung đàn ..không lủ bạn một khi
Chỉ biết yêu ...tim ta nhớ ...ta ghi ...
Ḍng nhật kư ..t́nh họa mi ..thế kỷ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.