Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hãy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,593 Views)
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Thật là TUYỆT VỜI khi được đọc và được nhìn ngắm những bức tranh TÌNH của 2 người mỹ nữ ...
Rung cảm và phấn hứng , PLT xin được gởi những lời nồng nhiệt tới dtqk va Ái Linh
Mong được đọc..được ngắm nhiều , nhiều hơn nữa những bức tranh diễm tuỵêt ấy ....



" Em trong tranh lung linh hồn ảo vọng
Hực Nắng vàng .. Đốt cháy mắt Anh say !
Một chút thôi ..Thần Vệ Nữ phơi bày
Cho Anh mộng .. đảo điên phần dã thú ... "



CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào PLT, tranh của bạn vẽ cũng không kém mà ..rất vui khi đọc những dòng thơ của các bạn ..chúc PLT..luôn vui

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
HOA TRONG NGUYỆT

Người ngắm đi dưới hồ trăng chen bóng
Vàng tơ giăng trên mỗi đóa sen hồng
Hương mùa nầy thoang thỏang quá phải không
Đủ dìu dịu thơm bạt ngàn khỏang mộng

Người ngắm đi, đôi hàng sao lấp lánh
Ánh hoa đăng đêm thắp sáng không gian
Hay lửa tình trên mắt đóm dịu dàng
Đang chấp chới, bay qua mùa trẩy hội

Sóng điệu đàng bên mạn thuyền đùa bóng
Gió vờn hoa, lá chao phiến Thu nghiêng
Gương nguyệt cười vằng vặc ánh lương duyên
Em mời nhé, nâng bút cùng nhau họa

Một nét nhẹ, thanh xuân lên tơ mịn
Hai nét đều tóc buông xõa hương ngâu
Ba nét mơ, nhớ gọi giữa đôi đầu
Và nhiều nét, biển đã cuồng dâng sóng

Ngàn tiếng nhạc nâng đỉnh cao tình ái
Điệp khúc thân mềm vân vũ đêm thâu
Từng nét bút vung vít nguồn thống khóai
Mực say sưa loang xuống bóng đời nhau

Trăng vỡ rồi trên tóc gió hương say
Sen từng nụ vươn giữa đêm hò hẹn
Hồn thơ ngân tơ chạm hình con chữ
Những búp tình, ẩn ngữ nhẹ nhàng xoay

Người ngắm đi, tranh một bức tuyệt thay
Hoa trong nguyệt .. nguyệt trong hoa hòa bóng
Một khung mây đôi tình nhân lả mộng ..
Đêm nhẹ nhàng khép lại ngõ thiên thai ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GIỮA ĐÔI BỜ ..

Giữa đôi bờ của nhớ thương
Sông mây trải mộng vô thường đong đưa
Đong đưa nắng sớm chiều mưa
Cả đêm thổn thức chưa vừa thời gian
Ngày đem giấu xác lá vàng
Khuya kết niệm ước lên ngàn áng thơ
Ngôn từ quyến rũ đợi chờ
Từ chương chật kín dòng tơ si tình

Giữa đôi bờ nhớ quẩn quanh
Tương tư khắc một bức tranh ái hà
Trường giang lượn sóng thiết tha
Khoang trăng đưa khỏang cách xa lại gần
Về nơi bến tục duyên trần
Mang tiền thân trở lại nhân gian nầy
Mời duyên nợ nhé trao tay
Dìu nhau đi hết đời nay ơi Người ..

Giữa đôi bờ nhớ gợi mời ..
Trái tình chín rộ trên môi thơm nồng
Nhánh thu trĩu nhánh bên sông
Khua từng đợt sóng âm thầm hợp hoan
Liễu buông sương chạm cung đàn
Nhạc rung hồn lá trên dàn hợp âm
Nguyệt-hoa múa bóng trăm năm
Rượu hòang hoa đượm ngải trầm hương đưa

Giữa đôi bờ, giữa đôi bờ ..
Khát khoa rung cảm từng giờ đợi trông
Đam mê tỏa nhiệt ấm nồng
Tình yêu trên nụ gai hồng cào nhau
Máu tươm giọt lệ đỏ au ..
Nỗi buồn thầm kín vây mầu sắc lên
Tháng ngày chờ đặt cái tên
Viết chung lời thệ lên nền thời gian ...



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
THỜI GIAN CÁCH ..

Ta tặng cho nhau những nụ hôn
Rồi ngồi để nhớ quắt quay hồn
Ơi đêm dài quá, mênh mông quá ..
Biết đến khi nào nắng lại buông

Khi nào nắng lại trở qua song
Mây trắng bay trên phố hạ hồng
Từng cánh phượng rơi trên lối gió
Thắp mùa hương lửa thỏa chờ trông

Khi nào Người nhỉ nắng hoa cau
Xanh thâmmầu trên từng lá trầu
Vôi ủ cho nồng têm cánh phượng
Men chờ ngậy nhớ chuốc môi nhau

Khi nào Người nhỉ lá thôi bay
Rừng một sắc thôi trẻ mãi nầy
Cuộc mộng lương duyên chờ tái hiệp
Hay hoài ngóng mãi bóng câu đây

Cánh vạc mãi ư .. bay giữa đời
Mang tình ngàn dặm tự xa xôi
Vượt bao thiên lý từ bên nớ
Xoãi giấc mơ đêm có bóng Người

Bóng Người nhập cuộc với trăng sao
Chung giấc chiêm bao chia ngọt ngào
Nếm giọt hương trinh say bóng mộng
Mê nguồn sáo trổi luyến tình trao

Nhã nhạc du dương nối tiếp ngày
Ngày tàn chiều tận lại đêm say
Nồng nàn giữa chặt thời gian cách
Trọn vẹn ân tình chẳng nhạt phai ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
TÌNH CUỒNG ..

Ta yêu nhau, ngôn ngữ cũng cuồng điên
Mọi con chữ dị thường trong say đắm
Người thấy không,máu con tim đỏ thắm
Mực pha chung, bút cuống quýt thảo lên

Mỗi ngôn từ hôn mặn cả bờ môi
Hơi thở nhớ phả lên lời thương quá
Ôi cuồng tín, hiến dâng nguồn luyến ái ..
Bầy đam mê giữa từng đoản kinh đời

Bằng thiết tha, bằng cuồng nhiệt trong nhau
Luân hoán cả một khỏang đời xa cách
Người chấm phá nhánh si tình mầu sắc
Em khoe khoang, phiến lá cũng sắc mầu

Bức tranh tình nào đã phác họa xong
Ta vẫn tiếp, đưa hồn yêu du mộng
Rừng nghiêng theo bóng chiều buông ráng nắng
Một làn thu thơm từng nếp lụa hồng

Dưới nền tơ một niềm tin chật kín
Lửa thắp lên bừng cháy đẹp phải không
Đốt thời gian hừng hực cả khỏang không
Soi lối hạ ..của những ngày khởi điểm ..

Tất cả rồi sẽ hoàn tất trên khung
Bút vung lên bật vang niềm giao cảm
Ta yêu nhau dường như lời không phỉ
Thơ cong lên, lõa thể chẳng ngại ngùng ..

Tất cả rồi tất cả hòa nhập chung
Ngôn từ loang, loang dần theo nét cọ ..
Chữ nghĩa yêu len vào hồn lá cỏ
Phiên cảo thơm, ứ đọng nỗi nhớ thương ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
HUẾ ...

Huế chừ Huế giữa lời thơ
Giữa giòng tâm cảm nắng mưa ru đời
Huế chừ, Anh gọi O ơi ..
O sang, ở lại một đời với Anh
Huế chừ với giấc mộng lành
Hương dòng nhớ mãi đượm nhành trăng thu
Tiếng hò mái đẫy trầm tư
Hồn Thiên Mụ, mây ngôn từ động chuông

Huế chừ, muôn thuở còn buồn
Hay nét cổ kính là hồn Huế Ta ..
Câu ca tha thiết mượt mà
Bài thơ từng chữ đã hòa vào nhau
Bài thơ nón mãi che đầu
Lời yêu ý nhị, lời sầu mang mang
Huế chừ, cũng " Thiếp cùng Chàng ..''..
Quân Vương trong đại triều..Hòang Hậu-Em ..

Huế chừ, vẫn Huế êm đềm
Vẫn trăng Vỹ Dạ trắng thềm hương cau
Nếp trầu sắc thắm vôi mầu
Tình tha hương nối nhịp cầu lương duyên
Ngỡ trên mấy nhịp Trường Tiền
Ngược xuôi non nước giữa nền thời gian
Cùng nhau dìu bước quan san
Rồi về ngự lại cung vàng Huế xưa ..

Ngắm trời mưa nắng .. nắng mưa ..
Nghe thơ ru tiếng Huế ư là tình ..
Nghe Chàng gọi Thiếp bằng Mình ..
Nghe không gian bất chợt hình như đang ..
Đổ mây ngân tiếng tơ hoang ..
Phách xưa nhịp cũ nhẹ nhàng hòa âm..
" ..O ơi ..".. Anh lại thì thầm ..
Cùng Anh O hỉ, ..trăm năm kiếp tình ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GỌI TRĂNG ..

Thơ gọi trăng về in bóng sông
Khoe khoang duyên sẽ buộc tơ hồng
Vương trên nhánh nguyệt vàng hồn lá
Mắc giữa dòng đời ru ước mong

Thơ gọi trăng về rót xuống thơ
Giọt nồng con chữ say mong chờ
Hương mùa lá đượm tình mây nước
Ủ lại trong bầu men ngậy mơ

Thơ gọi trăng về ngất ngưỡng đêm
Đùa mây ghẹo gió múa quanh thềm
Ngắm hồn vũ trụ nghiêng về phía
Có bóng một Người ngắm bóng Em ..

Có bóng Em lồng giữa nguyê.t vàng
Có vần thi tứ hát xềnh xang
Mầu sương mờ ảo vây hình ngọc
Ẩn hiện khuôn tình trên phím loan

Nhịp phách giao hoan chóang ngợp mình
Đàn buông giai điệu quyện hòa thanh
Nhấp nhô sóng lả lơi mùa sóng
Biển loạn cuồng Em, ngây ngất Anh

Bao giấc thơ trăng mộng điêp hoa
Bao dòng tâm sự của chiều tà
Vương lên chăn gối vui say mãi
Thơ gọi trăng về hết cách xa ..

Cuồn cuộn thơ dìm nhau xuống vực
Nhập thần hoa-nguyệt tỏa hương mê ..
Em nghe ấm một trời trăng gió ..
Quấn quýt bên nhau đắm mộng kề ..


dtqk


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
PHỐI ÂM II ...

Ơi Người, con chữ lạ ghê ..
Dỗi hờn nũng nịu đam mê đủ điều
Sáng ra nheo mắt cười yêu
Trưa ngẫng cao mặt làm kiêu hãnh kìa
Đến khi nắng tắt chiều về
Lại mơ màng giữa tứ bề hòang hôn
Chợt như cái nỗi nhớ dồn
Đưa đêm xuống thấp cho buồn dâng cao

Ừ ngân..tình khúc mưa ngâu ..
Ừ thì vẫn mãi đôi đầu hoài thương
Thơ chừ biết chuyện vô thường
Vô thường ..ừ mãi vô thường cũng vui ..
Thời gian ôm lấy cuộc đời
Cho vòng tay cứ rã rời trong nhau
Men tình ngọt đắng quyện vào
Ơi Người, con chữ thì thào cuồng si

Ơi Người, tuổi thắm xuân thì
Vần thi loạn bút họa mê ly tình
Cọ cong nét vẽ nguyệt xinh
Chữ hồn nhiên gợi ẩn hình hiện lên
Phối mầu theo nhịp bút mềm
Hòa thanh tạo dáng bồng bềnh gió mây
Khuôn trăng tròn vết môi say
Nụ hôn chín đỏ sắc cài hương Thu

Vấn vương trên tóc sương mù
Xuyến xao âm phối lời ru đoạn trường
Mang sầu lên đoản từ chương
Niềm vui chia bớt nỗi buồn kín sâu
Ơi Người, tranh của canh thâu
Chữ đong đưa cọ chụm đầu tương tư
Ơi Người, chữ chẳng hiền từ ..
Mỗi giây phút, phối âm nhừ nhuyễn tim ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

TRANH SAY

Gã ngồi vẽ bức tranh say
Trời nghiêng đất đảo trong tay Hư Đồ
Con sông ngọn núi gã xô
Cánh rừng gã điểm nhấp nhô thác ghềnh
Mây chiều gã xé toang thêm
Chen ngàn tia chớp nghe rền khoảng xa
Chổng trơ ngọn bút sắp tà
Gã bưng mặt khóc ... nõn nà em đâu ?
Cọ đi qua mảng tình sầu
Phá loang lổ nét bút đau trong hồn
Gã quên cách vẽ môi son
Nên tranh của gã tối om những buồn
Gã run , phát nét con con
Điểm trong mắt gã tuổi mòn năm qua
Chân dung người ...đã phôi pha
Chỉ riêng lòng gã mới là vẹn nguyên
" Ngày xưa người ấy tinh tuyền "
Hiện thân trinh tiết , cô tiên cõi trần "
_ Ngày xưa người ấy có lần
Tạt qua lòng gã ... âm thầm rồi đi
Gả trôi cả tuổi xuân thì ...
Tuột vào cốc rượu ... nhâm nhi đời khùng

Tranh say gã vẽ mông lung
Một màu đen nhẻm mịt mùng tâm can
Một màu nhung nhớ lan man ....
Tựa như lòng gã sỗ sàng ... gọi em .


--------

Tranh tôi theo tuổi đã mòn
Nhưng người trong mộng vẫn còn xuân xanh ....


GaHuDo . 0/ 11 /2006.

*** thấy quý vị vẽ tranh hay va đẹp quá thể ... GHD cũng bon chen mạn phép chủ nhà treo bức tranh nhầu nát của gã ở đây nhé ... tuy một đời gả hư hỏng nhưng gã .... cũng khá dễ thương ..... và hiền lành như đất ( đất bây giờ mắc lắm đó nha ) nên đời gọi gã là Ngô Đồng {vui}

Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào GHD, bức tranh nát rất hay ..càng đọc càng thấy đúng là gã hư đồ phải không..: )Mến chúc GHD vui và sáng tác nhiều thơ ngoan ..: )

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NGỒI TRONG NỖI NHỚ ..

Ta ngồi nghe tiếng gió đêm
Rít trên phố vắng chạm thềm không trăng
Bỗng dưng thèm ước một lần
Hóa thân bóng nguyệt khỏa thân giữa trời
Hay như chiếc lá nhẹ rơi
Bay theo cánh vạc về thời cổ xưa
Cùng Người ngắm cảnh đề thơ
Vẽ tranh chuốc rượu rung tơ sáo đàn

Ta ngồi nghe giấc mơ hoang
Rối ra rối rít vỡ ngàn mẫu âm
Vần thương chữ nhớ thì thầm
Tương tư nối những vết trầm tích sâu
Ngồi nghe tận những mạch sầu
Tiếng lòng âm ỉ từng câu ước nguyền
Ta nghe như chuyện lương duyên
Tiền thân trở giấc gọi tên chúng mình

Ta ngồi vẽ bóng tô hình
Đem con chữ múa giao tình đêm đêm
Rươ.u giao bôi chờ môi thèm
Ủ thời gian đơ.i ngậy thêm men nồng
Gieo lên từng liếp gai hồng
Giả như, mai có vợ chồng chung tên
Ta mang hoa tẩm thân mềm
Hương thơm con gái dâng lên ái thần ..

Ta ngồi như tượng khỏa thân
Chờ Người phối bản ái ân tuyệt vời
Mỗi gam mầu bút nhẹ khơi ..
Từng nét cọ mềm mại lời đam mê
Hiện thân, ta hóa hồ ly ..
Trong tranh Người tuổi xuân thì hớ hênh..
Bút say sưa nẫy mực lên..
Nỗi nhớ ta mãi bồng bềnh dâng cao ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
THÚ THƯƠNG ĐAU ..

Em ngã xuống lòng đêm thầm lặng
Nghe đam mê luồn từng mạch máu mình
Như phún thạch vỡ bung từ lòng đá
Chảy xuống đời, kết tủa những vân tinh

Em vẫn còn thoi thóp vời thời gian
Mỗi hơi thở trĩu hồn thơ thương nhớ
Chưa tan biến, bởi vì Anh còn nợ
Nợ một ngày uống cạn lệ trần gian

Để một lần trênnhánh sóng hoang đàng
Tình chấp chới trênđỉnh cao triều lũ
Mỗi giấc mơ trong cánh tay quyến rũ
Là trăm năm hạnh phúc mãi hát vang

Em sẽ ngự trong lòng Anh muôn kiếp
Cùng trăng đêm khỏa dáng ngọc nàng thơ
Gió địa đàng luân chuyển những dòng tơ
Thiên thai sáo, khúc nguyệt cầm giao hưởng ..

Thơ đã là mỗi ý nhạc trong nhau
Những dòng lệ chảy thành nguồn nhung nhớ
Phối âm đi để Ta hoài nần nơ.
Trả muôn niên, say vùi thú thương đau ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

Phu xe xin chào gia chủ VB and dtqk .... cùng AL .CMH ... PLT cùng các thi hữu EVT ...

---------

NGUYỆT HOA .

Hoa vùi trong NGUYỆT hoa say
Nguyệt vùi trong NGUYỆT là ngày trăng mơ
Tơ giăng nơi bến NGUYỆT chờ ...
Hoa nhường NGUYỆT thẹn là thơ ghẹo Hằng ...

Mải vui treo cợt TRĂNG năm
Mải thề với mảnh TRĂNG rằm cũng quen
Đôi bờ TRĂNG với hoa sen
Lồng trong khung cảnh TRĂNG thềm soi chung

Áo HỒNG em đã đóng khung
Môi HỒNG ôi đã mịt mùng ... xa xăm
Má HỒNG nay đã bặt tăm
Sen HỒNG trơ lại ... lồng vào trăng tôi ...

NPX . 04 /11 / 2006.

NPX vui cùng các bạn chút nhé , thân ái all .
Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
VietBao and dtqk xin mến chào Nguoi phu xe ...cám ơn bài thơ Nguyệt Hoa ..Cám ơn đã ghé qua góp vui cùng VB, dtqk và các bạn ..Chúc NPX an lành ..và hết than " ế quá " nhé ..: )

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
HỒN NGUYỆT ..

Phủ lên tranh từng nét tơ huyễn ảo
Bút nhẹ nhàng nẫy mầu sắc tinh khôi
Tượng trong tranh ẩn dáng ngọc tuyệt vời
Nàng thơ đó, trăng khỏa hồn dưới cọ ..

Những đường cong lượn quanh đồi mây gió
Bút miệt mài chấm phá vẻ hoang khai
Nàng ngã người buông suối tóc nhung dài
Ôi man dại .. ôi làn da trắng quá ..

Cả không gian chìm lắng giữa vùng thơ
Chỉ còn nguyệt, hương sắc ngời ngợi cảm
Bút uyển chuyển nâng gót chân hồng thắm
Ươm lên môi, nỗi khát vọng đợi chờ ..

Nàng gợi mời, nàng chế ngự đêm nay
Đôi mắt ướt long lanh tia hồ mỵ
Giữa canh thâu thơ ngân lên ngàn ý
Chiêu dụ Người chìm đắm phút liêu trai ..

Nhấp nhô kìa sóng nước gợn hình Em ..
Trăng là nguyệt, nguyệt là Em hóa một
Bút luân hoán giữa suối nguồn rung bậc ..
Nhạc nghê thường hay tiếng hú rừng đêm ...

Hay tiếng rên dưới vòm trời tình ái ..
Bầy yêu ma cũng chiêm ngưỡng tranh Người ..
Bút tài hoa .. phác họa cảnh thu rơi ..
Ôi bàng bạc .. tơ vàng ôm phiến lá ..

Cọ cuồng lên..mực loang mỗi gam mầu ..
Đường nét cứng .. đường nét mềm hòa nhậ p..
Trăng trừu tượng .. Em ảo mơ hóa thật ..
Đêm vỡ tràn .. hồn nguyệt chảy trong nhau ..


dtqk


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
nguoi phu xe
Nov 4 2006, 06:48 PM

Phu xe xin chào gia chủ VB and dtqk .... cùng AL .CMH ... PLT cùng các thi hữu EVT ...

---------

NGUYỆT HOA .

Hoa vùi trong NGUYỆT hoa say
Nguyệt vùi trong NGUYỆT là ngày trăng mơ
Tơ giăng nơi bến NGUYỆT chờ ...
Hoa nhường NGUYỆT thẹn là thơ ghẹo Hằng ...

Mải vui treo cợt TRĂNG năm
Mải thề với mảnh TRĂNG rằm cũng quen
Đôi bờ TRĂNG với hoa sen
Lồng trong khung cảnh TRĂNG thềm soi chung

Áo HỒNG em đã đóng khung
Môi HỒNG ôi đã mịt mùng ... xa xăm
Má HỒNG nay đã bặt tăm
Sen HỒNG trơ lại ... lồng vào trăng tôi ...

NPX . 04 /11 / 2006.

NPX vui cùng các bạn chút nhé , thân ái all .


HOA_TRĂNG_NGUYÊT VÀ .... EM


Trăng òa sáng xuống vờn Hoa
Hoa vươn cánh mộng ôm vầng Trăng nghiêng
Trăng kia e thẹn khép hồn
Làm cho má Nguyệt bỗng hây hây màu ...

Em .. đêm tỉnh giấc nồng sâu
Ấp e gót ngọc ra ngoài ngắm Trăng
Hương Hoa tỏa ngát cô lòng
Cho người thiếu phụ chợt dâng mây đầy ...

Nhìn Hoa khép mắt đằm say
Trong vòng tay của Trăng vàng yêu thương
Em buông phím ... nhẹ tơ chùng...
Nhặt khoan hát khúc nghê thường đợi nhau !!


CB_VT
---------------------------------------------

Thấy NguoiPhuXe có Trăng , có Nguyệt đẹp quá , Cát kéo Trăng Nguyệt xuống họa thành Thơ ... tdqk ... VB... AL ... cùng all đừng chê Trăng - Nguyệt của Cát nhé .... Xin cảm ơn {vui} {leluoi}




Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NHỮNG CÁNH HẠC ...


Những cánh hạc bay chiều cổ xưa
Những thơ trên lá vẫn chưa vừa
Chưa vừa thương nhớ chưa vừa dạ
Nên bóng mây còn nhỏ lệ mưa

Vẫn cách xa nhau vẫn chửa gần
Bão về cho nhớ cuộn lòng dâng
Sóng chao biển sóng tung trời thán
Giông gió gọi tình rã rượi thân

Ôi chạnh đêm trường bên áng thơ
Từng con chữ hát giữa mong chờ
Sương pha mực tím nâng hồn bút
Gió gợi buồn khơi lạnh giấc mơ

Những giấc mơ rơi có bóng sầu
Mùa thu đêm trải hạt tình ngâu
Phù vân mấy chuyến đưa nhau nhỉ .. !?..
Sao khóc cho trời chạm đất nâu ..

Những cánh hạc đưa nhau đến đâu
Băng ngàn thiên lý thoát giang đầu ..!?.
Trở về bến nguyệt lầu xưa vọng
Thi phú họa đề mãi cạnh nhau

Cạnh nhau mai trúc sẽ hòa hôn
Hợp cẩn lung linh ánh nến hồng
Rượu tẩm lên môi hương luyến ái
Giao bôi rót xuống đóa hoa lòng ..

Đôi cánh uyên ương khép lại rồi
Lầu trăng hạc múa bóng song đôi
Đêm không mưa gió mà mưa gió
Vân vũ một trời hạnh phúc Ôi ..!..

Chỉ nghĩ thôi Người đã đủ vui ..
Chỉ mơ đủ xóa những bùi ngùi ..
Ươm mầm tưởng nhớ gieo thơ vận ..
Ngắm hạc dưới trăng cũng có đôi ..


dtqk


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
TRÊN NHÁNH SÓNG

Đêm lặng thầm nghe nhịp thở canh thâu
Hơi phả xuống mờ sương dòng ẩn ngữ
Rượu ơi .. rượu ..giọt nồng cay mối mắt
Thơ ơi ..thơ .. quay quắt những âm sầu

Hun hút thời gian, ngút ngàn tưởng vọng
Trăng gió ngang mùa .. trăng gió hồn say
Mùa thắp lửa có vàng trên phiến lá
Mà sao đêm ..thay sắc lá rụng đầy

Hơi may thở lạnh cõi lòng viễn khách
Men tình Người rót xuống mặn thời gian
Nhớ nhau chi .. sóng sánh vỡ hương loang
Tương tư trĩu xuống dòng thơ bất tận

Tiếng sóng nào dộng động mấy hồi chuông
Ý nhạc rung hay tiếng lòng chuyển nhịp
Thời khắc xuân thơm áo hồn dạ mộng
Hay lời buồn, đứng hát giữa bến sông

Bến sông mây, vạc xoãi cánh tung bay .
Nghìn trùng vượt .. có về nơi bến đợi ..
Thuyền hoa kết giấc mơ thời sơ ngộ
Mấy lời tình còn vương phiến tơ say

Đêm lặng thầm hôn bóng những vì sao
Cả bóng trăng khỏa hồn khoe hương sắc
Người say tình rượu thành dòng lụa trải ..
Nguyệt .. nguyệt trong hoa .. đêm có đủ ngọt ngào ..

Đêm vẫn dài.. nỗi nhớ quyện vào đêm
Ta, một góc nhân gian quay cuồng mộng ..
Khung cửi đời .. tình yêu trên nhánh sóng ..
Guồng thời gian .. phù ảo những thăng chìm ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NHƯ BÓNG MÂY

Đêm lắng không gian buồn tĩnh mặc
Trà sen một tách khói cầm hơi
Sương pha mầu mắt đêm mờ nhạt
Gió rụng hồn thu lạnh tiếng cười

Ta hỏi thời gian phải bóng mây
Hay trăng sao sáng khuyết tròn đầy
Hay như vó ngựa tung ngày tháng
Vượt nắng qua mưa để kịp phai

Hay bóng phù vân như áng tơ
Trên guồng tâm thức dệt mong chờ
Trong vòng bí tích ngàn kỳ ảo
Mỗi sợi tơ trời dệt nếp mơ

Tơ trời chỉ sắc thắm dòng thơ
Thêu xuống sông mây một bến chờ
Thuyền lá đưa mùa thu trở lại
Hỏi Người kịp một giấc duyên tơ

Đêm lắng không gian còn chỉ ta
Nghe lòng ngân mãi phím tình xa
Dường như hư ảo xen vào nhạc
Mỗi nốt thăng trầm thoát vụt ra

Ta nghe trong gió, gió trong cây
Rung xuống ngoài hiên chiếc lá gầy
Đau thềm không nhỉ, sao hồn đá
Bật tiếng khóc vang chạnh bóng mây

Lại nhỏ xuống mùa đôi giọt ngâu
Nhịp chung giai điệu thật tâm đầu
Đêm dài, đêm lặng mưa không lặng
Rả rích trên nguồn lệ của nhau ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.