Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hãy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,594 Views)
dtqk
Youth Mem
BỨC TRANH TÌNH

Người thì thầm: " Hãy tưởng tượng nhé Em ..
Đứng trước gương, soi thân mình diễm tuyệt
Ve vuốt đi hàng khuy trên khuôn ngực
Chầm chậm xem dưới nếp áo ..con tim ..

..Em có nghe từng nhịp đập đam mê ..
Của tình yêu của muôn ngàn nhung nhớ
Em có nghe từng tế bào nín thở
Sợ vội vàng, khát vọng sẽ vỡ đê ..

...Hãy đứng yên, trên thảm hoa vàng thắm
Ngã người ra khoe bóng sắc ái thần
Anh sẽ vẽ mỗi đường cong chiếc lá
Từng nụ hương quyến rũ gợi ái ân

..Anh vẽ đây, một nét nhẹ xiêm y
Tơ trắng quá như mây trời trắng quá
Một nét đây, suối huyền mơ buông xõa
Ôm ngang lưng từng nhánh tóc tình si

...Nghiêng nghiêng nửa lụa là rơi rồi đó
Ôi khuôn thiêng lồ lộ mảnh hồn hoa
Hãy nhìn vào đôi mắt phản chiếu ra
Em có thấy nồng nàn trên ánh lửa ..

..Hãy như thế, ừ giữ tia nhìn ấy
Ôi ngây thơ và cũng quá hồ ly
Phủ lên Anh dòng máu nóng xuân thì
Ôi nét cọ .. mê cuồng vòng thân ngọc ..!.

..Hãy như thế, nghiêng nghiêng thêm chút nữa
Ôi tuyệt rồi .. chỉ đủ thóang hớ hênh ..
ngẩng mặt cao .. kiêu sa thêm tí nữa
Hãy nhìn Anh, một cuồng tín cạnh bên

..Ôi !.. mê rồi cuống quýt nét cọ êm ..
Từng sắc nhạt, đậm dần trên phiên cảo
Em tôi ơi .. vết loang nào thơm quá ..
Mực thanh xuân trắng đỏ .. ngõ đào nguyên ..

Em thiếp vào khung cảnh quá thần tiên
Hồn du mộng nhập vào tranh Anh vẽ
Đứng trứơc gương, Em ước mình mãi trẻ ..
Cứ ngây thơ quyến rũ .. khiến Anh điên ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
VẪN MÃI ...


Khóe lệ khơi, tim rung nhịp thở
Máu si tình đổ xuống hồn nhau
Thời gian thảng thốt lời xa cách
Mấy buổi phân kỳ để ước ao

Vẫn mãi từng đêm đối bóng câu
Từng đêm nghe gió gọi giang đầu
Cho mùa bật khóc giăng mầu nhớ
Mây chạnh lòng mây nhỏ giọt ngâu

Vẫn mãi mong ngày chờ hội ngộ
Cho lòng rộ những đóa tình hoa
Để nhánh tương tư thôi trĩu nặng
Những chồi gai nhọn nhói tim ta

Vẫn mãi môi hôn hương ấp ủ ..
Thơm nồng hơi thở người tình xa
Khát khao xé toạt vùng tâm thức
Niệm ý phơi bầy luôn thiết tha

Vẫn mãi giấc mơ ẩn dụ thơ
Vẫn Em bên cửi dệt hằng giờ
Thêu hồng con chữ câu duyên nợ
Vẽ sắc cầu vồng nối áng tơ

Những áng tơ đêm kéo tự lòng
Từ tim nhuộm đỏ cả thinh không
Đó mầu nắng hạ pha mầu lá
Tỏa sáng vùng trời thương nhớ mong ..

Nhớ mong chất ngất phút giao hoan
Tình chảy theo dòng suối địa đàng
Hồn cỏ rêu thầm tươm mật ngọt
Mầm xanh hy vọng mãi ca vang

Tiếng hát yêu thương chới với say
Vẫn đêm vọng tưởng mỏi bàn tay
Vuốt ve khỏang ngực mân mê cúc
Tháo gỡ mối nào, sầu thoát đây ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
ĐÊM MƯA ..

Đêm mưa Ai góp lửa cùng
Khi Người chưa có ta chung bên đời
Gối hoa mộng vẫn chơi vơi
Chăn đôi đắp chiếc bóng cười mặn môi
Giấc mơ thức giấc từng hồi
Cái da diết nhớ ôi thôi điên cuồng
Cái nguồn tư tuởng bão giông
Xoáy tung hai đứa vào trong vực buồn

Rơi sâu vào chạm nụ hôn
Lại tan, tan giữa giọt nồng lệ cay
Ôi bao ngày tháng xa đây ..!.
Ôi bao ngày tháng, đã gầy hồn côi ..!.
Níu nhau khỏanh khắc ngừng trôi
Nghe lửa ngầm cháy trên lời hợp hoan
Con tim được dịp hét vang
Yêu thương say đắm buồn càng rơi sâu

Đêm mưa rung mãi cung sầu
Nước mênh mông giữa hai đầu tịch tang
Giòng khơi loạn nhịp đi hoang
Dọc ngang, cứ mãi dọc ngang đôi bờ
Tương tư múa giữa khung tơ
Hạt ngâu vỡ những nốt thơ ngân dài
Tình ngâu bật tiếng bên đoài
Bên đông cộng hưởng tấu bài nhớ thương

Đêm mưa Ai thắp lửa hương
Khi chúng mình vẫn đôi phương riêng đời
Ngày gom nhặt nắng hai nơi
Đêm thâu vào mộng góp lời ru chung
Chiêm bao nửa giấc tương phùng
Nửa chơi vơi giữa nghìn trùng mênh mông
Ôi cuồng điên giữa môi hôn ..!..
Lửa yêu cháy vội sưởi hồn đêm mưa ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NÀNG THƠ TRONG TRANH

Đứng trước gương , soi mình thêm lần nữa
Quyến rủ anh tay cọ vẽ ... em chờ
Vẽ đi anh ảo ảnh của nàng thơ
Gương lóe sáng vóc hình đang rực lửa

Cọ phát họa những đường cong tuyệt mỹ
Nét chấm màu lồ lộ tóc buông lơi
Ánh mắt đưa hương biếc của mây trời
Xô anh ngã trong vòng tay ủy mị

Em đứng giữa bóng đêm đầy ma quái
Ngậm cánh hồng cho đỏ đóa môi xinh
Vẫy bàn tay mời gọi giọt hương tình
Anh dâng hiến trái tim đầy si dại

Vẽ đi anh , vẽ hồng thêm chút nữa
Gót phiêu bồng nhè nhẹ giữa đêm sương
Em hiện thân ru giấc mộng miên trường
Cùng anh đến cảnh thiên đường đợi cửa

Vào anh nhé cùng nhau ăn trái cấm
Vườn địa đàng ta lại bước bên nhau
Mảnh áo trao e thẹn đã úa nhàu
Anh hãy phớt cọ màu cho thêm đậm

Đứng trong gương em nhìn anh say đắm
Vẽ lên tranh , anh ngắm nét thu kiều
Ô hay kìa sao làn mắt thương yêu
Long lanh nhỏ giọt buồn màu mây xám

Đem ánh trăng anh cài lên mái tóc
Lấy sao ngàn anh kết cộ hoa đi
Em trong tranh lồ lộ nét xuân thì
Anh vẽ vội cho mình cây đủa ngọc

Ái Linh
21Octobre2006



---------


*Chào dtqk ... đọc bài thơ BỨC TRANH TÌNH của dtqk tuỵêt quá , nên AL bị bức tranh của dtqk cuốn hút vào , nên cũng pha chế màu vẽ một bức tranh khác đây , dtqk đọc đừng cười nha , vì bức tranh của AL vẽ hơi dị tí ...




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

VietBao and DTQK cho phép MD treo ké 2 bài thơ này nhé :):) thx các bạn

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào MD và AL ..chao ơi bài thơ và tranh thật hay và đẹp ..cám ơn các bạn đã dành sự ưu ái cho VB và dtqk ..Chúc chúng ta và các bạn thi hữu trong EVT luôn vui và có nhiều thi hứng MD và AL nhỉ ..VB và dtqk Mến chúc hai bạn an lành ..sáng tác nhiều thơ hay nha ..dtqk rất thích những bài thơ của các bạn ..

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
PHÓNG BÚT

Người phóng bút vẽ nữ thần tình ái
Em mê man ngắm bóng dáng tình nhân
Nghe yêu quá tuần hoàn muôn mạch thở
Lặng hồn theo từng nét vẽ truyền thần

Ngồi giữa dòng tâm thức lại nhớ hơn
Kỷ niệm hôm qua mới trên khung vải
Kỷ niệm hôm nay theo bàn tay vẽ mãi
Phác họa trên từng nhánh sóng đuổi vờn

Người vẽ biển, nâng Em lên đỉnh mộng
Người vẽ đêm thống khoái giữa triều dâng
Vươn cao thân, chấp chới cánh thiên thần
Bay cao vút, thẳng vào vườn trái cấm

Người vẽ biển với lòng sâu bí ẩn
Giòng nước ngầm âm ỉ tiếng đại dương
Pha trộn mây gởi ngàn gió tỏa hương
Cho tương ứng mỗi gam mầu đậm nhạt

Những đường cong thức dậy trổi du dương
Hồn sáo trúc nhẹ nhàng nâng bóng liễu
Những đường cong khoe thân mình yểu điệu
Thi hứng ngân khơi dậy cả trùng dương

Mỗi ngôn từ rã rượi giữa nhánh thơ
Người ẩn dụ, Em say sưa ước đoán
Lật phiến lá xem mùa thu ngủ trọ
Vạch áo hồn, xem trầm tích đang mơ

Bức tranh tình quá tuyệt tác phải không
Từng hạt cát cũng hồi sinh trở lại
Linh hồn đá rỉ rên lời của núi
Biển dâng lên, ôm tất cả vào lòng ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
ĐẾN KHI NÀO ..

Đến khi nào ta được cận kề nhau
Ngắm mắt ngày đỏ trên hàng mi lá
Hồn mùa thu ôm nhánh phong buồn bã
Chờ khi nào rừng hết gọi mưa ngâu

Đến khi nào, chân bước giữa hòang hôn
Xem mây tím giăng một trời lãng mạn
Hồn mùa thu bay giữa đời tản mạn
Hơi may rơi, nhẹ lắm gợi thèm hôn

Đến khi nào, đêm đợi ánh trăng lên
Tranh nhau đoán bóng khuyết hay tròn nhỉ
Sương sẽ khơi hay trời trong gió mát
Để Ta cùng vung bút vẽ nét duyên

Đến khi nào, ừ chẳng vội phải không
Cứ để nắng hong vàng mầu của nhớ
Cứ để mưa vỡ tung từng hạt nhỏ
Mầm tương tư mặc sức trổ nhánh buồn

Cứ để gió khoe khoang lời giá lạnh
Len tận nguồn tâm thức buốt thời gian
Mặc nước mắt mặn môi cười thống khoái
Vì đợi chờ có nghĩa mộng chưa tan

Cứ để mùa thu chờ nhau trước ngõ
Vì hạ nồng thắp lửa tận ngày sau
Những giấc mơ sẽ không là hư ảo
Như vết son thơm phiên cảo hôm nào

Đến khi nào, thôi hãy lắng nghe tim
Để mỗi nhịp trả lời từng câu hỏi
Đến khi nào, Người thấy tình hấp hối
Thét vang lên "...Đời sống cần có Em ..!.." ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
dtqk
Oct 22 2006, 08:44 AM
PHÓNG BÚT

................

Bức tranh tình quá tuyệt tác phải không
Từng hạt cát cũng hồi sinh trở lại
Linh hồn đá rỉ rên lời của núi
Biển dâng lên, ôm tất cả vào lòng ..


dtqk


TỰ HỌA ...


Em tự khắc hình Em , Anh nhé !
Giữa gương soi trời rộng tráng ngân màu
Từng nét liễu , thân hình Em lồ lộ
Phóng bút tình ... tô nét ngọc nên thơ ...

Này đậm nhạt gam màu đôi mắt biếc
Khóe thu ba điểm xiết chút u hoài ,
Phía tận cùng đốm sáng của hồn Nai
Là giọt đắng xoe tròn man mác ướt ...

Này mái tóc suôn dài em là lượt ,
Thêm chút mây trời cho diễm tuyệt hồn ai
Lả lơi thay lọn nhỏ rớt trang đài
Như dấu phết trên lưng trần trắng lóa ...

Này hực cháy từng đường cong thon thả ,
Khát khao anh dừng lại giữa nguyên đào
Đôi dấu đỏ như một điều chấm phá ,
Rất nhẹ nhàng tài pháp bút em khua ...

Này lẳn lại ... li ti dòng máu nhỏ
Mượt làn da, mềm mọng phớt gam hồng
Hai gót đỏ đậm thêm màu nét vẽ
Ở tận cùng thẳng nuột bắp chân hoa ...

Hơi nghiêng xuống phía sau mình, anh nhỉ
Để đừng quên quá khứ đã qua thời .
Vành trăng miệng hé cong điều đón đợi
Nũng nịu hờn khi anh chạm bờ môi ...


* * *

Này bức vẽ , Em họa Em , rất vội ,
Những nét trầm e lệ ... để cho Anh
Bức tranh mình, Em khắc dẫu mong manh
Nhưng xúc cảm cho Tình Anh ... da diết ... !!!


CB_VT

_________________________________
PLT không phải là một họa sĩ , nên nét vẽ rất thô kệch ... Mong dtqk đừng cười nhé ... {leluoi}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào PLT, bức tranh Tư. Họa đẹp lắm ..mến chúc một ngày cuối tuần vui ..

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
ƠI NGƯỜI ..ƠI ĐÊM ..!..


Người ôm nỗi nhớ của tôi
Tôi ngồi giữa một khung đời yêu thương
Nghe môi mặn giọt lệ vương
Nhìn đêm tối sẫm một đường mây giăng
Nghe hồn con chữ nhọc nhằn
Nhìn quanh quẩn giữa nhập nhằng buồn vui
Rồi ôm nỗi nhớ ngủ vùi
Ngùi đêm trong những chuổi cười hoang liêu

Nghe đêm quay lại buổi chiều
Ru tình trên những tín điều thủy chung
Gọi nhau ơi ới nghìn trùng
Cho con tim được mãi rung tiếng lòng
Đỉnh cao gió lộng thinh không
Vực sâu sương trải trắng dòng thời gian
Câu thơ vang giữa mùa vàng
Ru nhau, ý Thiếp tình Chàng à ơi ..!.

Hay câu kinh vọng tận trời
Tiếng chuông tịnh độ, đơn côi tịnh hồn
Đất mùa nầy rộ nỗi buồn
Vì chung gió rủ mây tuôn giọt sầu ..!?.
Ồ không, chỉ vỡ hạt ngâu !.
Để cho mỗi tiếng nguyện cầu vang xa
Để mùa trổ lộc đơm hoa
Nhánh tình trĩu xuống giao thoa cùng mùa

Cùng ôm nỗi nhớ vui đùa
Cùng trong nỗi nhớ hát hò suốt đêm
Mê man giữa cuộc trần duyên
Mơ màng giữa cái tỉnh điên tuyệt vời
Yêu thương tô điểm cuộc đời
Yêu thương pha sắc môi cười lệ rơi ..
Ơi đêm, đêm của tôi ơi ..!..
Ơi Người, Người với nhớ tôi buộc riềng .. !..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
PHIÊN BẢN TÌNH ..


Có mối tình cứ tiếp nối theo nhau
Khi đứng lại hỏi thời gian bao buổi
Còn bao nhiêu không gian thì chật chội
Để nhớ thét vang, chờ đến khi nào ..

Chờ đến khi nào, Ta nắm được bàn tay
Mơn từng phiến môi mềm say khát vọng
Chờ đến khi nào nụ hôn hoài tiếp nối
Mỗi tế bào bật tiếng thét từng giây

Quyện tơ lòng.. ngân tiếng nhạc du dương
Quyến rũ nhau đắm say cùng trăng gió
Giai điệu thương đảo điên tương tư phím ..
Luân vũ trên ngày tháng tuổi lá vàng

Hương hoa hồng thơm giữa những bụi gai
Đôi chim nhỏ lao vào nhau chất ngất
Người có thấy máu rỉ trên tiếng nấc
Thú đau thương đỏ ối chẳng nhạt phai ..

Rực lên kìa mầu sắc của đam mê
Lửa ân ái thắp trên mùa nắng hạ
Từng cánh bướm rơi tím đường gió về
Ôi luyến ái ..ngát thơm lời thề hẹn ..

Người thầm thì: .." ..Những phiên bản hôm qua ..
Giấc mơ đã khắc chung tên đôi lứa ..
...Em chờ nhé, Anh vẽ thêm tí nữa ..
Những mạch ngầm dẫn nước xuống liếp hoa ..

..Anh sẽ vẽ, mùa trên đồi vọng tưởng
..Có nhớ nhung giữa ngày tháng vây quanh
..Có yêu thương chấm phá những bức tranh ..
..Và mơ ước xin một lần mầu nhiệm ..

...Em chờ nhé, Anh pha thêm mầu mắt
..Điểm nụ cười hạnh phúc của tình Anh ..
..Vẽ thời gian với hy vọng biếc xanh ..
..Có tình Em trên nền tơ thắm sắc.."...!..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
PHIÊN KHÚC MƯA NGÂU ..

Gởi theo gió nụ hôn đêm lên mộng
Chúc nhau tròn giấc mơ một ngày qua
Gởi câu hò à ơi hoài tình tự
Nhớ ru thương theo ngày tháng bướm hoa

Gió gởi đền trên nhánh nhạc phong linh
Vùng ảo ảnh rung lên muôn tiếng sóng
Đêm tất bật gọi nhau về trẩy hội
Kinh ê a nhẫm đọc mãi lời tình ..

Chuông nguyện cầu còn vọng xuống tối nay
Lời đính ước vang giữa vòm gác Chúa
Ta nhận lấy ly rượu men thần thánh
Ủ hương nầy, thơm cho những ngày mai ..

Những ngày mai trong áo trắng tinh khôi
Hương con gái thỏang lên làn da nắng
Bước bên Người, Xuân hồng trên môi thắm
Hạnh phúc ơi...trên đỉnh mộng đang cười

Ơi .. ơi đêm mộng mỵ mãi bủa vây
Tình nhún nhẩy múa vòng xoay ký ức
Kỷ niệm như điệu slow chầm chậm ..
Nép vào nhau dìu nỗi nhớ trong tay ..

Ơi ..ơi đêm níu chặt bờ vai nhau
Đưa giai điệu tự tình lên phiến cỏ ..
Đôi chân trần trên bước đường sương gió ..
Hòa theo vào mỗi phiên khúc mưa ngâu ..

Luân vũ đi nỗi nhớ của Ta ơi ..!..
Mùa đổ xuống ngày đêm muôn nốt nhạc ..
Lời ru mãi đưa tình trong hoan lạc
Mộng ơi à .. thánh thót chẳng ngưng khơi ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GIỮA KHUNG TRANH ..

Phải là Anh với bút tình tuyệt mỹ
Vẽ vòm trời hạnh phúc ngát hương hoa
Vẽ thơ Em lõa thể giữa lụa là
Đường nét ẩn gợi muôn lần rung cảm

Phải là Anh với đôi tay phù thủy
Hóa trần gian muôn bóng sắc giao hoan
Vẽ biển tình đam mê sóng trần gian
Nét giông bão Anh say mê chấm phá ..

Với ngọn bút Anh vẽ bao điều lạ
Cả đất trời chợt mê sảng cùng Anh
Núi vươn mình đón nhận phút giao tình
Rừng thinh lặng nghe suối reo hoan khúc

Đưa thế giới tình ta lên khung vải
Những đam mê căng kín nét trinh nguyên
Thơ e thẹn khoe dung nhan diễm lệ ..
Má môi hồng hương chín sắc đào nguyên

Anh miệt mài pha gam mầu nồng nhiệt
Bàn tay đưa bút ghì lấy xiêm y ..
Áo nàng thơ mềm mại dáng xuân thì
Bờ hoa nguyệt giữa khuôn đêm ẩn hiện ..

Em chợt sợ, lửa tình Anh say đắm
Thắp trần gian thành biển lửa địa đàng
Nhỡ thhiêu cháy hồn thơ Em tan rụi ..
Khung tình ta chỉ còn lại tro than

Em chợt sợ, những tàn tro theo gió
Quyện vào mây giăng xám mãi mùa ngâu
Những tàn tro rơi trên mắt lệ sầu
Nhòe hương sắc, nhạt mờ tranh Anh vẽ ..

Với bút tình, Anh hãy vung từng nét ..
Nhẹ nhàng đưa mỗi giai điệu yêu thương
Dìu dặt thơ rung từng mối tơ vương
Lâng bổng mãi giữa khung tranh nguyên thủy ...



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Hello dtqk and vietbao
MD ghé vào thấy thơ hay quá ...nên tặng 2 bạn con chuồn chuồn xưa nhé , mến chúc 2 bạn thơ luôn hay, and vui củng EVT nhé . Thân ái : MD . {tangbongne}

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
VietBao and dtqk Mến chào MD ..: ) cám ơn hoài thì dư nhỉ ..nhưng VB và dtqk thật cảm ơn sự ưu ái của MD dành cho trang thơ của VB và dtqk ké theo niềm vui đó ..Mến chúc MD luôn có nhiều hứng thú trong những bức tranh thư pháp sưu tầm cho EVT và dành riêng cho các bạn thi hữu ..

Mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
PHỐI ÂM ..

Khi Anh vung bút vẽ tranh
Bao nguồn thi hứng hóa thành bóng Em
Dáng thơ ẩn giữa lụa mềm
Tinh khôi con chữ loạn trên gam mầu
Lời tình giăng giữa mùa ngâu
Câu yêu nối mãi nhịp cầu tri âm
Tương tư giữa những mạch ngầm
Bút Anh chạm xuống khơi trầm tích mơ ..

Khi Anh vung bút vẽ tranh
Hơi may rung nhẹ trên nhành lá Em
Tiếng thu thánh thót môi mềm
Hương thời gian thở giữa triền suối reo
Bút vung nỗi nhớ chao theo
Nghìn trùng khắc khoải bao chiều trông nhau
Tình dâng mãi tiếng nguyện cầu
Mộng như sóng cả bạc đầu ước ao

Khi Anh vung bút vẽ tranh
Mực tình pha đậm chân thành con tim
Thủy chung càng thắm đỏ thêm
Sắt son tô điểm bóng hình trên khung
Đắm say bút lượn nhớ nhung
Linh hồn thi tứ nhập chung vào đời
Khát khao thắp lửa đầy trời
Trăng-Em dưới nét vẽ ngời sắc tơ ..

Khi Anh vung bút vẽ tranh
Tiếng lòng theo nhạc phiêu linh mây ngàn
Giữa đôi bờ đứng hát vang
Ơi mùa, mùa đã võ vàng mầu tranh
Ơi Anh .. luyến ái tranh dành
Phơi bầy tuyệt tác trên ghềnh quan san
Dấu yêu ngân mãi cung đàn
Lời thề, bút đã nhẹ nhàng phối âm .. .


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

PHIÊN BẢN TÌNH ..

Có mối tình cứ tiếp nối theo nhau
Khi đứng lại hỏi thời gian bao buổi
Còn bao nhiêu không gian thì chật chội
Để nhớ thét vang, chờ đến khi nào ..

Chờ đến khi nào, Ta nắm được bàn tay
Mơn từng phiến môi mềm say khát vọng
Chờ đến khi nào nụ hôn hoài tiếp nối
Mỗi tế bào bật tiếng thét từng giây

Quyện tơ lòng.. ngân tiếng nhạc du dương
Quyến rũ nhau đắm say cùng trăng gió
Giai điệu thương đảo điên tương tư phím ..
Luân vũ trên ngày tháng tuổi lá vàng

Hương hoa hồng thơm giữa những bụi gai
Đôi chim nhỏ lao vào nhau chất ngất
Người có thấy máu rỉ trên tiếng nấc
Thú đau thương đỏ ối chẳng nhạt phai ..

Rực lên kìa mầu sắc của đam mê
Lửa ân ái thắp trên mùa nắng hạ
Từng cánh bướm rơi tím đường gió về
Ôi luyến ái ..ngát thơm lời thề hẹn ..

Người thầm thì: .." ..Những phiên bản hôm qua ..
Giấc mơ đã khắc chung tên đôi lứa ..
...Em chờ nhé, Anh vẽ thêm tí nữa ..
Những mạch ngầm dẫn nước xuống liếp hoa ..

..Anh sẽ vẽ, mùa trên đồi vọng tưởng
..Có nhớ nhung giữa ngày tháng vây quanh
..Có yêu thương chấm phá những bức tranh ..
..Và mơ ước xin một lần mầu nhiệm ..

...Em chờ nhé, Anh pha thêm mầu mắt
..Điểm nụ cười hạnh phúc của tình Anh ..
..Vẽ thời gian với hy vọng biếc xanh ..
..Có tình Em trên nền tơ thắm sắc.."...!..


dtqk


HƯƠNG TÌNH TRONG TRANH

PHIÊN BẢN TÌNH ... anh đúc kết đêm qua
Màu mực đậm vẫn còn in trên giấy
Từng nét bút vẫn như còn run rẫy
Đang đắm say men ái vị thơm nồng

Nét bút nào , anh vạch giữa đỉnh không
Gom gió đêm bềnh bồng tung tóc rối
Xua từng lọn quấn đời nhau nông nỗi
Đưa em về dã thú giữa rừng hoang

Cọ phớt ngang , anh phát họa dung nhan
Đây ánh mắt rực ngời tia khát vọng
Đôi bàn chân chập chờn theo chiếc bóng
Tìm mồi đêm khóe miệng huyết thanh trào

Vẽ con tim anh dâng hiến trên cao
Quà khai vị đam mê tình hực lửa
Những nhớ thương chất chồng lên từng bữa
Giục si cuồng ngây dại giữa vườn yêu

Pha màu thêm , làn da trắng mỹ miều
Cọ ve vuốt trên toàn thân em ngự
Mười ngón tay nhọn dài như thú dữ
Bấu vào anh níu kéo một linh hồn

Anh để cọ ôm chặt lấy môi hôn
Hương dịu ngọt len vào vùng huyết quản
Từng sợi máu rủ nhau cùng chảy cạn
Đang tìm đường xuôi ngược cả châu thân

Anh vẽ em ... một hương sắc thật gần
Trên khung ảnh một tình yêu tha thiết
Em dã thú thiên thần hay quỷ quyệt
Mỗi đêm về ta lại sống bên nhau

Ái Linh
26Octobre2006


-----------------------------------------


* VietBao & dtqk thân mến , những bức tranh tình của hai người đã vẽ ... khiến cho AL đem lòng ngưỡng mộ , đọc thơ của dtqk ... chất lãng mạn trong từng chữ từng câu ... mang nhiều màu sắc hương vị của tình yêu đôi lứa ... cũng đã làm ấm lòng cho người thưởng thức nó ...

Bài thơ này AL đã viết lên , có thể đã mất đi cái nhẹ nhàng trong sáng của tình yêu ... , nhưng quả thật đã cảm tác từ những vần thơ của dtqk mà ra ... , nên xin được gởi vào trang thơ của VB & dtqk nhé ...

Chúc hai Bạn vui nhiều và hoa tình vẫn ngát hương trong khu vườn này

Thân mến

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
VietBao và dtqk mến chào AiLinh ..Những bài thơ và tranh AiLinh vẽ cũng không kém đâu ..rất hay ..VB và dtqk cũng mong những bài thơ tình của VB và dtqk góp vui trong vườn thơ của EVT ...VB và dtqk mến chúc AL luôn vui nha, tìm thấy niềm vui trong thi hứng..mến chúc AL an lành ..mong là được đọc nhiều sáng tác của AL

Mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MD mến chào VB and DTKQ và các thi hữu ẸVT .

Thật ra MD chỉ cần bỏ chút thời gian đọc bài của các quý vị và cảm nhận có thể trong bất kỳ bài thơ nào của quý vị cũng đều có hồn thơ rất hay và sâu sắc . MD chỉ có quỹ thời gian nhất định nên cũng không thể trích đoạn được nhiều LỜI HAY - Ý ĐẸP của trang thơ tình EVT được, và chính những ý hay của quý vị đã khiến MD dù bận rộn cách mấy cũng không thể cưỡng lại được những cảm hứng Thi Pháp qua hồn thơ của quí vị . {vui}

BQT Luôn chúc quý thi hữu nhiều sáng tác hay .
Vài hàng trân trọng ___ MD .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.