Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hăy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,595 Views)
dtqk
Youth Mem
MƯA T̀NH

Mưa vẫn đều rơi ngoài phía song
Bổng trầm tí tách điệu ru ḷng
Từng cơn gió quạt nồng hương lửa
Hâm nóng men t́nh thỏa nhớ nhung

Nhất mộng đôi phương vần vũ mây
Khuê lầu trướng phủ sóng dâng đầy
Vườn đêm cuồn cuộn ngàn cung nhạc
Lá thắm thiết rung mỗi nhánh dây

Ôi bướm cùng hoa lồng bóng khung ..!.
Ôi hồng mơn mởn cánh đài nhung
Nhụy e ấp phấn thơm hồn điệp
Mỗi khắc xuân khơi có nhớ nhung

Ôi bóng đêm kề cận gối chăn .!.
H́nh luồn ẩn ngữ đă thường hằng
Môi thơ tươm mật thơm môi chữ
Ân ái nhạc lồng mưa gió giăng

T́nh tang tang tịch nguyệ-hoa lầu
Tang tịch t́nh tang mưa nhịp câu
Mấy đoạn thu ca ngâu chạm phím
Đêm dài say đắm mộng giang đầu

T́nh tang tang tịch ơi canh thâu ..
Tang tịch t́nh tang luyến bóng câu
Đêm rộn cuồng âm dâng chất ngất
Ơi Người ..mây nước tan trong nhau


dtqk

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NHỮNG GỈNG TƠ

Khi Ta nhớ nhau phải trời không quang mây tạnh
Biển ngôn từ đổ sóng vỡ trùng dương
Mây ngàn năm giăng xám cả một phương
Trời dạo khúc tương tư trên suối lệ

Cánh buồm t́nh yêu tháng ngày rong ruổi
Có kịp về, khi mùa đổi qua đông
Có kịp về khi ngọn đăng chưa tắt
Trùng khơi chưa hờn dỗi gọi cơn giông

Ừ..!..thuyền sẽ về cho kịp mùa thương mong
Biển cứ gió, biển cứ dâng khát vọng
Cánh buồm trắng trên triều lưu hy vọng
Vượt hải ngàn, Người nhỉ thỏa ngóng trông

Mặc nhật nguyệt thay nhau chơi cút bắt
Nắng và mưa rượt đuổi đủ thích chưa
Em và Người tim cùng nhịp chẳng xưa
Từng cung điệu luyến ḥa âm tha thiết

Ḍng nhă nhạc hương ngâu lồng phím nhớ
Gió thơm nồng vị mặn ngọt trên môi
Khúc ru t́nh biển hát măi không thôi
Mưa rạo rực rơi xuống lời nồng thắm

Người sẽ về, mùa thắp lửa lên môi
Tô mầu mắt đam mê hồn chới với
Thuyền sẽ b́nh yên trên gịng khơi dịu vợi
Bờ chờ nhau hôn trầm tích tinh khôi

Ngừơi sẽ về, tặng nhau những giấc mơ
Chăn đôi ấm, gối mộng kề cận nhớ
Nghe sóng ḷng ngân nga mùa biển động
Phủ lên đêm da diết những gịng tơ ...


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GÁNH NHỚ

Sáng nay gánh nhớ ra hong
Mà trời quên điểm nắng hồng mây vương
Sông ngày sóng lá gợn sương
Lối qua ngọ, gió lạc đường rong chơi
Sáng nay gánh nhớ đầy khơi
Nặng vai trễ xuống khỏang đời lạnh căm
Mùa ơi, hơi thở trĩu thầm
Vàng chi cho nắng ngại ngần giăng tơ

Để ta đứng giữa đôi bờ
Mà nghe một nỗi đợi chờ buồn tênh
Con đường nào có gập ghềnh
Mà chân cứ lạc về bên phía rừng
Trở lui không đặng chẳng ngừng
Thôi th́ gánh cả một phần mùa thu
Gánh luôn lời suối mộng du
Tiếng sương thánh thót như ru tiếng ḷng

Trưa nay gánh nhớ ra hong
Chao ơi trời vẫn một gịng xám mây
Hàng phong nghiêng ngă thở dài
Ngày ơi ..không nắng lá ngùi hồn co
Nỗi sầu không được phơi khô
Nhịp sầu loạn đảo nhấp nhô sợi buồn
H́nhnhư lại sắp mưa tuôn
Rớt lên nỗi nhớ ..lại luồn vào tim

Chẻ đôi cái nhớ ra t́m ..
Xem trong những cái êm đềm mà đau
Chẻ đôi nỗi nhớ coi sao
Mà tâm trổ nhánh đâm sâu vào đời
Chiều nay gánh nhớ về thôi
Chờ đêm đem nhớ giữa trời ngắm trăng
Mượn nàng thơ sợi chỉ tằm
Dệt ta manh áo cuộn trăm năm vào
Chờ mai khi nắng lên cao
Gánh tơ đầy nhớ ta rao cùng Người ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LẠC GIỮA ĐỈNH HỒNG

Tí tách mưa thu đă đón chào
Trời đêm lành lạnh thiếu trăng sao
Bên màn trướng rủ chờ say mộng
Ngă bước t́m duyên chốn động đào

Chăn chiếu cuộn ḿnh trong nhớ nhung
Gọi thầm tri kỷ bước sang cùng
Say sưa môi ấm ṿng tay rộng
Lạc giữa đỉnh hồng hoa bướm chung

Đôi trái tim rung khẽ nhịp đều
Cung t́nh sáng rực thỏa niềm yêu
Giường mơ hăy đợi xin đừng vội
Gối mộng dài lâu hưởng giấc nhiều

Tang tịch t́nh tang bóng đă ḥa
Mây trời vần vũ ở nơi xa
Âm vang gió lộng trời nghiêng ngă
Tang tịch pḥng loan ... phút mặn mà

Ái Linh
14102006



-----------------------


Mến chào dtqk và VB , lâu nay AL đă đọc rất nhiều thơ của dtqk ... toàn là tuyệt phẫm , AL rất thích và mến mộ những bài thơ của bạn lâu rồi ..
Nay mạo muội ghé thăm làm quen , chúc dtqk và VB vui khơe và có nhiều sáng tác mới ...
Thân mến







Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào AL, cám ơn bài thơ LẠC GIỮA ĐỈNH HỒNG của bạn. dtqk rất vui AL ghé qua và như vậy dtqk lại có thêm một người bạn ..rất vui lắm ..dtqk và VB mến chúc AL luôn vui và sáng tác nhiều bài thơ hay ..dtqk cũng thường đọc thơ của bạn ..dtqk rất thích ..

Mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GIẤC MƠ ...

Ngắm chiều bốn hướng tám phương
Ḥang hôn buông xám một đường mây giăng
Chuông xa ngân tiếng ḷng gần
Lời kinh Thánh, xóa dịu lần buồn không
Gió rung cả bụi gai hồng
Hồn thu thấm lạnh trong ḷng lá rơi
Tay lần vào hạt mân côi
Nghe tâm có Chúa của tôi của người

Ngắm chiều chậm ngắm chiều rơi
Từng hạt lệ vỡ ra lời nhớ ơi ..
Tương tư thả hết vào trời
Mưa đi, mưa rải tiếng cười mỵ nhau
Cho xanh tươi mấy khóm trầu
Để cau trổ nụ tṛn đầu xinh xinh
Vôi hồng têm thắm môi t́nh
Giấc mơ hợp cẩn chờ ḿnh chung tên

Bạc đầu thỏa ước lương duyên
Nguyện trăm năm kết chặt bền đam mê
Lửa hương thắp sáng đêm về
Quấn qua quấn quưt phu thê chung ḷng
Buộc vào nhau sợi tơ hồng
Thắt dây tiền định vào chung kiếp nầy
Hoa tâm một đóa dâng đây
Niềm tin xin được ban đầy hồng ân

Ơi chiều đă nhạt bóng chân ..!..
Thế là đêm sắp đến gần người ơi ..
Ngây ngô nỗi nhớ ngồi cười
Đếm từng chiếc lá vàng rơi hiên ngoài
Đu theo những sợi mưa bay
Tiếng chuông chiều vẫn c̣n quay quắt ḷng
Ơi người .. lại sắp vào đông ..
Hỏi rằng: Có kịp rượu nồng mời nhau ..

Hỏi rằng: Hay đợi mùa sau
Mùa sau lá trải thảm mầu vu quy
Kiệu hoa rước tuổi xuân th́
Gấm hoa khoác xuống cho mê ly ngừơi
Sắc hài con gái đỏ tươi
Thánh đường hoa trắng Chúa cười trên cao ..
Chao ơi .. như giấc chiêm bao ..
Mà người vung chiếc đũa cao toàn thành ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
LẠI GIẤC MƠ ..

Giấc mơ trở giấc chỉ ta
Bàn tay níu chặt chăn hoa chỉ ḿnh
Trao cho nhau một chữ t́nh
Sắc son gh́ giữ trung trinh bao ngày
Rằng là xa một tầm tay
Tháng năm giữ vẹn trúc mai ước nguyền
Ơi Người, đôi chữ lương duyên
Chỉ hồng chờ Nguyệt Lăo riềng mối tơ

Mưa dàn trải điệp khúc chờ
Thanh âm réo rắc dật dờ tiếng đêm
Gió cuồng thoăn thoát buông ch́m
Lá run rẩy giữa nhịp tim thu buồn
Nhạc ḷng xáo trộn thinh không
Chiêm bao chưa động khuê pḥng Người ơi ..!.
Phím dây tâm loạn tay rồi
Loay hoay khẩy măi giấc côi giữa mùa

Ơi Người đợi măi mộng qua
Chờ thuyền rẽ sóng giang hà về bên
Mong trăng-sao ..nắng sáng thềm
Đêm thơ mở hội đào nguyên say cùng
Nhịp nhàng điệu múa đời chung
Xoay quanh cái gọi tương phùng thỏa thương
Ơi Người .. tám hướng mười phương ..
Tương tư chín rộ một đường lá bay ...

Ơi đêm ..đêm măi đêm dài ...!..
Ơi ta ..ta măi bóng cài canh thâu ..
Ơi sầu ..trời vỡ hạt ngâu ..
Chẻ đôi liếp đất xem ngâu nẩy mầm ..
Hỏi rằng: cội rể âm thầm...
Khi nào trổ những nụ tầm xuân đây ..
Khi nào quang tạnh ḷng mây ..
Nắng trên đỉnh nắng phơi bầy hoa dung ..

Khi nào Người với ta cùng ..
Gối mơ, mộng một cuộc chung kiếp nầy ...



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
LẠI MƠ

Ừ đêm ngơ tối trăng phai
Mây huyền vài đóm sao cài hắt hiu
Đèn đường vàng ố tiêu điều
Hàng thông bật tiếng liêu xiêu gió ngàn
Phố không người, phố vắng hoang
Chỉ c̣n thỏang tiếng xềnh xang côn trùng
Tiếng thu thánh thót lá rung
Lời buồn sương nhỏ lên khung đêm mờ

Một Em bóng nhỏ ngồi mơ
Bầy ra con chữ lên tờ hoa tiên
Hương t́nh thơm ngát mực nghiên
Bút t́nh, c̣n đợi Anh điền câu thơ
Nét duyên, họa giữa vần chờ
Tương tư tô điểm mỗi giờ thương mong
Nhớ pha mầu máu tim hồng
Yêu ... đam mê ngự cả không gian t́nh

Ừ đêm chỉ bóng với h́nh
Không Anh, bóng lại một ḿnh đăng quang
Bứơc lên từng mỗi bậc thang
Đội chiếc vương miện ngồi trên ngai vàng
Em là thánh nữ của Chàng ..
Em là thần của muôn vàn ái ân
Dưới chân triều đại tôi thần
Bầy liêu trai hóa từ thân ái t́nh

Cùng Em mộng đến tàn canh
Say sưa mơ măi quẩn quanh theo hoài
Vươn vai kéo lại nếp ngày
Ồ chưa, vẫn bóng tối cài đỉnh thu
Thôi th́ qua ngơ sa mù
Cùng chiêm bao lại mộng du thêm lần
Khóac lên chiếc áo tiền thân
Trở về ngủ giữa lời thầm Anh ru ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NHẤT MỘNG ĐÔI PHƯƠNG



Đêm vẫn c̣n dài đêm vẫn dài
Ngoài hiên gió rụng cánh heo may
Sông mây vài đóm sao le lói
Mà nguyệt phai rồi buổi tối nay

Người đă vào sâu tận giấc nồng
Hay Người vẫn thức giữa thương mong
Như ta cũng bóng chờ trời sáng
Đợi nắng cười trên đỉnh lá phong

Người đă mơ ǵ đă thấy chi
Phải chăng giữa giấc mộng đương th́
Ngắm ta áo lụa hồng hoa thắm
Quyến rũ bướm t́nh luyến ái si

Người đă ước ao chuyện đón đưa
Dù che kiệu trúc theo qua bờ
Tương tư một gánh đầy thương nhớ
Ủ đủ men nồng chuốc giấc mơ

Mực t́nh pha nước mắt mùa ngâu
Yêu viết lên câu quyện nhiệm mầu
Mỗi giọt ngân lời kinh nguyện ước
Phúc ân Thiên Chúa ban cho nhau

Cho nhau hiện tại lẫn ngày sau
Hạnh phúc đơn sơn đủ sắc mầu
Mỗi sáng mặt trời đùa vỡ nắng
Đêm về ngắm nguyệt rạng canh thâu

Rồi lại cùng nhau dạo khắp miền
Dong thuyền trở lại cội lương duyên
Từ nơi khởi điểm là vào hạ
Dẫn đến sang mùa lá đổ triền

Xem nắng vàng ươm trên nếp hương
Xem ḥang hôn tím mắc tơ vương
Của ngày tháng đợi nhau canh cánh
Và nguyệt khuyết tṛn vẫn nếp gương

Chao ơi, mộng mộng suốt canh trường
Ngẫm nghĩ thương rồi thương lại thương
Chẳng tiếc canh dài bơ vơ bóng
V́ chung nhất mộng có đôi phương


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

---------------------------
dạo này thi hữu vào ra nhà VB và dtkq đông vui tấp nập hỉ. BQT luôn chúc các bạn giao lưu luôn vui. :):)

MD.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào MD, dtqk rất vui v́ thỉnh thỏang các bạn ghé qua thăm và để lại những ḍng thơ và tranh thật dễ thương..dtqk và VB thank MD và các bạn ..Chúc MD luôn vui trong những sáng tác mới

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
TA MUỐN ...

Ta muốn phơi bầy bao nỗi nhớ
Thả vào vũ trụ vạn niềm thương
Thương ơi..những cánh tương tư trổ
Mỗi đóa hoa t́nh tỏa phấn hương

Ta muốn là trăng khoe dáng thơ
Nhẹ nhàng buông xuống muôn ḍng tơ
Trườn lên bóng lá vương hồn cỏ
Giăng khắp nhân gian những nếp tơ

Ta muốn đôi v́ sao lấp lánh
Rạng ngời ánh mắt của t́nh nhân
Có lời yêu quá không cần nói
Giây phút thần giao đă thỏa thầm

Ta muốn hôn hoài trên phiến môi
Nếm t́nh ngọt đắng say cùng Người
Lâng lâng nghe phím răng va chạm
Máu ứa mật tràn ngây ngất ôi ..!..

Ta muốn thét vang cùng đất trời
Vỗ tung lồng ngực xóa buồn khơi
Một lần tan hết niềm phiền muộn
Cho những ngày sau chỉ tiếng cười

Ta muốn Người yêu ta ít thôi
Chỉ vừa cho nhớ đủ lên ngôi
Chỉ vừa cơn khát không là hạn
Và giọt mưa sầu chẳng măi rơi ..

Chẳng măi rơi ngang cửa cuộc dời
Không hoài lệ sướt mướt chơi vơi
Hăy yêu đầm thắm mà bền vững
Chẳng biến chuyển như chuyện thế thời ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
dtqk
Oct 17 2006, 10:48 AM
TA MUỐN ...

Ta muốn phơi bầy bao nỗi nhớ
Thả vào vũ trụ vạn niềm thương
Thương ơi..những cánh tương tư trổ
Mỗi đóa hoa t́nh tỏa phấn hương

Ta muốn là trăng khoe dáng thơ
Nhẹ nhàng buông xuống muôn ḍng tơ
Trườn lên bóng lá vương hồn cỏ
Giăng khắp nhân gian những nếp tơ

Ta muốn đôi v́ sao lấp lánh
Rạng ngời ánh mắt của t́nh nhân
Có lời yêu quá không cần nói
Giây phút thần giao đă thỏa thầm

Ta muốn hôn hoài trên phiến môi
Nếm t́nh ngọt đắng say cùng Người
Lâng lâng nghe phím răng va chạm
Máu ứa mật tràn ngây ngất ôi ..!..

Ta muốn thét vang cùng đất trời
Vỗ tung lồng ngực xóa buồn khơi
Một lần tan hết niềm phiền muộn
Cho những ngày sau chỉ tiếng cười

Ta muốn Người yêu ta ít thôi
Chỉ vừa cho nhớ đủ lên ngôi
Chỉ vừa cơn khát không là hạn
Và giọt mưa sầu chẳng măi rơi ..

Chẳng măi rơi ngang cửa cuộc dời
Không hoài lệ sướt mướt chơi vơi
Hăy yêu đầm thắm mà bền vững
Chẳng biến chuyển như chuyện thế thời ..



dtqk

Bài thơ hay quá DTQK , mỗi câu chữ , y' thơ như một tiếng thét gào cho những dâng hiến và xả thân mănh liệt ...
Đọc thơ của dtqk , PLT chợt nhớ tới 4 câu thơ của ḿnh viết trong 1 cao trào yêu thương và buồn hận nhất .... Xin ghi lại như một thi họa cùng dtqk



Ta muốn xé toang lồng ngực
Lấy trái Tim đỏ máu của ḿnh
Để đem ra tặng Người ấy làm tin
Người sẽ hiểu trái tim Ta chân thực !



CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
dtqk
Oct 17 2006, 10:48 AM
TA MUỐN ...

Ta muốn phơi bầy bao nỗi nhớ
Thả vào vũ trụ vạn niềm thương
Thương ơi..những cánh tương tư trổ
Mỗi đóa hoa t́nh tỏa phấn hương

Ta muốn là trăng khoe dáng thơ
Nhẹ nhàng buông xuống muôn ḍng tơ
Trườn lên bóng lá vương hồn cỏ
Giăng khắp nhân gian những nếp tơ

Ta muốn đôi v́ sao lấp lánh
Rạng ngời ánh mắt của t́nh nhân
Có lời yêu quá không cần nói
Giây phút thần giao đă thỏa thầm

Ta muốn hôn hoài trên phiến môi
Nếm t́nh ngọt đắng say cùng Người
Lâng lâng nghe phím răng va chạm
Máu ứa mật tràn ngây ngất ôi ..!..

Ta muốn thét vang cùng đất trời
Vỗ tung lồng ngực xóa buồn khơi
Một lần tan hết niềm phiền muộn
Cho những ngày sau chỉ tiếng cười

Ta muốn Người yêu ta ít thôi
Chỉ vừa cho nhớ đủ lên ngôi
Chỉ vừa cơn khát không là hạn
Và giọt mưa sầu chẳng măi rơi ..

Chẳng măi rơi ngang cửa cuộc dời
Không hoài lệ sướt mướt chơi vơi
Hăy yêu đầm thắm mà bền vững
Chẳng biến chuyển như chuyện thế thời ..



dtqk

*******TA MUỐN QUÊN*****

Ta muốn chôn vùi những nhớ thương
Thẩy vào vũ trụ khối sấu tương
Thả tan trong gió từng nhung nhớ,
Để những đêm trường thôi vấn vương

Ta muốn cùng trăng trôi ước mơ
Nhẹ nhàng buông thả những đợi chờ
Không c̣n vương luỵ cho thêm khổ
Và để đời ta khỏi héo khô

Ta muốn là sao lấp lánh cao
Cho đời không c̣n có xanh xao
Không c̣n nhung nhớ ai thêm nữa
Để khỏi lụy vương với xót cào

Ta muốn quên đi những nét môi,
Của t́nh cay đắng đă qua rồi
Bâng khuâng của thủa c̣n tươi đẹp
Làm nát tim ta chết một đời

Ta muốn quên đi những nụ cười
Của người xưa đó để vui tươi
Quên luôn cả những ǵ êm ái
Đă để cho ta phải lệ rơi

Ta muốn ngồi im môt chốn thôi,
Quên đi cho hết ước mơ đời
Yêu đương nồng ấm ngày xưa đó,
Lặng lẽ âm thầm sống đơn côi,

Ta muốn ngựi đi đi măi thôi
Đừng quay trở lại nói đôi lời,
Đừng cho ta khổ thêm lần nữa
Thôi nhé người ơi đă đủ rối

Ta muốn từ đây ta sẽ vui,
Không buồn, không nhớ, chẳng sầu vơi
Vui cùng cuộc sống giờ đang tới,
Quá khứ chôn rồi … quên hết thôi



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào PLT, CTKB and MD cám ơn các bạn đă thường xuyên ghé vào chia vui buồn với những ḍng thơ của dtqk ..dtqk rất vui ..cám ơn PLT và CTKB đă họa bài thơ '' TA MUÔ'N ''..VÀ cám ơn MD luôn có những bức tranh thư pháp thật ư nghĩa cho các bạn trong EVT và cả dtqk ..vui lắm..cámơn các bạn nhiều

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
TIM RUNG TIẾNG L̉NG

Đêm trôi bóng nguyệt cũng tan
Sương rung tiếng lá rụng ngàn trầm âm
Xa xa những đóm lửa thầm
Lóe lên hy vọng giữa ngân hà buồn
Gió ngân, ngân tiếng chuông ḷng
Đêm trôi qua ngơ thinh không tịnh hồn

Ta ngồi ngắm cuộc càn khôn
Xem ṿng tuế nguyệt quay guồng thời gian
Kéo mây nh́n lại chiều tàn
Ô hay cánh vạc ngang ḥang hôn bay
Đưa ngày về phía trời tây
Mang đêm trở lại ngùi say giấc buồn

Ta ngồi vẽ một gịng sông
Thả con thuyền giấy lên ḍng hư vô
Thêm vài nếp sóng nhấp nhô
Đưa chầm chậm gió qua bờ tịnh tâm
Ngoan ngoan những đợt nước ngầm
Đừng vang tiếng động kẽo âm thanh cuồng

Ta ngồi vẽ một cơn giông
Nhẹ thôi rất nhẹ qua không gian ḿnh
Để thu trở giấc gợi t́nh
Cho đêm cuống quưt tượng h́nh gió trăng
Và Người giữa mộng trăm năm
Có ta vẽ một khuôn rằm soi chung
Thuyền hoa cập bến tương phùng
Đàn reo tiếng gió, tim rung tiếng ḷng ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
ƠI NGƯỜI .. !.

Ơi Người tà bóng vút về tây ..
Buông xuống chiều phai vạt nắng gầy
Nghiêng sóng đổ đêm vào biển cát
Linh hồn phiến đá chợt buồn vây

Ơi Người nắng gió gọi mù sương
Ḥang bóng cuồng lên phủ phố phường
Nhớ xoăi hồn bay theo cánh vạc
Rơi cùng chiếc lá gởi lời thương

Ơi Người nệm ấm với chăn êm
Ṿ vơ hồn côi gió lộng thềm
Ao ước cùng nhau trên bến vắng
Nghe nguồn sóng gọi thủy triều lên

Ơi Người rượu ấm uống sao đây
Khỏang cách quan san đủ ngật ngầy
Thiên lư tầm nhau c̣n vạn dặm
Thôi chờ mai nhé chuốc nhau say

Ơi Người nhạc đệm giữa đêm nay
Gió múa cuồng quay giây phút nầy
Vũ-lệ ngàn mây vương nhánh lá
Thu buồn trời khóc đất oằn vai

Ơi Người mộng mỵ của ta ơi ..!. .
Hăy nếm thương đau giữa khóc cười
Thả lỏng tâm tư lơi lả ư
Ôm chầm cuồng niệm lẳng lơ khơi

Ơi Người ân ái những canh thâu
Uốn bóng vờn h́nh đắm sắc mầu
Ngữa ngực khoe khoang buồn chật kín
Nghiêng hồn sóng vỡ tận vùng sâu

Tận vùng sâu thẳm giọt t́nh khơi
Theo gió lại đưa hương xuống đời
Chao lượn theo ngày qua biển rộng
Về đêm nghe vạc gọi trùng khơi ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
EM MỜI

Em mời Người vào tận giấc mộng Em
Nơi men ái ủ nồng hồn mộng mỵ
Rượu quế hương ngan ngát thơm trầm ngải
Đêm chuốc say, mật tươm ngọt môi mềm

Em mời Người nối tiếp măi từng đêm
Nghe thu khúc ngân lời ca giao phối
Nguồn tương tư trên ngàn hơi thở vội
Nhạc loạn cung trượt phím múa cuồng điên

Em mời Người nếm trái chín t́nh yêu
Cành trĩu nặng kết tinh đây ngày tháng
Anh thích không, căng tṛn au au đỏ
Thơm thơm đượm nhựa quá ngọt ngào

Em mời Người uống cạn giọt thanh tân
Gịng sữa trắng tươm trên đồi nhật nguyệt
Anh có nghe vị thời gian mằn mặn
Có đê mê v́ hơi ấm loang dần

Em mời Anh khiêu vũ suốt đêm thâu
Cuộn vào nhau giữa không gian hạnh phúc
Từng bước chân qua địa đàng mưa gió
Nhạc vi vu là mỗi điệu t́nh ngâu

Mơ nhé Anh, cho đêm dài hết vắng
Thời gian chỉ là cái bóng hư vô
Vào chiêm bao lau giọt nước mắt khô
Những va chạm thắp sáng lời thề hẹn

Em mời Anh, Em mời Anh trọn vẹn
Cùng nhau chia hạnh phúc của đời nay
Em chẳng cần kiếp nữa có được say
Em chỉ muốn, kiếp nầy Anh nhập mộng ....



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.