Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hăy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,596 Views)
dtqk
Youth Mem
CUỘN TR̉N MỘNG

Sáng nay mây xám giăng trời
Hương ngâu quyện lẫn sương rơi trĩu cành
Trong chăn với nỗi nhớ quanh
Cuộn tṛn mộng mị để dành đêm nay
Nhịp tim rung suối tóc dài
Bàn tay mơn khẽ h́nh hài tương tư

Khép mi nghe măi hồ như
Hồ như nhạc khúc luân lưu mưa buồn
Âm ba từng chuỗi hạt tuôn
Chảy dều trong một cơi hồn đơn côi
Reo lên từng tiếng bồi hồi
Ngân dài cung luyến thả trôi nỗi niềm

Sáng nay trong góc đời riêng
Nhớ Người vung bút chạm mềm môi thơ
Nụ hôn bù đắp đợi chờ
Ṿng thi tứ bủa vây chờ đợi yêu
Ngôn từ khởi sắc chỉ đều
Kim khâu nếp chữ kim thêu nếp từ

Lụa căng tràn nét triều dư
Vẻ đan thanh chuyển thực hư thành h́nh
Mây bồng gió gợn sương trinh
Bức tranh thủy mạc lung linh ảo huyền
Uốn thân đề một chữ duyên
Cong ḿnh Người điểm lời nguyền sắc son

Mây mưa réo rắc đỉnh non
Gió trườn xuống thấp hôn tṛn lá hoa
Ngày buông vào vực chiều tà
Ḥang hôn đưa bước thu qua đường trần
Cỏ vươn ḿnh nâng bước chân
Đêm chầm chậm khỏa trên thân bóng đời

Khép mi nghe tiếng ngâu rơi ..
Cuộn tṛn mộng mị chờ Người mơ chung ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
ĐÊM VẼ

Đêm vẽ gịng mưa giăng kín trời
Người nâng chén nguyệt kề lên môi
Em cong dáng lá đưa tay hứng
Từng giọt hương ngâu ngọt lịm đời

Đêm vẽ gịng trăng giấu bóng rồi
Người thầm: Vẫn có nguyệt trên môi
Em đưa mắt liếc chao ơi ghét
Bắt chước ai ḱa biết đăi bôi

Đêm vẽ gió về ngân khúc tương
Người thầm: Nhớ lắm măi hoài thương
Em buông tiếng thở ơi buồn lạ
Một nhánh tương tư mấy nhịp sương

Đêm vẽ mộng trườn qua vực mơ
Người thầm: Bóng đó hồn nàng thơ
Khép mi Em nếm hồn thi vị
Ôi những đôi môi đượm ẩn từ

Đêm vẽ góc đời hai bóng côi
Người thầm: Đừng khóc v́ mưa rồi
Em vươn tay níu khung trời lại
Khỏang cách hai phương nhất mộng thôi

Đêm vẽ đêm không một bóng sao
Người thầm: Lóng lánh lệ mi trào
Em cười tinh tú buồn rơi xuống
Những đóm lập ḷe soi bóng nhau

Đêm vẽ đêm không chút tịnh yên
Người thầm: Bởi nhớ quắc quay nghiền
Em xoay chi măi ṿng giao cảm
Chạm tận vực hồn loạn nhịp tim

Đêm vẽ vẽ hoài chưa hết đêm
Người thầm: Anh kế xát cạnh bên
Nép vào nếp mộng ngoan ngoan nhé
Ta vẽ mùa thu chớm nợ duyên



dtqk


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
RU NHAU

Ru Em tṛn mộng của Anh
Để chiêm bao ngủ trên nhành tương tư
Vuốt ve chăn gối hiền từ
Ta xoay h́nh bóng thực hư chợt buồn
Vỗ về, khoan hăy lệ tuôn
Đêm xoay h́nh bóng về nguồn yêu thương
Mặc mai mưa nắng bất thường
Nhớ nhung sưởi ấm đôi phương nhất ḷng

Thời gian chầm chậm qua song
Hương bay lên chín tầng không gian mời
Mời mây giăng mắc tơ trời
Hoa sao c̣n lại nhẹ rơi xuống mùa
Cài lên cỏ lá mầu thu
Giấc mơ đêm khởi miên du buổi ngày
Thóang hơi sương đượm heo may
Gío quàng bóng nắng, nắng đầy hồn nhau

Ru Em vào trọn mùa ngâu
Ru Anh đẫy giấc cho sầu lơang tan
Ngủ ngoan trong cánh chiều vàng
Ngủ ngoan giữa nếp kê đang chín mùi
Ôm cḥang khỏanh khắc ngọt bùi
Mà nghe khỏang cách đấp bồi gần hơn
Ru thêm thiêm thiếp dỗi hờn
Để đêm hờn dỗi chẳng sờn lời ru

Thời gian cứ thế mộng du
Đôi ḿnh cứ thế tương tư bốn mùa
Con tim chẳng dịp phân bua
T́nh yêu nhứ có nhũng bùa ngải mê
Ghiền thương ghiền nhớ dị ghê
Cứ như trẻ nhỏ sướng tê đuợc quà
Chao ơi luyến ái trăng-hoa
Lệ vương khóe mắt giao thoa môi cười
Chao ơi, mật đắng hương khơi
Buồn vui pha lẫn vào lời ru nhau ..


dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NẮNG


Nắng ngă về tây chiều xuống rồi
Mây trùng gió thấp lá phong rơi
Sương như tơ mỏng giăng hồn cỏ
Vạt nắng ơi ngày thu nhẹ trôi

Chiều chậm chậm thôi để khói sông
Gợn trên hồn nước vạt mây bồng
Tà huy khỏa sóng vương lên mắt
Để mắt tím mầu nắng nhẹ buông

Nắng gom lử lại thắp trăng đêm
Góp sắc ḥang hôn xuống giữa thềm
Đêm nay nguyệt rạng ngời khóe mắt
Hỏi Người phải nắng đă tươi thêm

Nắng nhảy múa trên bóng lá cười
Gió rung hồn gió ngàn âm khơi
Tấu lên giai điệu mùa thu đóa
" Thu hát cho người ..''..Người có vui

Nắng măi say sưa theo tiếng nhạc
Phơi hồn giữa khúc mộng xa xôi
Phúc âm nào đợi trên gịng khói
Một góc trời đêm mộng gọi người

Nắng sưởi linh hồn thi tứ ơi
Như mây quyện lấy bóng trăng trời
Yêu thương quấn quưt nguồn thơ ư
Ta có t́nh người để dạo chơi

Nắng vượt qua song xuống gối rồi
Nhẹ hôn lên mắt khẽ lên môi
Luồn qua nếp áo ôm ṿng ngực
Thắp lửa đêm thu dẫn mộng ...ôi ..!..



dtqk


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NGẪU NHIÊN

Ngẫu nhiên trút nắng vào mưa
Ngẫu nhiên lửa hạ thắp vừa trăng thu
Ngẫu nhiên từ những h́nh như
H́nh như duyên ngẫu đă từ kiếp nao
Trăm năm níu chặt vào nhau
Cho ngẫu nhiên măi buộc vào đời nay

Ngẫu nhiên chợt có một ngày
Người mang một trái tim đầy cuồng si
Điểm tô giấc mộng xuân th́
Nâng niu từng vạt buồn gh́ bóng mơ
Đưa tay vén bức màn thơ
Mời hương chữ nghĩa tương tư tràn về

Ngẫu nhiên ước được phu thê
Mang nửa đời viết câu thề sắc son
Định t́nh trên cái bóng tṛn
Thả duyên trong chiếc thuyền con vượt ngàn
Bao nhiêu hải lư thiên san
Ngẫu nhiên chở một chuyến vàng đá qua

Chao ơi trăng gió bướm-hoa
Đôi phương nhất mộng t́nh ta với người
Canh trường ngắm cái ngẫu cười
Ngày dài xem lại mắt môi ẩn từ
Chao ơi hư quá là hư
Ngẫu nhiên chi để bây giờ nhớ nhau ...



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

Posted Image
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào KCB ..thank đă ghé qua thăm và tặng tranh thư pháp cho dtqk .. dtqk rất thích v́ các bạn chọn những tranh thật đẹp ..mến chúc KCB vui và sáng tác nhiều

Mến
qtpk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
RỘN RÀNG

Mỗi ngày nghe tiếng mừng rồi
Cho dù cách trở một trời hai phương
Nắng bên Em, Người tơ vương
Mưa phía ngọ chiều hoang đường trườn đêm
Cầu mây ngang suối lụa mềm
Giấc mơ trăng trắng sương thềm trăng loang
Gối chung một cuộc mộng vàng
Tương tư trổ nhánh buộc ràng thương mong

Khởi từ ngày nắng hạ hồng
Ṿng qua mùa lá đượm nồng dấu yêu
Cḥang tay dạo bước phù kiều
D́u thơ bỏ phía tịch liêu bên cầu
Góp hương gió ủ bóng câu
Chờ đêm thác đổ đưa sầu ra khơi
Thời gian nẩy lộc đâm chồi
Nguồn đam mê bật rể đời níu nhau

Ṿng quanh cái thú thương đau
Mà ngơ ngẩn ước bạc đầu gió trăng
Đem ngâm cái gọi nhọc nhằn
Vào bầu tuế nguyệt cho hăng vị t́nh
Canh thâu ơi ới ta-ḿnh
Cho tim chạm nhịp rập ŕnh mây mưa
Trả lời xuân khắc dạ thưa
Rót mời nhau chén rượu vừa ngậy men

Uống cho nỗi nhớ thành ghiền
Say trăm năm mộng măi riêng tín điều
Khép mi nghe tiếng ru yêu
vỗ nhau, quên giấc hoang liêu trở ḿnh
Gối lên khỏanhh khắc định t́nh
Khép mi thả cái tâm linh du ngàn
Vỗ vê giấc mộng quan san
Mỗi ngày nghe tiếng rộn ràng tim nhau



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào MD..Chao ơi hai bức tranh đuợc MD họa thật dễ thương ..Thơ hay tranh đẹp ..dtqk thích lắm ..cám ơn MD đă ghé vào và để lại những tranh thơ đẹp cho dtqk thưởng thức ..cám ơn nhiều ..mến ..dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
dtqk
Oct 6 2006, 12:37 PM
.
NGẪU NHIÊN

Ngẫu nhiên trút nắng vào mưa
Ngẫu nhiên lửa hạ thắp vừa trăng thu
Ngẫu nhiên từ những h́nh như
H́nh như duyên ngẫu đă từ kiếp nao
Trăm năm níu chặt vào nhau
Cho ngẫu nhiên măi buộc vào đời nay

Ngẫu nhiên chợt có một ngày
Người mang một trái tim đầy cuồng si
Điểm tô giấc mộng xuân th́
Nâng niu từng vạt buồn gh́ bóng mơ
Đưa tay vén bức màn thơ
Mời hương chữ nghĩa tương tư tràn về

Ngẫu nhiên ước được phu thê
Mang nửa đời viết câu thề sắc son
Định t́nh trên cái bóng tṛn
Thả duyên trong chiếc thuyền con vượt ngàn
Bao nhiêu hải lư thiên san
Ngẫu nhiên chở một chuyến vàng đá qua

Chao ơi trăng gió bướm-hoa
Đôi phương nhất mộng t́nh ta với người
Canh trường ngắm cái ngẫu cười
Ngày dài xem lại mắt môi ẩn từ
Chao ơi hư quá là hư
Ngẫu nhiên chi để bây giờ nhớ nhau ...



dtqk


NGẪU NHIÊN


Ngẫu nhiên se sợi tơ chùng
Ai mang Thu ngọc vào trong mắt sầu
Để con Trăng lạnh ngóng Sao
Để trăm ngàn nhớ lọt vào tương tư ...
(Cho đời trần tục ảo hư
Mùa thay tấm áo qua miền nhân gian.)

Ngẫu nhiên Mây trải thênh thang
Ríu ran Oanh - Yến trong tàng cây xanh
Ai xui thảm Lá giăng mành
Để cho ngọn Gió vào trong tự t́nh ...
(Thơ bay theo cánh Hoa xinh
C̣n ta nghiêng nửa trong vùng dối gian.)

Ngẫu nhiên con nắng đi hoang
Nhạt vàng phai sắc bẽ bàng tháng năm
Một đời rút sợi tơ ḷng
Thương thay cái kén bọc ôm xác Tằm ...
(Để cho con nhộng nằm trong
B́nh yên chờ lúc mở ṿng nhân sinh)

Ngẫu nhiên ta chợt hồn nhiên
Chợt nghe tiếng vọng ngôn từ ngân nga
Đêm nghe tiếng Quốc t́m Hè
Rưng rưng lửa Phượng thắp tim u sầu...
(Ô ḱa ... giai ngẫu đời nhau
Ngẫu nhiên chi để nhịp cầu rung ngân)



CB_VT

-------------------------------------
Chào dtqk.
Vào đọc thơ của dtqk nhiều lần lắm , rất thích và mê những câu chữ mênh mang nghĩa , những vần thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng của dtqk , song không dám đặt bút
thi họa cùng .. bởi thấy văn phong ḿnh quá kém cỏi ... {leluoi}
Hôm nay lưu lại ít ḍng này nơi trang thơ dtqk .. mong dtqk sẽ vui và không cười chê nhé ...Chúc Thơ của dtqk ngày càng thật nhiều để cho CB_VT cùng mọi người được thưởng lăm ... Thân ái !
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào PLT ..dtqk cám ơn PLT đă ghé qua đọc thơ và bài thơ họa " Ngẫu Nhiên" rất hay. dtqk rất vui v́ có các bạn trong EmVaTho mến dtqk ..Chúc PLT luôn an lành vui vẽ và sáng tác nhiều nha

Mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
NẮNG ..NẮNG ..

Nắng trắng trời mây, mây trổ hoa
Gió thơm ngai ngái mùa ngâu sa
Mùi hương nồng đượm trên môi nắng
Lá ngữa hồn thu đón gió qua

Ngày phơi nhan sắc lộ vầng thơ
Mấy điệu thi ca cuốn lụa là
Ngôn ngữ thẹn thùng sau nếp ngọ
Ửng hồng chờ nắng xơa chiều qua

Ta ghép hồn ta vào bóng thiều
Chờ ḥang hôn xuống gối hồn rêu
Chờ trăng khỏa bóng khoe dung mạo
Ánh mắt mỵ t́nh đượm dấu yêu

Cong cớn phiến môi sáo trổi lên
Đôi tay cuống quưt khẩy đàn đêm
Ba sinh câu thệ êm êm ái
Đắm đuối t́nh si cung niệm rên

Tiếng phách ta buông luyến nhịp người
Mầu trăng mầu mắt đam mê khơi
Cung thương réo rắt cuồng ḍng nhạc
Quấn quưt huyền ca điên loạn đời

Nắng tan trong lụa, lụa choàng mây
Mầu ngọc mầu thơ diễm tuyệt bầy
Giây phút ái thần gương chiếc nỏ
Tên người nhắm lấy đồng tâm xoay

Nắng tan trong nắng, nắng trong nhau
Đốt cháy tim côi máu cuộn trào
Gợi măi thương mong hồn hấp hối
Đỉnh cao tiếng gió vỡ mây cao ...



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GÁNH NHỚ ..

Sáng nay gánh nhớ ra hong
Mà trời quên điểm nắng hồng mây vương
Sông ngày sóng lá gợn sương
Lối qua ngọ, gió lạc đường rong chơi
Sáng nay gánh nhớ đầy khơi
Nặng vai trễ xuống khỏang đời lạnh căm
Mùa ơi .. hơi thở trĩu thầm
Vàng chi cho nắng ngại ngần giăng tơ

Để ta đứng giữa đôi bờ
Mà nghe một nỗi đợi chờ buồn tênh
Con đường nào có gập ghềnh
Mà chân cứ lạc về bên phía rừng
Trở lui không đặng chẳng ngừng
Thôi th́ gánh cả một phần mùa thu
Gánh luôn lời suối mộng du
Tiếng sương thánh thót như ru tiếng ḷng

Trưa nay gánh nhớ ra hong
Chao ơi ..trời vẫn một gịng xám mây
Hàng phong nghiêng ngă thở dài
Ngày không có nắng lá ngùi hồn co
Nỗi sầu không được phơi khô
Nhịp sầu loạn đảo nhấp nhô sợi buồn
H́nh như lại sắp mưa tuôn
Rót lên nỗi nhớ, lại luồn vào tim

Chẻ đôi cái nhớ ra t́m
Xem trong những cái êm đềm mà đau
Chẻ đôi nỗi nhớ coi sao
Mà tâm trổ nhánh đâm sâu vào đời
Chiều nay gánh nhớ về thôi
Chờ đêm đem nhớ giữa trời ngắm trăng
Mượn nàng thơ sợi chỉ tằm
Dệt ta manh áo cuộn trăm năm vào
Chờ mai khi nắng lên cao
Gánh tơ đầy nhớ ta rao cùng Người ...



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
LIỀU LĨNH

Liều lĩnh rồi, ta theo người qua xứ mộng
Nơi những giấc mơ chấp chới cánh ái ân
Chốn đền đài t́nh ái ngự trị thần
Và những tín đồ đam mê điều kỳ diệu

Cùng bước xuống thuyền mây qua ngơ động
Dong buồm về nơi gọi ..đấy đào nguyên
Theo người đi quên mất tuổi kỷ nguyên
Phiêu lăng măi trên vùng trời hoa bướm

Theo cùng nhau, sáo đàn hương gió trổi
Khúc mê hồn hồ mỵ khách t́nh si
Nép vào nhau nghe ngực sát môi gh́
Nghe xa vắng tan giữa nguồn luyến ái

Những âm thanh nhạc ḷng vang khắp nẻo
Ta đê mê, càng réo rắt tơ người
Tiếng trúc nôn nao, tiếng cầm nguyệt cuộn
Tịch tang tang t́nh sóng nổi triều khơi

Thuyền ngược gịng rồi, hay vẫn đang xuôi
Sao băo táp bật mái chèo run rẩy
Nương nương nhé, nhịp nhàng tay cho khéo
Đừng buông lơi kẽo lạc lại hướng đời

Ồ xa ḱa ..!..cung quế một vầng trăng
Không gian chỉ vài dặm khua hải lư
Ngừơi nghe không điệu nghê thường tuyệt mỹ
Quyến rũ từng hồi đàn sáo dập d́u ngân

Liều lĩnh rồi càng mê man bất tận
Uống hồn nhau say bóng sắc nguyệt vàng
Luyến cung đàn mê giai điệu t́nh hoang
D́u nhau múa giữa muôn ngàn man dại ..



dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Posted Image

dtqk
Oct 3 2006, 04:47 PM
CUỘN TR̉N MỘNG

Sáng nay mây xám giăng trời
Hương ngâu quyện lẫn sương rơi trĩu cành
Trong chăn với nỗi nhớ quanh
Cuộn tṛn mộng mị để dành đêm nay
Nhịp tim rung suối tóc dài
Bàn tay mơn khẽ h́nh hài tương tư

Khép mi nghe măi hồ như
Hồ như nhạc khúc luân lưu mưa buồn
Âm ba từng chuỗi hạt tuôn
Chảy dều trong một cơi hồn đơn côi
Reo lên từng tiếng bồi hồi
Ngân dài cung luyến thả trôi nỗi niềm

Sáng nay trong góc đời riêng
Nhớ Người vung bút chạm mềm môi thơ
Nụ hôn bù đắp đợi chờ
Ṿng thi tứ bủa vây chờ đợi yêu
Ngôn từ khởi sắc chỉ đều
Kim khâu nếp chữ kim thêu nếp từ

Lụa căng tràn nét triều dư
Vẻ đan thanh chuyển thực hư thành h́nh
Mây bồng gió gợn sương trinh
Bức tranh thủy mạc lung linh ảo huyền
Uốn thân đề một chữ duyên
Cong ḿnh Người điểm lời nguyền sắc son

Mây mưa réo rắc đỉnh non
Gió trườn xuống thấp hôn tṛn lá hoa
Ngày buông vào vực chiều tà
Ḥang hôn đưa bước thu qua đường trần
Cỏ vươn ḿnh nâng bước chân
Đêm chầm chậm khỏa trên thân bóng đời

Khép mi nghe tiếng ngâu rơi ..
Cuộn tṛn mộng mị chờ Người mơ chung ..


dtqk

...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

Mến chào dtqk. thơ bạn bài nào cũng hay quá , khiến kimcuongbien rất thích . mạo muội hoạ bài Cuộn Tṛn Mộng của dtqk nè {yeu} Mến chúc qtqk luôn vui, trẻ trung và sáng tác nhiều thơ hay cùng EmVàThơ nhé. {tangbongne} {tangbongne} {tangbongne} .

kimcuongbien.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
Ừ TH̀ CHUNG BƯỚC


Này em cô bé áo hồng
Bước đi trên phố có chồng hay chưa ?
Trời nay tiếc chuyển mùa mưa
Vậy anh có thể đón đưa em về ...?
Ừ th́ bên ấy lối về ....
Cùng chung khu phố cận kề bên tôi
Nay người bóng lẻ tim côi
C̣n tôi chửa bạn cần đôi thiệp hồng
Thôi th́ như thế được không ...!
Người cho ta gởi gối ḷng tương tư
Mượn dù làm kiệu gánh thư
chuyển lời nhung nhớ em ừ dạ thưa
Cho dù trời đổ cơn mưa
Phủ giăng khắp lối vẩn đưa nhau về
Có tôi ....có cả lời thề
Nguyện cùng non nước đôi bề bên nhau
Hiển nhiên trời đổ mưa ngâu
Mực tôi chuyển ư ngỏ hầu lời thương
Và mong bên ấy tơ vương
Chung đường sánh bước về phương trời hồng ...


Wow...mấy hôm nay VietBao busy, nay trỡ lại thấy mọi người xôn xao vui vẽ quá. Cám ơn mọi người ghé thăm. Chúc vui vẽ an lành....(Babe ...!..em nhớ lo trà nước cho khách nhé...)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Mến chào KCB ..bài TrongMơ rất dễ thương..cả h́nh cô gái nữa ..dtqk thích lắm và rất vui khi các bạn thường ghé qua ...dtqk có đọc thơ của KCB ..viết rất sắc ..chúc KCB luôn vui và sáng tác nhiều nha ..

mến
dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Chao ơi bỏ nhà lâu quá chừ c̣n dặn lo trà nước nửa ..chắc phải bắt đền quá ..Vừa làm việc vừa take care luôn cái nhà ni ..hy vọng các bạn luôn vui khi ghé vào đây Anh há ..: )

dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.