Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hăy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,601 Views)
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!!!...


Làm tằm thời phải se tơ
Làm người thời phải treo cờ nợ duyên
Làm tôi thời phải truân chuyên
Vai gồng , lưng gánh muộn phiền thế gian....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
THỰC GIĂ....


Nước in mây mắt trần dường như thấy
Vương tay vớt ta bổng thấy hư vô
Trong cuộc đời thực giă điểm hóa tô
Thêu ăo mộng diệp hồ t́nh thế thái...


...!!!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Hoang Vắng !


Vướng sầu mây tím chiều hoang vắng
Vụng vỡ t́nh thơ dưới trăng tà
Như rừng đêm mây tím nghiêng cành lá
Lặng vỡ trăng rơi thăo nguyên hồ
Mây trời lặng lẽ biễn vắng người
Thùy dương xe cát hoài mông thu chiều (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!!!...


Thả hồn theo gió đi rong
Mặc cho thế thái đèo bồng cưu mang
Những trang sử sách nét vàng
Những lời âu yếm nguyệt loan gót hồng
Những hương , những nhụy , những nồng
Có chăng cũng thoáng rồi không t́m về....


...!!!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

Yêu Thơ !


Có ngỡ Tuyết phong mang vũ phượng
Vui chẵng đậm t́nh thơ măi ,, vấn vương
Gió hiu hiu theo năm tháng dặn dài
Chọn trùng dương ân t́nh qua năm tháng



em nghe vũ trụ con tim lá vàng (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
VietBao
Aug 11 2006, 04:20 AM
...!!!...


Làm tằm thời phải se tơ
Làm người thời phải treo cờ nợ duyên
Làm tôi thời phải truân chuyên
Vai gồng , lưng gánh muộn phiền thế gian....

Kiếp tằm nên phải nhả tơ,
Kiếp người ngang trái giấc mơ bẽ-bàng,
Hồng trấn một kiếp đa-đoan,
Truân chuyên một kiếp lỡ làng t́nh duyên.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
ĐÊ MÊ ...


Ôi môi hôn chốn tận cùng ngây dại
Hơi ấm nồng khơi khát vọng vỡ tung
Máu cuồn si cuốn con chử ḥa cùng
Tim rung cảm say trên cung luyến ái


Nụ hôn sa con tim yêu gối lại
Hơi thở đêm tay ngàn xăi lụa là
Người đêm nay ru giấc mộng trăng hoa
Ôi ngất ngưỡng lời thu ca muôn thuở


Kim thời gian ngân lên rồi ngưng thở
Cửa trời hồng mở lối đỡ đào nguyên
D́u đê mê vào giấc cảm thần tiên
Men ân ái xoay đăo điên một cơi


Mây vờn trăng in nước ca vẩy gọi
Ánh bạc màu nhấp nhô gợi lời yêu
Gió thoảng qua mang hương phối dập d́u
Sương phố núi ảo mờ tiêu diêu mộng


Đất bật tung lửa bập bùng núi động
Hải triều dâng sóng khát vọng xô bờ
Từng đợt tuôn trắng bọt tóe trời mơ
Say nghiêng ngă men t́nh chờ ta đợi


Gió quyện mây ôm giấc thu lay sợi
Lá mùa vàng đợi tiếng gọi t́nh nhân
Vui yêu thế hoan hĩ kiếp phong trần
Đặng thơ lại một lần thêm hương phấn


keke Việt Báo xin chào Con Thuyền Không Bến . Cám ơn ghé thăm Việt Báo. Chúc vui vẽ , an lành....!..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NẾU ĐƯỢC ...


Nếu nhắm mắt nghe được tiếng chim ca
Ḥa hơi thở vào làn da của gió
Bay bềnh bồng lăng du hoang đây đó
Bỏ t́nh đời không màng ngó thế nhân
Đêm vui cười với mắt ngọc sương ngân
Ngày say nắng với hương trần khóm cỏ
Tay nâng vai vung mực t́nh làm cọ
Lót giấy ngà làm lối nhỏ ta đi
Mặc cho đời thác loạn kiếp sân si
Tham sanh đó ta màng chi chẳng đợi...!!!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
GiẢ NHƯ ...

Vươn tay người hái nu. hồng
Ươm nơi đất hứa để trồng tương tư
Đặng mai nếu có giả như
Sẽ trao tặng cả ngôn từ cho nhau

Cúi người vun xới liếp sầu
Giả như hai đứa hai đầu vẫn xa
Em mang t́nh thả giang hà
Trải thương yêu xuống cội già trúc mai

Gởi vào cơi mộng hồn nầy
Cho chiêm bao măi xum vầy đôi ta
Gởi vào thế giới t́nh hoa
Phấn hương thơm ngát lụa là bên Anh

Dệt riêng ḿnh giấc mơ lành
Có mùa hạ trắng mây xanh phiêu bồng
Có Anh là mặt trời hồng
Em trăng phố núi giữa nguồn suối thơ

Giả như một kiếp phải chờ
Ừ tương tư nhé, cho từ chương say
Môi thơ hôn chữ ngất ngây
Thời gian c̣n lại, chờ ngày giả như

dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
SAY ĐẮM

Ừ gối mộng, đôi hồn yêu quấn quưt
Môi hôn t́nh say đắm cả trăng sao
Máu cuồng si, khát vọng măi dâng cao
Đang từng phút, vỡ tung bao niềm nhớ

Cung tưởng vọng ngân ngàn điều luyến ái
Đêm mặn mà, đêm yêu quá thiết tha
Người như sóng nhấp nhô bao nhịp điệu
Khúc ru t́nh trên cánh gió nguyệt hoa

Chung nhịp thở, hơi sương trinh thơm ngát
Quyến rũ thu cất tiếng hát giao ḥa
Lá đong đưa bóng vờn trên hồn cỏ
Có bóng người đă ḥa nhập bóng ta

Mây buông áo, trăng gợn h́nh sóng nước
Bàng bạc trời, diễm tuyệt quá đi thôi
Lụa là đêm, lấp lánh đóm sao rơi
Ôi hương lửa, thơm một trời ân ái .. !!

Biển động rồi, người cuống cuồng tay nhịp
Đưa nhau vào bờ bến của yêu thương
Kia đào nguyên đàn sáo măi du dương
Ngân ngân vút, giữa thiên đường hoa bướm

Ừ gối mộng, nghe mùa thu t́nh tự
Lá vàng rồi trên sắc nhớ người ơi
Cơi riêng nhau, hạnh phúc măi mĩm cười
T́nh thêm lớn trên thời gian chứng định

dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
VietBao
Jun 23 2006, 11:56 AM
GỐI MỘNG


Đêm nay ta trăi chiếu hoa
Mời tiên du ngự gót ngà qua song
Rồi nâng chung cạn chén nồng
Phiêu du vào cơi bềnh bồng mây hoang



GIẤC XUÂN ..

Đêm đêm người trải chiếu hoa
Em bầy tiệc mộng trăng sao giữa thềm
Rượu tương quỳnh chuốc môi mềm
Hương yêu thơm ngát con tim say t́nh

Lâng lâng tiếng nhạc phong linh
Ngàn sương thánh thót trên ngh́n tiếng thu
Triều âm vọng lại lời ru
Biển đưa con sóng mộng du về nguồn

Đưa nhau qua cơi sắc không
Mang niềm riêng bỏ bên ḍng vong ưu
Cùng nhau giữ cái đă như
Đă mơ hoa bướm luyến từ mỵ nhau

Rồi chung gối mộng kê đầu
Thả hồn lên tận đỉnh cao mây ngàn
Ngắm xem thế sự nhân gian
Có t́nh giữa một địa đàng thơ say

Chiếu hoa trải một khỏang đời
Rượu trăng rót xuống em mời, người nâng
Ṿng tay đêm xiết lại dần
Nghe hơi thở ấm giữa lần áo tơ

Tuyệt vời ơi, giữa giấc mơ
Gió Xuân luân vũ từng giờ du dương
Nguyệt cầm trỗi khúc nghê thường
Suối đàn reo tiếng bật ngàn thanh âm

Em-người chung đóa hoa tâm
Duyên ḿnh hương ngải môi trầm hôn nhau

dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NƯỚC MẮT T̀NH YÊU ....


Nước mắt t́nh yêu rất b́nh thường
Chỉ cần rung cảm bởi chử thương
Thời Nam và Nữ không phân biệt
Mà lệ lại vương để tỏ tường ....


keke....DTQK ....! ai mà romantic vậy ta ....!....MD huynh vẩn khơe chứ . Việt Báo cám ơn huynh tặng Bút Pháp nhé.I like it keke. Chúc vui vẽ , an lành....!!!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
VietBao
Aug 14 2006, 02:58 AM
NẾU ĐƯỢC ...


Nếu nhắm mắt nghe được tiếng chim ca
Ḥa hơi thở vào làn da của gió....

CÓ NHAU

Hăy khép mắt thả hồn trên cánh gió
Nghe con tim ru nhịp của t́nh thu
Bay về nguồn, nơi không có sương mù
Chỉ suối hát, và rừng ru muôn thuở

Nghe t́nh nhau nối tơ hồng chuyên chở
Không gian thơ hấp hối mấy ngôn từ
Ừ ..!.ngày mai kệ nỗi nhớ tương tư
Đêm thống khoái vỡ nhừ linh hồn ngọc

Người vung tay, mực t́nh như mời mọc
Tiếng '' yêu xưa '' đi kế bóng sắc không
Em chen vào ươm một đóa hoa hồng
Vẽ thêm nét hương nồng đời vẫn đẹp

Em trải xuống conđường ṃn nhỏ hẹp
Để hôm nay thơ lại ghép ngôn từ
Người thấy không con nắng vẫn c̣n dư
Tia vẫn sáng ấm t́nh thư bịn rịn

Hăy khép mắt, để niềm riêng thiền định
Nghe con tim từng giây phút ước ao
Đó thanh xuân, đó khát vọng ngọt ngào
T́nh đôi lứa dung ḥa cùng vạn vật

Em yêu người, người yêu em chân thật
Hăy mở hồn rót ḷng mật vào ly
Có nhau rồi ta hăy xóa sầu bi
V́ hạnh phúc có t́nh si định nghĩa

dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Chào VB, dtqk không là ai hết, chỉ đi lang thang bất chợt ghé ngang ..chưa hỏi đă mạn phép viết những bài thơ của dtqk vào đây .. thành thật sorry...

dtqk


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Hello VietBao, thx VB , MD vẫn khỏe :):) mấy câu thư pháp đó ,tất cả đều trích đoạn thơ của các thi hữu E&T cũng như của VB đó mà ... :):)

---

Hello dtqk ghé vườn thơ E&T và cái am tu hành của VB :):)
Thơ dtqk hay ... nên dễ trích đoạn để viết thư pháp lắm ,

MD mời dtqk mở topic bên box GIỚI THIỆU LÀM QUEN - NGÔI NHÀ CỦA BẠN để giao lưu cùng bè bạn E&T nhé ...


*** Đă lâu VB cũng không ghé chung cư đấy ( gioi thieu lam quen & ngoi nha cua ban )

Have Fun all .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

Bốn Mùa !


Màu lá cũa trời xanh mơ ấy
Con trăng gợi cănh dêm thu sáng
Ngàn năm vọng hát với hoa tím
Đồi cao cùng núi ghét mà leo lên
Lưu ly ân t́nh tiền dồi dzào
Chữ trung an bộ pháp ỡ phú quốc (tl)

Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
dtqk
Youth Mem
Yêu Thương Ôi Yêu Thương...

Yêu nhau từ mùa hạ
Yêu nhau sang mùa thu
Mây vàng chen váng đỏ
nắng cháy lẫn sương mù
Từ đó đời mộng du
Trên lời ca của hạ
Trong cánh áo mùa thu
Có lời tương tư lạ

Mong chờ rồi mơ ước
Ước t́nh chẳng mong manh
Xin măi măi an lành
Trong nguồn thương vô tận
Với ngày đêm bên cạnh
Có đầy ắp tiếng anh
Nghe đêm ngày kề cận
Anh với nỗi nhớ quanh

Dù mùa xuân mùa hạ
Dù là thu hay đông
Cách xa ừ ..!!.xa cách ..
Ta có nhau trong ḷng
Nghe chung cùng tiếng sóng
Vỗ từng nhịp tâm đồng
Đó lời bờ yêu biển
Đó lời suối yêu sông

Đều quay về một ḍng
Đều ḥa chung một hướng
Như t́nh ta mặn nồng
Và từ muôn khao khát
Mơ những xác pháo hồng
Thơm ḍn trên cánh nắng
Hương hoa hồng thỏang dịu
Từ mầm ươm yêu thương

Của nắng hạ, thu sương
Từ mầm ươm yêu thương
Yêu thương ôi yêu thương ...!..

dtqk
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

Mưa Giăng ....T́nh Ngàn Lối !


Mưa chiều đông về đêm giá lạnh
Gió mưa đông biễn tuyết ngập ḍng
Đêm tàn rơi tuyết hoang sang lối
Đông lạnh lùng mưa vẫn giăng giăng (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!!!...


Gió đưa cành trúc là đà
Liểu buông bóng xế có là mấy khi
Ru t́nh ngủ giấc sinh si
Cho đêm hôn mộng mà đi tự tồn ....


...!!!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.