Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Em Hãy Đi Đi !
Topic Started: Jan 4 2006, 07:44 AM (13,603 Views)
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NỤ CƯỜI XINH


Ôi nụ cười ...!..nghịch tinh hoa hé nỡ ..!
Đão điên hồn, thuyền nước lợ lối qua
Em tinh khôi , tóc lơ lẵng sóng hòa
Xõa bồng bềnh làm khách sa con dạ


Thứ bảy buồn ...!..chân lang thang phố lạ
Bổng tình cờ gặp một đóa hồng nhung ...!
Nên mượn thơ ngỏ thay ý hòa cùng
Mong đón nhận đặng xây cung ân ái ...


Đôi môi xinh ...!...dáng nhu mì cô gái ...
Trã lời đi ...dù ..bởi , tại ...đầu môi
Vậy cũng đủ cho dù chẳng nên đôi ..
Cũng mãng nguyện dù duyên tôi chẳng có ...


Làm thơ sĩ ru mộng trồng đây đó ..
Ngắm em cười cũng là ngõ hương thơ
Cũng là điều mà khách lạ ta mơ
Níu con gió khảy cung chờ chị Nguyệt ..


Em ...!..cô bé ...dáng mặn mà đến tuyệt ...!
Tựa dòng sông con sóng biếc một màu
Lúc vui đùa sóng trước gợn sóng sau
Lúc vồn vã , lẵng lơ màu thu đổ



Tim ngẩn ngơ bút rung tình thổ lộ
Giấy trãi dài bảo ý dổ nàng thơ ...
Kéo con nhung ....bảo con nhớ ... đợi chờ
Đặng hồn người luôn cười ngây, ngơ, dại ....




****
Thoáng gió lùa qua lá rụng đầy
****Vờn xoay tựa tóc của em bay
Con tim thổn thức xôn xao lạ
****Vội mượn thơ xây mộng giữa ngày
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Có phải thu về lá chửa hay ...
Nên mây xanh tóc nắng chửa gầy
Gió chưa reo hò khuơ tiếng dổ
Đặng lá rơi đầy thêu gió bay ...


Hay là có lẻ tại vì tôi ...
Vẩn còn nhung nhớ những âm trôi ...
Dù nay khuất bóng không còn nữa
Nên để thu ngồi chẳng có đôi ...


Hay là có lẻ tôi chưa yêu...
Vậy sao tay nắm kéo được diều
Cuốn tơ gói mành cài múi chỉ
Để mộng dập dìu gởi bé yêu ...


Giờ đây không biết nên làm gì...
Thôi thì dòng nước tự nhiên di
Cuốn xoay , đệnh mệnh ,tùy con tạo
Đêm nghỉ , ngày suy , há được gì ..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
CƠN MƯA BẤT CHỢT


Cơn mưa bất chợt giữa ngày
Ánh hồng ngơ dại tỏ bày tương tư
Tưởng chừng vạt nắng còn dư
Hứng mưa nhung nhớ thực hư tỏ bày


Từng giọt tuông ....hạt rơi đầy
Vẩn chưa nặng gánh đất nhầy lấm chân
Lòng tôi chuyển hạ ve ngân
Tim nghe quá khứ lúc gần lúc xa


Lúc vỗ về ....vấng nắng sa ...
Lúc thời trắng hạt kéo xà mưa dông
Tựa như cơn bảo ngoài đồng
Ngáo ngơ , hốt hoãng , tiểu đồng chăn trâu


Lòng tôi tựa vạn mối xâu
Chỉ kim , múi nhộn lắm màu phân bua
Màu hồng thời nhớ dáng xưa
Một người con gái tóc vừa ngang vai


Bên tôi đi nữa đoạn dài ..
Những khi chiều xuống trăng cài yêu đương
Màu nâu thời nhớ tóc thương
Thoãng mùi hoa bưởi tôi thường hay mơ


Màu cúc xinh ...tím đợi chờ
Chuyển thư nhung nhớ từng giờ khi xa
Màu trắng tinh ...màu thiết tha
Cũng là màu úa canh gà kêu sương


Rồi màu đỏ ...thắm uyên ương
Nhuộm thay dòng lệ đêm trường trỡ trăn
Màu nào cũng lắm tơ giăng
Cũng than tiếng khẻ ...tôi rằng tương tư ..


Giống cơn mưa đổ thực hư
Đang vờn vạt nắng bây chừ tôi trông
Và em ...!..người có nhớ không ...?
Một chiều đi phố áo chồng áng mây


Tay cầm mảnh nhỏ áo bay
Che thân nhủ hạt mưa gầy đi thôi ...!
Đặng em không lạnh đôi môi
Đặng tình chung lối có tôi đưa về ...


Và nay lại thế mưa về
Giữa trưa bất chợt ...cận kề ..Tôi-Tôi ..
Còn em khuất bóng nẽo trôi
Chẳng hay có ướt đôi môi thuở nào ...?


Hay là ...chân ráo ...côi chào ....?
Không mưa bất chợt chen vào tương tư ...!


****
Bất chợt hai mùa gió quyện sang
****Mưa rơi nặng hạt , hạ chưa tàn
Tình em , tôi nhặt trong kỷ niệm
****Chứa những âm vang của lá vàng











Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Giọt trắng tinh khôi hôn nhụy thắm
Hương nồng níu gió tận chốn xa
Chim ca ríu rít chào hoa bạn
Đón nhật minh sa ấm đất bà
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Thứ bảy chiều nay tôi lại nhớ
Người thương dáng củ chuổi ngày qua
Tuy nay khuất bóng không còn nữa
Kỷ niệm theo ta mãi chẳng nhòa
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ QUÊ


Buổi sáng quê tôi thật hửu tình
Chim kêu ríu rít đón bình minh
Sương đêm giọt đọng còn vương lại
Vạt nắng nghiên mình nhẹ gót trinh


Cách biệt hôm nay ôi nhớ quá
Tương phùng mốt nọ hỡi quê xinh
Thôi thì gỡi ý về thôn củ
Chuyển mộng ta-mình nhớ đất Kinh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
TRẮNG TAY ...


Tạo hóa mang ta tự cõi không
Rồi Người nét họa vẽ cung vòng
Tô lên sắc mộng đời mong mõi
Lại xóa màu mong kẻ nặng trồng


Có biết mai này khi nhắm mắt
Hay là mốt nọ lúc bia tông
Ta mang há được gì bên cạnh
Để mộng thường mong gối giấc nồng
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
ĐÊM HÓA ĐÁ


Trỡ lại con sông hôm xưa hò hẹn
Những chiều hồng e thẹn nhìn nhau
Mắt trao tình chẳng ai nói một câu
Chỉ âu yếm mơ hồ xâu mộng mị


Con nước... đồng xanh ...môi em Cô Thị
Anh hóa làm ...túi bị ...đợi táo rơi
Đặng đêm về sóng vổ mạn thuyền khơi
Thị duyên dáng ,hủ gạo trời lại mỡ ....


Hương ngát ...hoa xuân ...ong lôi ..bướm rợ
Nhụy mật lòng kết duyên nợ từ đây ...
Nhưng than ôi ...!..mơ mộng chẳng trăng say
Nên xuân thắm nhạt nét bay theo hạ


Ghế đá tôi dáng cũng sầu đến lạ
Phải không người .....!..nên sương hóa màu băng ...?
Ánh lửa hồng bên sông nhỏ thôn trăng
Cũng le lói tương tư hằng bóng củ


Tôi trỡ về ...ngồi một mình ..chốn củ ...
Nghe bên đồng dế gáy đủ năm canh
Tiếng nỉ non như muốn hỏi sương mành ...!..
Sao tôi lại tự hóa thành tượng đá ...!


Thoáng nắng lên hạt sương tan lót dạ
Tia ấm nồng bình minh phá màng đêm
Tôi chợt tỉnh tay khuơ gạt gối êm
Nữa nói quên ...nữa gọi tên em mãi ...


Nữa ngỡ rằng em sẽ về ôm lại
Thời đã qua sông nước tại chốn này
Nữa khẻ lay em đã thay áo mới...
Lối ngày nào mong đợi chỉ hư vô ...!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
BỐI RỐI ....



Những cụm mây hồng che vạt nắng
Làm dù gánh kiệu lót chân em
Từng cơn gió thoảng hôn vai nhẹ
Ngõ ý thân quen rải gót mềm



Em đi giữa phố hát rêu rao
Áo trắng vờn bay ửng má đào
Bước một lời hai cùng nhóm bạn
Tung tăng ríu rít nhạn tôi chao



Mãi ngắm mà nào tôi có biết
Ba hồi trống dục của trường yêu
Em vào lớp học tôi chờ đợi
Muốn ngõ đôi lời mộng chắt chiu


Thời gian đứng lại ngó khiêu khích
Tích tắc sao nghe thật chán tai
Ngóng đợi em về khoe thổ thộ
Rằng người cuối phố đã thương ai ...


Và rồi Cứ thế mãi trông mong
Ngẩm nghỉ làm sao tự hỏi lòng...!..
Cất tiếng thế nào khi gặp Nhỏ...!..
Đặng mực được bồng họa nét ong....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Hãy để tâm hồn tựa lá hoa
Con tim sẽ thấy nét hiền hòa
Và ta sẽ có tình nhân loại
Rất thật như là điệu khúc ca


...!...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Cái nợ ta mang của thế gian
Là hoa độc dược tựa cây bàng
Khi thời ấp ủ trưa hanh nắng
Lúc lại mơ màng đón gió sang
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
KHÔNG ĐỀ


Được thôi ngừơi......
cứ đi đi
Tình như sương khói
sợ gì mong manh
Đã không là lá trên cành
Đèo bồng chi lắm .....
để dành sầu riêng!
Đôi chân một bước lụy phiền
Trăm năm đâu dễ......
bình yên phút này




KCB tặng VIỆT BẢO ...Chúc anh có nhiều bài thơ hay nữa
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
VietBao
Jun 12 2006, 02:22 AM
TRẮNG TAY ...


Tạo hóa mang ta tự cõi không
Rồi Người nét họa vẽ cung vòng
Tô lên sắc mộng đời mong mõi
Lại xóa màu mong kiếp đèo bồng


Có biết mai này khi nhắm mắt
Hay là mốt nọ lúc bia tông
Tay mang há được gì bên cạnh
Để mộng thường mong gối giấc nồng


MỘNG SAY

Ta ở nơi nào ... lại đến đây ?
Mà sao cái nợ cứ đong đầy
Trả vay , vay trả làm sao dứt
Thanh thản tâm hồn đôi phút giây

Cái kiếp nhân sinh đời hiện hữu
Chữ tình bi lụy thật chua cay
Cạn rồi men ái trong ly rượu
Mộng gối hoa đêm một giấc này

Ái Linh


-----------------------------------

*** Tính đến hôm nay , cái chữ Không của VB đã đến đâu rồi , xem ra người đã tiến một bước khá dài ... , nhưng quả thật ...muốn quên đi cái quá khứ kia không phải là dễ dàng hén VB , chúc VB sớm tìm lại một giấc mộng thật bình yên nhé

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tieumuoivn
Member Avatar
Giải Khuyến Khích EVT 2007
Ngập ngừng giọt lệ vẫn tuôn
Giọt sầu vương vấn mắt buồn vẫn trao
Trăng xưa trôi dạt nơi nào
Để lòng lưu luyến lệ trào ứơt mi .....


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
MỘT BUỔI SÁNG


Đóa hồng hôn nhẹ sương trinh
Lung linh ánh ngọc bình minh ghé vào
Xôn xao tay lá rì rào
Vi von tiếng gió kéo bào áo mây


Tôi nhìn vạt nắng chửa say
Mà hồn lại ngỡ cữa ngày hôm qua
Một ngày ...thật nhớ ...thật xa ...
Một hôm nghiêng hạ có Ta có Mình


Hai người song bước thêu hình
Bóng đôi quyện một kết tình dấu yêu
Cũng vào một buổi sáng yêu
Sương mành chưa tãng đã dìu nhau đi


Đến nơi mộng cảnh tình si
Xem thu chuyển lá hạ di tạ từ
Một hôm ...thật nhớ ...thật ...!...ừ ..!
Lúc tình còn thắm lá thư mực nồng


Lúc hương hôn nhụy hoa bồng
Lúc trưa hanh nắng má hồng còn hây
Lúc lòng còn bảo tim say
Lúc hồn còn trổi ước ngày uyên ương


Lúc hai con nhạn còn thương
Lúc đường muôn nẽo còn vương tơ trời
Lúc hai đứa đẹp tình đời
Lúc đêm nói đợi trăng mời nhớ nhung


Lúc sương lắng khẻ....liểu rung...
Lúc âu yếm bảo chia chung rượu nồng


Nhưng nay hai chữ mặn nồng...
Tinh mơ buổi sáng cánh lòng xót xa...!
Cảnh quanh mình .....vẩn thiết tha ....
Người đi cuối phố.... ta ca khúc buồn


Khúc nào cũng não cánh chuồn ....
Chụn vai ...lỡ nhịp ...sao cuồn xám mây ....?
Sao sà đặng gọi gió đây ...?
Cho cơn mưa đổ Ngót mày thành rau ...!


Cho đồng khô hóa sắc màu
Cho ve chào hạ phượng hầu chín mươi
Chín mươi ngày nhớ nhung cười
Như tình hai đứa gần mười năm qua ....


Nay còn chăng ...!..ngột xát ta ...!
Tinh mơ buổi sáng đã hòa cung âm
Nhìn tinh sân ....bụi hồng trần ...
Lại ao ....lại ước ....em gần ...gần ta ....!


keke...Wow ...! ...VietBao thanx tất cả ghé thăm hỏi . keke...TuoiMuoiVN đi bôn ba nay lại ghé . KimCươngBien và Vai Ao Bac....lại là thành viên mới của EVT . VietBao welcome ...!
Ái Linh Mến ...! ..Chữ không của VietBao từ khi ngộ được , tới nay VietBao vẩn còn nghiên cứu và tham khảo . Nhưng cũng không có nghĩa là vì VietBao nghiên cứu chữ không này mà bỏ đi những gì mà một kiếp người cần phải làm ..keke ....Chúc all , vui vẽ , an lành ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
CHIA.

Chiều chia vặt nắng nửa chiều
Ta chia nhau hạt nắng xiêu nửa hồn
Người chia ta bước cô đơn
Ta chia người một nỗi buồn tháng năm.

***
--------------------------
Mến chào Việt Báo. D Đ vừa có thêm 2 chuyên đề mới
THƠ HỌC ĐƯỜNG & BÌNH GIẢNG VĂN HỌC. BQT. mến mời VB gửi bài nhé.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Khi yêu nước hóa rượu nồng
Trăng khuya nữa mảnh cũng hồng tương tư
Mây mù hóa những trang thư
Bão dông hóa sóng thực hư trong lòng


keke MucDong Huynh khõe ...EvT nay có thêm Mục mới thì làm sao không có phần của VB chứ ..keke...Chúc Huynh vui vẽ , an lành ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Em NHO***"'

Em còn nhớ, bên đồng quê cũ
Bên gốc đường bóng nhõ đêm thâu
Con đê thông cây , đầy hoa lá
Em dội dàng trã cạnh hoa trang

Em Tuyetlan ghé thăm anh VietBao (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
GỐI MỘNG


Đêm nay ta trãi chiếu hoa
Mời tiên du ngự gót ngà qua song
Rồi nâng chung cạn chén nồng
Phiêu du vào cõi bềnh bồng mây hoang


Ngã vai lên mộng địa đàng
Nghe sương hôn lá hải ngàn triều dâng
Từng cơn sóng vổ chao thân
Quyện vào làn nước khơi trần thụy miên


Bỏ rơi thế sự ưu phiền
Nghe thu xào xạt hai miền giao thoa
Gối chung một giấc bướm hoa
Thả hồn theo nhịp ru ca huyễn hình


Xa xa trên đỉnh cung đình
Ngũ màu quyện sắc ngữa mình lã lơi
Hòa vào sông nước mây trời
Ngã nghiên vai rượu tiên rơi vào lòng


Ấm hơi , trọn giấc hương nồng
Chiếu hoa ngàn sãi đan chồng gối mây
Cỏ mịn màng ....thoảng gió lay ...
Trùng dương ngân khúc gối tay nguyệt cầm


Suối mơ róc rách thì thầm
Đêm buông ...trăng hạ ....giao tâm ....Ta_Mình
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
VietBao
Member Avatar
Youth Mem
...!...


Trăm năm một kiếp làm người
Dân gian phải nợ nụ cười môi xinh
Ngàn năm một cõi liêu linh
Vẩn không thoát khỏi chữ tình thế gian
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.