| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| QUÊ HƯƠNG TÔI | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Dec 31 2005, 06:57 AM (660 Views) | |
| thuongthuong | Dec 31 2005, 06:57 AM Post #1 |
![]()
Youth Mem
|
QUÊ TÔI Quê tôi cảnh đẹp theo mùa Lái Thiêu hoa quả đủ mùa trái cây Cần Thơ, gạo trắng như mây Vũng Tàu, Mũi Né đó đây ngắm nhìn Ai về xem cảnh bình minh Ghé qua vùng Vịnh Hạ Long trữ tinh Nha Trang thơ mộng đa tình Cam Ranh cát trắng như tình em thơ Ai về Núi Ngự mộng mơ Tràng Tiền điệp khúc, ngang sông nối dài Ai hay than vắn thở dài Ghé Hồ Than thở mặc hoài thở than Hải Vân đèo núi ngênh ngang Đường lên dốc tuột, băng ngang Lâm Đồng Xa xa, khuất ánh dương hồng Trùng trùng, điệp điệp lẫy lừng Trường Sơn Không quên ghé tới bản Mường Giữa rừng núi thẵm, có tình quê hương Ai người thích chút mùi hương Ghé Buôn Mê Thuộc có hương đậm đà Xa xa là khúc sông ngà Có cô gái nhỏ, la cà bên sông Người kêu cô lái sông Hồng Tinh mơ cô đã đưa đò sang sông Hồ Gươm tích sử xa xăm Mặt Hồ lóng lánh, bao năm vẫn còn Trở về thăm lại Sài Gòn Viễn Đông- Hòn Ngọc tiếng tăm không ngừng |
| |
![]() |
|
| thuongthuong | Dec 31 2005, 07:21 AM Post #2 |
![]()
Youth Mem
|
VỀ THĂM DUYÊN HẢI Một vùng nước mặn vây quanh Đò ghe trên nước, tháng năm không ngừng Đêm khuya vẫn có bước chân Người đưa kẽ đón xôn xang xóm làng Dân người sống cảnh lầm than Trẻ thơ đến lớp, lội sình ngang hông Người thì kẽ bế tay bồng Trẽ thì lem luốc, má hồng nhuộm đen Da vàng xạm nắng thành đen Tóc đen cháy nắng, loe hoe điểm vàng Lang thang các Bác đò ngang Xập xính xập xịch, tiếng kêu ới... à.. Dân tình lại quá thiệt thà Bát cơm, chén cháo trẽ già cùng chia Ai dzìa Duyên hải thì dzìa ..... Người đi thì có, người dzìa thì không...... Đây gọi là: Một đi không trở lại đó hén!!!!! |
| |
![]() |
|
| thuongthuong | Dec 31 2005, 11:53 PM Post #3 |
![]()
Youth Mem
|
CHÚC TẾT.... Xuân sang Mai vàng nở Pháo nổ phút giao thừa Nâng ly ta cùng chúc Đón Xuân, đón giao thừa Năm mới, bao điều mới Phúc- Lộc- Thọ...hơn xưa Buôn may, và bán đắt Ngô- Lúa mãi được mùa Xuân sang luôn tươi trẽ Trẽ- khỏe, phải đi đôi Xuân sang thêm một tuồi Chúc mọi việc êm xuôi Xuân mang tình duyên đến Cho kẽ sớm đượm tình Em thơ thôi bướng bĩnh Gia đình được bình yên Cụ già thêm tóc bạc Hưởng phước với cháu đàn Ly trà dâng mừng tuổi Nhấp chén mừng hân hoan Xuân về muôn lời chúc Đến tất cả gần xa Trọn đời luôn hạnh phúc Yêu thương sẽ trùng phùng |
| |
![]() |
|
| that_khong | Jan 2 2006, 03:28 AM Post #4 |
|
GỬI VỀ EM NHỎ ... Bãi trống rừng hoang nhuộm một màu Lưa thưa ruộng lúa hạt xanh xao Quanh năm cầy cấy không no đủ Dân tình đói khổ nhọc thân lao Tuổi thơ đánh mất vì bom đạn Vì kẻ tham tàn chức vị thân Chỉ biết hưởng an trên hoa gấm Mặc cho lệ ướt thấm đời dân Tay súng em mang chỉ tuổi mười Hận thù em tập giết bao người Tay run .. em nhắm vào tụ điểm Cứ tưởng như là trận đánh chơi Đêm về lo sợ khóc một mình Tự hỏi vì sao lại vô tình ? Nước mắt lại rơi trong đêm tối Dâng tràn tình cảm trái tim xinh Em chỉ ước mơ cuộc sống thường Vui cùng sách vở ở nhà trường Bạn bè lứa tuổi cùng nhau đuổi Cút bắt rong chơi chốn học đường ! 01/01/2006 Rosa Chào TT , cho Rosa ké chút chút ... |
|
Niềm vui của Em là đem đến cho Anh một nụ cười ... ROSA | |
![]() |
|
| thuongthuong | Jan 2 2006, 09:50 AM Post #5 |
![]()
Youth Mem
|
Hello Rosa....Cám ơn đã ghé thăm còn tặng bài cho TT nữa,,hihiihi. Thơ của Rosa hay lắm , lần sau post thêm vài chục bài nữa nha!!!!!.Chúc ROsa một năm mới luôn vui vẽ, an khang va thịnh vượng nha.....Happy Newyear ...... |
| |
![]() |
|
| thuongthuong | Jan 2 2006, 10:26 AM Post #6 |
![]()
Youth Mem
|
ĐƯỜNG LÀNG Con đường nhỏ chạy dài theo vách núi Bên vực sâu, bên đồi núi chập chùng Ngày mỗi ngày, Tôi vẫn bước ung dung Chân không mõi, như người hùng xót lại Lúc Tôi đi, gà chưa còn thức dậy Nhìn mọi người đang an giấc nồng say Khi Tôi về, cảnh vật vẫn còn đây Nhưng trống vắng, một cái gì quen thuộc Con đường nhỏ, cùng tôi lê từng bước Đã thay vào bãi đất trống mồ hoang Ngôi miếu xưa, nay đổ nát điêu tàn Cây cầu khỉ, gãy đôi trên đê nhỏ Cất tiếng gọi, không một người đáp trả Ngoại Tôi đâu...??? Em Tôi trốn nơi nào...? Kìa hàng rào...nằm bẹp dưới hào sâu Đây chiếc áo, Mẹ tôi đan dang dở Trong phút chốc, bỗng biến thành bình địa Con đường làng, thành một bãi mồ hoang Người thân thương đã di tịch Thiên đàng Chỉ xót lại, mình Tôi nơi hoang dã.... |
| |
![]() |
|
| « Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic » |







2:27 AM Jul 12