Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Nhớ Anh...; Tuyết Lan
Topic Started: Dec 29 2005, 08:55 AM (20,195 Views)
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

nhớ anh, (chiều Hạ ) !

Chiều Hạ , mưa rơi hạt vô tình lệ
Buồn ngộ, điệp khúc hàng phương vỹ thắm
Vắng tiếng anh , trực giác trăng buồn lặng
Vắng hoa huỳnh lan mãi héo cành khô

Hạt sương rơi , đêm về phiến đá tãn
Ánh trăng đèo , cuống cãnh biễn thu mưa
Nguyệt trăng mơ, anh phía chân trời tím
Gượng gạo đâm chiêu, gốc lãng quên đời (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

có lẽ _ dõ tàn !

buồn lặng lẽ con tim đau ly biệt
lãng quên đi , như dang dỡ cuộc tình
vết thương nào làm sao máu không rơi
lòng trống vắng , hình bóng tràng nước sống (tl)



Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem

Hello sis Tuyết Lan , MHK ghé thăm TL , cam' ơn TL đã có nhã ý giúp MHK đôỉ font cho những bài thơ của MHK , cảm đông. lắm sis TL . Chúc TL luôn bình yên trong cuôc. sống , MHK gửi TL bài thơ màu tím , có lẻ cũng là màu TL thích .

Thơ Màu Tím

Tím biếc chiều rơi tím núi đồi
ngàn hoa sim tím buồn đơn côi
aó ai tím quá trong mưa vôị
bỏ laị cuôc. tình tím lên môi

Bài thơ màu tím vẫn còn đây
tím dâụ mồng tơi thuở thơ ngây
nét chữ tím mờtheo ngày tháng
tím cả hồn thơ với đơị chờ ...

mauhoakhe May/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
mauhoakhe
May 17 2007, 04:34 AM
Hello sis  Tuyết Lan  , MHK ghé thăm TL , cam' ơn TL đã có nhã ý giúp MHK đôỉ font cho những bài thơ của MHK , cảm đông. lắm sis TL . Chúc TL luôn bình yên trong cuôc. sống , MHK gửi TL bài thơ màu tím , có lẻ cũng là màu TL thích .

       Thơ Màu Tím

Tím biếc chiều rơi tím núi đồi
ngàn hoa sim tím buồn đơn côi
aó ai tím quá trong mưa vôị
bỏ laị cuôc. tình tím lên môi

Bài thơ màu tím vẫn còn đây
tím dâụ  mồng tơi thuở thơ ngây
nét chữ tím mờtheo ngày tháng
tím cả hồn thơ với đơị chờ ...

mauhoakhe May/07

{tangbongne}

màu hoa tim tím, nét trăng mơ
động mỗng , khế cành , suơng lóng lánh

cả phong lang nhành, khế hoa tươi
hoàng hôn , ngàn lá , trời gió thoãng

cả nét mây hồng , lững thững bay
từng chiều, nhè nhẹ, gốc đồi vắng
vạn mầu hoa khế , tím chiều rơi
diễm nét, hương trinh, trăng huyền ão


cám ơn mauhoakhe ghé thăm , Tuyếtlan
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

mang theo mộng tình !

em mang những , mộng tình theo dĩ đại
đả trao dồi , mộng ước thuỡ quen nhau
khi tan vỡ , tàn theo về cỗ mộ
nước hồ thu , tràn ly biệt dỡ dang

bóng ngàn thương , ôm mãi giọt máu hồng
nghe trái chín , rụng đầy đồng cỏ dại
khi thu về , cây lá mãi lìa cành
như bên đuờng , đầy ngàn hoa thơm ngát

trăng lặng lẽ , đêm dài , sương lóng lánh
tà áo tơ , lạnh lẽo cả không trung
khúc nhạc hây , làm con tim rung động
và lắng nghe , từng nốt nhõ , lệ rơi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}


bên rông đá !

bên rông đá , dạt dào , cơn sống biễn
chuyến thuyền trôi , gió lá , chập chùng rơi
anh sầu mộng , ngỡ ngàng chiều buông phiếm
mây trắng bay , gợn nét vô tận buồn

bao rông đá , ngày đêm , ão bóng nhờn
phai mờ nhạt , hoàng hôn , nước lớn khõa
vương nắng hồng , khúc sáo trỗi , thão nguyên
anh mộng luôn bên chung vườn , hoa dại

nhặt giùm anh , cành hoa vùng nguyên thão
trút khuây niềm , nắng nhạt khuyến tơ chùn
linh hồn anh , quanh năm cạnh thão trang
đêm tóc gối , anh vuốt , vờn tro mãnh (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

nguyệt cầm !

thu trăng ngấm , gió nguyệt , suơng lịm ngất
say chén , tữu nồng , bóng ngả , trăng treo
giọng buồn nhớ mãi , nguyệt cầm liễu rũ
làm gì ngơ ngẩn , chào nghiêng hữu tình
định nghĩa , tâm tư , suối thác rì rào
hoàng hôn , mờ nhạt , cỏ đồng hoang vắng (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

giữ giùm em !

giữ giùm em , lời thơ tình dụng dại
như u buồn , hay gọi chút , tâm tư
vòng tay ngọc , nắm tròn , câu thề ước
như thời gian , say đấm đuối , cuộc tình

ở phương nào , thề nguyền giữ trọn nhớ
tim muôn nơi , yêu mãi ánh trăng vàng
mái tóc xanh , em cắt ngàn , sợi ngắn
đễ tình ta , chung vạn bước , ái ân

tại ngày xưa , giây phút , ấp trong lòng
giữ lại nhé tóc bồng , màu da diết
gió lay chuyễn , dịu mền , môi mộng tím
giữ giùm em , héo hắt , nụ hoa hồng

kiếp cô đơn , tim thơ , buồn băng giá
mang hương trinh , mắt liếc phượng hạ về
sưỡi ấm chiều , phai tàn , vào hình bóng
giữ giùm anh , bến lạ , gọi vui đùa


đầy nhung nhớ , vòng tay ngà thôn nữ
nắng tha hương , kỹ niệm ước đầy mơ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

Chọn vần thơ !


nép đôi mi , khi mưa tầm tã , lạnh
ghánh mãi đời , thác lũ , thơ tình , nhớ ...... anh


đời cuồng phong , khi gió lùa đêm lạnh
nghe như là , gục ngã , giọt nồng say
cơn lốc trong ta , như bình minh nắng
trút hoang vu , cãnh lá rũ , rừng xưa

mái tóc bồng , em cắt , gọn cung sa
tình qua bến , chuyến đò , ngang sa mạc
mưa , ngày đó , rớt đầy nguyên thão , đá
hạt tình thơ , mõng mãnh , cánh chim chiều (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

Mưa ! chiều Hạ

em buồn lắm , những chiều mưa, trên phố
mưa hạt rơi , tầm tã , lối thiên đàn
cả hoa lá , rụng rơi , theo dòng nước
con sông nào , củng chở lục bình hoa

và bão lòng đừng hoài thêm bài tỏ
cả vườn hoa , củng rơi rớt dưới sông
nón quay thau , không che được , mưa chiều
mãi dụng cảnh , củng phãi nhìn xao xuyến

cơn mưa chiều , nét buồn cành phượng đỏ
phủ úa màu , theo năm tháng , tả tơi
đêm thâu canh , mưa gió thổi chập chùng
vào mưa phùng , dẫm ước cả mắt mi

chiều mưa ấy , em quên tình , xứ khách
hoàng hôn lên , tình ánh nắng , suơng rơi
phương trời tím , tô hồn ngàn hoa sắc
cơn nhạt nhòa , nguời nghoãnh ngỏ vương khôi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

vòng tay kết chặt , bến trùng dương !

vòng tay nào vuốt tóc mền dài thế
mãi chiều về , tình chỡ trái tim thu
thì anh ơi , bám xiết chặt tay ngà
ngàn tượng đá , vào nơi trùng dương suối

vợn tóc bồng , anh cài hoa ân ái
chút bâng khuâng , định nghĩa dấu hôn nào
trong nổi nhớ , phương buồn , mầm tre nụ
thạch ngọc giường , tím cả , bụi măng tre

khi nào đó cánh chim tình phương ấy
thế mảnh đời , đả oằn chỉnh dấu chân
thời gian , về đâu , mơ nhiều mộng ão
cánh tay , thân , ngả gục tha hương đời

mĩa mai nhiều trường đời là thế đó
đến với đời , vực đọa , chọn đấm say
đêm tha hương , giông tố cuống ba đào
núi thạch mãng , tình ai mai trúc kiếp (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}
Posted Image

cãm ơn anh , gom lá thu chiều rụng
quét lung linh , khi nắng ngã mung lung
lúc phân ly , đưa tiễn vẫy tay chào
trăng rụng dỡ , tình càng thêm nhung nhớ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

như hoa giữa phố chiều !

em chẵng phãi , tia nắng trời vào hạ
mượng mãi hương nồng , thoãng gió ngàn phương
đừng trách chi , cái cớ tình dụng dại
thích yêu người , nhưng người chẳng thích ta

cất giữ lấy , gương soi, tình yêu ấy
thế hệ đời, đến lúc , gập tình thương
dù cho , kỹ niệm , phấn tàn , hoa hạ
thẹn thùn, chi chuốt nỗi khổ , của tim

hoa hương thảo , giữa trời , bồng bạc , rụng
áy náy , lòng tại đỉnh thác trùng dương
trong tim , còn chất chứa , máu phong lan
tinh khiết đậm vấn tàn , ông bướm nhụy (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}


một dòng sông !


dòng sông nhỏ mang , nước rồng rồi lớn
gốc trời xa , sông chở khẫm tình mơ
hương hoài trong ta, cãm giác mộng mơ
cành lan tím , mưa chiều dập tan mãnh

cã tâm hồn mang tình ta hoài cãm
mưa hạt nhiều , ngỏ vắng ngập tràn lang
cạnh đuờng bên , hoa càng rớt , dỗi hờn
con sông vắng , nước càng , đầy bão gió (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

Mai Ta Chết !

mai chết đi rồi , ai còn nhắc
vủ trụ đời , vạn cãnh , phong ba
đời nước lũ , cuồng trôi bến lạ
và chôn vùi , đất chặt , mộ ta

mai ta chết , cuộc đời , mắt nhấm
tim máu vào , vương bận tình yêu
lũy tre xanh , mầm non , đang mộc
ai vàng son , khô héo , cây chòy

giấc mộng đời , tan theo , bọt nuớc
ngả sông dòng , mãi miết , bình minh
trăng viễn xứ , miên man nồng thấm
ai lang phong , chào đón , tên người (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}


Mưa Chiều !

Mưa chiều , hạt rớt nhớ anh
hàng cây , me lá , rớt đầy ngoài hiên
âm thầm , giây phút mưa tuôn
ước mơ , mộng đẹp , hẹn chi hãi hồ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

Nữa tiếng gió không vướng bận !

Chiều xuống tình em , chờ nguyệt bóng
mây vầng tim tím , ngang thông đồi
lời tiên , xa xâm , không vướng bận
những lúc gió về , lá buồn rơi

Không gian khoãng trống , thôi , hò hen.
ghế đá công viên , tuyết phủ đời
ghi nhớ tình đầu , vòng kỹ niệm
hình bóng , xa xâm , cuối chân trời

Lời thơ , trắc trẽo , tựa giấc mơ
xin hãy , giữ nhau thuỡ ban đầu
nụ hoa còn búp , ông đụt khoét
một sớm mai trời , sương bình minh (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem
Tuyet lan
Jun 27 2007, 10:29 AM
{tangbongne}


Mưa Chiều !

Mưa chiều , hạt rớt nhớ anh
hàng cây , me lá , rớt đầy ngoài hiên
âm thầm , giây phút mưa tuôn
ước mơ , mộng đẹp , hẹn chi hãi hồ (tl)





MƯA CHIỀU


Mưa chiều rả rích nhớ ai
Hắt hiu hoa lá rụng đầy ngõ xưa
Lặng thầm giây phút giọt rơi
Thiết tha ngày đó chùng chân giang hồ ...






Mấy nay nơi này trời mưa buồn quá nhỏ ơi...chúc TL vui khoẻ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem
hoangtram
Jul 3 2007, 04:57 PM
Tuyet lan
Jun 27 2007, 10:29 AM
{tangbongne}


Mưa Chiều  !

Mưa chiều , hạt rớt nhớ anh
hàng cây , me lá , rớt đầy ngoài hiên
âm thầm , giây phút mưa tuôn
ước mơ , mộng đẹp , hẹn chi hãi hồ    (tl)





MƯA CHIỀU


Mưa chiều rả rích nhớ ai
Hắt hiu hoa lá rụng đầy ngõ xưa
Lặng thầm giây phút giọt rơi
Thiết tha ngày đó chùng chân giang hồ ...






Mấy nay nơi này trời mưa buồn quá nhỏ ơi...chúc TL vui khoẻ...



Mưa chiều từng giọt trút mau
Hàng cây đứng lặng nhìn nhau gục đầu
Thế gian biết mấy niềm đau
Lệ trời tuông đổ thương sao cảnh đời...
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}


mến chào Hoangtram & tự do ghé thăm Tuyếtlan
và cùng tặng bài thơ , tình thi sĩ .... cũa chúng mình ...

Tuyếtlan mến chúc hai thi sĩ , mãi mãi trên đời thơ hây ! và yêu mến ...
trong đời mình .. mến chúc bình an

ngày tháng bâng khuâng , gió trăng cuồn
hoàng hoa , thuyền cập bến đà giang
có ngang bến ấy , chiều mưa đổ
có ai , nghe thấy, khói lam chiều

chân ngà khói huyện , ngàn mây ngõ
thoãng gió vi vu mê cãnh ngà
như trong truyền thiết thơ , mến nhắc
chúc vọng vương ngân , bến sông đà (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.