Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Nhớ Anh...; Tuyết Lan
Topic Started: Dec 29 2005, 08:55 AM (20,216 Views)
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
MUC DONG
May 10 2006, 09:05 AM

MĐ cám ơn TL đã tặng cho MĐ bài thơ nhạc bên chủ đề Giọt Sương Bay Lên của MĐ, vì khi bài này và những bài thơ nhạc của TL được chính tác giả hát lên MĐ nghe rất hay ( tất cả những bài viết của TL xưa nay ở DĐ E&T là những bản nhạc ) đều hay lắm .

Thx TL nhiều nhé ...

Thân ái! _ MĐ.


Anh ( MỤC_DỒNG) ôi em cám ơn anh khen em , tác giã , bỡi tình tho****
cùng , Tho******Tình ,,, còn , Nho*****'Anh em rất yêu và viết thơ,
hân hạnh ,, hôm nay anh mới nghe em , ngâm thơ nhạc ,,, bài mà em tặng cho anh ,, đễ anh nghe và rất dừa ý ,,, và khen em ... nhứ thế .. em cám ơn ,, anh ..

Thân Ái

Tuyết Lan
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Kinh Ghạch Hào , Ỡ Cữa Biễn Rành Hào

Có những đêm dài , anh ngồi cạnh bờ sông
Nghe dòng nước chãy bên bờ
******nhịp ánh trăng thanh
Gỡi miền tâm sự , theo nguồn nước chãy xuôi dòng
Con kinh ghạch đào , em nhớ mãi mãi , những đêm nơi nào (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Sông Cõ Thụ

Chuyến xe cuối cùng , đưa khách qua thôn trấn buồn
Qua sông cõ thụ , về làng quê xưa nhõ bé
Nhắn nhũ mối tình , yêu thuỡ hồi xa xưa
Dàm cõ xanh riu , mùi bùn bao trùm biễn cã
Gió miên mang luồng ấp ũ nắng hồng mù sương
Anh ôi ,,,, nhà tranh thuỡ ấy , đôi ta rột mía
********kễ chuyện yêu nhau
Với cãnh bưng biền trái ngan , bên dàm cõ thụ
Sông cõ thụ , nước lục bình , bèo trôi mang mát
Dặt áo sông hàng tình cãnh cũa làng em (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Nếu EEm Là Cát Bụi

Nếu ai là cát bụi
Thì ngàn đời bay bỗng không gian
Gập mây và trăng cùng gió nô đùa
Tha thướt muôn ngàn lấp lánh
Cùng sao bay mãi tận đời
Nếu em như tuyết về đông
******** thì lạnh xuống cã hoàng hôn thoãng
Cho tim anh mãi mãi bên , , , em
Chân trời thâm thẫm xa xâm ngàn đời
Có nhiều rừng núi xa xa
Muôn năm chim đậu cành đa chờ chàng
Hạt cát không gian nắng ấm
Sẽ bên đời yêu mãi chân trời thơ
Diêu bông và cát nỡ măng
Lá cành héo hút bay đi nẽo trời (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
EEm Vẫn Chờ Và Đợi ,, Người Yêu Nơi Phương Ấy ...

EEm không chờ không đợi nhịp cầu đà gãy
Vần thái dương giữa trận phong ba
Vào nữa đêm trăng gãy ánh sáng ngà
Cũng đừng nghĩ ngợi gió mưa lần cuối

EEm thương người chiều biễn tình phương trời nhõ
Và thì thầm yêu mãi anh nha
Yêu anh mãi tình sương như trăng gió
Dòng sông mơ có tên ãnh phượng hồng

Mãi đợi chờ nhau như sương khói
Lá thu vàng bao tõa ánh hoàng hôn
Hương gió trăng bay theo giọt nắng
Hoa lá cành ướm đậm tim yêu

Sương rơi phũ mù đôi tà áo
Lòng lạnh câm như tuyết đống trăng mơ
Tim tinh khiết đậm vỡ tan tình dại
Lá bốn mùa ấp ũ gió lẵng lơ

Cho đôi má em hồng mi mộng mị
Và hương hoa nắng nhụy bướm chập chờn
Ngày khe khẽ , trưa trời nắng nực
Mãi yêu đi ,,, đến tận trăng cao

Thềm trăng vỡ ,, mây bay cao từng lối
Cho ngày mai ,, muôn cãnh nhớ tên anh
Tình thơ đem về nhung nhớ
Nho******'anh yêu thơ tạo ngàn đời

Nhơ******'em nhiều từ cành hoa liễu nhánh
Đem mộng mơ thì em đã ra đi
Cho anh yêu còn trong ký ức
Trăng có về lạnh lẽo trời đêm (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Trời Đỗ Mưa

Trời đỗ mưa , cho cát trắng quên em
Thu có về hoa lan tươi nỡ
Hương thơm loài bay thoãng mù sương
EEm có lạnh cát đầy biễn tuyết

Rồi từ đó hoa hồng yêu vạn lối
Khoãng trời mơ đường vắng bóng anh
Ngày nào đó hạt cát em bay từng lối
Với tình anh , vạn nẽo mù xa

Hẹn yêu nhau qua trăng sáng bên cầu
Nhịp lỡ gãy anh đành lỡ hẹn
Trùng dương mùa ,, bắc lại nhịp cầu
Tình đã gãy qua rồi anh hỡi

Anh còn thấy phượng về ve hát
Gỡi mây ngàn buông tõa anh yêu
Con tàu qua biễn tuyết trùng dương
Rồi thời gian ,, ngập tràng dầy sống vỗ ,,,, Nhớ Anh (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Anh ôi ,, Khi EEm Muốn Quên

Anh ôi ,, khi cố quên mà sao lòng nhớ thêm
Ngàn đời , còn nhớ thật nhớ
Chiều về vui mà sao em lại buồn
Muôn cãnh ngàn thương
Tình đời vạn nẽo , còn thương , thương nhiều
Ánh sáng trời mơ , không người chung lối
********tình đau tương sầu
Đây cố nhân ôi ,,, sầu cành bao gió lá rung rung ngàn lơi
Cánh bướm lang thang ,,, đang dần dần lá ,,, hoa tươi nhụy tầm
Cho ta nỗi nhớ cao ngút từng sao
Dệt mộng tàn mơ dạn cãnh nỗi sầu
Nhiều đêm khao khác , yêu cánh hoa rơi
Cho nhiều hạt cát yêu mãnh tình thơ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Một Gốc Trời , Mountian Everest

Có những khung trời , và gốc núi đầy mơ mộng
Vào đông về Tuyết đỗ trắng tuôn xa
Nắng hoàng hôn mù sương Tuyết đỗ
Lạnh không trung vạn cãnh nắng hồng
Phong cãnh tình thơ , nhiều mơ mộng
Cã núi đồi Peak Everest cao từng cao
Tuyết có về , muôn trời cao đồi núi
Anh có về cùng trái tim côi
Em đợi anh chiều thu tàn thay lá
Trái tim em cháy tựa băng tuyền
Hay con suối nước tuôn như thác đỗ
Em và nguồn nước cã cạn mù sương
Đầy hoa lá , từng hòn đá nhõ
Cũng rớt rơi theo gió và trăng
Cuốn đá núi nhiều khi nước cạn
Chãy từ xa hay cao núi rớt từng hòn
Nắng đã về , Tuyết từ từ tan rã
Và cãnh tình núi tuyết và đông (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Sống Biễn Thái Bình

Anh Phương

Anh có giận em cũng đừng bức sợ chĩ ,,, Tình
Gì tim em từ lâu đã yêu anh
Ngàn thuỡ trước , cùng hai con tim hòa hộp
Trùng dương trưa dào dạt biễn sống dần
Anh yêu ơi , chiều sầu tàn cây che mát
Phượng hoa hồng đang nỡ hè sang
Hường bông đõ , dòng tay em triều mến
Mãi miệt mài , anh Phương ấy , còn yêu
Mùa thu tới , Tuyết cùng lá đỗ
Mõi mòn trao tim dội gỡi cho anh
Phương ôi ,,,, sầu nỗi tận tim em khô héo
Chờ tim lòng thũng lỗ hờn ghen
Mãi chờ anh , tiếng nói bờ sông vắng
Ghé lại về , tình thấm duyên quê

Một tiếng chờ anh , theo năm tháng , bây giờ xa rồi bao nỗi nhớ nhau
Thôi thì mượn , nhạc em gỡi tặng , sau năm canh , anh nhắn tình thơ
********em gỡi cho anh bài nầy ,, vào nữa đêm , anh gỡi tình thơ nhớ
******** còn nói lời anh ,,, ghen hờn dụng dại ,, tho* cho anh(tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Sương Trắng Tình Người

Sương trắng sang khuya nầy anh hỡi
Bao chiều dụng dại , yêu mãi anh thôi
Lá sương xuống , khi giọt đầy nước chãy
Hoàng hôn lên , nắng hé nụ hồng

Hoa lan đất , nỡ dập dìu , trên áo nhõ
Anh yêu , trăng hay ngấm em đây
Mây và gió , bao đêm không trỡ lại
Cành vi vu , hay anh thuỡ , khi đêm về

Anh thì thầm , gọi em khe khẽ
Vào đêm khuya , em đang gọi ai đây
Anh , anh ôi ,,,, khi trăng đẹp mãi
Ngó ngan nhà em nhìn mãi anh thôi

Chờ vào đêm thầm gọi người tình nhõ
Sang bên thềm anh thõ thẽ , kề tai
Bóng hương trầm , hoa tình yêu muôn thuỡ
Anh nhớ em sao mà gỡi thơ tình (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Hương Đời

Trời hè về nóng nực
Trời không thương sao nỡ đài thân ta
Tiếc thương cái cãnh thân kia
Sao mà u ẫn bỡi , hè nóng ù _ ơ

Biễn tuyết về trùng dương sống lớn
Nhìn mây ngàn đem đến bao màu
Gió ôi thôi ngừn thỗi
Biễn cã rào vũ trụ , sống triền miên

Anh vẫn lặng bao chiều đầy ngày tháng
Nước màu xanh , xanh cãnh tình thơ
Và màu ấy buồn thu , tình tới
Anh còn dài , biễn cã trời tho******(tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Anh Gọi Em

Nữa đêm sao anh gọi em
Gọi đầy mơ mộng trăng sầu gió bay
Anh hờn , anh gọi gió thu
Thì thấm khe khẽ biễn tình tho* em

Khi năm canh anh nho*' thương em
Đang còn ngũ nghẹn ngào thõ thẽ
Gọi tình tho* anh yêu và hẹn
Bỡi ngàn thu , thơ với đời qua

Và cùng sương hay màu biễn lặng
Nước vào chiều , đầy trái tim yêu
Anh nhớ em sao tình thương cách biệt
Bao đêm ,, buồn sao cãnh ngẫn ngơ (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Ngày Qua

Ngày qua giã từ , bạn mà đi
Xa xa đồi núi , hình anh vuông tròn
Chập chùng gió thỗi luồng tai
Mơ mơ ánh nguyệt , tình thơ nhớ người

Đi xa rồi , còn nhớ mùa hoa phượng
Bao đêm dài hoa nỡ môi em
Làng tóc rối , anh đang chãy đó
Thôi thì em , nhung nhớ tim côi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Nho*********'Ngày Nào Trên Bến Thùy Dương

Nhớ ngày nào trên bến Thùy dương
Nước màu xanh chan chứa ân tình
Và sống về trên biễn cát vắng
Sống thùy dương biễn cát dạt dào

Rông rêu sầu lạnh biễn đông
Màu xanh nước biếc cát đông tràn bờ
Vào đêm lạnh gió lùa biễn cã
Anh về từ phương mây tím ngàn thơ

Vào đêm thâu canh vắng yêu kiều
Cho ai thương nhớ đầy vơi ngọc ngà
Trỡ trời lạnh ánh mây tan
Ầu o* lững thững còn ai ,, ân tình

Mưa qua đêm mưa về lặng lẽ
Giấc tình sầu lạnh lẽo trời đông
Em lang thang dưới mãnh trăng ngàn
Mưa thờ thững nhớ về anh nơi viễn xứ

Mưa đêm hun hút gốc đồi hoang vắng
Trần trọc năm canh giấc lạnh lùng
Phong sương gió bấc theo năm tháng
Muôn chièu mưa vẫn rơi rơi

Vật vờ theo phong trần đồi núi
Mịt mù sương thấm rơi trên cành
Rừng thoáng mưa về tuôn đỗ giọt
Thương thân mơ màng chim không tỗ

Nhạt nhào trời đông hiu hắt rêu
Cây rừng lặng đông gió mây bay mãi
Rồi rừng lá đỗ tuôn theo gió thoãng
Rừng sâu thẫm riêng tư buồn lá đỗ

Nhìn núi đồi khói ngút ngàn mơ
Mây trời kéo dập dơ đường bước nhịp
Chân trời tím dần dần sáng tõ
Ánh nguyệt tàn theo đông vắng trầm kha

Chân nguyệt theo đông năm canh vắng
Lờ lững theo nước về trăng sáng
Cho tình mơ trăng gió giao mùa
Và sao đó , cho anh đầy mộng tưỡng

Mõng mãnh sương rơi giọt hoàng hôn xuống
Buông nước lá cành cãnh sương rơi
Sương phũ ước sáng mù đêm lạnh
Trâm năm về sương lóng lánh mơ mơ

Bóng cò bay mãi về đâu
Con cò trắng bạc màu hướng tuyết đồng
Sông sâu cò trắng cá đồng
Rình cho xăn được cá vào trong môi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Hoa Cố Nhân

Hoa cố nhân một loài hoa muôn thuỡ
Chĩ nỡ trên những mãnh đất tình buồn
Nếu người hõi em
*****Hoa nào nỡ tình buồn nhung nhớ
Đến lúc hoàng hôn gió thỗi lệ tuôn thôi

Cymbidium màu tương nhiều thu tím
Yêu anh ,, chi khi Tuyết rớt vào đông
Muôn màu tím cã rừng Lan
Tuyết rơi , rơi xuống từ cao núi đồi

Buông lá cành trên sân vàng lá
Cành bông nhánh lóng lánh chiều thu
Bao buỗi chiều nhạc khúc hoang vu
Phương trời tím nho*******'anh mù khói tõa (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Áo Trắng Bay Màu

Áo trắng bay ,,,, màu trắng hoa lan
Yêu anh con sống tình rặng nức
Cành tre cây nhánh đầy tho******
Tuyết ánh sương mù , gió hờ hoen

Nỗi lạnh đêm đông , hồn anh nhe'
Áo anh choàng mát lạnh vai gầy
Chẵng muốn tình anh chớ hờn mãi
Mái đầu tóc bạc , như gió trăng (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Biễn Lặng Yên

Bình minh lá xanh đông và biễn
Biễn màu xanh mát rượi em yêu
Gió đang về gỡi tình quê nhung nhớ
Ngọn gió rì rào gỡi tiếng nhẹ iêm

Con sông quê , thương tình nước chãy
Chân ước ngọt ngào đêm gió trăng thanh
Con sông quê tối đâm nguồn áo trắng
Nước chãy lững lờ , nước cuồng trôi (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Hồ Camly

Hồ Camly ngàn năm suối biết
Vào đập tràng vũ tháp mơ
Bao chiều nhung nhớ thi trấn nhõ
Yêu vào đường đất đõ quê kia
Ngày đó em sang thị trấn sớm
Thâm quang làng nho nhõ tình Tho********
Hoàng hôn lạnh đất mù sương khói tõa
Ôi ,, ôi bây giờ em nhớ rất là thương (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Tình Mơ

Tình mơ như thương nhớ
Tình mù như giấc mơ
Ngõ tối rồi ai tới
Khi đến vỡ vần thơ

Gió bên trời gió lạnh từng đông
Mùa biễn dâu xé lòng tan nát
Đứng bên cầu nhìn con nước chãy
Em còn hát bên trời hây khóc trỗi trời tho*******(tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Dòng Sông Mơ

Dòng sông mơ , nguồn lá xanh che khấp bao cành
Mộng mơ , đẹp ôi sao trời đành lối , tình tho*
Nguồn xanh , nước chãy cuống trôi đời yêu thấm
Lững lờ , con nước xuối ngìn năm trầm lắng

Ngàn đời nầy , ngàn hoa và cõ
Cã trời mơ , Tuyết trắng mùa đông
Tuyết về đông , chuyện sao tình thấm
Tuyết xuống băng đồ nuối và sông

Hố nước suối ngàn đời ấm lạnh
Nắng triền miên hây , suối băng tuyền
Tuyết hồ thu , lạnh buốt màng trời gió
Hồ muôn đời , và đá tãng mắt yêu thương (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.