| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| Mùa đông; NST mời các bạn cùng họa thơ... với tím | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Dec 20 2005, 04:19 PM (4,601 Views) | |
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:12 AM Post #141 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Tuổi buồn Thơ ai viết mênh mang lời cỏ úa... Có nỗi buồn hóa đá xác thân khô... Sẽ chẳng ai hỏi tuổi để mơ hồ.. Người khách lạ mang buồn bao nhiêu tuổi... Dặn dò chi khi buồn xưa xâu chuổi.. Kết vòng đeo trên cổ tự bao giờ... Nhưng nỗi buồn thì dễ kết thành thơ... Khi vui quá thơ kém phần mơ mộng. Hãy đàn nốt những cung buồn trầm bỗng.. Dạo lắng sâu những nồng ấm tim côi.. Cho mọi người..cho bạn..cũng cho tôi... Cùng thưởng thức nếu người bên nghiên bút. |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:16 AM Post #142 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Lời cỏ dại Trời đã sang đông, thu vừa từ tạ.. Cỏ dại non xanh, lá biếc ngậm lời... Thuyền đã ra khơi, biển còn ở lại... Ngày nắng phôi phai, ai nhớ rưng rưng... Một phút ngập ngừng, tình xưa chẳng đặng... Sông xưa phẳng lặng, nay bổng sóng trào... Chẳng thể của nhau, thì thôi trối trốn ... Một chút dỗi hờn, xin thứ cho nhau... Lời nào đã trao, lời nào cỏ dại... Xin trả thiên nhai, một kiếp tơ tằm... Có thể rối răm, tình xưa chưa nhạt... Tình nào tan tác, xin trả cho nhau. |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:19 AM Post #143 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Sinh nhật anh Ngày sinh nhật anh Gửi đôi sợi tóc Thắt nơ nhung xanh Trong khăn lụa bọc. Đôi sợi tóc xanh Sợi dài sợi vắn Chẳng đặng tình đành... Gợi nhớ trăm năm.... Gửi đến một người có sinh nhật ngày 30/10/1975 |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:22 AM Post #144 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Hương xưa Chiều nhả nắng tơ vàng bên khóm trúc Có ai ngồi xõa tóc nhớ thu xưa Có những chiều êm ả ngọc lan đưa Hương hiền dịu chúng mình hay ép vở Cầu tre nhỏ lối nào còn bở ngở Dắt dìu nhau đi học thuở ngây thơ Rồi lớn lên trong hoài bảo ươm mơ Hình như vẫn vấn vương thời hoa bướm. Mai rồi có phai màu trên tóc nhuộm Em vẫn hoài nhớ kỷ niệm đầy vơi Có một thời thơ ấu rất xa xôi Mang theo mãi bên quãng đời còn lại Mình xa nhau một lần và mãi mãi Chuyện ngày xưa khép lại một trang đời Em bây giờ cũng xa lắm người ơi Xa kỷ niệm, xa khung trời xưa cũ... Mai có về thuở hồng hoang di trú ... Có biết vì sao thuở ấy qua đời..... |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:28 AM Post #145 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Chuyện kể đêm mưa Chuyện của gã..ôi mưa về ngập phố.. Người trong tranh sao sớm vôi phụ phàng... Bỏ gã đi trong tất cả ngỡ ngàng.. Để lại gã với thân tàn nến lụn... Ôi định mệnh gã buồn như ảo vọng... Chuyện thanh xuân kết thúc lịm tim côi... Gã... gã ơi... trong tiếng nấc nghẹn lời... Ta thấy gã...chàng si tình họa sĩ.. Hẹn về đất cùng mối tình tri kỷ... Có phãi khờ...gã từ bỏ cuộc chơi.. Hay vẹn chung..gã kết liễu cuộc đời.. Bằng khô héo..bằng tang vành muôn thuở Tặng Gã Ngô Đồng |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:42 AM Post #146 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Tan tác Thôi rồi dây đứt diều băng Gió trôi theo gió...diều phăng phương nào.. Chuyện mình trả lại trăng sao.. Một thời hoa mộng gửi trao tình đầu Bây giờ cách một biển sâu.. Bây giờ xác phượng úa mầu thời gian Chúng mình đánh mất thiên đàng.. Ngàn năm tuổi dại miên man tình buồn. Người đi còn nhớ hay thương.. Đôi hàng phượng vĩ sân trường nắng mưa.. Nhớ chăng những lúc xế trưa.. Chúng mình núp bóng gốc xưa phượng hồng Tuổi đời trôi giạt mênh mông.. Tình đi đã biết rằng không trở về.. Người từ dạo bỏ sông thề Đắng cay em giữ bên lề đời nhau Họa thơ Cơn Mưa Hạ |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 10:03 AM Post #147 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Thung lũng hoa vàng Chiều rồi đó, mình cùng lên đồi nhé... Gió đong đưa và cành liễu ru hời... Tung tăng thôi..chỉ có bạn và tôi Mình hát nhé..khúc ca mùa nắng đẹp... Bên kia núi rặng thông già ngủ thiếp... Dưới đồi xanh là thung lũng hoa vàng.. Màu hoa nồng ấm của cánh rừng hoang.. Dã quỳ đó mình cùng nhau thưởng thức. Hái một đoá ...mình cùng cài lên tóc.. Để làm duyên rồi hai đứa cùng cười.. Xoã tóc thôi cho màu nắng rơi rơi.. Trên mái tóc và trêu cành hoa thắm. Ôi thơm ngát thung lũng hoa say đắm.. Nằm xuống thôi... và nghe chúng thầm thì. Bạn nghe không... hoa thủ thỉ tỉ ti Hình như hát cùng ta câu mơ khúc |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 10:05 AM Post #148 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Chiều rồi đó mình vào rừng trốn nắng Xách giỏ theo mình hái thật nhiều hoa Lối này đây ...đường uốn khúc xa xa.. Bên đồi ấy...thung lũng hoa thơm dại Rũ phiền toái cho đời như trẻ lại.. Say với hoa và say cảnh trời mây.. Gió rung cây và cành lá rung say.. Ai hát đó..giai điệu nào mê mẫn... Theo tiếng hát mình lén nghe ai ẩn... Trong rừng xanh và thơ thẩn hát ca Chắc có người yêu thiên nhiên giống ta... Nên cũng trốn vào rừng tìm thi tứ |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 10:11 AM Post #149 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
VÌ SAO ......HẠNH PHÚC ..... Ngôi sao tím cùng khung trời hạnh phúc Thung lũng vàng ...vang ngâm khúc hoa ngân Người tới đây ...hương ngát tõa trăng ngần Bước gót nhẹ nghe xao tầng cỏ mịn Người nơi đây ...tóc nghiêng sa bút vịn Khẻ lời tình ...cùng hương tịnh nhụy hoa Vẽ kiêu sa ....một cô gái mặn mà Đu theo nắng hát lời ca hạnh phúc Cho dù biết ...tình yêu thương Tây Trúc Vẫn ấm lòng dù đan lúc vực sâu Bàn tay thon ...ai tô nét hồng màu Con tim quí ....gỡi thơ hầu nhân thế Sao tím ơi ....một ngôi sao dâu bể Lại tràn trề ...linh thể... của biễn khơi Bước hân hoan mang tia sáng cho đời Thung lũng đó ...ánh sao ngời hạnh phúc .. Bài này của anh Việt Bảo tặng Tím, sorry anh VB nha, cho Tím copy vô đây để dành đọc cho vui nha. |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 10:15 AM Post #150 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Màu tím Màu mực tím của ngày xưa đi học.. Ấn tượng hoài nên em thích màu xưa... Màu tím buồn ...hoa ti gôn trong mưa.. Màu tím của vỡ tan và mộng mị... Em đã đủ thời gian dài suy nghỉ... Chọn cho mình hạnh phúc chẳng trăng sao... Chẳng phải vì yêu,.. duyên tự trời cao... Se thắt chỉ...cho tim người đổ bến.. Và hạnh phúc sẽ như quà mang đến... Mẹ nói rằng con gái được người thương... Được người ta trải thãm để đón đường Là may mắn con đừng tìm xa nữa Và thực sự tím là màu áo cũ Của thủy chung của hạnh phúc trong em Giã từ thôi những ngày tháng êm đềm... Thời con gái...hay làm duyên..nhỏng nhẽo... Cảm ơn nhé..người làm thơ trêu ghẹo.. Mong ơn đời cũng hạnh phúc đến ai... Chẳng mặn đâu ..chỉ...thơ thẩn trang đài.. Vì tím cũng thích thơ nên bắt chước.. |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 02:33 PM Post #151 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Mộ khúc Chiều rũ lá hòang hôn buồn nắng tắt Lang thang về chốn ấy gốc phượng già Cũng nơi này ...ngày tháng ấy xa xa... Chôn mơ ước hai mái đầu mơ mộng... Ngày tháng ấy chúng mình cùng hy vọng.. Giấy màu xanh hai đứa xếp ngôi sao Đến một trăm ngôi sao của thuở nào... Bỏ vô lọ rồi đem chôn dưới gốc... Khi xa trường..không còn thời đi học.. Hứa với nhau sẽ về gốc phượng xưa.. Nơi ngôi trường ngày ấy nắng hay mưa, Mình cũng đến quây quần và học tập. Đứng nơi đây mà lòng như tràn ngập.. Nỗi nhớ nhung, nhớ bạn, nhớ thầy cô... DÒng đời trôi ...trôi giạt bước sông hồ.. Chúng mình đã không còn ngày xưa nữa... Hình như có mối tình đầu tan vỡ... Theo thời gian nhưng mộ khúc còn đây... Tiếng ve sầu than khóc ở trên cây... Xin hãy khóc cho ai vì vỡ mộng |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 02:38 PM Post #152 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Ta lặng lẽ trở về khơi kỷ niệm Cổng trường xưa, mộ vắng ngọt tình sao Thời gian bạc, bụi hồng xoay ngất lịm Vẫn còn đây, chìm lắng..thuở ban đầu Mà như đã...người xưa...từng in dấu Lá mùa Thu, thẳng nếp...đếm bao niên Cõi nơi đây, hài mới vẫn còn nguyên Người đã đến...mới vừa đi...tưởng niệm...! Ta cúi mặt, bên mộ sao giấu giếm Lệ lòng rơi...ngày đó...nhịp hai tim Tình yêu vẹn, gửi vào trăm sao tím Tím nghìn Thu...chung thủy...trọn màu sim !! ( họa theo bài MỘ KHÚC của Ngôi Sao Tím) Bài này của Cơn Mưa Hạ - Tím chép lại để dành đọc nha Hạ ơi |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 02:45 PM Post #153 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
[QUOTE=ngoi sao tim,Dec 20 2005, 04:19 PM] [ [/QUOTE] Mộ khúc 2 Mình không nợ nên người đi kẻ đến... Mình không duyên nên mộ cũ lặng buồn.. Đến rồi sao...mà đi chẳng vấn vương?? Đây mộ lạnh...chúng mình chôn sao giấy.. Thật lặng lẽ..những ngôi sao nằm đấy.. Suốt đời ôm mộng ước của người ta.. Hy vọng nào mình chôn dấu dưới hoa.. Là ảo ảnh là..chia xa mãi mãi... Vạt nắng tắt cuối chiều rơi cuối bãi... Mình về thôi...lệ có mặn bờ môi... Ở lại nha! ơi sao giấy mồ côi... Xin tưởng niệm phút giây rồi đoạn tuyệt.. Thời gian cũ hãy nằm yên đáy huyệt... Chuyện xưa buồn..sao giấy ngủ đi thôi.. Nơi ngày xưa hai đứa tựa lưng ngồi.. Ngày không nắng, đêm không trăng sao chiếu <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Sao giấy Mỗi ngày xếp được mười ngôi sao nhỏ Cắt cỏ hoa bằng giấy xếp đáy bình Lọ thủy tinh cột nơ tím xinh xinh Mười ngày nữa chúng mình đầy sao bích Rồi nhắm mắt chắp tay mơ xa tít... Một ngày mai tình bạn sẽ bền lâu.. Lọ sao ơi..mang mơ ước nguyện cầu.. Đôi bạn nhỏ sao xanh màu hy vọng.. Rồi chôn nhé gốc phượng ...chiều gió lộng... Mưa sắp về, trường tan chỉ chúng mình... Xeo đất lên..mình cất chiếc lọ xinh... Nơi đây nhé...cõi chúng mình chờ đợi.. Mai xa nhé...đứa học gần nghĩ ngợi... Đứa học xa chẳng thấy gốc phượng già.. Ở nơi nào trường chẳng có phượng hoa... Thì nơi đó có ai còn nhớ phượng Chắp đôi cánh tình yêu ngày nắng muộn.. Nghĩ về ai trong những lúc học bài... Ai đi rồi ai có nhớ về ai??!! Ngôi sao giấy trong lọ xưa ai xếp?? Rồi ai ạ..mình xa nhau oan nghiệt.. Niềm tin giờ..chỉ còn lại thương đau... Ngày ra đi..ai hứa đợi chờ nhau... Giờ hai đứa...chỉ còn là ảo mộng Sẽ nhớ mãi trong những chiều gió lộng.. Về chốn xưa ai hát khúc biệt ly</span> |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 02:54 PM Post #154 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Người là ai? Ta đọc mãi lời thơ ai thật tuyệt... Ước một lần được biết người là ai? ttv..tương tư vội ...không sai.. Người có lẽ đang mênh mang cõi nhớ Mang cảm hứng người đọc thơ nặng nợ Với thi nhân..ta xin hỏi đến người? Người là ai mà tâm sự đầy vơi? Sao say đắm rồi chia phôi tan tác... Thơ chất vấn ttv của Tím lè.... |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 02:57 PM Post #155 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
tôi là thế mang nỗi buồn man mác thương cuộc tình tan tác giữa trùng khơi nhói tim đau mang uẩn khúc rã rời tình vụn vỡ muôn nơi thành vạn mảnh tôi là vậy mang nổi buồn canh cánh mang cuộc tình héo úa của ngày xanh xây mộng yêu trên cát mộng khẽ thành tình tan vỡ trôi nhanh vào chuỗi nhớ xin đừng hỏi vì sao hoài nức nở bởi khúc buồn hoen úa nhạt cung thơ đừng hỏi tôi tình sao lại hững hờ tình tuyệt vọng nên thơ hơi nấc nghẹn Thơ reply của ttv - cho Tím lè chép lại để dành đọc nha ttv...Thanks |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 03:15 PM Post #156 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
QUOTE (ngoi sao tim @ Feb 13 2006, 07:21 PM) Giấc thụy du... Ngoan em nhé...giấc nào đầy khoang mộng... Đưa em về chàng..dự ... lễ tình yêu... Có xa không...hay nhà mới xa nhiều... Em còn nhớ..trang nào em đã viết... Giờ ly biệt trời cao nhiều khắc nghiệt... Cho lứa đôi chẳng được phút cầm tay... Chỉ nhìn nhau qua khung web đắm say... Và vĩnh viễn em xa người muôn kiếp.... Bỏ tất cả ...bỏ bài thơ em viết... Bỏ hẹn hò sẽ ríu rít bên anh... Bỏ mặt trời em làm kiếp sao xanh... Bầu trời ấy lung linh vì em đó.. Ngoan em nhé ngủ giấc hiền như cỏ... Ở nơi nào tình em cũng sáng trong.. Phải không em? tình đẹp tựa hoa hồng.. Người ta nói...hay mang nhiều dang dở Về cuối chân mây Từ em bỏ phố đi xa... Từ em bỏ khúc tình ca nữa chừng... Từ em gieo những bâng khuâng... Cõi riêng em đến...bạc phần em mang... Chia ly giữa buổi hồng hoang... Chuyện tình thơ ngỡ đá vàng có nhau... Chiêm bao cũng biết lòng đau... Trời xanh ...ông nỡ để SAO xa người..... Phố xưa hò hẹn Em & Tôi... Nơi đây có kẻ mồ côi nhớ người.... Em là ngọc chuốt SAO ngôi... Tài hoa bạc mệnh em tôi,vội là .... Tuổi xuân em bỏ đi xa.... Thiên thu em ngủ tình ca ru nồng... Thơ tình còn đó đơm bông... Vành này chị tặng triệu hồng đến em.... Tiếc người ...dù chưa lần quen... Đọc tình thơ đã làm hoen lệ đào... Thương người chung thuỷ có nhau... Dù xa tình vẫn ngọt ngào trao ai Ra đi hẹn lại kiếp mai... Dặn dò nhau sống phần ai vẹn tình.... SAO đi về phía hiển linh.... Ai còn đứng mãi một mình...nhớ thương... Ngàn năm chị mãi luyến vương... Chuyện tình em tựa thiên đường... mong manh..... Thơ này Tím post cho Blue Star-người yêu của người ta ( hổng phải của Tím àh nha)- cô bé đã đi xa lắm rồi không về nữa, nhân lễ Tình nhân 14/2/2006 , nay chép lại ở trang thơ Tím để dành đọc để nhớ đến một chuyện tình đẹp như Tím đã biết |
| |
![]() |
|
| MUC DONG | Nov 22 2006, 04:26 PM Post #157 |
![]()
V.I.P
|
Trang thơ của NST bây giờ phong phú rồi nhé , MĐ và các bạn đọc thấy rất hay và đầy thú vị ... BQT mong mong .. một ngày gần đây NST sẽ thăng chức nhé ... ( giờ chưa bật mí được ... vì chưa họp ... )
|
![]() ___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________ | |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 04:32 PM Post #158 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Anh Hai ơi, Tím kỳ này được đề bạt thăng chức hơi bị nhiều áh...anh đề bat chức gì nữa là Tím nghĩ thở luôn quá...
|
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 22 2006, 09:49 PM Post #159 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Mất nhau rồi Trong men đắng em vẫn còn tự hỏi... Vẫn chưa tin anh có thể quên em... Vậy mà xa, mà thật sự lấm lem.... Khi mỗi đứa giờ đang bên người mới. Có bao giờ trong tim anh tự hỏi... Tra gạn anh câu hứa của ngày xưa... Em bây giờ tự trách mấy cho vừa Vì em đã giống anh nên phản bội. Lời nào hứa với anh em quên vội... Về với người khi em đã mất anh.... Có bao giờ anh nhớ chuyện ngày xanh... Rồi anh thấy anh mất em rồi đó. |
| |
![]() |
|
| ngoi sao tim | Nov 23 2006, 02:57 PM Post #160 |
|
Giải II Hội Thi EVT 2007
|
Sao băng Đêm trừ tịch, không gian băng giá lạ, Thời gian nào dừng lại giữa dòng trôi.. Sao băng băng về nơi ấy xa khơi.. Một đốm sáng chợt lòe rồi tắt lịm. Ai người thấy sao đêm mà mặc niệm.. SAo cô đơn về phía cuối cuộc đời.. Lại một lần sao chợt nét tinh khôi.. Rồi mất tích..từ đó làm hạt cát... |
| |
![]() |
|
| Go to Next Page | |
| « Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic » |







BQT mong mong .. một ngày gần đây NST sẽ thăng chức nhé ... ( giờ chưa bật mí được ... vì chưa họp ... )

3:38 PM Jul 11