Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Mùa đông; NST mời các bạn cùng họa thơ... với tím
Topic Started: Dec 20 2005, 04:19 PM (4,602 Views)
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Ta yêu lắm phượng hồng trên áo trắng...
Khi đơn sơ môi phượng đắn đo cười..
Nghe bâng khuâng rơi trong từng hạt nắng...
Nghe trong hồn công chúa phượng lên ngôi.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
ngoi sao tim
Jun 21 2006, 10:32 AM
Ta yêu lắm phượng hồng trên áo trắng...
Khi đơn sơ môi phượng đắn đo cười..
Nghe bâng khuâng rơi trong từng hạt nắng...
Nghe trong hồn công chúa phượng lên ngôi.


CÔNG CHÚA & VÌ VUA

Hồn nhiên quá
Cánh phượng hồng công chúa

Bên vì vua áo trắng
Thuở lên ngôi

Nắng bâng khuâng
Tìm đến chỗ ta ngồi

Sưởi chút ấm
Trên viền môi
Công chúa.


***
-------------------------
D Đ. vừa mở thêm chuyên đề THƠ HỌC ĐƯỜNG & BÌNH GIẢNG VĂN HỌC.
BQT. mến mời NST cùng viết bài ở hai chuyên đề mới nhé. chúc NST luôn vui, nhiều thơ & bài viết.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Khung trời tím

Màu mực tím mồng tơi thời thắt bím...
Vẫn riêng mang kỷ niệm những tình thơ..
Không gian ơi..tím thương nhớ dại khờ..
Tím mơ mộng vẫn hoài yêu mực tím
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Em đứng ở bên đồi hoa trắng nở..
Thấy đám sầu mây nhớ một người....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
ngoi sao tim
Jun 21 2006, 10:32 AM
Ta yêu lắm phượng hồng trên áo trắng...
Khi đơn sơ môi phượng đắn đo cười..
Nghe bâng khuâng rơi trong từng hạt nắng...
Nghe trong hồn công chúa phượng lên ngôi.


Ngày xưa ơi!!!

Có một thời hoa bướm...
Có một thời mộng mơ...
Một quãng đời bở ngỡ....
Một quãng đời nên thơ.

Tôi tìm tôi giữa phố....
Tôi tìm tôi chốn thơ...
Nghe như còn nặng nợ...
Một chút ngày ngây thơ...

Mùa thu bao giờ nhỉ...
Lá rơi vàng cuối sân...
Chiếc lá nào bâng khuâng...
Ngày xưa sao im ắng...

Em xin trả về người...
Tất cả của tình thơ...
Những ngày xưa bơ vơ...
Những ngày xưa mộng mị.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

Mến chào NST,
Đi du lịch có gì vui kể cho các bạn nghe với né , luôn chúc Tím vui and thơ hay nhé .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
MUC DONG
Oct 25 2006, 12:06 AM
Posted Image

Mến chào NST,
Đi du lịch có gì vui kể cho các bạn nghe với né , luôn chúc Tím vui and thơ hay nhé .

Người tặng tôi hoa tàn...
Vườn xưa cũng rêu hoang....
Thềm xưa giờ vắng lạnh...
Dấu xưa nay lụi tàn....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
ngoi sao tim
Oct 25 2006, 12:08 PM
MUC DONG
Oct 25 2006, 12:06 AM
Posted Image

Mến chào NST,
Đi du lịch có gì vui kể cho các bạn nghe với né , luôn chúc Tím vui and thơ hay nhé .

Người tặng tôi hoa tàn...
Vườn xưa cũng rêu hoang....
Thềm xưa giờ vắng lạnh...
Dấu xưa nay lụi tàn....

Đường xưa

Ngơ ngẩn bước em về thăm lối cũ...
Một ngày thu chút nắng cũng vàng hoe..
Bài thơ tình viết vội giữa hàng me...
Vườn thân ái và đây trang lưu bút

Ngày xưa đó..những dấu mòn du mục..
Thửo hát hò rồi cùng họa thơ nhau..
Thửo làm thơ yêu lắm vần điệu nào...
Thời son trẻ qua rồi không trở lại.

Em chiếc lá mùa thu nào vụng dại..
Cất tình đầu bên ngăn đáy tim ngoan..
Bay đi xa theo cuối nẻo mơ màng..
Và em hát bài tình ca thương nhớ..

Vẫn còn đó con phố xưa em ở..
Xa thật rồi hình bóng Nhỏ nào ngoan.....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Khen Linh khéo vẽ nên trăng...
Tím ngồi gốc trúc ngắm Hằng Nga xinh.
Gốc cây Tím họa chuyện tình...
Cùng nhau áp bút với Linh vẽ vời...

Chú Cuội còn ở xa xôi..
Nên chưa về kịp để mời trăng lên..
Treo trên đỉnh núi mây nền..
Trăng ngồi xỏa tóc mà quên sông buồn.

Tình si sông ấp trong hồn,
Ôm trăng từ lúc trăng vờn non cao..
Suốt đời sông vẫn lao đao..
Trăng theo mây gió quên chào sông trăng.

Linh là một cao thi nhân...
Tím thật bái phục thơ trăng Linh rồi


Mà nè Linh ơi..lúc này Tím làm thơ dạn dĩ quá phải không? Nếu thấy Tím trần tục quá thì Linh đừng có cười mà hở mười cái răng nha....bởi vì thơ Tím bây giờ bị ảnh hưởng của honeymoon vừa qua áh...cái hồn thơ của Tím bi giờ bị honey giam một nơi không thơ mộng gì áh..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
MUC DONG
Nov 3 2006, 12:36 PM
Posted Image

Anh Mục ơi ời.... 2 câu này là của honey Tím ah'...cảm ơn thư pháp của anh nha. Tím đang rủ honey vô đây để đọc thư pháp của anh Mục nè...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
ngoi sao tim
Nov 3 2006, 09:05 PM
MUC DONG
Nov 3 2006, 12:36 PM
Posted Image

Anh Mục ơi ời.... 2 câu này là của honey Tím ah'...cảm ơn thư pháp của anh nha. Tím đang rủ honey vô đây để đọc thư pháp của anh Mục nè...

Trăng mật ngọt

Tròn ánh nguyệt vờn mây qua kẻ lá..
Mở then cài cung ái lượn lờ trăng...
Bày ra đi... yến tiệc giữa cung hằng..
Bên ngự tửu thiếp và chàng say đắm.

Chìm đáy mắt trăng trong sâu thăm thẳm...
Uống cho say ánh mắt ngọc trăng vờn..
Chàng vẽ thêm tấm thãm màu cỏ non..
Ta ngồi nhé tựa lưng đêm cung nguyệt.

Em yếm lụa lưng trăng vàng tóc thẹn...
Xõa mơ màng một suối tóc đam mê...
Chàng với tay chao động múc trăng về...
Cho em ướp mái tóc vào trăng mộng.

Trăng là mộng..và môi em có mộng?
Khép mi đầy khuôn ái..có là trăng?
Chàng say đi...chẳng khỏang cách nào ngăn...
Vòng tay nhé! Uống cho say chén nguyệt.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Bản Tình cuối

Ngày đã qua, ngày mai hay sau nữa..
Vẫn đưa nhau đến cuối nẻo cuộc đời...
Trời xanh mây hay trời tím mù khơi..
Ta vẫn mãi có nhau và mãi mãi.

Em sẽ cất một quãng đời cỏ dại..
Bỏ phong sương anh xếp lại tình đầu..
Và bên nhau dù trời có mưa ngâu..
Hay nắng hạ có làm tình khô cháy.

Anh sẽ cất cho em căn lều vải..
Trồng đầy hoa cho em kết thành thơ.
EM tặng anh tất cả những mộng mơ..
Và như thế có làm anh vừa ý.

Và tất cả của thời gian mộng mị...
Mình vẽ thành hình ảnh những con ngoan...
Sẽ tặng anh trong lung linh nến vàng...
Bài hát của một trái tim hạnh phúc.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Bien Rong

ngoi sao tim
Nov 5 2006, 01:47 PM
Bản Tình cuối

Ngày đã qua, ngày mai hay sau nữa..
Vẫn đưa nhau đến cuối nẻo cuộc đời...
Trời xanh mây hay trời tím mù khơi..
Ta vẫn mãi có nhau và mãi mãi.

Em sẽ cất một quãng đời cỏ dại..
Bỏ phong sương anh xếp lại tình đầu..
Và bên nhau dù trời có mưa ngâu..
Hay nắng hạ có làm tình khô cháy.

Anh sẽ cất cho em căn lều vải..
Trồng đầy hoa cho em kết thành thơ.
EM tặng anh tất cả những mộng mơ..
Và như thế có làm anh vừa ý.

Và tất cả của thời gian mộng mị...
Mình vẽ thành hình ảnh những con ngoan...
Sẽ tặng anh trong lung linh nến vàng...
Bài hát của một trái tim hạnh phúc.



Anh xin làm biển rộng,
Giữ đời em sông sâu.
Anh xây bán nguyệt lầu,
Đôi ta cùng vọng cảnh.....


Tặng honey
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Mến chào NST khoẻ không ?
Dạo này thơ Tím rất hay , rất mượt mà quá nhé, NST có thể post những bài thơ đã họa bên trang thơ của các bạn khác về trang thơ riêng của tím để những bài thơ hay của tím đừng " mai một " và anh 2 MĐ mới có quà tặng thư pháp cho Tím thuận tiện hơn nhé. {vui}

Chúc NST luôn trẻ đẹp thơ hay hoài hoài ...

Anh 2 MĐ.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
MUC DONG
Nov 22 2006, 07:42 AM
[

Chào khách lạ....

Chào khách lạ..lỡ quên đời lẻ bóng...
Âm thầm trôi tuổi rụng lá vàng rơi..
Lỡ yêu ai mà chẳng thốt nên lời...
Và cứ thế suốt đời làm ....khách lạ

Bên triền sóng..khách lạ và biển cả...
Thử thách nhau với bão tố nhạt nhoà...
Cuộn đời trôi cùng sóng biển ..phong ba..
Khách có thấy...đời người sao... vô nghĩa...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Em đoán anh cô lữ..
Nên ghé vội tình thư...
Đọc thơ em rơi lệ...
Đang thơ thẩn trầm tư...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.