Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình và biển; Nguồn cảm hứng đến từ biển &a
Topic Started: Dec 16 2005, 04:49 PM (4,005 Views)
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem

VƠ VẨN LÀ THƠ ... ĐÓ THÔI MÀ !!!

(II)





Vơ vẩn là thơ ... đó thôi mà
Môt chiều ... dáng lộng áo ... thêu hoa
Làm nghiêng mắt lỡ ... tương tư đọa
Ta mộng ... tình câu ... thơ trổ hoa

Chút ngữ duyên tình ... điểm xê xoa
Nào đâu ... níu vọng ... bước chiều nhòa
Vầng trăng ... lướt ... động ... khơi miền ... lõa
Mây thẹn ... quây vần ... che môi hoa

Chiếu trãi ... trăng bày ... cuộc mơ hoa
Ly thơ ... say chếnh ... nhịp giao hòa
Môi mơ ... đáy lộng ... ân tình thõa
Đêm gởi ta vào ... mê ... câu ca

Nhắn gởi phương trời ... hương say ta
Chiều nao ... mong ước ... lại thêu tà
Cánh nhung ... nhớ ... trỗi ... trao miền lạ
Em và ngây ngất ... Thơ _ Mơ _ Ta

...!!!




05/04/2006
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
Vơ vẩn là thơ ... đó thôi mà

(III)




Vơ vẩn là thơ ... đó thôi mà
Em về đưa nhẹ ... dáng kiêu sa
Chiều nâng áo thẹn ... hương nồng lã
Ta vợi tình ... so ... dõi gót ngà

Em dạo vườn thơ ... áo xẻ tà
Môi đào duyên luyến ... nắng thua xa
Mắt mi liếc đủ ... đo ngày ngã
Ta nhìn say ngẩn ... vội câu ca

Chén rượu đào nâng ... ngọt môi xa
Câu tứ lần theo ... áo lộng tà
Chiều quay quắc lõa ... Hoa ngọc ... đóa
Em về ... hương ngự ... ở tim ta

Cứ nhủ chiều ơi ... bước đừng tà
Để còn say mãi ... ngọc hương hoa
Để thơ cứ mõi ... duyên tình họa
Vui hoài đối ngữ ... EM _ THƠ _ TA !!!

...!!!




06/04/2006
PBH_BienXanh_


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem





MẤY AI ...!!!...???...





Mấy ai đi giữa cuộc đời
Mà không vẩn bụi ... tình rơi ... bạc màu ?!
Mấy ai cười mãi ... tươi màu
Mà không ... mắt lệ ... lem sầu mặn môi


*****

Mấy ai ... trọn vẹn cuộc chơi
Mấy ai ... khôn lớn ... không lời ngã đau
Mấy ai ... biết trước ngày sau
Mấy ai ... mới thẹn ... cau trầu ... vẹn đôi

Mấy ai ... ngàn cách xa xôi
Mà không thấy nhớ ... đem rồi còn nhau
Mấy ai ... ngồi giữa đêm thâu
Mà không thấy lạnh ... sương dầu ... mờ giăng
Mấy ai ... đi mõi đường bằng
Mà không biết dốc ... ngược trăng ... lẻ vầng
Mấy ai ... một bóng ... không cần
Vòng tay ... hơ ấm ... tình thân ... đỡ cùng


*****

Mấy ai ... đi giữa muôn trùng
Mà không níu bến ...
Ta dừng ...

... Bình yên ...

...!!!




06/04/2006
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
VƠ VẨN LÀ THƠ
... Đó Thôi Mà ...!!!



(IV)



Vơ vẩn là thơ ... đó thôi mà
...
Ngẩn ngơ ... câu hát ... Gió reo ca
Thoảng hương mơn mác ... nâng bước Hạ
Mây trời lơ đãng ... níu chân qua

Thoảng mộng ... say hồn ... dáng tiên sa
Nắng xiêu , mây tị ... ngã chiều tà
Mắt thơ duyên điểm ... Trăng mơ đọa
Ngây ngất ... cung tình ... vương khúc ca

Ai hỡi ... qua rồi ... bên ngõ xa
Có hay tôi đứng ... vọng lối ngà
Mõi mong ... bước trả ... nàng tiên lạ
Quay về ngõ ấy ... đậu thơ ta

Ngơ ngẩn ... khung chiều ... mấy lại qua
Ai đi ... tôi đợi ... mộng không nhòa
Chỉ thơ ... khắc khoải ... niềm mơ đọa
Em về ... Riêng dáng ... SAY _ THƠ _ TA

...!!!



08/04/2006
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
VƠ VẨN LÀ THƠ
... Đó Thôi Mà ...!!!


(V)





Vơ vẩn là thơ ... đó thôi mà
...
Bao lần đứng đợi ... mãi đường xa
Mắt chiều ... vương mõi ... nhàu nét Hạ
Hỡi người "hôm ấy" ... có về qua ?!

Thơ thẩn ... hồn ta ... níu bóng tà
Vọng tình khúc rũ ... nhớ ngày qua
Dáng kiều nương ... dẫu ... lời biết lạ
Nhưng còn ... ước mãi ... những đợi ta

Thơ vẫn câu tình ... réo lời ca
Chiều nghiêng ... mây lấp ... mịt lối ngà
Đường thêm khúc khủy ... dài phương lạ
Hương vẫn loang đầy ... mong nhớ ... hoa

Gió ngã nghiêng cành ... mắt chiều sa
Loan mây gợi huyễn ... dáng tình ngà
Nàng cười ... liếc đỗ ... Thơ Trăng đọa
Ta nhìn ... ngây ngất ... ƯỚC _ MỘNG _ XA

...!!!




10/04/2006
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem
Vớ vẫn là.... ta !...
Thơ không vớ vẫn....là thơ...
Bởi người biết đợi biết chờ...từ lâu ...
....Buồn ươm , một thoáng cơ cầu...
Vầng chia nỗi nhớ, câu sầu niềm thương ...

Thơ không vớ vẫn...miên trường....
Bởi người hôm trước qua đường rồi thôi...
.....Một ta ...vớ vẫn làn môi...
Một ta ...câu nói chẳng phôi với ngày...

......Nhập nhằng vụn trộm.... cơn say ...
..Chỉ ta vớ vẫn ..gọi hoài...người ơi !...
....giữ gìn nỗi nhớ không lời...
Cười mình ngớ ngẫn ...tiếc đời vu vơ...
....Thơ kia .... vớ vẫn bao giờ ???
.....:D.....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
ĐÊM TRÀN VỌNG ...
( Cung thương . Vành Trăng gãy )




Đêm về gợi ... xa xôi ngàn ... chốn ấy
Đèn đường khuya hắt bóng ... bước loay hoay
Ta một mình ... tìm lại chốn ... xưa ngày
Trăng ngự đỉnh ... đơn côi ... vàng , khuyết gãy

Đêm tràn vọng ... cung thương ... vành trăng gãy
Nhớ nhung dâng ... trầm lặng ... vỗ òa vây
Gió thở dài ... môi mắt ... lạc hồn quay
Từng kỉ niệm ... nối nhau ... về đâu đấy

Ly nước mía ... nhạt hương ... tràn vết đợi
Giọt cafe' ... đen rớt ... giữa chơi vơi
Chiếc ghế quen ... lẻ bạn ... lạnh chổ ngồi
Mờ sương thấm ... buốt vai ... người đâu ... hỡi ?!

Đêm về gọi ... nghe muôn trùng ... bóng dỗi
Vòng tay đan ... hư ảo ... lững lơ ... rơi
Trăng cong vành ... nghiêng lệch ... lối về nơi
Tê chùng lạnh ... vợi sương ... mờ khuất lối

Em nơi ấy , có muôn lần ... dấu hỏi ???
Chừ và xưa ... đâu ngõ ... buổi trăng soi
Chỉ cách ngăn ... thinh lặng ... buồn riêng lời
Ngàn nẻo nhớ ... níu nhau ... hoài nẻo vợi

Muôn quay quắc ... nhớ thương ... lần vết dấu
Em không về ... đợi mõi ... nát tim đau
Trăng vô hình ... lạc lõng ... bước chân nhau
Đêm phố nhớ ... đơn côi ... buồn ... ghé đậu

... !!!



10/04/2006
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem



Dạo Khúc Tìm Nhau ...!!!




Xin về lại với miền xưa cũ
Gọi từ sâu tâm khảm một lời ru
Những bóng chiều màu huyễn ướm chân Thu
Và mơ thấy tiếng hồn say lãng thức

Xin gom hết , ngõ về xa rất thực
Một tình yêu dâng hiến vẹn lòng chung
Một đường mê ... không thể biết đâu cùng
Mà đôi gãy , có là câu chẳng nỡ

Xin về đó , để nghe từng nhịp thở
Bàn tay run , chân lạc bước lần khân
Ðể bên nhau , mơ ngọt ánh mắt gần
Mà mãi mãi , gởi vào sâu lòng giữ

Xin về đợi , ngõ ngàn xưa ... hành lữ
Dạo cùng mơ ... miên khúc dệt thêu câu
Ðể còn thương như đã ... Dù qua mau
Ngày đánh mất ... Trái tình ... "Thơ" ngàn cũ






28'02'2006
PBH_BienXanh_




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem


Em Có Biết ...!!!




Em biết đó ... làm sao anh hờ hững
Tình cho Em là mãi mãi muôn trùng
Chỉ vì Em loạn nhịp ... chẳng nào chung
Nên ngõ nhớ ... lạc cung ... treo hờ hững





22/03/2006
PBH_BienXanh_

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem





Em Có Thấy ... !!!





Chừng đâu đó , Em về ngang lối đợi
Thơ gieo câu , Tình ngõ ru hời
Chiều ngượng chân ... nhè nhẹ buông lơi
Thầm dấu ước ... bến hò duyên ... gợi

Nghiêng đôi vai nghe chiều nắng đợi
Khỏa màu xanh , Khe suối ru thơ
Ngàn yêu thương quanh dốc lượn lờ
Và bóng biếc , mắt ngàn ... Hoa nở

Em có thấy trước thềm hoa nở
Màu duyên tơ thêu kết chờ trông
Nhịp tim theo chân gió thở nồng
Lời cháy khát , tiết mùa đan dấu




24'02'2006
PBH_BienXanh_




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem



Em ơi , Nghe Không !!!




Em nghe không những chiều gió hát
Ðồi nghiêng vai chở mộng xuân Xanh
Lối ngược đèo dòng chảy loanh quanh
Ru miên khúc rót tình ... khao khát

Em theo mây , ngỡ tình ngọt mát
Mà đâu hay , mộng vỡ vòng tay
Ngã giữa đời , gió lạc đường bay
Và rách nát , trái tình mắt úa

Thơ thương vay dấu tình ... áo lụa
Lệch chiều ngang , bước khẻ tìm quay
Nắng trở lòng nhạt lối ... thôi ngày
Màu loang vỡ , vết tàn ... đêm thở

Em đâu hay , những lời thương nhớ
Ta đan câu tìm gió trao thơ
Tìm bên em , điệu hát mong chờ
Dù xa lắm những đường qua ... lầm lỡ

Em thương ơi , khép lần bước nợ
Về bên nhau , nghe sóng nhịp dòng
Dìu chân mơ , đưa lối tình mong
Và hát khúc ... thắp lòng bến mộng

Em nghe không ... ngõ tình ... Biển lộng
Chiều mơ Em ... Biển dào dạt sóng
Lời thơ say gởi bờ ... tiếng vọng
Ðiệp tình ru ... Ngày nhớ ... Chờ mong





24'02'2006
PBH_BienXanh_





Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem




TÌM THĂM NGÀY CŨ ...!!!




Khất nợ yêu nhau giữa chiều nắng hạ !
Ta chia tay màu đỏ ... ước ... vương tim
Thời gian trôi trở ngược lối ... ta tìm
Màu vẫn thắm , chỉ mình Em ... chẳng thấy (!)

Chiều ngang gió , dấu tình xưa vẫn đấy
Em nơi nào , có biết ... dấu ... tìm thăm
Chỉ trong anh ngày cũ , những lặng thầm
Vần thơ khắc trên cây ... vần mãi nhớ

Em ! cho gởi khúc ru chiều hẹn nợ
Bờ thương nhau trái tím lại chờ mong
Kỉ niệm xưa , đành giữ lại nơi lòng
Thành dấu ước , theo xa ... ngày gặp lại




24'02'2006
PBH_BienXanh_






Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
Vơ Vẩn Là Thơ ... Đó Thôi Mà

(VI)




Vơ Vẩn Là Thơ ... Đó Thôi Mà
...
Nghìn mây vướng lại ... ướt môi hoa
Nụ Trăng ... núp dỗi ... đêm về đọa
Ta chạnh lòng ... mơ ... người xôi xa

Mưa giọt ... lần vương ... gót chân qua
Ngập lối ... tình trông ... buồn ... vỡ òa
Từ mây bóng vỡ ... duyên người họa
Thơ rũ ... hồn mê ... mắt lệ ... ta

Khắc khoải chiều đi ... nắng trở tà
Lần mi mắt mộng ... giọt phôi pha
Tìm đâu ... phố cũ ... chừng như đã ...
Ta lặng thầm ... nương ... Thơ ... Giấc hoa

Mấy nẻo mơ tình ... theo gót hoa
Người đi cây lá cũng rũ tà
Còn ta lóng ngóng say tình đọa
Xin một lần ... Mơ ... Em _ Về qua

...!!!




13/04/2006
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem

TRẢ VỀ ...!!!




Này trả về nhau bạn tháng ngày
Như lần chưa biết những đắm say
Cho còn chút của ngàn thơ ấy
Không là đau xót níu thương vay

Tìm trả về sau kỷ niệm ngày
Cho chừng như những kỷ niệm say
Xây tình trên cát lầu hư ảo
Thương tìm trên những cánh thơ bay

Lần trả về đây tháng còn ngày
Ươm đầy dấu hẹn đẹp mơ say
Vòng tay ấm áp từng run rẫy
Cành trụi , lá rơi , trải lối đầy

Hãy trả về nhau tháng gọi ngày
Lối gầy trăng thẹn nhớ nhung say
Bờ môi mắt trộn quên trời đất
Ðầu tựa vai mềm ước mơ bay

Giờ trả về đâu hỡi tháng ngày
Cho còn bao nổi xót xa thay
Ngõ lầm lối lạc duyên tình gãy
Cuối trời điệp ngữ "buồn" đong đầy

Còn trả về sâu hố đọa đầy
Tim tình lịm ngất bởi đắng cay
Trói hồn yêu gởi vào thơ nhạc
Treo tình trên nhánh mắt lệ cay

Ðời trả về ta những tháng ngày
Lần dòng sông lệ mặn đắng cay
Trả về bến ngã lòng hoang vắng
Rã nát buồn đau chết lặng ngày

...!!!




25/01/2004
PBH_BienXanh_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
TẤT CẢ ... & ... " TA " ...!!!



Biết còn gì nữa ở lòng tôi
Người cứ cuộc chơi , bất kệ đời
Có còn gì nữa ... lời than khóc
Chữ mộng xa vời ... bao ngã lơi

Người cứ treo tình nơi ngõ qua
Khóc tiếc xuân trôi tuổi ngọc ngà (?)
Nhưng rào ngõ đến vườn thơ mộng
Ðể bước ta tình lẩn thẩn ... xa (!)

Buồn bán cho đời rao ngõ ca
Trốn bến yêu thương ở góc nhà
Chạy tìm bóng mộng trong đêm tối
Ảo tưởng nhớ nào vơ vẩn ... ca

Người có hay gì trong gió qua
Ngàn tiếng yêu thương lắm mặn mà
Ta dành gởi hết dâng trao trọn
Gom về một mớ ... vạn sầu ta

Có còn là bóng Ngọc tình xa
Chết ở trong ta lối ngọc ngà
Thế là tất cả còn có thế
Thơ hồn xác thẩn mộng trôi xa

Hỡi người thôi nhé đừng gọi ta
Hãy cứ theo mơ những ngõ ngà
Ðể còn vui với đời thơ nhé
Ta sầu ta chết mặc kệ ta ...!!!

!!!...

Còn nỗi buồn nào hơn nữa không !...
Người hãy trao đi kẻo lạc dòng ...
...
Ta vì thương nhớ ... dành tất cả
Cho người cho dẫu ... vạn sầu đông .




06/05/2005
PBH_BienXanh_


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem


Không Còn Em Chỉ Còn Ta Với Biển !!!
( TÌNH NHỚ ... BIỂN ! )




Không có Em , chỉ còn ta với Biển
Sóng vỗ bờ ... Cố níu dấu môi hôn
Cát lặng im ... Ôm giữ vết in mòn
Và cố hữu tim mang ... màu ước nguyện


*****

Em xa khuất , nhưng muôn hình hiển hiện
Hàng dương nghiêng in bóng ngã soi mơ
Nắng nhạt mơn êm dịu bước hững hờ
Tràn gió dỗi xua mây hờn ... tan biến


*****

Thân dấu Em , đâu đây hoài với Biển
Ðôi mắt mơ ... Xanh trong trời kết quyện
Sóng nhấp nhô cong đôi đường nét chuyển
Thăm thẳm trùng , sâu lắng lối về ... "Duyên "!


*****

Hồn phiêu lãng ngao du miền lưu luyến
Dấu yêu em xoay trong vùng trối biện
Chiều bơ vơ không Em ngồi với ... Biển
Thương nhớ lòng vây kín ... cõi trầm miên


*****

Không còn Em , chỉ còn ta với Biển
Sóng ở lòng , thao thức vọng trào miên ...
Nhớ quay cuồng âm khúc điệp khơi miền Yêu
Em hỡi ! Tim ta ... Tình nhớ ... BIỂN !!!





12/08/2005
PBH_BienXanh
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem


"DỖ DÀNH CHO NHAU" ... VỚI MỘT NGÀY ...!!!

" Thương Tặng : "CB_VT"



(Đành Vậy ... Với Một Ngày ... San Sẻ Chia Nhau Những Gì Buồn Vui Sướng Khổ ... Cùng Nhau Ước Mơ ... Ngày Mai ... Dắt Dìu Nhau Trong Hạnh Phúc Tình Yêu ...!!!)

"... Đành vậy đi anh cho qua hết một ngày ...!"
Như vòng xe kia tàn tạ cố lăn ... quay
Cót két rĩ rên mang chở những đọa đày
Vì lỡ biết trên lưng đau là thân chủ ...(!).

Ngày lặng trôi cho đêm về vương bóng rũ
Không gian màu đen tối ngõ đường qua
Mưa buốt tim làm lạnh giá hồn ngà
Nghe muối xát nát lòng mơ ... cố xóa

Chầm chậm trôi ... nghiêng ngã bước nhạt nhòa
Cơm không đủ , Giọt cafe' chia nhau tràn miệng đắng
Thèm vu vơ ... Tay đan êm trao nhau nhìn thầm lặng
Mai bao giờ ... Hai lối vẹn vào chung !?...

Biết không Em trong nghịch cảnh khốn cùng
Tim hai đứa vẫn trùng vang nhịp thở
Nghe xa xăm ... Xanh nồng thương hé mở
Tình cho nhau ... không nở ... những lìa xa

"Cố nghe Em ...!!!" Anh dù đã mệt nhòa
Bước lãng du ... theo vùng tối ... vỡ òa
Buồn rách nát , vết xước tim đau nhói
Cố vuốt ve nhau ,... mơ xa xôi trùng cõi

Khụy gối nhìn đêm ... trăng treo cao vàng võ
Kia ! sáng rồi Bình minh đang mở ngõ
Nhưng Em ơi ! trong anh những nổi lòng vời vợi
Cố dang tay ... Ôm Em mà chới với

Ngã ba đời ... Em chợt bóng ... xôi xa
Xin lỗi nghe Em ... Hãy tha lỗi cho ta (!)
Giữa lặng câm ... Vai gầy guột có là
Làm đau trái tim Em ... nhưng không là buốt giá

"Cố đi anh ... Mai kia đường rẽ ngã ..."
Hy vọng mang theo ... Anh không hề trả giá
Bởi tình Em đang gặm nhấm hồn ta
Ngẩn cười vui anh ... mơ mới một mái nhà
Đêm đông giá không làm đau Em nữa

"Cố lên Em...!"cùng chia nhau một nữa
Mặn đắng cuộc đời ... Mòn vết bánh xe qua
Cót két vòng quay đi cùng hết đường Xa
Vì Em ở trong Anh ... Vì tim yêu đang bừng lửa cháy
Đành vậy Em ơi ... Rồi sẽ ... với một ngày
Biển _ Cát nồng say ... Ôm trọn hết vòng tay
Biển _ Cát hòai nhau ... tương lai mới một ngày

... ........!!!

...........??? ...........!!!



27/08/2005
PBH_BienXanh_


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem
Một lần nghe Cát kể chuyện lòng mình ... Lãng du trong Cõi Tình ... Cát ra đi từ Biển ... theo Gió ... lang thang , bao lần trăn trở ... Mộng lòng thăng hoa ... Hóa thân vào kiếp trụi trần ... và ...

*********

Chuyện kể tiếp một ngày kia với Cát ...!!! Giấc mơ kia một ngày với Biển ...

CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ CÁT ... Với BIỂN ...!!! ...




Rồi một ngày chán chê trong tay Gió
Cát buông mình bên trần trụi thế gian
Cát lặng câm ...nhìn ngắm những phủ phàng
Lòng quặn thắt với thân mình vụn nát
(Dặn lòng quên ...Cố bên đời ca hát
Nhưng đặng đừng ...không thể để tìm quên ...)


******

Một ngày kia ngang Gió lại về bên
Cát háo hức , Cát nhói lòng rạo rư.c
Cát ùa theo nhưng trở lòng không thực
Bởi bên mình bao năm tháng trở trăn
(Những nổi đau thân thể cứ quại quằn
Chỉ có Biển ...Cát nhủ lòng như thế...)


******

Giữa mênh mông đất trời tan hình thể
Cát buông mình về trọ bãi bờ mơ
Cát mãi mê say tận ngóng đợi chờ
Từng con sóng vuốt ve mơn nồng gởi
( Nhưng đâu đó ... ngàn xa đau về gợi
Dấu hình hài năm tháng ...Cát xa xưa ...)


******

Giấc lãng phiêu trùng vợi sóng ru đưa
Mơ hôn mãi ôm choàng lau tình vết
Cát ngất ngây thinh lòng vui nào hết
Vì sâu lòng Sóng cuốn Cát xa khơi
(Bể trần gian ... trần trụi xót xa lời
Nồng nàn lắm , trụi trần ... đau cũng lắm ...)


******

Tình chợt đến nhưng lòng như đã đắm
Cát lặng lòng theo Biển đến lòng sâu
Cát nhìn quanh tâm Biển chỉ một màu
Tuy ngõ sóng từng khi tung ánh bạc
(Yêu chân chất , lời ru êm mộc mạc
Biển say nồng vòng tay ái dìu ru ...)


******

Biển đôi lần còn đi tít xa mù
Nhưng hỡi Cát , đừng lang thang mê muội
Ðừng nhìn Trăng mà ngô nghê tình Cuội
Cuộc đời này Biển_Cát đã liền nhau
( Ngàn lòng mơ ... xin đừng thoáng qua mau
Màu tan tác sóng cuồng dâng buồn bã ...)


*******

Chuyện cổ tích Cát giờ thêm Biển cả
Ðôi câu vần không đẹp lắm như mơ
Nhưng nổi lòng chân chất thả trong thơ
Tròn ngõ đến lối về chung Biển Cát
( Giữa buồn đau Biển lòng vang khúc hát
Cát Bụi nào ... đang hóa kiếp thân tôi ...!!!)


******

...!!!


(BXB * CB_VT = Biển-Cát_Tuyệt Vời )


28'08'2005
PBH_BienXanh_


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem



VƠ VẨN LÀ THƠ
... Đó Thôi Mà ...!!!


(VII)





Vơ vẩn là Thơ ... Đó thôi mà
...
Chiều qua Xuân vợi ... dáng kiêu sa
Lòng vương ... gót trở ...Chiều nay Hạ
Hương mãi rộn lời ... Thơ réo ... Ca

Ngơ ngẩn cung tình ... duyên nét hoa
Hồn yêu thăng cõi ... án thơ hòa
Thời gian thoắt ... đủ ... lần say đọa
Mây , Gió , Trăng về ... thêu giấc hoa

Thơ thẩn ... bao chiều ... mơ giấc xa
Dài theo ... mong ước ... mộng dáng ngà
Gần thêm ... khép mở ... hương tình ... lạ
Lâu đài thơ ngát ... ngõ mơ hoa

Xô ngã ... bước Chiều ... trên lối qua
Gởi hương men ướp ... đắm mặn mà
Nẻo mây , Cánh gió mong ... thôi lạ
Để ngày ... THƠ ... Thắm ... Giấc mơ hoa

...!!!




15/04/2006
PBH _BienXanh_



Offline Profile Quote Post Goto Top
 
BienXanh_
Member Avatar
Youth Mem


BIỂN VẪN NGUYÊN MÀU ... "YÊU" !!!




Trong ngõ yêu thương Biển trọn tình
Dạt dào sóng vồ giữa lặng thinh
Cuộn trào sóng ngã vì bao nổi
Yêu nào ai hiểu ánh lung linh

Ta Biển vọng trào gọi bến yêu
Người thương bóng lặng tối tăm chiều
Nên đê mê mãi buồn vươn sóng
Thơ lời trút gọi giữa lãng phiêu

Sóng vạn muôn lần nối tiếp nhau
Tìm trong mê mãi bước tình nào
Người là bến gởi ta mong ước
Chắc hiểu cùng thôi Biển nguyên màu

Cố gọi tìm nhau giữa xa xôi
Người đi bóng ngã cách ngăn lời
Giận tình sóng mõi mòn gào thét
Yêu lòng da diết ... buồn lặng trôi

Một bóng Xanh tình vọng trùng khơi
Ngàn xa mong hiểu sóng thơ lời
Là lòng yêu đó ngàn tha thiết
Dâng người trao trọn Tiếng yêu tôi





09/01/2004
BXb_7621
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.