Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,022 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HẠT BỤI VƯƠNG TÌNH

Ta, hạt bụi...hóa thân tiền kiếp
Tìm về yên lắng...đáy hồ gương
Lửng lơ, lơ lửng ...trông ngàn bể
Mắt xưa...Thu biếc...tận Trời phương ? !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN LẠI RƠI

Tôi viết đây...nỗi buồn còn tua lối
Giọt sương khuya, lưu luyến vẫn la cà
Mới đêm qua, thăm thẳm dãy Trời xa
Muôn tinh tú, lặp lòe...thay sáng tối

Làn mây xám như buồn không di động
Khoảng đục mây, rươm trắng...lấm lem chen
Buồn rã rượi, não nề...không gió lộng
Vì sao nào...ẩn hiện cuộc đời đen ?...

Là tôi đấy, hạt sao không ánh hắt
Chẳng sắc màu...dù chỉ thoáng giây mơ
Kiếp sầu đau, lả chả đến bao giờ..?
sao lệ mãi đong đầy dâng Thu mắt...

Một đa đoan, hằng ngày...vây cơm áo
Kiếp nhân sinh, ngao ngán...thoát cười khan
Cười thế thái, cười mình ...vương sầu não
Mãi sa rơi bể ái...lạc rừng hoang

Mê muội chăng...mỗi khi ngày cạn kiệt
Đêm bước vào...nuôi dưỡng giấc chiêm bao
Chỉ có thế...cõi người không thất thiệt
Nghiêng nghe từng nhịp thở...trái tim đau !!


cmh cảm ơn anh Mục Đồng...câu đối hay lắm anh MD ạ! Chúc anh MD luôn vui vẻ, bình an trong Năm Mới nhé !
Thân ái!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘT SỚM...

Sương mai đọng ướt cỏ miền
Nắng vàng thư thái, gió hiền thoáng ngây
Trời xanh, trong vắt ngàn mây
Thong dong một cõi...non say...tang bồng !!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIỀU VỀ

Nắng chiều chênh chếch bờ đê
Em, cô thôn nữ, thúng kê đội đầu
Hây hây má đỏ, môi đào
Gió phơn phớt nhẹ...tóc giao mắt huyền
Cô em, dáng liễu...dịu hiền
Chúm xinh môi thắm...luân phiên dẫu rằng
Vai đời nặng gánh cô mang
Tuổi thơ đã sớm... xa giàn...bướm hoa
Thoắt thoăn chân bước đều xa
Em, cô thôn nữ...thướt tha mỹ miều !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng không ý thơ nồng
Không men tửu rộng...chẳng lồng lộng say
Gió chiều phơn phớt nhẹ lay
Mà sao vẫn mãi đắng cay...cỏi lòng
Lệ tuôn, hạt mặn hãy còn
Có duyên có cớ...kết tròn tim si
Phải tôi, một kẻ tội ghì
Cố như níu kéo...những gì...vương mang
Tình xa nay đã bẽ bàng
Vẩn đều mộng tưởng...lan tràn...như xưa

Đàng kia, thấp thoáng lưa thưa
Vài con chim lẻ...tìm chưa ? ...nẻo về...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

PHÙ TRẦM


Có phải em, tâm hồn đang lịm ngất
Bỡi góc đời...Thiên mệnh phán hư hao
Ngày nắng vội và đêm sao héo hắt
Vệt thời gian xuyên xé mảnh đời đau

Hãy nói đi những gì chưa kịp nói
Hãy nghĩ đi, ý nghĩ sắp tượng hình
Cho tròn cả...hình hài xây khối tĩnh
Tâm linh buồn...em hãy đặt vào nơi...

Có ánh sáng mang bụi trần lãng đãng
Có sương đêm che phủ...lạnh giá ròng
Em sẽ thấy...cuộc đời như giấc mộng
Còn hay không...vẫn chỉ lẽ tuần hoàn

Từ cõi nào ta đến...ta về lại
Định luật đời...chẳng thiếu lấy...một ai !!


***************

Viết về chị...một người bạn, sắp từ giã thế gian...tiếc rằng chị sẽ chẳng bao giờ đọc những giòng thơ này...Cả một tấm lòng mến trao về chị...loãng vào thinh không, ở bất kỳ khoảng cách nào đi nữa ....vẫn đến bên chị, an ủi, ve vuốt...

Một ngày buồn__12/01/06

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGẨN NGƠ


Posted Image


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN TRÔI ...

Sầu thương cảm ...
.........................., gọi mây về chuyên chở

Nổi muộn phiền ...
.........................., tặng gió bạt ngàn xa

Bình minh đến ...
.........................., nắng vàng ca ngoài ngỏ

Ngày lại qua ...
.........................., sáng tỏ cuộc đời ta !



Chào CMH ...hôm qua nơi Ái Linh ở mưa suốt cả ngày , buồn quá ...lang thang ngoài đường nhìn thiên hạ qua lại ... tự dưng cảm thấy vui với cái vui của mọi người .. người ta sắp hàng chen chút nhau mua sắm hàng Soldes...50% ... những cửa hàng đầy nghịt cả người là người .
Hôm nay sáng thức dậy ...cảm thấy vui hơn , có thể niềm vui của người khác vẩn còn lẩn quẩn đâu đây ... , và chỉ nghỉ đến gương mặt hớn hở của một phụ nữ ..chọn được một chiếc áo theo sở thích với cái giá phải chăng ..là vui rồi , có người phải sắp hàng ngoài trời mưa 3 giờ đồng hồ để được vào trong cửa hàng .., thật đáng phục cho ý chí kiên cường của họ ... (rang_minh_dep_hun) ...


12/01/2006
Ái Linh ... (rang_minh_dep_hun) ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HOANG VU


Posted Image


Chào Ái Linh! Cmh cảm ơn Ái Linh nha! Bài thơ Buồn Trôi hay lắm Ái Linh ạ !
Có một hôm cmh cũng đã xếp hàng...chờ đợi dưới mưa như thế...và cảm giác sau đó thì...hình như cmh ko còn nhớ nữa ??.. (rang_minh_dep_hun)

Nhân dịp năm mới Bính Tuất sắp đến, cmh mến chúc Ái Linh An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý trong Năm Mới nhé!
Thân ái,
Conmuaha___________

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỬA MẢNH TRĂNG RƠI


Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

XUÂN ĐÃ VỀ...

Xuân đã chờ đây, nơi cõi quê
Đường xưa nô nức ...nẻo đi về
Nếu mai trở lại làng quê cũ
Vẫn có dư âm...một hẹn thề !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÔI ĐI


Tôi đi chan nắng Trời trong
Mà như lạc giữa sầu Đông lạnh lùng
Gió sao chẳng có sợi chùng
Để tim băng giá...chập chùng...giá băng !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CỎ GAI

Trên đường có cọng cỏ may
Hớ hênh chạm phải...trúng ngay nhịp tình
Thót người, anh trố mắt nhìn
Có em ngang thoáng...má xinh hồng hồng
Ngẩn ngơ, nhìn đến cuối đồng
Bàng hoàng, ngây ngất...lòng vòng, mênh mang
Giật mình, cơn gió thênh thang
Hương hoa lưu luyến...thoảng lan tâm tình
Cảm ơn ngọn cỏ vô tình
May cho anh gặp cô mình anh thương
Về nhà dạ vẫn còn vương
Sao cô lại quá...dễ thương ...thế này !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HẠ BUỒN


Buồn thật lạ, mỗi khi Trời vào Hạ
Nóng bên ngoài, rừng rực bỏng nhân gian
Trong lại cóng...gió Đông mùa...buốt giá
Vẫn không bằng run rét ...buổi chia tan...

Trời sụp đổ, mạch dường như tắt nghẽn
Trước ngã đường chẳng tới...cũng chẳng lui
Như cơ thể đang thoát hồn , trăn trối
Người đi rồi...tiếp nối...lệ đầm men !!

Buồn thật lạ, mỗi khi Trời tháng Hạ
Vũ trụ vần...xam xám một màu thôi
Cõi quanh tôi, hoa lá chẳng đâm chồi
Hình như mục...từ thuở xưa...tháng Hạ !

Buồn lạ thật, vẩn vơ Trời nhuốm Hạ
Ngọt bùi chăng?...vị nếm vẫn mặn trồi
Bung muối xát...thịt da hằn khô rám
Bỡi lỡ tình, loét dạ...hủy dần Tôi !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÓ...


Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH VỠ


Những trang giấy tình yêu rơi chớp nhoáng
Mới đây mà...mùa vội vã thay trang
Ta gặp nhau nơi quán nước bên đường
Núp ẩn bóng phượng tua màu đỏ nắng

Cơn gió lạ, đẩy đưa nhau gần lại
Cánh phượng rơi, trốn vội...tóc nhung mềm
Cho anh cớ...vin vào ...thưa tóc gió
Nhặt phượng hồng...kỳ tích...để quen em !

Cũng từ đó, mùa tình yêu thắm vận
Nở đầy hoa, muôn sắc...chẳng ngơi ngừng
Ngày tiếp nối, tưởng chừng như vô tận
Mình hẹn nhau, chốn ấy...bỗng tưng bừng !

...Ly chanh đá, khua rên niềm chua xót
Không ngọt đường...tôi khẩn khoản...nài van
Mùa đã chết, nhưng tình tôi lại trót...
...Yêu em, đành...thấm lạnh...ngụm sầu chanh !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Posted Image

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỌT BUỒN BUÔNG THẢ


Môt sớm mai, một ngày tươi lại đến
Hay não nề...vài cọng nắng đi hoang
Sương uể oải...hay muôn vàn lưu luyến
Cố nhìn đời...thêm chút ánh nhân gian!

Ngọn cây trả nỗi buồn từ đêm trước
Xoe cánh chờ...đón lấy bụi hôm nay
Bụi trần ai...thu mấy cũng chả vừa
Chừng vĩnh biệt...tự không còn hạt sót...

Sông ký ức...sao chảy hoài...rên xiết
Giọt mưa ơi!...Xin hãy rớt êm miền
Và cơn lốc...xin đừng xoay thảm thiết
Để một lần...được nếm...vị bình yên...

Từng trăn trở vị đắng đời cay lệ
Khóc mềm môi...mặn rát vị ân tình
Đời thương hải...đắm chìm nơi dâu bể
Hỏi cõi này có được nắng bình minh?...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẠT NẮNG ĐỢI CHỜ


Sao lại thế...hôm nay Trời chẳng đổi
Mưa không ngừng, rỉ rả...mấy ngày sang
Ồ!...Mà lại...có chi đâu ngớ ngẩn...
Từ thuở nào ?...mưa mãi miết trong tôi !

Khi gió nhẹ...nhẹ nhàng...mưa phơn phớt
Khi nặng nề...tí tách...rót lời than
Hay lắm lúc...ào ào tuôn chẳng ngớt
Tất cả đều in nghĩa...chữ yêu tan!

Từ thuở ấy...lòng tôi chao đảo lắm
Ngã ngược triền...hồn lạc bến...xa xăm
Chốn thênh thang...ngự đỉnh gió, mây ngàn
Như thăm thẳm...có bao giờ...nơi cõi tạm

Và chờ đợi, đợi chờ...tôi mơ ước
Ánh nắng ơi!...xin hãy tạt vào đây
Một chút thôi...một chút xíu...van nài
Cho tôi thấy...đất Trời...xanh tha thướt !!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.