Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,968 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THIÊN NGA


Nắng treo chín nụ môi mềm
Ta đi tìm quán bên thềm nghỉ ngơi
Trên dòng sông nước đang bơi
Con thiên nga nhỏ với đôi mắt buồn...

Sóng xô, gió đẩy từng luồng
Kiếp thân phận mỏng cố trườn vượt qua
Lục bình hoa tím không tha
Níu chân cô lẻ, cộng trà trộn rêu!

Bôn ba tìm lại tình yêu
Nửa như thất lạc, nửa thều thào trông
Kể rằng loài ngỗng thuỷ chung
Lẻ đôi, nhất dạ đường cùng...vẫn đi!

Nắng leo qua nửa xuân thì
Chiều rơi nhanh nhẹn, bóng quỳ đợi đêm...

cmh 17/9/14

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TIẾNG BUỒN


Tiếng buồn ai thả trong thơ
Để tôi hong tóc, vu vơ đợi chờ
Giữ cho tim cụm nắng hờ
Sưởi đêm Xuân muộn bất ngờ chuyển Đông!

Tiếng buồn ai thả mênh mông
Cho mây thầm lặng ngó sông thở dài
Thương thân chiếc lá cuối ngày
Chạm lưng cô độc tàn phai nhuốm màu...

Tiếng buồn ai thả dây sâu
Hố đen hun hút, lệ đâu đong đầy
Bặt tăm hòn sỏi trượt tay
Lời kinh nho nhỏ cầu may lối về!

Tiếng buồn tấu khúc đam mê
Đến con cuốn chiếu chạnh tê tái lòng
Co ro giấu mặt cuộn vòng
Trăm chân đồng bước cũng ròng rã đau...

Tiếng buồn gom đủ cho nhau
Quanh linh hồn mỏng, mưa rào tiễn đưa
Đàng sau cúi nhặt lưa thưa
Rớt rơi mấy sợi tơ thừa...thải quên!

cmh 23/9/14

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MÔNG LUNG


Chiếc áo phong sương trổ dãi dầu
Phơi ngày nắng hạn, vá mưa ngâu
Giang hồ rao bán mây luôn gió
Có kẻ chờ mua, bạc mái đầu...

Tính nhẩm ngày đêm lắm mối sầu
Mai này bí ẩn giấu niềm đau
Dưới thân sâu nhỏ cong chiếc lá
Một đốm xanh non, biến sắc màu...

Mấy đoạn thê lương nối nhịp cầu
Lần theo định mệnh để đàng sau
Vết thương trần thế luôn âm ỉ
Vôi đắng lòng cau thiếu vị trầu...

Ai lấy suy tư thả sóng gào
Đội lên đầu núi nón sương cao
Chiếc khăn đèo nhỏ quanh co thắt
Dốc dựng mù sa...tiếc thuở nào...

cmh 27/9/14

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THƠ KHÔNG


Thơ không dao, ấy mà như
Cắt từng thớ thịt , xén từ góc tim
Lòng ta tình đã lặng chìm
Bỗng cơn hồng thuỷ xoáy niềm đau xưa!

Thơ không làm gió, gây mưa
Chẳng đem bão tố, nhưng thừa kim châm
Buồn nào rơi rớt lâm râm
Đau nào mù mịt, sóng ngầm dậy cao!

Thơ không tìm gọi xôn xao
Tuy nhiên có tiếng ba đào vọng âm
Mùa Thu và lá vàng thâm
Cùng nhau đọ nắng... chiều trăm sợi sầu!

Thơ không theo nước qua cầu
Nên thương còn đọng trên đầu nhớ nhung
Nhẹ tay kéo sợi tơ chùng
Chênh vênh sóng nước não nùng...phận rêu!

cmh 08/11/14

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HẠ BUỒN


Vin nhành phượng tím buồn tênh
Hạ nồng oi ả, gió huênh hoang đời
Ngày thôi có được mấy cười
Đêm rơi gối lệ, ngậm ngùi...chiếu chăn...

Con ve thức giấc băn khoăn
Tiếng kêu khan cổ không ngăn được sầu
Bảo vần thơ chớ qua cầu
Cuộn theo sông nước dãi dầu...tình xa...



cmh 22/11/14

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH BUỒN


Nghe đôi ba khúc tự tình
Dường như gió nhẹ thoảng hình bóng xưa
Một thời đi dưới cơn mưa
Dù che đôi dáng chụm vừa đủ khô!

Buồn treo chín ngọn sầu thơ
Rụng rơi mấy đoạn sương mờ dốc mơ
Nặng nề trăm mối vương tơ
Vườn ai bỏ ngõ, lối chờ... tịch liêu!

Đưa nhau sợi chỉ đồng đều
Con thoi chầm chậm móc chiều buông lơi
Thời gian cuối nẽo đường đời
Liêu xiêu nến lệ xa rời phù tang!


cmh 08/12/14

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


TỰ TÌNH


Bài thơ này đơn lẻ một mình ta
Ghi lại hết những gì trong tiềm thức
Lỡ mai đây có xa rời hồi ức
Cũng có lòng thương tiếc một thời qua

Giữa những ngày mưa nắng tự tình ca
Sông uốn khúc, đồng lúa vàng thơm ngát
Trên lưng trâu, kìa mục đồng hay hát
Chiếc xe đò lăn bánh vượt đường xa...

Gió tươi lành khây khẩy quạt ngàn hoa
Cây sai trái đong đưa vườn xanh mát
Đàn nhạn trắng trường tan, đi san sát
Líu lo cười trong vắt, chuyện thi khoa...

Còi hấp tấp, hoàng hôn về đất khách
Mộng bên người thoang thoáng vượt mù sương
Nắm tay buông, đất lạnh hắt hơi trườn
Trăng đến lúc, lựa đường riêng...hoá thạch!!

cmh 09/01/2015

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


SÓNG LAU BỜ CÁT


Sóng lau bờ cát mịn màng
Gió đem tế nhị khảy đàn thánh ca
Mênh mông trong cõi ta bà
Thiên nhiên nhập thể thuận hoà tối ưu...

-_-_-_-_-_


Thơ theo con suối đỏ ngầu
Rừng Thu lá chết dỗ sầu thiên niên
Mộng về khơi đống oan khiên
Vạch chân trời tím, dõi phiên tình buồn!

Thơ treo kỷ niệm ngọc ngà
Sóng lau bờ cát, trắng nhoà dấu xưa
Dã tràng xe cát đêm mưa
Nhọc công, đổi lấy lệ vừa biển đông!


MƯA RƠI


Mưa rơi ướt trũng bên thềm
Cán cân phố xá, nỗi niềm nghiêng thêm
Công viên ghế đá im lìm
Dưới chân tượng đứng, lá tìm cội xưa...

Mưa rơi rả rích từ trưa
Dù bung hết khổ, không vừa nỗi đau
Núp thân cầu móng bảy màu
Có con chiên nhỏ lao đao cuộc đời...

cmh 11/01/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỌT LỆ NÀY


Giọt lệ này siết chặt nỗi hoài mong
Theo ngày tháng, mộng bên người chẳng thể
Bàn tay chai dấu khô đời ngạo nghễ
Che cuộc tàn, sương khói khoả chân không...

Giọt lệ này neo đá tựa ven sông
Ôm ấp mãi mối tình không có thực
Một mai kia hành trang về cuối vực
Gánh nặng nề, hình ảnh một đàn ông!

Giọt lệ này theo gió tựa ngàn thông
Đem mê muội réo đêm dài vô tận
Mỗi mùa trăng cảm thông qua những bận
Xót xa cùng, trầm tích thả hồn rong!

Giọt lệ này lưu lạc lúc sâu nong
Rung đáy cốc, men rượu nồng choáng váng
Vin trái tim, ngược trào hương dĩ vãng
Xin được nằm, nghe sóng đẩy long đong!

Giọt lệ này luôn tìm lối đi rong
Khi lên non nghỉ chân đồi hoài cảm
Lúc dừng lại xem đất trời ảm đạm
Tiếng kẻng buồn đưa tiễn kiếp nhân sinh!


cmh13/01/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

Tay bút vòng cung (kính) trẩy hội làng
Xuân này đồng ẩm chén hân hoan
Chúc nhau vui vẻ trên cùng dưới
Én lượn, hoa tươi thắm ngập tràn...

MẾN CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH EMVATHO CÙNG CÁC BẠN HỮU XA GẦN MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG!

cmh


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TẾT


Ngày dài nghe tiếng gọi
Sâu tận đáy tâm hồn
Nhìn về phương tuyết phủ
Dâng thương nhớ ngập lòng...

Bên này hoa nở rộ
Lân múa pháo nổ dòn
Người áo vàng, áo đỏ
Mắt xanh, hồng, môi son

Từng gian hàng bày biện
Tết, hương vị quê nhà
Cho nhau lời thánh thiện
Hội chợ sáng nguy nga

Một rừng sầu hoang vắng
Tết, Tết, Tết còn không?
Cuộn tơ tình phơi nắng
Treo chót vót nhành thông!


cmh Mùng 6 Al Tết Ất Mùi 2015

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
conmuaha
Feb 24 2015, 08:49 AM

TẾT


Ngày dài nghe tiếng gọi
Sâu tận ðáy tâm hồn
Nhìn về phýõng tuyết phủ
Dâng thýõng nhớ ngập lòng...

Bên này hoa nở rộ
Lân múa pháo nổ dòn
Ngýời áo vàng, áo ðỏ
Mắt xanh, hồng, môi son

Từng gian hàng bày biện
Tết, hýõng vị quê nhà
Cho nhau lời thánh thiện
Hội chợ sáng nguy nga

Một rừng sầu hoang vắng
Tết, Tết, Tết còn không?
Cuộn tõ tình phõi nắng
Treo chót vót nhành thông!


cmh Mùng 6 Al Tết Ất Mùi 2015

Thõ của chị ngày càng hay, ðầy thãng trầm cũng nhý rực vàng ðộ chín nhý trời ðýõng xuân. Nhýng hy vọng, nỗi buồn sẽ cứ nhý là những cõn mýa xuân thoáng qua thôi, chị yêu nhé.

Mến chúc chị cùng gia quyến nhiều sức khỏe, an khang, có một nãm vạn sự nhý ý, mọi việc thuận buồm xuôi gió. ^^ Em chúc chị trễ nên chị yên tâm là em lớn rồi em không thích lì xì ðâu. Hihiiii

Em có gửi tin nhắn qua diễn ðàn cho chị ðó ạ.
Thân!
Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TRÁI TIM ĐỂ LẠI


Trái tim dừng lại trời quê
Say sưa mấy lượt sóng về đêm reo
Đèn câu èo uột thuyền neo
Người nơi xóm lưới, hồn theo phương nào?

Biển già run rẩy ngàn dâu
Ôm trong lòng nhớ hải âu biệt ngàn
Bãi bùn, đất mặn hòa tan
Cây me lớn tuổi, mắt quầng thâm đau!

Xưa tay bế, chẳng vào đâu
Giờ như lòng ngực có đầu, luôn chân
Giọt mừng, cay đắng thế nhân
Rưng rưng thầm nói...vạn lần chờ mong!

Bóng che tàn phế mặt đường
Lần đi qua lại, kẻ thường tình lơ
Nào hay cây ngậm bút thơ
Viết nên nông nổi...vì sao u buồn!



D em, chị đã đọc tin nhắn và cảm ơn em rất nhiều. Vẫn là chậm trễ hồi âm như những lần chậm trễ. Hy vọng sẽ gặp ' hai nửa ' vào một dịp nào đó. Mến chúc em D luôn thành công trong cuộc sống, cũng như trọn vẹn niềm vui nơi mái ấm gia đình.

cmh 21/04/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


THOÁNG VU VƠ !


Từ xưa dậy sóng ba đào
Cơn đau thuở ấy, nghẹn ngào còn đây
Chiều buông khói toả vừng cây
Hồn lam hạc trắng, phương mây lạc loài...

cmh 08/5/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TA VÌ NGƯỜI


Ta vì người nuốt ngược mấy dòng châu
Cho thương nhớ luân lưu từng mạch sống
Chiều hôm nay trên vỉa hè chất đống
Mảnh vụn tình thiên hạ vứt bơ vơ!

Ta vì người rây thẳng mối vò tơ
Đan quấn quýt chiếc áo đời trôi nổi
Bốn mùa sang cơn gió tình luôn thổi
Áp má hồng, tê tái phận buồn thơ!

Ta vì người hong nắng khoảnh vu vơ
Nghe băng giá kéo nhau chào giã biệt
Một tình yêu dẫu biết là thua thiệt
Xin gọn nằm trong vết nứt muôn niên...

Ta vì người, chôn dấu nỗi niềm riêng
Đem đá xanh lát nền che uẩn khúc
Lá vàng rơi, tuyệt nhiên mùa đúng lúc
Khép vạn sầu, thầm lặng kín triền miên!

Ta vì người, len lỏi chốn rừng thiêng
Tìm vốc cạn dòng suối hiền mát ngọt
Cây chẳng tắt ngọn lửa lòng trên đọt
Đỉnh bình yên, mây xám phủ trời câm!

Ta vì người hớt hãi bước trăm năm
Nghiêng cuối vực con đường nê dốc nặng
Ngày chóng qua, khi mặt trời vừa lặn
Tiếng Thu buồn, trăm sự điếng hồn đêm!

cmh 11/5/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


TÌNH SI


Vẳng xa tiếng gọi thiên thu
Đêm nghiêm kính cẩn, dự trù bao lâu
Đèn khuya cúi mặt châu đầu
Thêm ngôi sao lạ, rụng sầu di ngôn!

Góp tình thơ lại vùi chôn
Qua đi kiếp số không hồn vì yêu
Sáng lên rồi đến lượt chiều
Tâm tư mang nặng vạn điều nhớ nhung!

Muốn la lớn giữa không trung
Ngại gây náo động cụm rừng tịnh tâm
Nhẹ rơi chiếc lá vàng thâm
Cuối Thu thấm lạnh, vườn câm lặng buồn!

cmh 17/5/15



Xem thêm tai link : FACEBOOK DIỄN ĐÀN EM&THƠ

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Ai cần ai để được một lời hỏi han
Cuộc sống có phải đâu toàn ngày trong trẻo
Ngõ đời lắt léo
Những ngả đường lúc ngược, lúc xuôi.

Ta dìu bước lang thang trên những tháng năm trôi
Mây hờ hững giữa mùa đòi nắng thắp
Ta dìu những lo toan lúc bão dông về sầm sập
Đậy lại cổng trời từng xanh kín ước mơ,

Có những điều không thể viết thành thơ
Bởi câu chữ cũng rệu rạo – rụng rơi trên ngòi bút
Bởi khi cuộc đời đã tước đi trong ta những cảm xúc
Thì dẫu nhịp vần vẫn quá khô khan.

Người ta cần nhau? – hay cần một lời hỏi han?
Những xa lạ từng là thân thuộc nhất
Là câu hỏi dường như đã quên mất
“dạo này sống có vui không ?”

Chúng ta cứ mải mê trong ước vọng màu hồng
Những gần gũi như cát khô trong bàn tay người nắm
Chỉ giữ vô cảm mà không truyền cho hơi ấm
Rồi cát sẽ trôi đi.


Cũng có những điều không thể kết thúc để bắt đầu một chuyến đi
Khi chúng ta cứ tiếc từng yêu thương nhỏ nhất
Khi Chúng Ta để Chúng Ta qua mất
Lúc ngõ đời lắt léo lắm ngược xuôi.
Cũng có lúc ta nhận ra
thực sự chẳng muốn mình mãi như là
.... một đám mây trôi!



Xem thêm tại link : FACEBOOK - DIỄN ĐÀN EM&THƠ
Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

RỐT CÙNG


Rốt cùng ngày cũng như đêm
Niềm thương nỗi nhớ êm đềm cận bên
Làm sao níu lại lênh đênh
Cho thân bèo giạt tắp nên chữ tình!

Vẫn là ta với bóng mình
Xem Thu quyến rũ cấu nghìn khung mơ
Hồ im mây xuống cài nơ
Tiện tay rẩy bút, làm thơ tạ từ…

Mai này xếp lại chồng thư
Mở toang cánh cửa tâm tư nhuộm buồn
Lá rơi về với cội nguồn
Đường xa rẻ lối vô thường… tịnh yên!

cmh 15/6/15


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN


Mài mực đen, chờ đêm cho thêm phẩm
Nhuộm áo đời che bớt nỗi lắng lo
Lòng muốn quên, nhưng dạ lại đắn đo
Cơn gió nhẹ...chạm hồn thơ thương nhớ!

cmh 21/6/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÊM VẮNG


Đêm vắng vẻ lùa Đông vào góc nhỏ
Trãi giấy đời ghi chép chuyện hôm qua
Vượt thời gian, dòng ký ức xa nhà
Chia nhánh rẽ luồn sâu đau lòng nhớ!

Đêm vắng vẻ lẻ loi vầng trăng tỏ
Soi nỗi niềm, thấu hiểu tận thâm tâm
Kiếp trầm luân, khổ ải quấn thân tằm
Cây nến nhiễu...giọt lệ sầu quanh quẩn!


cmh 04/7/15

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.