Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,023 Views)
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem
Đoản khúc mưa...Hạ trắng xuân hồng !
........Vẫn em ...
Hạ trắng xuân hồng ...
......vẫn ta ...
Đoãn khúc ...sợi lòng hanh hao ..
......Vẫn mưa ...
Cuối hạ lao xao ...
.....Vẫn say ...cơn nhớ
Chìm vào xuân xưa ...
...Hỏi lòng ...ai hát khúc mưa ...
Xuân qua...hạ đến ...duyên thừa...có quên
.....Chút lòng ..nặng nhạt...hớ hênh ...
Chợt ..mưa..chợt nhớ...chợt lênh đênh ...vi` ?????.....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỜI ANH

Mời anh nhé!...một ly... đời chua xót
Uống cùng nhau, san sẻ...trút buồn đau
Ngà ngà thấm...ly hai... thêm đầy rót
Kể trên Trời, dưới đất ...chuyện ngàn sao...

Anh có thấy?...đất đêm nay mềm lướt
Sao trăng cùng lăn ngã ....cạn sầu... ba !!


Chào bạn Chỉ_Vậy_Thôi!..Nhân dịp đầu năm mới 2006, cmh xin chúc bạn CVT cùng tất cả các bạn gần xa trong E&T một NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, LUÔN LUÔN VUI VẺ!!
cmh cảm ơn bạn CVT đã đến nhà thăm với bài thơ hay Đoản khúc mưa..Hạ trắng xuân hồng nha!...Và xin mời bạn dùng ba ly rượu chúc mừng Năm Mới nhé! (rang_minh_dep_hun)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẦN THƠ HOANG...


Tôi cố vẽ những vần thơ hoang dại
Máng sầu đau ngất ngưỡng tận trùng xa
Để không thấy...màn nhung Trời tê tái
Và lá phai...không chắn lối đi về !!

*******

Người chen chúc..mà sao lòng răm rối
Đêm cuối năm...thật một tối không màu
Dù vang nhạc, tưng bừng hoan lễ hội
Đón đầu năm...vui chúc...vạn lành câu !

Tôi vẫn đứng...bên bầu Trời đen thẫm
Nhìn pháo hoa tung tóe...xé thinh không
Có vui chăng?...Khi lệ mãi âm thầm
Rơi trên khắp cỏi người...nay ướt đẫm...

Tôi vẫn đón lời chúc mừng năm mới
Cơ hồ như cơn gió thoảng bên tai
Xin cảm ơn ...những ngọt ngào ...thân ái
Lệ đau ngừng...thờ thẩn...bước ...không tôi !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HẠT MẶN


Đầm đìa giọt mặn mồ hôi
Cô em cấy lúa, lưng gòng nắng chang
Gánh vai cô phải vương mang
Nợ cơm, nợ áo...nợ chan trong ngoài
Ấy mà đôi mắt đen lay
Vẫn cười nóng Hạ...vẫn say áng đồng
Chân thon rảo bước ven sông
Nhanh chân cô nhé...nắng hồng sắp tan !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VỘI VÃ


Mây giăng thấp, cơ hồ như tay chạm
Nỗi buồn tôi ...đủng đỉnh...bước mây lan
Trôi tản mác đến nơi dường vô cảm
Giọt lệ hồng...từng chiếc...xoáy không gian!

Anh có thấy?...mảnh đời qua vội vã
Tay chưa đan, ta đã phải chia xa
Nhuốm hương yêu...hạnh phúc tưởng gần kề
Thì rất vội...tản rời...hai lối rã

Ngày hấp tấp, đời thường quanh cuộc sống
Đêm vội vàng...bên cạnh giấc chiêm bao
Và cứ thế...miệt mài...trôi viễn ảo
Đến chợt hay...đã quá vội rồi chăng?

Bao lầm lỡ, đủ hay như chưa đủ
Đoản khúc tình, có nối được nên nguyên
Cố vá víu...cũng chỉ là thô thiển
Thì thôi đành ...buông thả mối tình duyên

Đau vết cắt...còn chưa lành tình cũ
Lẽ nào thêm mảnh nhọn...cắm vào tim
Đường thênh thang, sao chẳng có rộng tìm
Để tôi mãi quẩn quanh nhìn...nơi trú !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CUỘC TÌNH MƠ


Một giấc mộng yêu đương tràn hương ái
Một tình yêu tha thiết ...những trong ngần
Lồng thêm cả...nụ hôn mời khe khẻ
Ấm hồng môi...vừa chớm...lại tàn phai !

...Thì anh ơi!..tình yêu nào huyền nhiệm
Dắt dìu ta qua cỏi thế lưu đày
Và anh hỡi! Cơn lốc nào khâm liệm
Cuốn hồn nhau ...trôi...năm tháng hao gầy..

Cảm ơn anh...đã ngọt ngào ru giấc
Miên viễn tình...lặng lẽ...gối đêm thâu
Giọt lệ rơi khóc đời riêng chất ngất
Thoát nồng hương, êm ái...mộng đầm sâu !

Tình vương theo chốn mây ngàn
Câu thơ dang dở hãy còn đeo mang
Giọt sầu đọng mãi không tan
Lòng tôi vẫn thế...mênh mang...nỗi buồn !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CƠN GIÓ CHIỀU


Em nhẹ lắm...cơn gió chiều phe phẩy
Đến cùng anh, sau một nắng oi nồng
Xin chạm khẻ viền da dầy sạm cháy
Vết tích ngày nhằn nhọc...kiếp long đong!

Này hun hút...đôi mắt sâu huyền hoặc
Mặc bụi đường cố bám, níu sầu rơi
Kìa vầng trán...nếp hằn chai...ghi khắc
Vẫn trờ ra, rắn rỏi ...đón manh đời !

Yên anh nhé ! Một chiều về man mác
Sẽ ru anh vào tối...nhã hồng tâm !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐOẢN KHÚC LẠC LOÀI


Hoa nhánh u sầu tưởng nhớ xa
Trường miên canh cánh...mộng mơ hoa
Tình kia có đến bên rèm giá
Hay vẫn hững hờ...mặc Đông qua ?...

*******

Đêm khuya khoắc...ta cùng người đối vọng
Không rượu thơm...cũng chẳng chén trà nồng
Mà sao lạ ?...Hồn như say khập khểnh
Sáng rồi ư ?..Gà đã báo...vầng Đông !!

*******

Tôi vẫn đấy, cúi đầu nghe trách khẻ
Từ nơi nào...êm ái...vạn lời ru
Tình đã trao, duyên thắm chẳng vẹn màu
Đành lệ rớt...âm thầm...vương thương nhớ !!

*******

Thơ hãy tiếp...cho buồn không trắc trở
Lệ hãy tuôn...cho mắt ướt...rơi sầu
Xoay giòng lũ tìm về con sông nhớ
Để cuộc tình ...yên lối...lắng lòng sâu!!

*******

Ai đã từng chưa ?...suốt đêm dài
Thèm lưng ngã trượt...sóng bình yên
Khát khao đôi mắt...mong mi khép
Mơ hồng ngọt giấc...tuyệt vời say !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN ...

Trùng lai mây gió , gợi buồn lay ...
Cám cảnh thương sầu , vẩn muốn say
Thấp thóang nổi buồn ... đang níu kéo
Lại không mời gọi ....giọt sầu vây

Ngày tháng trôi qua lại những ngày
Bâng khuâng ngồi nhớ lá thu bay
Nhạc buồn hòa điệu trong đêm vắng
Chỉ thấy mình ta giấc mộng này !!


Chào CMH , bạn khõe không ? Cuối tuần qua , cmh vui nhiều chứ phải không nè ...
Thân mến !
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BẾN CHỜ


Ngàn năm sương khói lững lờ
Giăng sông tình mộng...tỏa mờ ảo mơ
Thuyền xa, bến rẽ...mịt mờ
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ...dõi chờ cố nhân !!


Chào Ái Linh! Cảm ơn AL đã đến thăm, cmh vẫn khỏe và bình thường cuối tuần....
Cảm ơn bài thơ hay của AL...chúc AL mãi vui vẻ nha!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘNG VÀNG

Tôi từ nơi cõi mộng vàng
Tay nâng chén ngọc...sao tràn lệ cay

Mộng vàng tôi gửi trên cây
Nhờ cơn gió nhẹ...nhẹ lay dáng huyền
Em rung tóc xỏa thuyền quyên
Hồ nghiêm chuyển sóng...dợn nghiêng vóc ngà
Em tôi, sao lắm mượt mà
Mày thanh...đến liễu...phải là đà xoa
Hằng ghen...khuôn ái nhạt nhòa
Bướm tranh nhau đến, la cà lắm phiên
Tôi run, vớ vẩn...man miên
Biết đôi tay ấm...có riêng...được nàng ?

Mộng vàng chao khẻ nhẹ nhàng
Thôi!...tôi đã mất...bàng hoàng... từ đây !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem

....Hoa Bần ....!

Chị giấu nụ cười..thời con gái ven đê !
Trái bần xanh ... chia một nửa lối về ..
Con dòng dọc ...cả đời mê mãi
Tha cọng rơm khô...kết lại một thời

Hoa bần bên sông tím màu nhung nhớ
Lục bình ..nở trể ...mùa nhau ...
Chị ơi ! nụ cười gượng gạo ...
Xưa xa...bạt áo ...đâu rồi...

Hoa bần ,...qua mùa nước nổi
Người đi ...bỏ chị lại rồi
Bàn chân ...bước về một tối
Chia nhau ...chút tím nhói lòng

Dòng sông... lở bồi đôi phía...
Trái bần ...khô ...chẳng ai chia
Chị ơi ...nụ cười vô nghĩa
Hoa bần rơi...hay thời con gái chị xa...


---------------------------------------------
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIẤC MÊ ĐỜI


Đã phải hôn mê giữa nắng ngày
Để không nhìn thấy...những điều cay
Gió ngang xin chớ lay ta dậy
E sợ tỉnh rồi...lại ngã quay...

Ta như lạc... giữa rừng thưa vô tận
Cỏ sơ hoang, cằn cỗi...đất rạn chân
Vây bốn phía...nơi đâu là lối trở?
Mất phương rồi...giờ tiếc nuối...ngày mân...

Mân mê lại vòng tay ai trìu mến
Người bỏ ta, hay ta để lại người
Khao dấu ái...một thời đôi trân qúi
Chợt bỗng thèm...cơn mưa nhỏ...giọt rơi !!

Thấm mưa...tơ lắm nặng sầu
Nên không kết được hai đầu đôi ta
Vào ra mấy lượt cũng là
Nợ duyên đành phải...la đà...treo chuông
Chỉ mành duyên phận mênh mông
Đong đưa con gió...xén hồng tơ rơi !!


cmh xin cảm ơn lời chúc Tết hay và đẹp của anh Mục Đồng....
cảm ơn bạn Chỉ_Vậy_Thôi với bài thơ hay, thanh thoát " Hoa Bần".Nhân đây, cmh cũng xin chúc anh Mục Đồng, bạn Chỉ_Vậy_Thôi, Ái Linh, Thương Thương, Điệp Hoa, SonMôiNhạt, Lovetheme... cùng tất cả các bạn thành viên trong E&Tcũng như Admin Sun và ban Quản Trị NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG,VẠN SỰ NHƯ Ý !

Thân ái (rang_minh_dep_hun)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BẤT CHỢT...


Những chiều thơ thẩn...ghế công viên
Cô lắng mình tôi...đón giọt sầu
Ngơ ngác rụng rơi...dăm lá phiến
Vàng Thu lảo đảo...buốt hồn chao!!

*******

Đời mặc nhiên đẩy ta vào định số
Gặp người sao...lệ ướt mãi rớt rơi
Tình thơ ấy...sẽ theo đôi cánh gió
Về phương nào?...Nhung nhớ...mỏng hồn tơi !!

********

Bước không anh, cố nhiên là nhẹ hẳn
Mà sao lòng, nặng trĩu...đá trần gian
Ngõ hoang phế, xác xơ...đầm Thu úa
Lạnh trong, ngoài...băng khối ...giọt sầu chan !!

********

Rằng thương, thương xót...một cánh hoa
Chợ đời lắm nẻo...nhuốm phong ba
Phận mỏng, duyên sầu...đêm cô giá
Chờ người...biết có...vẹn tình xa !!

********


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THU XA


Đây tim hồng, tôi hằng đêm thổn thức
Khóc cuộc tình...vĩnh viễn thoát tầm rơi
Nỗi đau thương luôn dày vò, bứt rứt
Khổ vô vàn...người nỡ...trách hờn tôi

Đã mấy Thu qua...lòng đẫm ướt
Lệ dài tức tưởi...suốt canh thâu
Không gian mở ngõ...chân chùn bước
Ngậm ngùi, dĩ vãng...nhớ thêm sâu...

Thu ở ngoài hiên có tàn phai
Thu ở trong lòng...vẫn nhớ ai
Thiết tha mong đợi dây tơ kết
Chờ đến khi nào...xuyên...kiếp lai!!

Ngã chiêm bao có bao giờ bằng phẳng
Hay trải đầy gút mắc...đoạn tình mang
Không như tre...nhiều mắt...dõi tình lang
Tình nhiều mắc...hóa tình muôn di hận !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN


Một ngày thứ Bảy buồn vương
Một ngày thứ Bảy sông Tương tượng hình
Mưa ngâu lại nỡ vô tình
Se thêm nỗi nhớ...thình lình thoát thai
Buồn ơi! ...sao lắm đổi thay
Thế nhân, nhân thế...miệt mài khổ đau
Quanh ta vẫn mãi lao xao
Khi êm, gợn nếp...hồ tao dịu hòa
Khi cuồng, trỗi dậy phong ba
Bạt ngàn sóng vỗ, vỡ nhòa biển thương
Buồn ơi!...Sao lắm chán chường
Luân phiên lệ nhỏ...nhũng đường ta đi !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỌT BUỒN TRĂNG


Trăng lờ lững, trăng cận kề muôn thuở
Giọt buồn trăng giăng tỏa...khắp phong sơ
Từ viễn thức, đã biết điều lầm lỡ
Vì yêu trăng...nên tình mãi lững lờ

Soi nhân thế...trăng bên bờ cô lữ
Mỗi khi về...dáng ngọc thoát...thanh mơ !

Thôn xưa đó, vào những trăng... trong vút
Dăm bạn bè...chung bóng..đắm trời lơ
Êm mật thắm, ghi- ta buồn trỗi khúc
Loãng không gian, se thắt cỏi tình thơ

Đã bao năm tháng...trăng mòn mỏi
Theo bước chân người...lắm nẻo soi
Và khi về lại con đường cỗi
Có vết rong rêu...phảng phất hồn !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem
Lục bát trăng ...Ngày về xa ngái !
......Đêm về ...lặng lẽ mình đêm...
Chỉ trăng còn thức...cuối tìm dấu xưa ...
Ngày về...nhòa nhạt như mưa ...
Và trăng ...mòn mỏi ...qua mùa vàng cong ..

...Khuyết theo năm tháng cõi lòng ..
Riêng mang nỗi nhớ ...chờ mong một thời
Ngày về... xa ngái chơi vơi
Bình yên níu kéo...tơ trời bay bay

...Bên song ...chợp mắt ..tháng ngày
Giấc mơ hoang hoãi ... cơn say trăng vàng
Dễ đâu...một mãnh trăng tan ...
Ngày về...mùa đã ươm ngàn dấu rêu...

....Lòng mình ...nhóm thoáng ..chợ chiều...
....Cơn mê....xa ngái .. cô liêu ...trăng đời ..!!!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem
Chào CMH !
Thơ của CMH rất hay ...một cái gì đó chứa đựng tháng ngày...
Chúc CMH một năm mới an lành và vui vẻ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào Chỉ _Vậy_Thôi! Cmh cảm ơn bạn đã đến thăm cùng với những bài thơ hay...nhân đây cmh xin mạn phép dùng nick Chỉ_Vậy_Thôi, để gửi đến bạn 4 câu thơ dưới đây nhé !.....

Tôi vẫn Chỉ...một đời yêu mây lướt
Ngắm trăng thanh...và mơ ước Vậy Thôi
Chỉ Vậy Thôi...mộc mạc ...ẩn sương phơi
Thiên cảnh sắc, hữu tình..non sông nước !!

cmh tạm biệt bạn nhé!...Cảm ơn lời chúc Tết của bạn và cũng thế cmh chúc bạn C_V_T một NĂM MỚI VUI VẺ, BÌNH AN, VẠN SỰ NHƯ Ý !


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.