Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,978 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


TA VÌ ANH



Ta vì anh mang nỗi buồn hoài cổ
Đi qua ngày sang tháng mệt nhoài năm
Còn gì hơn thường xem hạt mưa răm
Rơi trên lá, lòng đau mà không lộ!

Ta vì anh sống như người tạm bợ
Biển ngập tràn, lũ lụt xoáy đời tư
Qua mặt trời rồi đêm xuống dường như
Màu ảm đạm khốn vây hồn phố chợ!

Ta vì anh núi đau, rừng lầm lỡ
Không ngại ngần nhằn nhọc kiếp phù du
Chất bi ai lạc lõng giữa sa mù
Thương ốc nhỏ cuộc đời luôn sóng vổ!

Ta vì anh cưu mang niềm sầu khổ
Để quên đời, hệ lụy bể trầm kha
Chỉ bằng không, duy nhất mỗi anh mà
Và mong đợi...nơi cuối đường ...cỗng mở!

Bên kia đó! Một mình ta vò võ
Đợi chờ anh, dù một thoáng mong manh
Sẽ không ai cùng đứng để tranh giành
Suơng khói nhẹ, trâm anh lòng... trăng tỏ!



cmh 15/03/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


ĐƯỜNG MỘT CHIỀU EM ĐI VÀ VẪN NHỚ



Đường một chiều em đi và vẫn nhớ
Dẫu cuộc tình có hun hút xa khơi
Dẫu sang trang cổ tích đã lâu đời
Em vẫn mãi nhớ anh...người tình lỡ!

Chiều bao dung đọc lời kinh nho nhỏ
Tự phạt mình sám hối tội tình mang
Nguyện Ơn Trên cứu rỗi giữa hai hàng
Lệ oan trái chảy xuôi giòng khốn khổ!

Anh đã hứa cùng em đem mầu mỡ
Phù sa hồng vun đắp một bờ đê
Tay tình thương nắm chặt giữ lời thề
Ngăn lũ lụt, ngừa dâng cao sóng dữ!

Anh đã hứa khi ngoài hiên gió dữ
Anh sẽ hiền nới rộng cả vòng ôm
Gói trọn nhau bằng hơi ấm ôn tồn
Miền Bắc Hải băng tan...vì anh đó!

Đường một chiều em đi và vẫn nhớ
Không ngã nào có thể rẽ...tìm quên!!

Mãi yêu đương thương nhớ nổi lênh đênh
Tờ lịch gỡ...Tháng Tư về...anh ạ!!


cmh 16/03/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


CHÁN!



Thôi còn một chút đau lòng
Ta xem thế sự lòng vòng đi quanh
Đau thương giấc mộng không thành
Chờ xe Tây đến...nặng...hành trang mang
Bánh tròn máu đỏ hồi quang
Ta thân trần thế tóc tang lặng thầm
Thịt xương tro cốt đêm rằm
Liêu trai hụt bước, ôm chầm... chân không
Từ sương, từ khói thong dong
Hồn hoang lê tiếng...não lòng...tha nhân!!


cmh 19/03/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


BI !



Có buổi sáng lạnh lùng nơi góc nhỏ
Ly cà phê hớp từng hớp trong ngần
Ta đọc thơ đời nơi trang bích báo
Của trường nhân sinh, được sắp theo vần!

Có buổi sáng ngây người trên thơ thẩn
Thấy chung quanh màu trắng mới thọ tang
Ngó xa xa lặng lẽ cổ áo quan
Xe song mã hai hàng mang tâm sự!

Rừng thiên thu ẩn hình...nghiêm thực thụ
Đợi ta về không gió lộng mừng vui
Mở thân yêu siết chặt chẳng cho lùi
Này ngoan nhé! Vọng âm lời biển ngủ!

Có những đêm nhìn vầng trăng ủ rũ
Bên thềm xưa trông dáng vẻ tội tình
Muốn nhặt về xin nước Thánh hồi sinh
Soi thuyền mộng du dương... sông tình tự!



cmh 27/03/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Có phải ta dật dờ hai thế giới
Ảo_hư hư; thực_sống để sinh tồn
Níu làn mây xé mỏng mỗi khi hờn
Tuôn mắt lệ ghi vần thơ tuyệt vọng!


Buồn ơi! Hãy cố ngồi yên đấy
Cho bức họa ta có được thần
Chân dung không úa vì mưa dấy
Lệ ứa từ trong, mới được lòng!

Buồn ơi! Hãy nới thêm chiều rộng
Cho bức ảnh ta đủ khổ thành
Gian nan, thương nhớ đừng cho rỗng
Tâm ý, hồn đâu? Rớt máy hình!

Buồn ơi!

Ngọn lửa tình yêu đừng dụi ngúm
Rồi đem tro rắc nẽo yêu đương
Tham lam gió sẽ đem đi giếm
Còn dấu tích nào...qua chốn thương?

Buồn hãy về đây, chớ dỗi hờn
Kẻo không, sinh sản những buồn hơn
Trăm phương ngàn kế ta xin hứa
Buồn giữ bên ta...bạn với hồn!

Tâm sự triền miên sóng dập dồn
Biển lòng tương tự biển chiều không?
Sao nghe răng rắc thuyền sắp hỏng
Oi nước từ tim...ướt ngập phòng!!


cmh 29/03/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


BƯỚC CHÂN



Bước chân ngày cuối gập ghềnh
Kéo lê như nạng sợ nghìn trùng xa
Hỏi người có hiểu tình ta
Có lau giùm ngấn lệ nhòa...bong tim?

Dấu chân ai đã im lìm
Nhẹ quay trở gót lặng tìm dư hương
Tình cờ bắt gặp bên đường
Nửa câu duyên nợ người thường ví von
" Thương em, anh đặt môi hôn
Nhẹ nâng ảo ảnh...chiết hồn theo nhau!!"

Ừ thì theo gió mà rao
Ai mua, tôi bán trái sầu...trăm tên?
Sầu đời, sầu bạc lênh đênh
Bạc Tình
, bạc nghĩa ân lềnh...nhân gian!!


cmh 30/03/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BẾ TẮC


Hãy cứ là như thế
Cho buồn không bi quan
Cho vui không làm lễ
Mở tiệc tùng liên hoan!

Hãy cứ đừng hoang mang
Đã không là gì cả
Khói thuốc còn buông thả
Mỗi lần nghĩ về ta?

Hãy nhớ đừng đi ra
Khỏi hồn ta anh ạ
Bởi lòng anh biển cả
Hạt cát nhỏ là ta...

Mồn một ngày chia xa
Lần cuối rời phi đạo
Đường mây quen thành thạo
Giờ bế tắc vào ra...


cmh 01/04/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐI GIỮA NHÂN GIAN


Đi giữa nhân gian, bệ phiến sầu
Nghe hồn phân nhánh nặng tương tư
Bâng khuâng tìm kiếm thời yêu dấu
Của thuở êm đềm...ta có nhau!

Đi giữa nhân gian mãi một màu
Làm sao anh hiểu nỗi chờ mong
Từ trong sa mạc lòng hoang bỏng
Có thạch nham hồng...âm ỷ nung!

Đi giữa nhân gian, nhớ điệp trùng
Sóng cao gió dữ chẳng âu lo
Sợ mây mang khói đầy thung lũng
Xui chiếc xe tang...rớt nhịp đầm...

Lầm lỡ ngày xưa lại lỡ lầm
Chôn vùi Huyệt Lạnh chuyện thương tâm
Trần gian phủ phục niềm cô quạnh
Xin chút nhan đời...một sớm thăm...


cmh 02/04/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG KHÁT VỌNG CHỜ



Tôi có thói quen đếm lá rơi
Một mình lặng lẽ giữa công viên
Nhớ anh đến nỗi... làm sao nói
Anh rót tràn bia bởi nhớ tôi
Hay hồn lãng mạn... đã nên đôi?

Tôi có khổ đau thật chẳng rời
Trái tim thương tích mãi lên cơn
Sốt cao vì nhát dao đành đoạn
Anh có thần giao...rớt chút hồn?

Vẫn thế từ đây chết đuối lòng
Chiều buồn than thở, tập làm thơ
Như sông hiếm nước, hè khan nắng
Cả một trời thương...khát vọng chờ!!


cmh 03/04/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


XIN PHÉP



Xin phép niềm đau, tôi phải khóc
Cho người viện cớ để ba hoa
Cho mây buồn bã đi ngang dọc
Trăm vết thương lòng tuôn máu ra!

Xin phép trời mưa, tôi lả chả
Để cùng ra biển khóc triền miên
Hải đăng lơ đểnh trên đầu sóng
Ốc đảo bơ vơ...cúi xuống thiền!

Xin phép ngày xưa, tôi quyến luyến
Ngược tìm đâu đó những vần thơ
Có con sông nhỏ giăng làm tuyến
Hỏi cớ sao sông...đứng lại chờ?

Xin phép bờ thương, tôi trút nhớ
Mơ hồ hoang tưởng...cố nhân bên
Nghe trong tiềm thức tình tan vỡ
Từng tiếng pha lê...ráp mộng hiền!

Xin phép tình yêu, tôi cống hiến
Gia tài duy nhất trái tim con
Có câu chung thủy xăm rành rọt
Da diết tình thương...bật chốt còn!


cmh 10/4/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


TRƯỚC KHI TẠ THẾ



Trước khi tạ thế, tôi rao bán
Sản nghiệp cơ ngơi những trái sầu
Kẻ điên xin biếu như quà tặng
Người tỉnh kèo nài giá phải chăng!

Vườn thơ tôi đó! Đầy tâm trạng
Của kẻ không may...bắt đợi chờ
Khát khao nước mắt rơi thành suối
Tiếc nuối tràn sông hóa biển hồ!

Bỏ công chăm bón phân mầu mỡ
Cây sầu sai trái nặng đơm bông
Nhiệt cao áp suất đâu làm hỏng
Độ dưới băng hàn...ví tựa không!

Nhắn nhủ người ta nếu động lòng
Xin đừng trắc ẩn khép mi cong
Hồn ma bóng quế tôi còn sống
Sẽ chết lần hai, bởi khóc ròng!

Nhắn nhủ người ta đến ngắm vườn
Xin đừng do dự, cứ thong dong
Chủ nhân bạc phước, cây bạc mệnh
Sinh trái đau thương, ốm cả lòng!

Trước khi tạ thế tôi hy vọng
Nghe gió truyền âm lại một lần
Hồn thơ người ấy choàng tay nóng
Vin trút hơi tàn...cao tiếng ngâm!


cmh 12/04/10

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


HÀNH TRANG LƯNG QUẨY DẠN DÀY CHẬT RƯƠNG!



Ta ngồi nghe tiếng lao xao
Rớt ra từ những khổ đau cuộc đời
Lệ buồn châm mãi không vơi
Nụ cười héo hắt nửa vời...chẳng ngơi
Nhớ tình, tình tách thuyền lơi
Nhớ người, người lại thốt lời...Thôi em!
Đa đoan cầu giấc ngủ êm
Vẳng nghe từ khước... nửa đêm lạnh lùng
Ừ đâu mong mỏi tương phùng
Chỉ mơ tao ngộ tận cùng phương ta
Tai trần nghe ngóng gần xa
Từ muôn phương hạc vén tà gió bay
Mây ngàn khoe trắng đôi tay
Hành trang lưng quẩy dạn dày...chật rương!



cmh 14/04/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


SAY



Từ ta chưa biết rượu nồng
Lạc tay nâng cốc mà lòng tái tê
Phải chăng người đã bội thề
Nghiêng câu lục bát ngược về kiếp xưa...
Thêm bao nhiêu kiếp cho vừa
Rót bao nhiêu nữa mới thừa cơn say?

Từ ta chưa biết... loay hoay
Mềm môi thuốc lọc vàng tay duyên sầu
Khói say khói ngã về đâu?
Ta say ta ngã chúi vào lâng lâng
Nhớ quên, quên nhớ bao lần
(Thật hư, hư thật dương trần)
Một hơi uống cạn luôn phần...nhớ anh!!


cmh 17/04/10

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


GỬI NGƯỜI



Bao tiếc nuối, bao nỗi buồn gặm nhấm
Người nào đâu hiểu được tấm lòng ta
Chỉ một thôi, hình ảnh chẳng phai nhòa
Lau mắt lệ bàn tay gầy ướt đẫm!

Người chán nản, ta nhìn trời ảm đạm
Người bi ai, ta tự thú đường cùng
Cơn mưa nào ngăn cách lối đi chung
Chia hai hướng tình yêu xa vạn dặm!

Đêm xuống lạnh mình ta nơi chốn tạm
Tạm quên đời, tạm trú một niềm tin
Nhưng mà sao hằng lượn sóng điêu linh
Không tha thứ lặng yên, dầu dấu chấm!

Đêm thập giá linh hồn ta tội phạm
Gục mặt sầu buông rũ kiếp nhân sinh
Máu tuôn môi gắng sức thốt câu kinh
Cầu gia đạo bình an cho người mộng!


cmh 21/04/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


BUỒN...



Vụng về con chữ trăm năm
Tôi xoay giấc ngủ về tâm điểm tình
Khôn ngoan tỉ mỉ xếp hình
Gió mưa đánh đổ công trình tôi yêu
Lệ nhòa, Thiên Sứ giục kêu
Thiên Đường Đóng Cửa không chìu ý đâu
Người trao tôi túi bạc đầu
Sóng cao tôi trút vạn sầu xuôi theo
Chờ mây vũ trụ buông neo
Chờ trăng luống tuổi, sao đèo qua xưa
Góp gom đầy ắp mộng thừa
Tôi đem xuống mộ chôn...vừa vặn êm!!


cmh 24/04/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


ĐỢI CHỜ



Như dòng suối chết khô vì khan nước
Và con sông không lưu lượng ra vào
Tôi khát khao chờ đợi tiếng thơ ào
Từ nơi đó...xin ai...đừng từ khước!

Như cuộc sống được, không thường bất chợt
Tâm tình tôi sâu thẳm một khuôn mồ
Đến trớ trêu, quạnh quẽ cũng ơ hờ
Tôi bạc phận, yêu người không phai lợt!


cmh 28/04/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


CỐ NÉN NIỀM ĐAU



Cố nén niềm đau tận đáy lòng
Để nghe run rẩy tiếng con tim
Thê lương quấn lấy giòng dư lệ
Tình ái tan theo cánh gió mềm

Cố nén niềm đau giữa phố chìm
Biển sầu tơi tả sóng vô tâm
Hàng ngang mây tím giờ khâm liệm
Đưa tiễn hồn hoang...khối lệ ngầm...


cmh 06/05/10



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Góc thơ trống vắng lòng hoang phế
Vạn vật điêu tàn khuyết tái tê!


Chần chờ mãi thế nào anh cũng trễ
Chuyến sau cùng tiễn biệt một người thân
Lệ tương tư vọng tưởng chút ân cần
Em gửi lại trên vành hoa tang lễ

Chần chờ mãi cuối cùng anh chẳng thể
Đến gần bên biên giới tậu vực sâu
Tặng cho em hương đất thưở ban đầu
Vòng hoa tím, tím bôi lời ước thệ

Chần chờ thế mới hay đời dâu bể
Trăm năm mơ hạnh phúc vói vì sao
Cõi dương gian một bận được đi vào
Ra lỡ kiếp, vườn thơ tình đẫm lệ

Đêm mộ địa nghĩa trang buồn vô kể
Góc liêu trai uẩn khúc một oan hồn
Tóc buông lơi đố kỵ sóng Thu Bồn
Bia mặc cảm mang tên người bạc phận!

Ngày không nắng, đêm yên bình muôn vạn
Cớ làm sao lòng vương vấn hồng trần
Mắt chăm chăm, cuồng tính xếp yêu vần
Môi giữ chặt nụ hôn dầu...tuyệt mạng!


cmh 12/05/10


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Mùa hạ hỡi biết không ta nhớ lắm
Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
Không hiểu người có uống phải chén say
Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm

Mùa hạ hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
Ta mang mãi theo tro tàn kí ức

Mùa hạ hỡi ta vẫn còn thao thức
Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió.

Hạ nhớ - hạ nhớ một lần ta có
Có chuyện tình của muùa hạ qua mau
Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
Ta âm thầm cao trào ... miền hạ nhớ ...

Mến tặng CMH.
Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Melodies Of Time
Member Avatar

Cuộc tình u uất, đứng chịu tang
nhỏ xuống mồ sâu, ngấn lệ tràn
mộ phần ai đấp, bao tất đất
áo cài hoa trắng, tiếc lỡ làng

Tình vốn loài hoa đã lìa cành
cánh mềm sắc đỏ, chuyển vàng xanh
những cơn gió thoảng làm xao động
thổi lá khô gầy, gió cuốn quanh

Biệt khúc chiều nay, tiễn nhau đi
trời chiều u ám, khóc chia li
mây xám che ngang đôi tằm mắt
huyệt lấp tình đôi, chốn lụy bi ...

Vài dòng với thi nhân CMH.
<center> “Nước mắt không làm nên sự nghiệp

Không làm đối thủ phải nghiêng mình

Không làm cho sự sống nảy mầm xanh

Nếu như thế làm gì ta phải khóc”



Posted Image

<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="4" direction="left">
<img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/m.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/e.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/l.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/o.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/d.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/i.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/e.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/s.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/o.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/f.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/t.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/i.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/m.gif" border="0"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/20/e.gif" border="0"> </marquee>
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.