| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| HUYỆT LẠNH; Thu lại đến.... | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,985 Views) | |
| TaAoXanh | Mar 7 2009, 05:58 AM Post #861 |
|
Youth Mem
|
CON ĐƯỜNG TÌNH. Con đường tình theo những dấu yêu thương, Anh đã đến bên em ngày Đông giá, Không gian em bây giờ đang vào Hạ, Lữa tình yêu cháy bõng ánh mặt trời. Mình yêu nhau xoá hết nổi đơn côi, Xiết chặt nhau cho cuộc tình thêm ấm, Xếp cất hết những điều gì vướng bận, Cùng dìu nhau lên trên đỉnh tuyệt vời. Ngón tay anh sờ nhẹ ở bờ môi, Thương yêu lắm đặt nụ hôn nồng cháy, Đôi chân dài, vòng eo thon êm ái, Ru anh vào trong giấc mộng hoang đường. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 8 2009, 05:41 PM Post #862 |
![]()
Silver Mem
|
!!!!!!! Lòng không biết có hay không buồn bã Thoáng ngỡ ngàng khi thấy bóng ai qua Chợt bâng khuâng khi hạnh phúc đi xa Người quả thật dửng dưng...xem như lạ... Không trách cứ, không ưu sầu đày đọa Không giận hờn, không khổ sở lân la Cuộc tình thôi, vô số nỗi xót xa Làm sao thước đo rành tâm với dạ? cmh 08/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 9 2009, 08:51 AM Post #863 |
![]()
Silver Mem
|
EM VẪN CHỜ ANH Em vẫn chờ anh, anh dấu yêu Người chưa biết tuổi đã quen tên Gió Thu hiu hắt lòng xao xuyến Buồn vắt ngang mây...tím cả chiều! Từng đợt sóng chao hồ xứ lạ Lăn tăn gợi nhớ...nhớ làm sao Êm êm dìu dịu hồn thư thả Mê mẩn say lòng...mộng lắm mơ! Em vẫn chờ anh, anh của thơ Bút phăng anh vẽ cõi xanh lơ Có đôi chim lạ duyên tiền kiếp Bay bổng hồng hoang lạc đến giờ... Chao đảo tìm nhau chẳng bến bờ Non cao biển thấp có là bao Mênh mông vũ trụ khàn theo gió Tiếng gọi uyên ương...vỡ địa cầu... cmh 09/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 10 2009, 05:08 AM Post #864 |
![]()
Silver Mem
|
BÓNG ĐÊM Mỏi bước lần theo lối âm u Cỏ khô nâu cháy, nhúm nhăn nheo Cúm rụm cong queo bông hồng héo Đêm dần tối mịch...tiếng chim tru... Dơi đập cánh đầy giăng ngọn cây Mắt đỏ bao con sấn đổ lầy Bóng tôi xiêu vẹo như nhành sậy Một chút nữa thôi...lũ chúng bây! Cạn khô con suối bấy lâu nay Khát khát ôi thôi! Khát cuộc đời, Qụy qụy...lụy thôi! Hồn tách thể, Yêu chồm tay với! Máu tuôn rơi... cmh 10/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 11 2009, 03:41 AM Post #865 |
![]()
Silver Mem
|
CHẦM CHẬM Buồn vương...chầm chậm...nhớ châu sa Nhớ quá làm sao? Nhớ quá mà Ân tình tự độ mùa thay lá Hoài cảm vòm Thu...mây thiết tha! Nắng nhạt trầm mai, điểm thật thà Gầy vai vuốt nhẹ thấm sương sa Lau khô mắt lệ sầu phong tỏa Chầm chậm đường Thu...đất nhẹ lùa... Lá vàng gió thoảng phất hương xưa Tình ái niềm đau bể khổ thừa Con sông huyền sử nhìn đôi lứa Trơ xác xơ lòng...lau sậy thưa... Chầm chậm mà đi ...có lẽ vừa... Đếm từng nhịp thở quả tim khô Máu đông, vầng trán nhăn tình lỡ Đôi mắt như là đang trút mưa... cmh 11/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 13 2009, 02:20 PM Post #866 |
|
Youth Mem
|
TÌNH YÊU CẤT CÁNH. Bàn chân anh lần bước giữa hoang vu, Suối róc rách tuông ra từ khe đá, Xung quanh đấy một mùi hương rất lạ, Thoáng nhẹ nhàng nghe ngan ngát hương em. Đêm nào đây hồn rũ cã môi mềm, Tay quấn chặt không gì ngăn cách nổi, Tình yêu đến như cuồng phong bảo tới, Lắng chìm vào niềm hạnh phúc chân lâng. Trong phút giây chợt bổng thấy bâng khuâng, Sao yêu thế người tình không bóng dáng, Cùng tan biến vào khung trời lãng mạn, Theo dấu đời vác nặng nổi đam mê. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 15 2009, 04:16 AM Post #867 |
![]()
Silver Mem
|
LÊNH ĐÊNH Thuyền du mộng đêm nay vào tình sử Gió loạn cuồng hải đảo thoắt rung rinh Ngọn hải đăng ngoi ngóp sóng tâm linh Tràn dư vị, hương nồng ân ái phủ.... cmh 15/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 15 2009, 04:18 AM Post #868 |
|
Youth Mem
|
Đôi môi thơm với nụ hôn tình tứ, Đưa em vào tuyệt đỉnh của yêu thương, Làn da em, êm ái đến lạ thường, Dáng em đẹp với đường cong tuyệt mỷ. Tìm đến nhau trong không gian huyền bí, Những ảo huyền toả sáng ở chung quanh, Mộng thiên đường xuôi giấc ngũ mong manh, Đan nhau lại cùng hoà chung nhịp điệu. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 15 2009, 07:07 PM Post #869 |
![]()
Silver Mem
|
TÀ DƯƠNG ĐỎ Ta đứng đấy, mặt trời nghiêng hút máu Rút cạn dần thời khắc...héo dung nhan Nắng say sưa như loài thú đi hoang Vồ bắt lấy...một thân người... kiệt cạn... Môi nhếch nhẹ, giao thoa Xuân tiềm ẩn Nể cuộc đời, hương phấn nhạt..xanh xao Gượng mà thôi...chống chỏi có được bao Đành đứng đấy, mặt trời nghiêng hút máu! Tà dương đỏ, tà dương ôi đỏ thẩm... cmh 15/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 16 2009, 04:55 AM Post #870 |
|
Youth Mem
|
CHÔN KÍN. Chôn tuyệt tình dưới huyệt lạnh mồ sâu, Đêm tĩnh thức hiện về bên bia đá, Nhớ thương nhiều những cơn mưa mùa Hạ, Góc phố buồn thơ thẩn bước chân hoang. Tay ôm đầu nghĩ đến mối tình tan, Kỷ niệm cũ xa bay vào đâu đó, Buổi ban đầu cũa thuỡ nào bỡ ngỡ, Cũng chĩ còn hiu hắt giọt nắng rơi. Cơn mưa đêm đổ ngập cã cuộc đời, Anh cứ ngỡ đọng thành hồ nước mắt, Tích tụ lại những đêm mình ngồi khóc, Một lần thôi rồi chẵng thấy bao giờ ! |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 17 2009, 06:14 PM Post #871 |
![]()
Silver Mem
|
NGỔN NGANG Về lại đây, vườn xưa hoa vẫn nở Nhưng người đâu? Biền biệt tận phương nào Cỏ cây ơi! Cho ta gửi lời chào Môi mấp máy....buồn vây, không thể tỏ! Hoa phượng đỏ. Đừng rơi nha phượng đỏ! Đừng để màu huyết dụ lệ tăng thêm Bầu trời xanh không cứu vãn nỗi niềm Đang đau nhói vì tim lòng tan vỡ... Run run lá cuộn tròn con sâu nhỏ Nghĩ gì đây? Đen tối hố tình yêu Cội phong già quanh quất bóng hồn rêu Lòng cẩm thạch y ban đầu gặp gỡ... Dấu thân cây, khắc tên bung loang lở Chấm phá đời mưa nắng, tuyết sương rơi Vết nhựa khô bám víu chẳng thể rời Tình yêu trót... đi sâu vào bể khổ.... cmh 17/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 19 2009, 03:59 AM Post #872 |
|
Youth Mem
|
GỮI VỀ EM BÊN ĐÓ. Tình yêu rạng rỡ sắc màu, Em như một đóa hoa Đào ngát hương, Áo xanh thấp thoáng bên đường, Em đi đễ lại vấn vương trong lòng. Bên anh trời đã tàn Đông, Mùa Xuân đang đến thắm hồng niềm vui. Nhớ sao hình ảnh em cười, Đôi môi ướp mộng đợi người tình xa. Ngoài kia thoang thoãng hương hoa, Mong người mang đến mặn mà dấu yêu. Nhớ em sao nhớ thật nhiều, Chập chờn giấc mộng yêu kiều dáng em. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 21 2009, 05:16 PM Post #873 |
![]()
Silver Mem
|
CẦU NGUYỆN Nghĩa trang lạnh đêm nay vòng tay ấm Đón một nguời vừa nằm xuống thiên thu Người là Mẹ, người là con Thiên Chúa Xin nguyện cầu hồn siêu thoát miên du!! Thành kính cầu mong hương hồn Bác Gái Maria Đinh Thị Liễu Sớm về nơi cõi vĩnh hằng!! Conmuaha, Sydney 21/03/09 Mẹ Mẹ hỡi! Từ đây con mất Mẹ Tiếng gào than, ngân dội khắp không gian Những người con thương khóc Mẹ vô vàn Tình Mẫu Tử thiêng liêng luôn bất diệt! Mẹ Mẹ hỡi! Từ đây con thua thiệt Chốn dương trần không có Mẹ thân yêu Răn bảo con, dạy dỗ rất đủ điều Mẹ từ ái, thương con khôn kể xiết! Con nhớ Mẹ, Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ.... Chúng con yêu Mẹ lắm...Mẹ chúng con!! ( Đôi dòng ghi lại sáng ngày lễ an táng, nơi nghĩa trang Rockwood) |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 22 2009, 12:00 AM Post #874 |
|
Youth Mem
|
THẮT CHẶT. Những phút giây mình tạm vắng xa nhau, Anh vẫn nhớ bóng hình yêu thương ấy, Làn môi thơm mái tóc em mềm mại, Mưa Hạ về, làm ngập lụt hồn anh. Quyến luyến nhau từ biệt mãi không đành, Tay nắm chặt lại nói lời "Bye" nhé, Kề tai em tiếng lòng ngân khe khẽ, Cuộc tình nầy anh dành hết cho em. Anh buổi chiều em vừa mới qua đêm, Em chập tối anh mới vừa thức dậy, Gặp nhau hoài sao nhớ nhung nhau mãi ? Cột đời nhau bằng một sợi tơ duyên. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 22 2009, 12:51 PM Post #875 |
![]()
Silver Mem
|
LƯU LUYẾN Lưu luyến mãi những gần bên san sát Em như loài cỏ dại đón chờ sương Giọt sương rơi, lóng lánh sáng vầng dương Xua đêm tối lạnh lùng sang nơi khác! Anh mang đến mùa Xuân hoa thơm ngát Hạ kiêu sa, nắng đỏ đốt truân chuyên Thu trữ tình gió nhẹ lướt mây duyên Trời Đông lạnh đôi tim hòa khăng khít... Tình ta đó! Tuy đôi bờ xa tít Nhưng ngập tràn huơng ái lấn thùy biên Múi giờ riêng không xây nổi thành kiên Yêu giữ vẹn...sợi dây tình quấn quýt... cmh 22/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 25 2009, 01:48 PM Post #876 |
![]()
Silver Mem
|
CƠN MƯA NHỎ Chỉ là khách ngang vườn thơ rộng mở Bước chân vào thư thái họa dăm câu Đáy gương soi dáng ngọc dưới chân cầu Hương Thạch Thảo phất phơ hồn trăng tỏ… Lòng cẩm tú, mộng đài không dễ vỡ Gót thăng hoa tình ái sắc màu vây Trả buồn đau về nước, gửi ngàn mây Chùng tư lự, đàn tơ dừng phím lỡ Niềm mơ ước thênh thang vào đại lộ Rạp hàng cây xanh bóng mát nghiêng chào Gió hây hây phe phẩy ngọn trúc đào Mai, lan, cúc rộn ràng nghênh…tao ngộ…. Cơn mưa hạ…về thôi..lòng đất nhỏ… cmh 25/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 25 2009, 02:31 PM Post #877 |
|
Youth Mem
|
VŨNG ĐAM MÊ. Cùng chìm hồn trong một vũng đam mê, Tim tạo rực tuông làn hơi nóng hổi, Tay đan tay dìu bước nhau đi tới, Đỉnh tuyệt vời nhác thấy cũng không xa. Thân người em thơm ngát tựa hương hoa, Vòng tay ôm xiết nhau ghì thật chặt, Đôi mi khép đợi chờ đang mời mọc, Nụ hôn dài trỉu nặng những yêu đương. Hai đứa mình cách trỡ mấy đại dương, Không ngăn được sóng tình dâng cao ngất, Màu ảo ảnh tưỡng chừng là hiện thực, Không gian xa hương yêu lại rất gần. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 26 2009, 08:43 PM Post #878 |
![]()
Silver Mem
|
DIỄM XƯA Ngày hai buổi mặt trời lên rồi xuống Lòng lạnh lùng như thỏi đá hoa cương Hay nhẹ nhàng như vạt nắng hoa vương Rung rinh gió...diễm xưa...dường lay động... Xưa diễm tuyệt cuộc tình thơ mơ mộng Người đến đây trao gửi nụ hôn đầu Mắt đam mê, tôi khe khẽ gật đầu Môi hồng ngọc mịn màng tua hy vọng... Niềm hạnh phúc bườm căng xuôi biển rộng Gió dạt dào xô đẩy tiếng hoan ca Sóng lao xao lũ lượt bến bờ xa Nền hoa trắng biển, trời mây lồng lộng... Ngày hai buổi mặt trời lên rồi xuống... cmh 27/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| TaAoXanh | Mar 27 2009, 04:27 AM Post #879 |
|
Youth Mem
|
CHỚM THU. Nơi em ở bây giờ đã gọi chớm Thu, Cơn gió lạnh mùa Đông chưa thổi đến, Chiếc lá đọng giọt sương khuya long lánh, Rất ngọc ngà như ánh mắt giai nhân. Nhớ về em nghe hồn thoáng bâng khuâng, Ngọn gió thổi bay bay dòng suối tóc, Đôi má thắm ửng hồng nơi triền dốc, Nụ hôn quen nống ấm ở làn môi. Vòng tay ôm không trọn hết khung trời, Đêm chờ sáng ngồi bên nhau tâm sự, Ôn lại hết mãnh đời trong quá khứ, Thấy gần nhau khi nhìn hướng tương lai. |
![]() |
|
| conmuaha | Mar 27 2009, 01:11 PM Post #880 |
![]()
Silver Mem
|
MỘNG THU Thu lành lạnh hồn em xao xuyến lạ Nhớ thương ơi! Sao biết nói cho vừa Dạ tơ phăng cuộn chỉ rối bong đùa Cho đáng nhé! Cuộc tình non lá mạ... Yêu vật vả, yêu dường không thể tả Giá gương treo, bút mực, chữ, từ ngôn Bức thi thơ em vẽ cảnh ôn tồn Anh ưu ái, đậm đà...cho tất cả... Dựa gối chăn, chén lòng hương thơm tỏa Máng nhành mơ, tình nhớ đợi tương phùng Nửa cầu mưa xua gió nối nghìn trùng Nửa chờ nắng liên hoàn...tim hai đứa!! cmh 27/03/09 |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Go to Next Page | |
| « Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic » |







3:30 PM Jul 11