Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,989 Views)
btla

conmuaha
Mar 6 2008, 06:36 PM

BÂNG QUƠ



Chiều qua mấy lượt chiều qua
Em dung nhan sướt lệ nḥa mắt sâu
Phun tơ tằm trả nợ dâu
Giăng tơ nhện rối tím màu đa đoan
Sáng sang mấy bận sáng sang
Đời ban ơn đắng nhọc nhằn cưu mang
Chân giày đế mỏng trần gian
Nắng chia kiếp nhỏ, bóng lần bước theo
Ngậm ngùi ngọn cỏ cong queo
Buồn buông tiếng thở...dốc trèo...sao qua!!



******************

Xin chào BTLA! Cmh cảm ơn BTLA đă ghé thăm trang thơ cùng bài thơ hay...à mà h́nh như quen quen, cmh đă gặp BTLA ở một nơi nào đó??...th́ phài..

Chiều qua, rồi lại chiều qua
Ta đôi chân mơi đứng chờ dáng ai ?
Làm tằm, th́ trả nợ dâu
C̣n ta, sao phải nợ ai t́nh sầu !

Sáng sang, rồi sáng lại sang
Ngày qua ngày vẩn bàng hoàng vết chân
Đường xưa vạt nắng bâng khuâng
Sao ai không nhớ dấu chân ngày nào !

Dỗi hờn, mắt vẩn trông theo
Ừ ta, tim nhỏ... khó theo ...kịp người

{khoc}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

Ái Linh,Mar 7 2008
02:50 AM



H́nh như một chút thật gần
Câu thơ phảng phất đôi phần của ai
Trên cành có cụm hoa say
Đang chờ cái hẹn sáng nay người về

* Chào Cmh , lâu quá không gặp, cmh có khỏe không ? Nhớ quá ...
Cùng suy nghĩ với cmh, btla ... nghe quen quen, h́nh như đă gặp đâu đó ... , chúc cmh nhiều ... nhiều niềm vui nha ...
Thân ái

AL
[/QUOTE]
H́nh như , gần quá thành xa
Lời thơ mượn tạm ư nhầu tương tư
Trên cành, lá vẩn vô tư
Biết ai c̣n có giống như ngày nào !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGÔN NGỮ T̀NH YÊU



Ngôn ngữ t́nh yêu đun bếp Hạ
Nóng sôi sùng sục nấu đêm Đông
Không gian ḥa khí trời Thu xám
Bằng gió Xuân tươi mát nụ hồng!

Ngôn ngữ t́nh yêu tỏa rất nồng
H́nh như có chất rượu bên trong
Uống đi để thấy đời say sóng
Và thấy như trời cũng...rất ngông!


***********************

To Ái Linh: Thật lâu quá hai ḿnh không gặp, AL khỏe không?..cmh th́ co' khác hơn xưa á...Ṿng ôm trái đất càng tăng__ Tuổi càng thêm mặn...vết hằn...thêm sâu!! sức khỏe vẫn b́nh thường và luôn có một điều đồng tâm với AL...rất nhớ...Chúc AL măi tươi vui bên cạnh nàng thơ kiều diễm của AL nhé! Thân ái.

To BTLA...
Mượn tạm lời thơ không chải chuốt
Gửi người chẳng biết nữ hay nam?
Mà sao chừng đó hồn tha thướt
Theo cánh phiêu bồng nhập cơi mơ...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
{tangbongne} Tặng conmuaha nè, vườn thơ nhà mình đông vui quá, mấy hổm rầy chỉ dám ngồi xem, và nhìn mọi người chuyện trò với nhau bằng lời thơ câu chữ thôi, hôm nay thấy có chủ đề hợp với mình quá nên "bạo gan", "xé rào" mà ... lẻn vào vườn conmuaha tặng một bông hồng mừng 8.3 nè.

Tình yêu không đơn thuần chỉ là qua ngôn ngữ, một ánh nhìn ... thử xem :

Anh đă đi nhiều nơi trên thế giới
Những nơi đẹp tuyệt vời...
...B́nh minh và cát trắng
Nghe sóng vỗ th́ thào...
Gió thoảng mú hương nồng của ngàn hoa thơm ngát
Anh đă gặp rất nhiều cô gái đẹp
Đủ màu da và ngôn ngữ em ơi
Những cái ôm chặt và những nụ cười
Hay vẻ đẹp của bờ môi hờ khép

Tất cả dường như là vô nghĩa...
...Khi anh nh́n vào đôi mắt em...!!!!!

Anh cũng đến những nơi hoang sơ lắm
Vẻ đẹp từ thiên nhiên...
...Của đất trời yên ả
Nghe chim hót líu lo...
Và sương mai đặt mình trên hoa hồng mới nở
Anh đă thấy mặt hồ thu lặng gió
Nước trong ngần bên thảm cỏ xanh tươi
Bông sen trắng lung linh của Tháp Mười
Những giọt mưa xuân rơi trên gió biếc

Tất cả dường như là vô nghĩa...
...Khi anh nh́n vào đôi mắt em...!!!!!

Anh đứng trên đỉnh núi cao vời vợi
Nh́n áng mây hồng trôi...
...Từng đàn chim về tổ
Cảnh hoàng hôn yên b́nh...
Bóng trăng thơ và những ánh sao đêm huyền ảo
Bên thác nước ồn ào và bọt trắng
Sự đê mê ngây ngất lặng tâm hồn
Phiến đá sáng lấp lánh ánh kim cương
Cùng hợp tấu bản trường ca muôn thưở ...

Tất cả dường như là vô nghĩa...
... Khi anh nh́n vào đôi mắt em...!!!!! {yeu} {yeu} {yeu}
Ừ th́! Mọi ngóc nghách t́nh yêu có thể anh đă từng đi qua,
Anh cũng đă từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi t́m cho riêng ḿnh một t́nh yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ t́m về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là ǵ cả ...v́ em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Mar 7 2008, 10:18 AM

NGÔN NGỮ T̀NH YÊU



Ngôn ngữ t́nh yêu đun bếp Hạ
Nóng sôi sùng sục nấu đêm Đông
Không gian ḥa khí trời Thu xám
Bằng gió Xuân tươi mát nụ hồng!

Ngôn ngữ t́nh yêu tỏa rất nồng
H́nh như có chất rượu bên trong
Uống đi để thấy đời say sóng
Và thấy như trời cũng...rất ngông!


***********************

To Ái Linh: Thật lâu quá hai ḿnh không gặp, AL khỏe không?..cmh th́ co' khác hơn xưa á...Ṿng ôm trái đất càng tăng__ Tuổi càng thêm mặn...vết hằn...thêm sâu!! sức khỏe vẫn b́nh thường và luôn có một điều đồng tâm với AL...rất nhớ...Chúc AL măi tươi vui bên cạnh nàng thơ kiều diễm của AL nhé! Thân ái.

To BTLA...
Mượn tạm lời thơ không chải chuốt
Gửi người chẳng biết nữ hay nam?
Mà sao chừng đó hồn tha thướt
Theo cánh phiêu bồng nhập cơi mơ...


Ngôn ngữ t́nh yêu chẳng phải là
Lời thơ trao chuốc những đêm ngoan
sao như bốn cơi Xuân Thu Hạ...
Người để dành ta những đêm Đông

Ngôn ngữ t́nh yêu, nó rất kỳ
Chỉ nh́n, cười nụ, cũng lâng lâng
Dù không đi biển mà say sóng
Chỉ đứng một ḿnh...cười....cũng ngông
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÔ ĐƠN



Đơn như trăng đứng bơ vơ
Lẻ như sao ấy! Bao biờ có đôi?
Cô liêu để ngắm nghía đời
Tịch liêu tự chuốc rượu mời thêm cay
Nhếch môi t́m cái mỉa mai
Ừ! Nơi đáy cốc...có lầy...cơn đau!!



*******************


Cmh cảm ơn thơ hay của ông chủ vườn Sun và người bạn mới BTLA nhiều lắm!

********************


+++ Nương theo con sóng thăng trầm
Khi cao khi thấp với lầm than đeo...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Thơ ta viết, như nhành khô củi mục
Cháy thành tro c̣n vương vấn hương yêu
Dăm ḍng chử chôn sinh ly tủi nhục
Tâm tro tàn c̣n mộng mị yêu đương

Thơ ta viết, không ngân thành nhạc điệu
Không thanh âm chẳng ngữ điệu cuồng điên
Chỉ một ḍng mang giai điệu truân chuyên
Theo lệ máu vào yêu thương miên viển

Thơ ta viết, mang niềm đau vỉnh quyết
Máu từ tim, em bỏ những chiều mơ
Tựa lưng đời với thương đau diểm tuyệt
Ḍng máu khô thương cảm lạnh đôi bờ

Thơ ta viết, mang niềm đau của cát
Triều sóng dâng lạnh ngát cát vàng câm
Sóng đi hoang bỏ quên từng vở nát
Em đi qua để lại những thăng trầm

Thơ ta viết, vở tung lồng ngực biếc
Khói ngẹn ngào thầm lặng chảy qua tim
Kết thành mơ gục đầu ôm nuối tiếc
Em trăng sao vời vợi biết đâu t́m

Thơ ta viết, cưu mang niềm vỉnh phúc
Lệ trăm năm c̣n ngủ giữa tim buồn
Thơ từ tâm, máu từ mạch mải tuôn
Mơ từ cơi hư hao ngời diểm phúc

Thơ ta viết, mang linh hồn tù ngục
Bởi yêu em mang nhánh khổ giữa đời
Trăng huyền ảo nhớ thương ṃn lối củ
Gánh trăng sao câm nín những môi cười

Thơ ta viết, gót ṃn chân cỏ yếu
Trăm ngàn lần khôn ngơ một từ yêu
Giữa thiên thu tóc sợi mềm tơ liểu
Em trùng xa cho luyến nhớ mải nhiều

Thơ ta viết, xanh xao buồn giấy mực
Bởi cuồng si vô hạn trái tim mù
Chén ly bôi uống mềm môi bất hối
Như mây mù trọ mải lũng thâm u

Thơ ta viết, xanh xao từng nhịp thở
Xác ve khô nào biết thủa mượn hồn
Tiếng sầu vương hư hao gầy nhịp lở
Môi thâm khô c̣n nhớ mải nụ hôn

Thơ ta viết, trao em lần thứ nhất
Dặm trường đi trên những ngọn gai đâm
Chít khăn tang cho mănh đời đánh mất
Nến thành ḍng ủ kín mối t́nh câm

Thơ ta viết, chắt chiu lần hạnh ngộ
Đi bên em hồn khôn ngơ thành lời
Những đêm dài ngẩn ngơ sầu bóng tối
Em không về, ai dệt lại giấc mơ ?

Thơ ta viết, như chưa lần biết nói
Gọi tên em lời buồn thánh vô biên
Giữa thinh lặng chợt nghe hồn bổng nhói
Sóng xanh xao biển nhớ khóc đôi miền

Thơ ta viết, nổi buồn trong tim vở
Chảy thành ḍng ngơ ngẩn mấy vần thơ
Trên đỉnh nhớ lặng nghe t́nh nức nở
Hồn đi hoang sầu tím thủa đợi chờ

Thơ ta viết, sầu nhân gian dài mải
Vọng về đây thu ngắn một đêm dài
Mây nhớ gió, sóng về trông vạn hải
B́nh minh mù từ thủa bóng chia hai

Thơ ta viết, như chưa từng biết nhớ
Co ḿnh trong góc hẹp lấm tương tư
Nghe hồn đau, gọi buồn lên bở ngỡ
Cành trơ xương oằn oại nhớ cây rừng

Thơ ta viết, nổi buồn như mưa lủ
Giữa nhớ thương hồn rủ tóc xanh xao
Cây nhớ gió, buồn miên buông lá rủ
Ta nhớ em, bật khóc một đêm nào

Thơ ta viết, tóc sầu bao nhánh bạc
Đôi tay xuôi c̣n ôm bóng hoang đường
Máu chảy miết từ khi hồn thất lạc
Tim khô cằn c̣n níu mộng yêu đương

Thơ ta viết, như sầu mang trọn kiếp
Oằn đôi vai sầu gánh nặng đi về
Dong bước mỏi ngu ngơ hồn chẳng biết
Mộng ước đời theo gió bạt sơn khê

Thơ ta viết, một lần trong cơi chết
Em ra đi, tim bỏ xác hư hao
Hơi thở bay một lần thôi củng hết
Tiền thân ơi, ta về mải cơi nào ...

Định tặng Conmuaha lâu rồi, nhưng không dám, nay thấy "Huyệt" dần dần hết "lạnh" nên ... sợ bài thơ này càng để lâu càng thành "đồ trong viện bảo tàng" th́ tội nó lắm ... {vui} Dù sao đi nữa, cũng chúc conmuaha thật nhiều niềm vui, và mạnh khoẻ nha.
Chờ xem bài thơ tiếp của conmuaha.
Ừ th́! Mọi ngóc nghách t́nh yêu có thể anh đă từng đi qua,
Anh cũng đă từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi t́m cho riêng ḿnh một t́nh yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ t́m về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là ǵ cả ...v́ em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÔI CÓ BÀI THƠ



Tôi có bài thơ để tặng người
Viết bằng máu đỏ của tim si
Mực đen gạch dưới thưa t́nh ư
Rằng rất yêu thôi...chẳng đổi dời!

Thêm nữa bài thơ viết không lời
Tựa không, không có...có, không không
Trắng phau ư tứ nhưng đầy ắp
T́nh cảm yêu thương, gắn bó người!

Tôi viết bài thơ, viết để rồi
Giữ hoài không biết phải trao sao
Bởi ai buồn đọc...mà mơ gửi
Ôm ấp trên tay...những nát nhầu...


*********************

Bài thơ hay lắm Sun ơi! Cmh cảm ơn Sun đă tặng thơ nha!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Mar 11 2008, 03:08 PM

TÔI CÓ BÀI THƠ



Tôi có bài thơ để tặng người
Viết bằng máu đỏ của tim si
Mực đen gạch dưới thưa t́nh ư
Rằng rất yêu thôi...chẳng đổi dời!

Thêm nữa bài thơ viết không lời
Tựa không, không có...có, không không
Trắng phau ư tứ nhưng đầy ắp
T́nh cảm yêu thương, gắn bó người!

Tôi viết bài thơ, viết để rồi
Giữ hoài không biết phải trao sao
Bởi ai buồn đọc...mà mơ gửi
Ôm ấp trên tay...những nát nhầu...


*********************

Bài thơ hay lắm Sun ơi! Cmh cảm ơn Sun đă tặng thơ nha!


Người có t́nh thơ để tặng người
C̣n ta tay trắng dám chi mơ !
Mực đen máu đỏ , ôi t́nh ư
Nhận, trả ǵ đây ?...đă nát ḷng

Thêm nữa bài thơ ư rất nồng
Dẫu không tên tuổi của ai đây
Đọc nghe buồn thấm sâu tâm khảm
Căm nhận mà thôi , chẳng ước lời

Người viết bài thơ , cứ giử hoài
C̣n ta ḷng bạc , dám chi mơ
Nên chăn gối lẻ , sầu hai hướng
Nhầu nát con tim , bạc ước nguyền...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
btla
Mar 11 2008, 11:01 PM

Người có t́nh thơ để tặng người
C̣n ta tay trắng dám chi mơ !
Mực đen máu đỏ , ôi t́nh ư
Nhận, trả ǵ đây ?...đă nát ḷng

Thêm nữa bài thơ ư rất nồng
Dẫu không tên tuổi của ai đây
Đọc nghe buồn thấm sâu tâm khảm
Căm nhận mà thôi , chẳng ước lời

Người viết bài thơ , cứ giử hoài
C̣n ta ḷng bạc , dám chi mơ
Nên chăn gối lẻ , sầu hai hướng
Nhầu nát con tim , bạc ước nguyền...


T̀NH THƠ



Này hỡi! Người thơ khi viết vội
Sao như cay cú đắng đời nhau
Tôi không, tay trắng và tay trắng
Nào sá chi đâu...vỏ bọc ngoài!

Muốn hỏi... t́nh yêu xưa thuở ấy
Mặn nồng đượm thắm có c̣n chăng?
Mùi hương ngầy ngật c̣n thoang thoảng
Hay của hôm qua...qúa khứ rồi?

Là thế, người xa, tôi...rất tội
Ngày đêm mường tượng dáng t́nh nhân
Ôm đàn chờ gió liêu trai dẫn
T́nh nhớ, tao phùng...tựa khói mây!

Rồi đến khi người bóng với ai
Gầy vai lạnh toát buổi sương mai
Nắng không kham nổi niềm u uất
Xa khuất, lưu đày ra...cơi tôi!

Giờ hỏi người thơ....đau thuộc ai?
Như không mạch lạc, ư không suông
Như rơi từng trái sầu tê tái
Vỡ nát pha lê...nghĩa b́nh thường!

Viễn ảnh là đây, với đêm trường
Quờ tay trong trống, trống không duyên
Mộng đang định ghé nhưng quay hướng
Trở gót, xem ra...bỏ...rất đời!

Thôi nhé! Bài thơ viết gửi người
Giống tôi như tạc... khóc lẻ loi
Dăm câu hờ hững, người vẳng nói
Giữ đó đi thôi, chớ học đ̣i!

Ư của t́nh thơ măi nồng nàn
Tôi không hề trách, trách sang ngang
Gió lùa vai nhỏ chờ than vản
Mây chết lặng nh́n...chuyên chở thêm!

Mà có đâu ra oán, trách, hiềm
Tôi về thêu lại bức t́nh chung
Đợi ai dầu có sầu cô lẻ
Ḥa tiếng mưa đêm rớt năo nùng...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Mar 12 2008, 10:47 AM
T̀NH THƠ[/color][/b]


Này hỡi! Người thơ khi viết vội
Sao như cay cú đắng đời nhau
Tôi không, tay trắng và tay trắng
Nào sá chi đâu...vỏ bọc ngoài!

Muốn hỏi... t́nh yêu xưa thuở ấy
Mặn nồng đượm thắm có c̣n chăng?
Mùi hương ngầy ngật c̣n thoang thoảng
Hay của hôm qua...qúa khứ rồi?

Là thế, người xa, tôi...rất tội
Ngày đêm mường tượng dáng t́nh nhân
Ôm đàn chờ gió liêu trai dẫn
T́nh nhớ, tao phùng...tựa khói mây!

Rồi đến khi người bóng với ai
Gầy vai lạnh toát buổi sương mai
Nắng không kham nổi niềm u uất
Xa khuất, lưu đày ra...cơi tôi!

Giờ hỏi người thơ....đau thuộc ai?
Như không mạch lạc, ư không suông
Như rơi từng trái sầu tê tái
Vỡ nát pha lê...nghĩa b́nh thường!

Viễn ảnh là đây, với đêm trường
Quờ tay trong trống, trống không duyên
Mộng đang định ghé nhưng quay hướng
Trở gót, xem ra...bỏ...rất đời!

Thôi nhé! Bài thơ viết gửi người
Giống tôi như tạc... khóc lẻ loi
Dăm câu hờ hững, người vẳng nói
Giữ đó đi thôi, chớ học đ̣i!

Ư của t́nh thơ măi nồng nàn
Tôi không hề trách, trách sang ngang
Gió lùa vai nhỏ chờ than vản
Mây chết lặng nh́n...chuyên chở thêm!

Mà có đâu ra oán, trách, hiềm
Tôi về thêu lại bức t́nh chung
Đợi ai dầu có sầu cô lẻ
Ḥa tiếng mưa đêm rớt năo nùng...


Ngưoi hỡi , hồn thơ ta đă quên
Cay đắng ǵ đâu, chuyện đă rồi
Người không , tay trắng , ai nào biết
Chỉ biết t́nh thơ, sự lỡ làng

Hỏi để làm chi, chuyện củ rồi
Mặn nồng, cay đắng, cũng thôi quen
Mùi hương đâu có c̣n trong áo
Gương củ mờ căm.. bóng nguyệt tà

Th́ thế, là xa , mất cả rồi
c̣n đâu vọng tưởng dáng liêu trai
Trăm năm biết có khi nào gặp
T́nh nhớ, đành quên... chẳng hẹn ngày

Nào thấy đâu người với dáng ai
Vội vă làm chi, trách thật
Nắng xưa chưa đủ làm tóc úa
C̣n nói làm chi chử lưu đày ?!

Giờ bóng người thơ, xa rất xa
T́nh không mặn nữa cũng phôi pha
trái sầu rơi xuống chân người cũ
Ta thấy h́nh như cũng chân ta

Viễn ảnh nào đâu trói buột đời ?
Hồn không hoài niệm chử yêu đương
Thôi đành quên mộng , quên ngày củ
Quên được người không ?...khó trả lời

Thôi nhé bài thơ hoạ rất tồi
Như người, tên cũng rất cô đơn
Dăm câu t́nh cũ đành trao trả
Nữa chử ngậm ngùi, nuốt trong ta

Ư của t́nh thơ đă cạn rồi
Khi lời người trách đă buông ra
Mành khuya không gió, nên hờn tủi
Mây cũng bùi ngùi, dấu chở che

Người đâu oán trách ! chỉ than phiền
Đau ḷng , thấm từng chử oan khiên
Ừ ta, ngày trước, sau, như một
Bị trách rồi quen, ( riết thấy ghiền) {buon}




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!!!!!!!!!



Tôi viết bài thơ chẳng cội nguồn
Xuôi gịng lam lủ, ngược thâm tâm
Nào đâu là ước mơ hoài vọng
Như lá dập dềnh...nước xoáy trôn!

Tôi viết bài thơ phách lạc hồn
T́m đâu ra chữ để than van
Ve kêu oi bức hay ai oán?
Hay tỏ thay tôi...khóc thật ḷng?

Buồn qúa! Đêm nay trăng nửa mảnh...
Nhờ ai t́m hộ nửa mảnh kia
Ráp cho tṛn chiếc trăng nguyên vẹn
Để ánh thanh hàn...đủ giá băng!!





Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Những lá vàng run rẩy ĺa cành
Những cơn mưa cuối mùa chợt tạnh
Và em có c̣n là ảo ảnh
Hay đang về bên ta - mùa đông

Bao niềm thương, nỗi nhớ mênh mông
Như giọt nắng cuối chiều chợt tắt
Và nét buồn hiện trên khoé mắt
Ngóng chờ ai, hay ta mông lung

Những lứa đôi tay nắm tay cùng
Thả những bước nhẹ nhàng trên phố
Và họ nói th́ thầm nho nhỏ
Ta ngang qua chân bước khẽ khàng

Những cơn gió về mang buốt giá
Thổi hồn ta chiếc lá đơn côi
Và cội kia sắp sửa đâm chồi
Hoa với lá sẽ chào xuân phơi phới
Ừ th́! Mọi ngóc nghách t́nh yêu có thể anh đă từng đi qua,
Anh cũng đă từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi t́m cho riêng ḿnh một t́nh yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ t́m về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là ǵ cả ...v́ em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Nov 11 2007, 03:41 AM

NGHIÊNG


Dốc nghiêng nặng mấy t́nh sầu
Tai nghiêng nghe tiếng bể dâu cuộc đời
Trời nghiêng buồn để mưa rơi
Ly nghiêng vốc cạn một hơi rượu nồng
Say cho nghiêng ngửa cơi ḷng
Cho không c̣n nhớ t́nh hồng hôm qua
Nắng nghiêng rũ bóng chiều tà
Đất nghiêng hé cửa mời ta...bước vào!!



Dốc đời cuốn nữa đời ta
Tai che mủ nỉ tiếng than thở dài
Trời trưa nắng ngă về đoài
Để ly rượu đắng cạn hoài canh thâu
Say rồi, hồn biết về đâu ?
Mộng ôm ảo ảnh, vực sâu đón chờ
Mưa chưa ? mà gió gọi mời
Cuốn ta đi măi như lời của...em !

hihi {vui}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Aug 26 2007, 06:55 PM

ANH VÀ EM


Đêm vu quy không rộn ràng pháo đỏ
Không rượu mềm quan khách đến chia vui
Chỉ Anh_Em khéo léo sắp chữ t́nh
Pḥng loan ấm hương nồng chung chăn gối!

Từ đêm ấy em thấy ḿnh tuyệt đối
Chỉ có anh sở hữu trái tim côi
Em sung sướng cơ hồ xin tạ tội
Bởi thế gian em biết...mỗi anh thôi!

Em nhớ anh trong ṿng tay rắn rỏi
Chiếc lưng ong thuần phục rất ngoan t́nh
Anh bế em tuyên thệ chuyện chúng ḿnh
Cây đèn nhỏ rạng soi làm minh chứng!

Em nhớ anh! Nhớ nhiều khi giẫm trúng
Những lá thu hốc hác tắp ven rừng
Anh rất khẽ...nhẹ chân em...nhẹ nhé!
Giữa vầng trăng, êm ái, hái t́nh chung!

Anh xa em, cụm mây trôi lững thững
Chuyển sắc màu nhất thể tím không trung

Anh hỡi anh! Cuộc t́nh ta vỡ vụn
Nhưng thật bền, bền bỉ nhất nhân gian
Nguyện yêu anh cho đến lúc ĺa trần
Muôn ánh đỏ tơ ḷng luôn quấn chặt!

Em yêu anh lỡ mai này thất lạc
Vẫn t́m anh...theo số kiếp luân hồi!!


Quá hay, không họa nổi bài này, nhưng sẽ cố gắng theo.
Giờ chong đèn , rặn óc , t́m lời thơ họa nè, hehe
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ


Tôi vẫn thế dùng thời gian điểm tựa
Nhắc nhở tôi...giọt lệ đá không màu
Chuyện t́nh buồn ngăn cách một vực sâu
Người tự chọn, chứ nào đâu bởi... phận!

Tôi vẫn thế, không bao giờ hối hận
Có điều...tim đau nhói đến không ngờ
Hằng mong mỏi người vui bên người ấy
Chớ giật ḿnh...bất chợt nhớ...bâng khuâng!

Con phố cổ trơ trơ đời già dặn
Ngắm nh́n quen thay đổi của con người
Th́ huống chi hai kẻ khác vóc hài
Xin tự tiện d́u nhau...duyên tấm mặn!

Mà thật vậy, người mượn vay tươi tắn
Tôi giành phần thua thiệt hết cả hai
Vốn, lời. Tôi, thê thảm chất trên vai
Buồn gánh nặng...vẫn là...không hối hận!!



******************

Cmh cảm ơn Sun, Btla đă ghé thăm với những bài thơ hay tuyệt. Chúc vui bạn nhé!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÂU CHUYỆN BÊN LỀ


Có một câu chuyện buồn như bức tranh
Vẽ Thu u ám, sáng sương giăng mờ
Người đàn bà men theo khuôn đất Thánh
Cầu nguyện xin một góc nghỉ thật lành!

Người đàn bà hầu như không son phấn
Cháy sạm khô da nắng, má mầu chanh
Nước mắt hoen, rươm rướm máu đỏ bầm
Không gian khắp, đồng t́nh cơn trầm cảm!

Người đàn bà lộ tŕnh vương bụi bậm
Nếp áo thô nhăn nhúm sợi bền gan
Ngày tháng qua, canh củi bếp gia cang
Gương... quạt ấm, lược...nhà đôi nhện bám!

Ngày đă đến mây trên trời xám sẫm
Gió phong ba cay cú nghiến từng cơn
Người đàn bà một ḿnh tay chèo chống
Thế cũng qua, sóng lặng gió buông trầm!

Đất nhẹ xoay, cơn gió mềm âm ấm
Đẩy hai nơi từ khoảng cách ngàn cây
Đến gần nhau, tha thiết tựa chiêm bao
Mà có thật! Chuyện t́nh thơ bốc cháy!

Rồi ngang trái, người đau buồn...từ đấy...
...........................................
........
Nửa chừng buông chuyện dở dang
Tưởng ḿnh nhân vật...xốn xang...lệ trào!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!!!!

Sáng nay ra chợ kiếm mua phân
Chăm bón vườn thơ sắp cạn mầu
Người bán sững sờ trơ mắt ngó
Phân hồn? Nào ai bán bày đâu!

Giỏ không chẳng lẽ lại về mau
Lân la từ trước tới đàng sau
Chợ ôi đủ thứ nào đồ báu
Cho đến thô sơ đáng giá hào!

Người qua kẻ lại rất ồn ào
Không vui mà dạ cũng nôn nao
Nhưng thôi về nhé...hồn chẳng có
Bước nữa, e đau...đất trở đầu!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

PHỐ CHIỀU


Trên vai phố nặng sầu bi
Tím mây lẳng lặng chiều di tản buồn
Bước chân người thớt thưa hồn
Về đâu? Phố hỏi, dập dồn...bể dâu!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VÔ ĐỀ


Không trung mây trắng th́ thào
Ngàn năm t́m hỏi...chốn nào...không đau?

****

Vẫn biết rằng tôi rất yêu người
Sao đành phụ rẫy kết trăm năm
Sợi dây nhân ái người chọn nắm
Se áo cô dâu để tặng nàng

Bỏ mặc phần tôi khóc lỡ làng
T́nh duyên lận đận, kiếp gian nan
Chao ôi! Sợi nhớ treo tầm mắt
Quay quắt ḷng đau...dạ héo tàn!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.