| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| HUYỆT LẠNH; Thu lại đến.... | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,025 Views) | |
| Ái Linh | Dec 12 2005, 06:44 AM Post #61 |
![]()
Silver Mem
|
TÔI & BỐN MÙA XUÂN đến muôn hoa ... nở rộn ràng HẠ về buông nắng ... gọi buồn sang THU sầu héo úa ... bâng khuâng lá ĐÔNG lạnh ngang qua ... tuyết ngở ngàng ! TÔI cũng như người , chẳng có chi Hay buồn se thắt ... nổi niềm ghi Trãi dài theo tháng năm thương nhớ Xao động tâm tình ... phút biệt ly ! ******* Thân ái chào cmh ... thơ bạn viết thật hay và xúc động lòng người ... , trong cuôc đời chúng ta gom lại không biết bao nhiêu là nổi buồn ..phải không bạn ? Tôi & Bạn đều như nhau ... không ai có thể giúp được ai để có thể vượt qua những nổi buồn , nhưng chúng mình có thể chia sẽ trong sự đồng cảm này qua lời thơ ... một người bạn đồng cảm ... mà Ái Linh vừa được quen ... Chúc bạn thật nhiều niềm vui trong mùa Giáng sinh này ... Thân mến ! Ái Linh |
| |
![]() |
|
| nguoiphu_quetduong | Dec 12 2005, 12:30 PM Post #62 |
![]()
Giải III Hội Thi EVT 2007
|
CHỮ KHÔNG Ngày không đợi tháng!.. cứ đi rong Tháng ngồi không bạn ủ ê lòng Bốn mùa không đợi... là là bước Phu đợi Thu về _ Hạ biết không... ( giả vờ nói vậy) _ Ờ nhỉ !!!... Tại cơn mưa hạ còn giăng lối Thu vẫn mãi mê đánh má hồng Chờ Thu xí nữa Thu về nhỉ Ta ngồi với Hạ hứng mưa trong... _ Hạ cười, bãng lãng... mưa nào nhỉ Chỉ có mưa trời hứng hay không?? _ Ừ buồn nhỉ.... Sao em mãi thốt chữ không để ... tình Phu cứ ... long nhong.. giữa đường...------ Tặng CơnMưaHạ và 4 mùa của Ái Linh & các bạn E&T nè |
![]() .......Tôi tìm kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 12 2005, 01:44 PM Post #63 |
![]()
Silver Mem
|
GÓC TỐI Đêm phố thị, đèn hoa giăng rợp lối Chen chúc người, nhộn nhịp quán hàng tươi Xe inh ỏi, rộn ràng vang tiếng nói Có kẻ buồn ...vô định ...bước đơn côi ! Xa góc vắng, đèn khuya tranh sáng tối Một bóng người hao hụt ... khói suy tư đom đóm đỏ ...vẽ oằn trong trang tối Những buồn đau ...không thể xếp nên lời ! Có phải anh ?...người phu đời gánh nặng Nhánh vai gầy trơ trẽn ...xác khô hoang Hun hút thẳm, ướm sầu vương hóc mắt Một tối buồn, bất chợt cuốn hồn tôi ... Và cứ thế, đêm về ...tôi lần lựa Nối thời gian qua từng bước thẩn thờ Lắp trũng không với sầu riêng bất tận Tôi cùng anh, lặng lẽ ngấm lòng mưa ! Bỗng xạc xào ...xa rồi cơn mộng mỵ Anh trở về bên chiếc chổi lung lay Bạn bên anh qua những đoạn đường dài Gom lá chết ...giúp đời xa ...hoang tái ! Đêm sâu xuống, thưa rồi ...vui con phố Đèn hoa giăng, vỏn vẹn ...kết liềm trăng !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 12 2005, 06:53 PM Post #64 |
![]()
Silver Mem
|
ĐỒNG CẢM Không chợp mắt, sợ rơi tan đi mất Giọt lệ mừng, nghèn nghẹn phát từ tâm Mà tôi được ...của người đồng thông cảm Những nỗi niềm chất chứa ...phận đời đau ! Cùng lặng ngắm ngân hà trong tê tái Cùng lắng nghe hơi thở, của đêm dài Ôi! Sung sướng ...như hóa thành ngây dại Biết chỉ cười ...tôi có bạn từ đây ! Mời bạn nhé! Buổi sơ đầu gặp gỡ Ta cùng nhau say khước ...áng tình thơ Vẽ chun tửu, rót sầu, nâng chén gió Ngất ngư lay, nhừ tuyết ...đảo hồn thơ ! Say bạn nhé! Hiếm hoi người tri kỷ Gặp rồi tan, như gió thoảng cuối mùa Như mây lững, trôi phương trời xa khuất Người đối người ...sự thế vẫn thường khi .... Cạn đi nhé! Người bạn đồng chung cảm Chúng ta cùng cạn chén ...tửu nồng thơ !! ________________ cmh cảm ơn những bài thơ hay của bạn Ái Linh, bạn Người Phu Quét Đường và của tất cả các bạn dễ thương trong E&T ....không biết nói gì nữa ... bỡi đang xúc động trước những ưu ái của các bạn dành cho cmh ...đồng cảm ...vâng đồng cảm ... Tạm biệt ...chúc vui các bạn nhé ! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Ái Linh | Dec 13 2005, 05:00 AM Post #65 |
![]()
Silver Mem
|
RƯỢU & LỆ Tay nâng ly , tôi cùng người uống cạn Ngất ngây hồn quên giá lạnh mùa đông Men cay đắng của đời hay cơn mộng Nhắp vào môi sao chát cả chung nồng Cảnh trầm mặc bên ngoài khung cửa tối Dưới ngọn đèn hiu hắt giọt long lanh Sương vẫn rơi mãi bám ở trên cành Cùng cơn gió tạo thành trời đêm thở ! Thêm chung nửa rót đầy ly bạn nhé ! Uống thật say để quên cả tháng ngày Quên một người đang mở rộng vòng tay Bao mật ngọt gieo tình yêu mộng mị ! Nhưng bạn hởi ! Khi tình hồng đã lụy Mộng vẫn về khi ta tỉnh cơn say Trăng vẫn buồn ngồi thả ánh vàng lay Và tôi vẫn nhớ người bên song cửa Đổ giọt lệ đem hòa tan trong rượu Uống vào hồn , chôn lệ tận tim tôi Từng đêm về thổn thức một mình thôi Ôm nhung nhớ để xây đồi huyễn mộng Ái Linh 12/12/2005 Hình như Ái Linh đã say rồi ... phải không bạn ? Cảm ơn bạn đã mời mình cùng nâng ly nhé ! .... Chúc vui nhiều ... Thân mến ! |
| |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 13 2005, 07:01 PM Post #66 |
![]()
Silver Mem
|
BUỒN KHÔNG TÊN ... Thật quá vụng, từ ngôn sao chẳng có Để trong tôi ...thinh lặng cứ dật dờ Buồn thê thảm, hay sầu đời loang lỡ ? Nhớ dập dồn, hay hoang vắng lơ thơ ? Giận hờn ư ? ...sao thế ?...ở nơi lòng Nghe khắc khoải đong đưa chùm tơ gió Cho thêm rối ...mảnh đời bao gian khổ Chán chường buông, đau đớn lệ sầu tuôn ! Này giọt lệ, rất trong nhưng mặn đắng Đã sẵn dành, nơi khóe mắt buồn tênh Còn không nữa ? ...lệ tình sầu, duyên ngắn Tình đến, đi ...tan tác ...lệ từng phiên !! Ái Linh ơi! Bài thơ RƯỢU và LỆ của AL hay quá!...Thật đến nỗi cmh cũng say theo ...và say đến nỗi không còn biết đặt tựa cho bài thơ trên ... cmh hy vọng được say dài dài với AL ...Tạm biệt nha AL!..Chúc AL vui ! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 14 2005, 04:54 AM Post #67 |
![]()
Silver Mem
|
MÃI YÊU ANH Trong bão tuyết, một cánh hoa xơ xác Cóng tàn phai, vàng vỏ nét xuân thì Giữ chi anh ...mảnh tình tan, vỡ nát Chỉ lòng đau ...nhìn lại vết son mùa ... Tình ngày ấy! Trong em hằn nguyên thủy Dấu phai phôi, phơn phớt ... áo lam chiều Em vẫn yêu và không từng tiếc nuối Dầu ngã đời phân hướng mối tình điêu ... Điêu linh lắm! Nhưng tình ta chẳng dốc Vẫn ngọt ngào hương ái ...mộng Trời xinh Vẫn trăng xưa,tấm tắc ...ngợi khen tình Cho đến nỗi Cuội kia ....buồn ôm gốc ! Đừng anh nhé!...những hờn buông cay xé Rát hồn em từng phút ...trối trăn qua Hơi thở mọn, thì thào ...em tha thiết Mãi yêu anh ...dẫu tình đã ...chia xa !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 14 2005, 08:06 AM Post #68 |
![]()
Silver Mem
|
NGUYỆN ƯỚC Đây khoảnh đất đang chờ ...nơi yên giấc Tôi nhờ anh Phu quét lá vàng rơi Khi chẳng có lá vàng, Thu chưa tới Quét hộ tôi sương sót ...buổi sáng tươi ! Rồi nhân đấy ...trưa về xin con nắng chút men nồng, thừa thải thoát thiên hương Với chiều rơi, lụa mỏng hãy còn vương Nơi đâu đó ...trên nhành khô ... có lẽ ! Xin tất cả anh cho vào nơi ấy Để khi về ...tôi vẫn thấy nhân gian Và Thu đến, mộ tôi, anh hãy đắp Lá vàng rơi, tưới mát ...tấm hồn hoang ! Cảm ơn anh, người Phu hòa ...nhân ái Giúp người vui ...luôn cả bóng hồn trơi !! Nhân dịp Giáng sinh 2005. MĐ. Thân chúc CMH. & Gia đình tràn đầ hạnh phúc.... Giáng Sinh vui vẻ nhé CMH |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 15 2005, 04:45 PM Post #69 |
![]()
Silver Mem
|
PHẬN BUỒN Đội ngốc nghếch, quệt rơi vài cụm chữ Khóc than đời ai oán ...kiếp tầm tơ Lại thêm nữa ...nến rơi sầu duyên số Cả lam Trời ...se thắt ...phận tràng ưu !! Cmh cảm ơn lời chúc Giáng Sinh của Mục Đồng nhé! Và cũng nhân tiện, cmh chúc Mục Đồng cùng Gia Đình GIÁNG SINH BÌNH AN VÀ VUI VẺ nhé! Thân ái !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 15 2005, 07:27 PM Post #70 |
![]()
Silver Mem
|
HỒI TƯỞNG ... Xinh xinh nỗi đợi, nỗi chờ Ngây ngây nỗi nhớ ...lơ thơ ...nỗi buồn !! Một đêm trăn trở, lòng tơ rối Sẽ bận gì đây ? sáng hôm sau xanh, vàng, hồng, tím ...Ôi! tăm tối Tóc phải thế nào ? chân phải sao ? À quên, còn nữa ...điều cần thiết Môi son, má phấn, mắt màu duyên ? Càng thêm đậm nét, người có biết ? Hay lại cho là ...bay mất nhiên ? Thình thịch, chao ôi! hồi hộp quá! Càng thêm lo lắng ...nói gì đây ? Giờ qua ...qua nữa ...người chẳng thấy Tiu nghỉu, sầu dâng ...tối cả Trời !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 15 2005, 07:53 PM Post #71 |
![]()
Silver Mem
|
MẶT TRỜI ĐEN Nơi em đến, khoảng không dường vô tận Mặt trời đen ...chếnh choáng tỏa Đông hàn Sầu viễn khúc thiên thu tình ai oán Buồn em tôi!...sương khói ...vãng rêu trần !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Ái Linh | Dec 16 2005, 12:26 AM Post #72 |
![]()
Silver Mem
|
Trong khoảng tối mênh mông em lạc bước Giữa bầu trời lành lạnh chẳng vì sao ... Chung quanh em , không ngọn gió rì rào ... Thân băng giá ... chôn vùi trong mộ huyệt ! Bài thơ Mặt Trời Đen của cmh thật hay ... Bửa trước nâng ly với cmh ... đến nay vẩn còn chếnh choáng say đó ... Ái Linh cũng hy vọng say thơ dài dài với cmh nha ... Nhưng mà cmh nè ! Hình như nổi buồn chợt đến chợt đi , mình không định trước được , vừa thấy vui đó , thì nổi buồn lại kéo đến ... , và thơ của cmh thật là buồn , những vần thơ đó như giòng nước cứ liên tục chảy, không ngưng nghỉ ... nguồn thơ của cmh cũng vậy ...tràn đầy cãm hứng sáng tác ....thật là ... ...Chúc cmh được nhiều bình an trong cuộc sống mệt mỏi này nha ! Chúc Giáng sinh vui vẽ Thân mến |
| |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 17 2005, 11:34 AM Post #73 |
![]()
Silver Mem
|
NGOẠI ĐẠO CON THÀNH TÂM HIẾN DÂNG ! Đã lâu lâu lâu lắm tôi quên bẵng Rảo bước ven đường ...đón ánh mai Tan vỡ cuộc tình, xui quên lãng Đời sống quanh tôi ...chết những ngày Hôm nay như có niềm khuây khỏa Len lỏi, âm thầm ...trút lê thê Lần chênh từng bước ...từng bước lã Mỗi nhấc chân oằn ...râm nhức tê Giáng Sinh Chúa đến ...nhà nô nức Tưng bừng, hớn hở ...kết hoa giăng Mừng Chúa Hài Đồng ...soi nhân thức Ngoại đạo, con thành tâm hiến dâng ! Buồn như lá úa sệt sình nhơ Sầu như xác cỏ, nóng khô xơ Lệ tình, nhung nhớ ...tràn muôn nẻo Có nẻo tim nào ...không bóng mơ ? Kiệt dần niệm sống ... đời vô nghĩa Mãi ám, âm vang ...chán cỏi lòng Thấp thoáng xa xa, kia có bóng Dị hình, thất thểu ...nặng thân lê Có lẽ, ba năm rồi chẳng sót Mỗi ngày vẫn thế ...tập bước đi Mặc ai nhìn mỉa, cười hay xót ? Người vẫn ơ hờ ...gót chân di ! Chúa ơi! Con hiểu Chúa Hồng Ân Soi sáng trong con khắp nẻo trần Tan rồi, ý niệm ...đời buông thả Ngoại đạo ...con thành tâm hiến dâng !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 17 2005, 02:58 PM Post #74 |
![]()
Silver Mem
|
DẤU HUYỀN ... Em tóc tơ huyền, nhúng sương mơ Vương mắt nhung huyền ...ước ngây ngô Rằng xin thêm ánh trăng huyền ảo Lơ lững mây huyền ...hây gió xuyên Dạ thuyền, em ngã dấu huyền Mời anh cùng ghé ...say huyền dịu đêm !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 17 2005, 03:38 PM Post #75 |
![]()
Silver Mem
|
BỖNG DƯNG Hiển nhiên, một sáng ...như bao sáng Hối hả, loay hoay, đón ngày sang Vất vả, một ngày gom bao thứ Của đời, cái nợ ...trót vương mang Bỗng dưng vô cớ ...buồn rũ rượi Tình ấy vẩn vơ, thoáng giăng ngang Rã đất, mềm Trời, rơi choáng váng Nơi đâu để víu ...chiếc phao đời ? Và bỗng nhiên, thấy đời như vô vị Sao mãi buồn, lơ lững một giòng sông Sương buông mỏng, vô tình hay cố ý ? Thủy mạc tranh, thương cảm ...lệ tuôn giòng !! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 17 2005, 06:25 PM Post #76 |
![]()
Silver Mem
|
TRẢ LỜI SAO ? Người đã quên đi , hay người vẫn nhớ ? Một tình cờ tôi gặp để buồn khơi Những ngày qua, âm thầm tôi cố tránh Lệ của tình, tiếp tục nóng bờ môi ! Vẫn là lệ, sao muôn đời mãi thế Đau tủi sầu, lệ rớt ...chẳng ngừng ngơi Tìm quanh quẩn, xem gì thay cho lệ ? Chẳng, chẳng gì ...chỉ lệ ...giúp buồn vơi !! Nếu mai này ...mất lệ ...khóc sao đây ? Ái Linh ơi! Trước, cmh cảm ơn AL với những Bài thơ hay của AL nha!...Sau nữa là ...nhờ vả đó ...nhờ AL và các bạn E&T ...giải giùm cho cmh câu hỏi cuối của Bài trên nha ! Cảm ơn nhiều, chúc vui AL và các bạn !... |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Ái Linh | Dec 18 2005, 05:53 AM Post #77 |
![]()
Silver Mem
|
Nếu mai này ... mất lệ ... khóc sao đây ? Không biết ai ... có thể trả lời được câu hỏi này hả cmh ...? GIỌT LỆ KHÔNG TÊN Tôi cũng hỏi như người ...trong đêm tối Đổ giọt sầu ...nuốt nghẹn giữa hồn tôi Giọt lệ nào .. xóa tan tình tội lổi ? Để đêm về ... râm rỉ ... khóc buồn trôi Mất giọt lệ , tôi trở thành đá sỏi Ngồi buồn tênh ... đón gió lạnh bờ môi Con sóng biển vô tình như thúc hối Đánh vào hồn ... đau nhức tận tim côi ... Khóc thương lệ , tôi nghe hồn mặn đắng Nổi xót xa , tôi tiển lệ đi hoang Rồi một sáng , khi bình minh lố dạng Lệ trở về ... vui mộng đón tình lang ... CMH nè ...! Giây phút này chỉ có sự im lặng , mới có thể hiểu được trọn vẹn câu hỏi của cmh , lời nói làm sao diển tả cho đầy đủ sự cảm nhận của mình , nhưng vì lý do gì bạn lại nêu ra câu hỏi đó cho chính bản thân mình ...để rồi phải đi tìm ẩn số của nó ... Trong giọt lệ đó Ái Linh nhận thấy được ..không phải là một nổi buồn chợt đến chợt đi ...mà như đang mang một sự uất nghẹn , ẩn khuất ... và giọt lệ kia phải nuốt ngược trở lại vào chính tâm hồn của người ... Lúc nào buồn , cmh cứ khóc đi ... đừng đè nén nó làm gì , và nổi buồn đó sẽ trôi đi thật xa , để rồi một lúc nào đó , nó sẽ trở về mang theo một cơn mưa đầu Hạ , hãy đón nhận nó thật nhẹ nhàng và niềm vui sẽ từ từ sống lại ... lúc ấy lệ lại được dịp thoát ra thêm lần nửa ...trong cảm xúc vui mừng ... Cuộc đời mình hiện tại là người bạn trung thành của mình , đôi lúc phải biết chấp nhận và thương yêu nó ... mình sẽ không còn cảm thấy đau khổ nửa ... Không biết Ái Linh đã làm được như mình nói không hén ? Chỉ là hy vọng để đem ra chia sẽ với cmh mà thôi .... Thân ái chào cmh nhé & Giáng sinh thật vui vẽ ... Ái Linh |
| |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 18 2005, 07:50 PM Post #78 |
![]()
Silver Mem
|
SAY ... Người say hương quế thơm nồng Ta say hương chữ...bềnh bồng, mênh mang Vui thì buông tiếng cười vang Buồn, ta nhỏ lệ..khóc than nỗi niềm Trời mây...non nước, êm đềm Hay là bão nổi...gió đêm..lộng cuồng Cũng đều tụ ở bút lòng Dời Sao..ta đổi...đông phong nụ cười !! Ái Linh thân mến! Hôm nay cmh đã hoàn toàn say rồi ...không những chỉ say trong thơ, mà còn say cả trong văn ...nữa chứ! Bài viết của AL ...đã giải tỏa phần nào nỗi niềm nơi cmh ...từ nơi ấy, cmh cảm thấy mình không lẻ loi ...mà trong quãng vắng thinh lặng này đây ....một giọt lệ khẽ khàng lăn, cảm giác không tê dại, mặn đắng ... Cảm ơn Ái Linh! (nguoi_dep) văn hay, chữ giỏi Rượu nồng chưa uống đã say Thơ chưa mấp máy ...đã quay ra nhừ ... Tạm biệt AL ...chúc AL mãi vui ! |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 18 2005, 08:57 PM Post #79 |
![]()
Silver Mem
|
THƠ và BUỒN Thơ buồn..buông nỗi chán chường Thơ buồn lê lết...kiếp phường túi cơm Mảnh đời,cứ mãi lom khom Còm lưng,mắt hoắm...mơ vòm ảo hư !! ********* Người buồn đó...hớp nồng quanh cốc rượu Kẻ sầu kia...khói thuốc bám vàng tay Tôi..định mệnh..xoay quanh vòng nghiệt ngã Mượn thơ nguồn..khe thác...trút hồn ưu !! ********* Tôi ở bên này..vương nỗi đau Thả vầng thơ vội...ngắm mông lung Ngoằn ngèo..dăm nét sương bay khói Mang luyến theo về...đau kết đau !! ********* Lầm lủi tôi đi trọn đoạn người Cài thêm hoa đắng...ngụ viền môi Để khi sang đến ..miền đất mới Hoa chuyển tươi mầm ...nương gió lơi !! ********* Ta chờ đây...lượn sóng tình trườn đến Quấn lòng đau...hồn mặc cả van nài Xin nhẹ nhé...kẻo thương tim hoen rỉ Máu lệ ròng...âm ỷ suốt thiên niên !! ********* Chiếc áo khoác may bằng mưa với gió Thêu duyên đầy hoa tuyết tẩm hơi băng Ta mặc lấy...chơi vơi hồn hoang vắng Lệ khóc đời..tan tác ..mặn môi khô !! ********* Lỡ ép bên đời ...câu luyến thương Trăm năm vẫn đấy..lệ Tầm Dương Thuyền trôi lãng đãng ...mờ sương khói Bến vắng im lìm...rêu vấn vương !! ********* Đêm nay trăng vỡ sao nhiều mảnh Lượn sóng yêu thương lấn bạc dồn Lần đến...lần đi..gieo buồn thảm Có khúc ly sầu ...đau nhất không ?? !! ********* Nếu anh say khước với tình thơ Sao chẳng cùng tôi đếm bơ vơ Nơi đó hình như ta có lẽ Diễm đời quanh quất...mộng trường thơ !! ********* |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| conmuaha | Dec 19 2005, 05:48 PM Post #80 |
![]()
Silver Mem
|
NGHE MẸ KỂ .... Khi xưa còn bé học trường làng Lầy lội sình nhơ, ruộng thênh thang Mái tranh xiêu vẹo, phên gió chắn Trường xa băng lối ...đĩa đeo ngang ! Vòng theo con lạch uốn cong cong Ngoằn ngèo vẽ chữ nước, non, sông Lưng trâu, chú Mục nghêu ngao thả Vè hát đôi câu ...Mục Ca Đồng May hơn, cô cậu dọc ven bờ Hí hững, cười toe ...khoe líu lo Sáng nay, bạn đã ăn gì nhỉ ? Riêng tớ thì ăn được ...nắm vò Nóng hổi ...Mẹ làm, vừa ra bếp Than hồng, củi đỏ ...hãy còn chao ... Đơn sơ, mộc mạc ...chiếc bàn tre Lèo tèo, dăm đứa ...học trò que Thầy giáo hoa răm, đôi mắt kính Cặn kẻ, thao thao ...giảng những điều Vì bỡi lớn lên trong thời khó Me đành dang dở học i tờ Vẫn thường ôn niệm thời non đó! Có lần đứng nhất ở đôi thơ Thuở ấy, tuổi đang vào mười một Lớp năm, có lẽ ...độ chừng như Thầy bảo: Hôm nay trò hãy tả Về người chinh chiến ...bất kỳ như Ứng khẩu thành thi, Mẹ tức thì Buông câu lục bát, nhất thầy ghi Giờ đây, tôi mãi luôn ngẫm nghĩ Hay lắm Mẹ ơi! Đúng Mẹ là ... " Khói lam xam xám hàng tre Có người Vệ Quốc ...sang đò về quê !" Mục Đồng thanks bài thơ hay của CMH. ******** XE BÒ Lọc cọc đường quê tiếng xe bò Chiều thơm rơm rạ, lúa về kho Lũ trẻ mục đồng nghêu ngao hát Căng cánh đôi diều lượn gió no... Xe bò đủng đỉnh đi qua xóm Tiếng nhạc theo về với nẻo quê Dăm cô thôn nữ ngừng hong tóc Nháy mắt... nhìn theo anh đánh bò Tiếng roi thỉnh thoảng nghe chan chát Đôi bò nghễnh ngãng vẫn nhẩn nha... Hình như ai đó vừa la mắng... Lũ trẻ chạy theo ... bánh xe bò... --- MỤC ĐỒNG--- --------------------------------------------------- |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Go to Next Page | |
| « Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic » |










Mục Đồng thanks bài thơ hay của CMH.
3:30 PM Jul 11