Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,990 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGHIÊNG


Dốc nghiêng nặng mấy tình sầu
Tai nghiêng nghe tiếng bể dâu cuộc đời
Trời nghiêng buồn để mưa rơi
Ly nghiêng vốc cạn một hơi rượu nồng
Say cho nghiêng ngửa cõi lòng
Cho không còn nhớ tình hồng hôm qua
Nắng nghiêng rũ bóng chiều tà
Đất nghiêng hé cửa mời ta...bước vào!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!!!!!


Vịn sương vói lấy chỉ hồng
Ai treo lủng lẳng giữa không thinh buồn
Trời mây man mác tơ vương
Trĩu mang tâm sự từ muôn thuở nào
Nhón cao, thêm nữa, thêm cao
Hố sâu thăm thẳm...một màu...đen om

Đắn đo... sợi gió lom khom
Sợi cao, sợi thấp, cố chồm ...qua nhanh
Đẩy xa chỉ thắm hồng tranh
Đời không như ánh trăng thanh...hiền hòa!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIẤU


Giấu đêm để nắng lên cao
Giấu thương để nhớ không vào khổ tôi
Giấu tim để lấy lại ngôi
Cái tôi đánh mất từ rơi vực tình
Giấu ưu để có niềm tin
Vết đau không phải thình lình trở cơn
Giấu anh tận đáy linh hồn
Đắp mây dĩ vãng...khép lòng... si mê...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

XIN


Nghĩa trang lạnh xin chừa cho nấm mộ
Đất ân tình xin khép cửa ngàn sau
Sợi dây đưa linh cửu hạ huyệt sầu
Xin ở lại cùng ta...đêm rất lạ!

Xin Chủ Nhật từ nay thôi buồn bã
Vắng ta rồi, chim chóc cứ hoan ca
Bầy cá nhỏ hồn nhiên tung tăng lội
Chớ vì thương...quên khuấy...một ngày qua!

Khi người ngang, xin dừng chân tất tả
Một nén nhang, hồn khói bật dậy cười
Vài cánh lẻ hoa rơi...xin nhặt nhạnh
Chiếc bình trơ...vui nhất...có hồng tươi...

Xin ráp lại, hồn ơi! Xin kết nối...
Thơ mất rồi...Thơ thật mất rồi ư?



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

YÊU THẦM


Như muốn hỏi có phải yêu tiền kiếp
Nhưng ngại ngùng sợ ai đó hoang mang
Vờ vả lả, vụng về đôi tay xoắn
Chiếc lá xanh tức tưởi...phải xa cành!

Ừ có lẽ một chiều...yêu bất tận
Nom thác cao gào thét xé không gian
Ai hiểu được phố mây buồn ảm đạm
Giữa con tim có cuộc sống giam cầm!

Này cuốn chiếu cuộn chi khi nhẹ chạm
Mắc cở kia sao khép lá thẹn thùng
Loài sinh thực cũng riêng mang mặc cảm
Biển sóng dồn, thương ốc nhỏ...phận chung!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!!


Mỗi một lần xa vạn lần sầu
Và như xa hẳn, khổ ra sao?
Thiên thu cổ mộ còn in dấu
Sương phủ rêu phong...vạn kiếp sầu!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIẾC ÁO


Áo mỏng ngày xưa đã chuyển màu
Lục thay cỏ úa, dạ chao dao
Chiều nay mưa bụi lồng trong gió
Chiếc áo thêm lần...thắm thía đau!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỮA CHỐN KHÔNG NGƯỜI


Giữa chốn không người ta bắt gặp
Cái nhìn lơ láo của con nai
Vừa lo, vừa sợ điều không thấy
Hiển hiện đằng sau cuộc đổi dời!

Giữa chốn không người ai đứng đợi
Đợi ai? Thắt thỏm, mỏi mòn trông
Từ Đông sáng sớm, chiều Tây vắt
Là chiếc bóng buồn, tựa gốc không!

Giữa chốn không người nghe biến động
Tâm linh nhạy cảm, cuộn xoay vòng
Cuồng quay kỷ niệm tình nhanh chóng
Mới đó, rồi xa...thật khó lường!

Giữa chốn không người xem có không
Bèo trôi sông nước vỗ mênh mông
Mây cao lửng thửng, nào phương hướng?
Hạt cát về thôn, bản...vô thường!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NÀY RƯỢU, NÀY THƠ !


Này rượu, này thơ, này gió thoảng
Cùng mây tụ tập chốn hoang sơ
Này ta chếnh choáng, vần sờ soạng
Tóm lấy trời mơ...vuột...chúi nhào!

Bẻ trái dâu chua, tưởng trái đào
Phất phơ nhành mía, thoáng tương tư
Dáng ai thoắt hiện xuyên mành trúc
Sợi tóc tơ duyên...khẽ...gật gù!

Này rượu, này thơ, mượn chiếc dù
Đội mưa ướt sũng, áo sương đâu?
Đầu non khoác trắng, trời phân hướng
Phương ấy...Người ơi! có chạnh lòng?

Này rượu, này thơ, thật cạn dòng
Ráo khô giọt đắng, mảy may không?
Uyên ương ép xác lăn gối mỏng
Một chút hương xưa...quả chẳng còn!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
conmuaha
Feb 12 2008, 01:41 PM

NÀY RƯỢU, NÀY THƠ !


Này rượu, này thơ, này gió thoảng
Cùng mây tụ tập chốn hoang sơ
Này ta chếnh choáng, vần sờ soạng
Tóm lấy trời mơ...vuột...chúi nhào!

Bẻ trái dâu chua, tưởng trái đào
Phất phơ nhành mía, thoáng tương tư
Dáng ai thoắt hiện xuyên mành trúc
Sợi tóc tơ duyên...khẽ...gật gù!

Này rượu, này thơ, mượn chiếc dù
Đội mưa ướt sũng, áo sương đâu?
Đầu non khoác trắng, trời phân hướng
Phương ấy...Người ơi! có chạnh lòng?

Này rượu, này thơ, thật cạn dòng
Ráo khô giọt đắng, mảy may không?
Uyên ương ép xác lăn gối mỏng
Một chút hương xưa...quả chẳng còn!!



MỘNG

Này rượu , này thơ ẩm má đào
Ốn ào mấy bận khuấy chiêm bao
Mộng ôm giáng ngọc cùng mắt biếc
Giật mình ...trơ mực giấy trắng phau
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào anh Ngô Đồng! Cmh cảm ơn anh Ngô Đồng đã ghé thăm trang thơ và để lại bài thơ rất hay Mộng. Xin chúc anh luôn an lành, vạn sự như ý và thơ hay anh Ngô Đồng nhé! Mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MONG MANH BỐN MÙA


Em mang tên mùa Xuân
Mà sao gầy như Hạ
Đôi mắt buồn gian truân
Đời cho đầy xa lạ!

Chiều chiều ngóng trông ra
Mùa Thu sầu phơi úa
Chầm chậm khúc tình ca
Và Đông cùng...chiếc lá?


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TA CHỌN CHO TA

Ta chọn cho ta một lối về
Như người, người đã tự ngăn đôi
Niềm đau chưa đến mà sao thế?
Hớt hải làm chi, có vội vàng?

Ta bảo tim ta chớ ngại ngần
Nào đâu cuộc sống, dễ bình an
Tình đau tìm đến và chấp nhận
Đẹp nhất bên nhau...những vẹn toàn!

Ta chọn cho ta khói thuốc vàng
Người nào đâu hiểu dẫu dần tan
Đầu tay vẫn bám hoài nhân ảnh
Chỉ bấy nhiêu thôi...đủ đá vàng!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CỐ...



Cố nén niềm đau tận đáy lòng
Mà sao nước mắt vỡ lưng tròng
Cố dìm nhân ảnh trong tâm tưởng
Mà hiện ra ta...đắm đuối nhìn...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGỦ GỤC


Gục đầu chạm cái hư vô
Dội ra lại thấy quanh co muộn phiền
Mượn dăm con chữ luân phiên
Đưa cơn mộng mỵ lên thuyền du trăng
Chèo khua, sóng xếp lăn tăn
Trần gian thế sự...tận lằn...ranh xa...




Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!!!!



Sáng nay lại đếm thương đau
Sáng nay lại khóc, vắt sầu qua môi
Người yêu giờ cách xa xôi
Mình ta vắng lặng...mồ côi...thật rồi!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GẶP NHAU


Có duyên gặp gỡ cùng chàng
Nợ sao không đến buộc ràng đôi ta
Lên đồi tìm sợi dây hoa
Thắt tim thương nhớ tặng quà...lưu tâm!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Mar 5 2008, 05:29 AM

!!!!!!!



Sáng nay lại đếm thương đau
Sáng nay lại khóc, vắt sầu qua môi
Người yêu giờ cách xa xôi
Mình ta vắng lặng...mồ côi...thật rồi!!


Sáng nay người đã qua cầu
Sáng nay tình củ nhuộm màu gió trăng
ngậm cười răng cắn chặt răng
Vết đau nào cũng phải chăng...một lần !!!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BÂNG QUƠ



Chiều qua mấy lượt chiều qua
Em dung nhan sướt lệ nhòa mắt sâu
Phun tơ tằm trả nợ dâu
Giăng tơ nhện rối tím màu đa đoan
Sáng sang mấy bận sáng sang
Đời ban ơn đắng nhọc nhằn cưu mang
Chân giày đế mỏng trần gian
Nắng chia kiếp nhỏ, bóng lần bước theo
Ngậm ngùi ngọn cỏ cong queo
Buồn buông tiếng thở...dốc trèo...sao qua!!



******************

Xin chào BTLA! Cmh cảm ơn BTLA đã ghé thăm trang thơ cùng bài thơ hay...à mà hình như quen quen, cmh đã gặp BTLA ở một nơi nào đó??...thì phài..

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
btla
Mar 6 2008, 03:23 AM
conmuaha
Mar 5 2008, 05:29 AM

!!!!!!!



Sáng nay lại đếm thương đau
Sáng nay lại khóc, vắt sầu qua môi
Người yêu giờ cách xa xôi
Mình ta vắng lặng...mồ côi...thật rồi!!


Sáng nay người đã qua cầu
Sáng nay tình củ nhuộm màu gió trăng
ngậm cười răng cắn chặt răng
Vết đau nào cũng phải chăng...một lần !!!

Hình như một chút thật gần
Câu thơ phảng phất đôi phần của ai
Trên cành có cụm hoa say
Đang chờ cái hẹn sáng nay người về

* Chào Cmh , lâu quá không gặp, cmh có khỏe không ? Nhớ quá ...
Cùng suy nghĩ với cmh, btla ... nghe quen quen, hình như đã gặp đâu đó ... , chúc cmh nhiều ... nhiều niềm vui nha ...
Thân ái

AL
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.