Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,991 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÔNG ĐỀ


Niềm đau rồi có tận?
Vàng chiếc lá bâng khuâng
Trên con đường lận đận
Còn in dấu tình nhân!

Tôi đêm ngày hụt hẫng
Trong chiếc vỏ sơn nâu
Màu sơn xưa bất cẩn
Pha tím mối lo âu!

Trời luôn có mây cao
Tình vẫn là niềm đau
Con sâu rầu che giấu
Cuộn rút, khoét đời nhau!

Lá không buồn lao đao
Nhưng buồn ôm từ dạo...
Đời là thế hay sao?
Nghìn câu hỏi chiêm bao...

Trả lời sao cho thấu
Đoạn trường nấm ruột đau!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẪN KHÔNG ĐỀ


Xem như là năng động
Nhưng thực tế buồn tênh
Vẫn thường khi gió lộng
Nhìn con nước bấp bênh!

Đêm như ngày trống rỗng
Bàng bạc lá mơ bay
Đi bên đời vô vọng
Hồn tựa xác trăng phai!

Hai hướng đều nhớ mãi
Ảo ảnh thoáng mây bay
Tình thơ không bờ bãi
Đầy đau điếng bên tai!

Chiếc tên nào thừa thãi
Xuyên thấu trái tim hoang
Cấu chia nghìn mảnh rải
Phân tán gió nhân gian!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


YÊU


Yêu người yêu biết là bao
Yêu duyên không phận đành trao lời buồn
Cho mây cho gió mênh mông
Cho sông cho núi sầu trông chất đầy
Xa kia con én lạc bầy
Như đôi cánh nhỏ hao gầy sắp rơi...

Yêu người, người đã khổ tôi
Yêu chi cái dáng hơi hơi bất cần
Yêu chi đôi mắt phong trần
Nghe như có lạ vạn lần thôi miên...

Đêm về hồn lạc chốn riêng
Xem yêu hấp hối trên nền...tương tư!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỖI NIỀM


Trông đêm về lại chỗ nằm
Nghe cơn hoạn nạn gọi thầm điêu linh
Qụy chân hành khất lộ trình
Đưa gian truân đến, tiễn linh cửu buồn...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ANH VÀ EM


Đêm vu quy không rộn ràng pháo đỏ
Không rượu mềm quan khách đến chia vui
Chỉ Anh_Em khéo léo sắp chữ tình
Phòng loan ấm hương nồng chung chăn gối!

Từ đêm ấy em thấy mình tuyệt đối
Chỉ có anh sở hữu trái tim côi
Em sung sướng cơ hồ xin tạ tội
Bởi thế gian em biết...mỗi anh thôi!

Em nhớ anh trong vòng tay rắn rỏi
Chiếc lưng ong thuần phục rất ngoan tình
Anh bế em tuyên thệ chuyện chúng mình
Cây đèn nhỏ rạng soi làm minh chứng!

Em nhớ anh! Nhớ nhiều khi giẫm trúng
Những lá thu hốc hác tắp ven rừng
Anh rất khẽ...nhẹ chân em...nhẹ nhé!
Giữa vầng trăng, êm ái, hái tình chung!

Anh xa em, cụm mây trôi lững thững
Chuyển sắc màu nhất thể tím không trung

Anh hỡi anh! Cuộc tình ta vỡ vụn
Nhưng thật bền, bền bỉ nhất nhân gian
Nguyện yêu anh cho đến lúc lìa trần
Muôn ánh đỏ tơ lòng luôn quấn chặt!

Em yêu anh lỡ mai này thất lạc
Vẫn tìm anh...theo số kiếp luân hồi!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Aug 16 2007, 07:23 AM

GÕ CỬA


Gõ cửa mồ hoang mượn xác linh
Gióng chiêng trăm tiếng réo oan hồn
Trần gian có kẻ đang mê muội
Xin thổi âm phong...bặt tiếng lòng!

Cổ mộ im lìm mãi chờ trông
Chẳng nghe đáp trả được hay không?
Tựa vai bia đá hồn ngơ ngớ
Còn chỗ nào đâu...để đến nhờ...?



GÕ CỬA

Gõ cửa đưa hồn đến trái tim
Ngờ đâu then chốt khóa im lìm
Nghe đau trong những từng con chữ
Gió cũng dường như..cạn nỗi niềm..!!


*Chào CMH, gt ghé thăm CMH đây, thơ sis càng ngày càng hay, chúc sis và gd luôn vui và hạnh phúc.......Mến !!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào Gió Thu! Mời GT {cafenhe} nè, cmh cảm ơn GT đã ghé thăm cùng với bài thơ tuyệt vời, sis chúc GT luôn vui vẻ và thơ hay nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỜ...


Chờ người đong hố lệ cay
Mắt u minh đã như dài đuôi thêm
Môi hồng khô cánh từ đêm...
Chập chờn quanh giấc mộng êm...không thành!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THÂN PHẬN


Nếu ở trần gian thiếu ngậm ngùi
Xin đừng ngần ngại tổn thương tôi
Đã lỡ niềm đau tràn biển mặn
Ngại gì mưa lũ xối đơn côi!

Nếu ở trần gian lắm tuyệt vời
Như rằng không thể có phần tôi
Bởi khi vào Thế như đã biết
Bạc phước riêng mang...một kiếp người!

Nếu ở trần gian ngập tiếng cười
Mong đời ban thí một mà thôi
Để khi hạ huyệt không còn ngóng
Người ấy về cho...một đóa hồng!!



Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!


Cối đá em xay hạt đợi mong
Đun hồng bếp lửa nấu năm canh
Rãi sương giăng sớm vào ban sáng
Cùng nắng lên mây...nhỏ giọt lòng!

Xin chốn nhân gian chút tình nồng
Cho buồn hóa kiếp trở nên vui
Cho em nhặt lại Sao đêm ấy
Làm ánh kim cương... giết nghẹn ngào!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TẢN MẠN



Tương tư dạ khúc sương nguyên thảo
Buồn bã trời mây khéo vận hành
Rung rung bích lệ...tơ lòng xoắn
Lãng mạn hồn thơ...khói bạt ngàn!!


*********


Người cũng như ta có khác nào
Lắc lư tình ảo đón hương yêu
Mắt hoen, trời đãi vầng trăng lạc
Cùng ngó chơ vơ...một đỉnh sầu...


**********


Cà phê đắng nếm hoài sao chẳng chán
Bọt ái tình men đắng cũng thường khi
Người bỏ đi để lại nhớ vô vàn
Đời có lẽ chẳng còn chi...ý vị !!


***********



Bất mãn kêu lên tiếng hỏi đời
Thế nhân, nhân thế lắm trò vôi?
Được hơn khao khắp...không dìm vội...
Sơ suất...Ôi thôi, đáng...miệt lời!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

10 GIỜ SÁNG


Mười giờ sáng hồn thơ không nhỏm dậy
Để lạc bầy chim chóc đợi kêu vang
Uốn lưng cong cổ thụ muốn ngậm ngùi
Bồng con nắng, nặng đau thân già cỗi...

Chờ thơ đến xoa lòng bên gốc đợi...

Mười giờ sáng hồn thơ đang rã rượi
Cánh đêm qua, mộng dữ lấy đi rồi...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGỦ VÙI


Hôm nay Chủ Nhật lũ chim di
Thức sớm làm chi có vui gì
Ta muốn vùi sâu trong giấc ngủ
Cho hồn yên lắng nỗi riêng tư!

Có phải Xuân về thật thế ư?
Sao như Đông chớm mới bắt đầu
Quắp co lòng đá rên đau thấu
Ngơ ngẩn hồn rong...lạc bến sầu...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MIÊN MAN


Ngoài Xuân, trong ấp Thu sầu
Mơn mơn cơn gió gợn chao sóng tình
Từ anh theo chiếc lục bình
Xuôi dòng vô định, viễn trình không tên

Nhẹ bưng cánh nắng chênh vênh
Thổi miên man nhớ...tạm quên ...kiếp đời...


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
aibuonhonai
Member Avatar
Youth Mem

Mà Không ...

Vì sao đổ gánh buồn rơi
Uốn cong nhánh lá nghẹn lời bên song
Để đêm thả lệ trôi dòng
Về đâu một chút tơ lòng hương xưa

Hình như thu đến trong mưa ...
Mà không ... ngọn gió khẽ đùa trong đêm !

aibuonhonai

* Một chút .... với Cmh nhé




aibuonhonai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
May 14 2007, 08:22 PM

MUỐN VIẾT


Muốn viết nhưng thôi lại ngập ngừng
Chữ như gượng gạo uốn lung tung
Nhá nhem lượm thượm đèn lúng túng
Quanh co phiền muộn quấn hồn rung!

Muốn viết nhưng thôi bởi ý chùng
Ngoài kia ngõ vắng phủ màn nhung
Vấn vương vương vấn tình dung túng
Nên lệ tương tư cứ mãi dùng!

Muốn viết nhưng thôi bảo...hãy dừng!
Nhớ ai sao nhớ quá...người dưng
Viết chi viết mãi đều vô dụng
Bến vắng, đò xa...biệt vạn trùng!!

TÊN ANH..

Tên anh em gọi mãi không ngừng
Tim nồng như muốn phải nhảy tung
Trên thơ còn quấn hương tình ấm
Và tiếng đàn như động phím rung

Tên anh em khắc chẳng tí chùng
Căng màn lụa phẳng đẹp như nhung
Êm đưa cọ nét theo lòng nhớ
Sợi ái tương tư đến phải dùng

Tên anh theo mãi trí chẳng dừng
Xưa thời cũng ghét bởi...người dưng
Nhưng nay lại nhớ yêu nhiều lắm
Chẳng thể nào xa...dẫu cách trùng...


**
Hi cmh, gt ghé trang thơ thấy bài thơ hay nên gt họa vần theo thơ cmh nè...hihihi...chúc cmh mãi vui và thơ hay {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Chào Ai Buồn Hơn Ai, Gió Thu! Cơn mưa hạ cảm ơn hai bạn đã ghé thăm với những bài thơ rất hay. Chúc vui ABHA, GT nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGẠC NHIÊN


Trở lại vườn xưa thoáng đảo chao
Kỳ hoa thơm phức, nắng lung linh
Mướt xanh, xanh mướt ngàn dị thảo
Mơn mởn trời thơ...đắm...diễm tình!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VÀ TA HỒN NGẤM ĐAU THƯƠNG



Thì ta một nấm mồ hoang
Đắp sương khuya trắng, đất lành bao che
Đêm về đêm vẫn từng nghe
Oán than dế nhủi, sầu ve khóc đời
Bạn ta bóng qủy, ma trơi
Dụm năm ba bảy, kể người dương gian
Lắm điều khổ nạn gian nan
Lắm trò mắt thấy, tai vang tiếng buồn

Và ta hồn ngấm đau thương
Niềm đau chưa giải...nỗi lòng...chưa tan!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

SÁNG, TRƯA, CHIỀU


Sớm nghiêng bóng nắng thật thà
Hiền trông luống cỏ đậm đà hạt sương
Chút thôi về lại muôn phương
Vui nhanh kẻo mất ngày thương của đời!

Trưa đem sợi nắng tuyệt vời
Đan tay, kẻ lá...viết lời vu vơ
Nếu như có những không ngờ
Thì xin xanh lại mộng mơ thuở nào...

Hoàng hôn nắng chạm mày chau
Lắng tai nghe ngóng...lối nào...gọi tên?


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.