Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,992 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN TRƯA


Buồn trưa vắt vẻo hiên nhà
Hàng cây thầm lặng đếm già qua vai
Hồng khô buồn mắt hoen cay
Ngày trôi nhanh chóng...khóc...đài trang bay...

Buồn trưa mây trắng không lay
Hình như mây cố đợi ai...thẩn thờ?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Chào CMH ...vâng đó là bài thơ cuối cùng của NKT , nhưng với 4 thì mới chỉ bắt đầu , và 4 sẽ cùng rong ruổi để chia sẻ buồn vui cùng CMH những tiếng lòng thông qua những bài thơ ...chúc CMH và gia đình vui vẻ và hạnh phúc , thơ CMH mãi hay ....

MỘT LẦN ĐI

Thấy họ đi luống động lòng trắc ẩn
Ví cánh bèo không cần rõ tương lai
Kéo nhau đi mặc số phận an bài
Mặc đói khát mặc phong ba hải tặc

Cũng chẳng kể đến người thân đã khuất
Nắm xương tàn phó mặc với phong sương
Nhắm mắt đi tìm ảo ảnh thiên đường
Nơi vô định thông thường là cõi chết

Ta mong được ôm con trong lòng đất
Quên chuyện đời trong giấc mộng ngàn thu
Nhưng ước mơ có thành được bao giờ
Và sau trước vẫn lọt tay định mệnh

Ngỡ đoàn tụ ắt tạo màu lạc cảnh
Nào đâu ngờ gặp sầu muộn ưu tư
Thương bến xưa với bóng nứơc hàng dừa
Càng nhớ tới lòng quê càng tha thiết

Một ra đi là trăm lần vĩnh biệt
Lầm trách người , ta ngẫm có chi hơn
Hai cách đi nhưng cùng một mối buồn
Người đoản mệnh , kẻ mất niềm chung thủy

Nơi cửa phật ta tìm ra chân lý
Diệt thất tình cho dứt sạch căn duyên
Lòng lâng lâng không còn vướng ưu phiền
Mượn kinh kệ sớm hôm làm lẽ sống

Một thế kỷ vèo qua như giấc mộng
Ngượng ngùng thay khi nhắc chuyệ ân tình
May mà còn hoa thắm với trăng thanh
Hòa hương sắc với mảnh hồn siêu thoát ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Thơ họa từ ý thơ của CMH

KHÔNG ĐỀ .......

Tơ không hong nữa ngoài khung cửa
Bướm trắng ngậm ngùi khóc dưới mưa
Nàng đã chết rồi từ cái bữa
Pháo hồng ai bội ước thề xưa

Mộ cỏ lên xanh đã mấy mùa
Lá vàng rớt khẽ xót xa đưa
Rêu xanh phủ kín ôm hình bóng
Một kiếp hồng nhan nặng nợ trần


Lá rơi phủ kín mộ phần
Ôm vào huyệt lạnh trầm luân kiếp người

Nguyễn Hòang 4
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào Người Khăn Trắng! Cơn Mưa Hạ cảm ơn NKT...Xin được cảm tạ những ân tình mà NKT đã, đang và sẽ cùng đồng hành, gắn bó với cmh qua tiếng lòng thơ. Phát sinh từ niềm cảm xúc dạt dào trong lúc đọc những bài thơ hay của NKT...Cmh xin riêng tặng NKT đoạn thơ dưới đây nhé! Mong NKT nhận cho...


Còn lời buồn hơn thế nữa không?
Xin hãy cho tôi để mai này
Cùng dắt dìu nhau qua bể rộng
Hay vào huyệt tối mộng thiên nhai
Nếu ai có hỏi tôi xin nói
Là đấy! Hành trang của một đời!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐIỆP KHÚC NHỊ THỂ


Một hôm ngồi họa tình thơ
Bàng hoàng mới hiểu tiếng chờ đang ngân
Chờ ai? Chờ khách thi nhân
Mà nghe thương nhớ...dậy tràn...tâm tư!



Một hôm ngồi họa những vần thơ
Bàng hoàng nghe rõ tiếng chờ ngân
Chờ ai? Chờ khách thơ hôm đó
Trăm nỗi bâng khuâng...hiện rõ dần!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẾT TÌNH


Tôi quên rằng có ngày mai
Lỡ như thua cuộc, tương lai hãy còn
Mà chi đời có gì hơn
cơn đau tình ái vẫn buồn khổ tim!

Tôi biết người chỉ lặng im
Họa may trong mắt có niềm xót thương
Mơ màng một chút tơ vương
Vụt xa hun hút...cái thường...trở quay!

Tôi thà thương tích chẳng may
Để con tim lở chứa đầy vết sưng
Lần sau khi trái tim rung
Chừa chưa?...Tôi nắm...bảo đừng..nhớ không?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!


Mai về phơi lại áo Đông
Xuân đem gió phất lạnh lòng dang xa
Hạ nồng nung nấu tình ta
Thu trăng vốc cạn...chén...là đà... say!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIỀU


Con phố xa buồn như đuôi mắt
Khi nắng hoàng hôn hạ thấp dần
Mình tôi lửng thửng nghe trong đất
Vang tiếng côn trùng sửa soạn đêm!

Một chiếc lá vàng vỗ vai êm
Khẻ bảo về đi hãy mau về
Hãy xem đời lá buồn như thế
Xanh mướt tô đời...héo phải xa...

Không gió, chẳng gần nơi biển cả
Mà lòng như có hải triều dâng
Đa mang số phận đầy chất đắng
Thèm nhất một lần...ngọt chấm môi!

Mây xám về vây... tối mất rồi!
Tiếng lòng chầm chậm bước theo tôi
Sao không ở lại như giao ước?
Đã gửi rồi kia...chẳng nghe lời!

Ở chỗ khuôn viên đời... luôn trổi
Nhạc tấu liên tua khúc hãi hùng...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Nguyễn Hòang 4 rất vui với bài thơ hay CMH gởi tặng NKT, và Nguyễn Hòang 4 xin cảm tác đôi dòng từ ý thơ của CMH , chúc CMH vui , và thơ mãi hay nhé

CÁNH HOA RƠI .....

Người đã xuôi tay trả lại đời
Không màng những chuyện nắng mưa rơi
Thảnh thơi giấc ngủ say lời gió
Bỏ mặc bên trời giấc mộng trôi ...

Đất lạnh âm thầm trong huyệt tối
Hành trang người cất trái tim côi
Một thời mơ mộng nhưng con tạo
Vẫn cứ hờn ghen ghét một đời

Chia duyên rẽ thúy tình hai lối
Trần thế thiên đàng xa cách... nơi .....

Có kẻ chiều nay bên mộ vắng
Cùng thu thương khóc cánh hoa rơi ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỜ


Chờ nghe tiếng vọng đêm về
Cho ve kêu cứu nóng hè giảm thuyên
Chờ mây theo gió sang bên
Cho khung trời mộng có nền móng yêu
Chờ trăng rót ánh phiêu diêu
Soi trầm nhân ảnh khản kêu...tên người
Chờ chi? Chờ giấc ngủ thôi
Không còn động đậy...để trôi...lệ tình!!



****************

Cmh cảm ơn bài thơ Cánh Hoa Rơi rất buồn và hay của NH 4...Xin chúc 4 luôn vui vẻ,vạn an! Mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Jul 15 2007, 08:41 AM

!!!!


Mai về phơi lại áo Đông
Xuân đem gió phất lạnh lòng dang xa
Hạ nồng nung nấu tình ta
Thu trăng vốc cạn...chén...là đà... say!!

Hello CMH, hôm nay GT ghé nhà CMH chơi nà, mùh nhà CMH treo thơ hay quá {tangbongne}. GT chúc CMH luôn vui và thơ mãi hay nhé....mến !!


!!!!

Thôi ta mượn áo mùa Đông
Để Xuân đứng cạnh cho nồng đêm sâu
Hạ về trắng những hương cau
Trăng Thu chếnh choáng kéo màu vàng mơ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Chào Gió Thu! Cảm ơn Gió Thu đã ghé thăm và để lại bài thơ thật hay, dễ thương vô cùng!...hi hi ...hôm nào chạy qua nhà GT xin lại chiếc áo mùa Đông mới được...

Chúc GT luôn vui vẻ, hồn thơ luôn lai láng, bất tận trong tâm hồn của nhà thơ nhé!

Thân ái,

Cmh

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÕI BUỒN



Người là ai? Thật tình như muốn hỏi
Bởi lời thơ da diết cuộc tình tan
Thơ thống thiết gào kêu đêm gián đoạn
Cắt vầng trăng rơi xém nửa hồn tôi...

Người là ai? Từ nơi đâu đã tới
Khóc giùm cho tiếng khóc tận cùng đau
Than đứt ruột cũng như tôi...ngần ấy!
Mà nguyên nhân...tâm trạng...kẻ thất tình!

Nhặt mảnh trăng trả về khung trời rộng, để nhìn...


Trăng thiếu nữ vô tư treo đỉnh mộng
Ôi! Thẩn thờ hồn phách tựa lưng mây
Xin được lót hài trăng, giăng võng lộng
Theo dáng ngà phiêu bạt chốn thiên thai...

Chỉ như thế lòng đau thôi phiền toái
Chuyện tình kia. Xin khép lại đừng chờ!
Người ta phụ. Xem như trang tiểu thuyết!
Đọc qua rồi...rơi rớt...lệ vu vơ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
NGH4 ghé thăm trang thơ hay của CMH ....chúc CMH thơ mãi hay và vui , hạnh phúc


Cảm tác từ thơ của CMH với bài thơ ngắn


Phơi xác linh hồn dưới đáy trơ
Lời than ai oán vọng bên bờ
Vực sâu tăm tối đâu là lối ?
Cánh cửa thiên đàng ta bước vô .



Son môi em nhạt mất rồi
Nửa đời hương phấn lỡ thời xuân xanh .....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÔNG ĐỀ


Buồn ta thơ thẩn trời mây
Lang thang bến mộng, nhặt hài dấu xưa
Lắng nhìn cơ phận đẩy đưa
Chông chênh sỏi nhỏ bốn mùa phơi sương
Được chi? Dày dạn bão phong
Lòng rêu che chở...ấm nồng trăng xoa...
Được chi? Ngấm giọt lệ sa
Rõ nghe đăng đắng, có hòa thương đau!


Buồn ta! Buồn biết là bao
Xác xơ mấy độ câu chào biệt nhau
Vẫn y cái thuở ban đầu
Yêu chi cho lắm...khổ sầu...oán than!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHỔ VÌ YÊU


Một lặng im nghe trong lòng có biển
Nghe gió gào kêu gọi sóng trùng dương
Yêu rất nhiều, yêu không màng cân lượng
Hay đo lường thể tích chẳng bờ biên!

Người cố nhiên bỏ rơi...dòng định mệnh
Ta thẩn thờ buổi sáng lạnh công viên
Loài cỏ cây vô tình không hiểu chuyện
Vai nắng khều...thôi nhé, hãy tìm quên!

Nhớ làm chi khi tình không trọn vẹn
Nói dễ nghe, nhưng thật khó phai nhòa
Màu kỷ niệm làm sao tay tẩy xóa
Vết mực sầu loang lổ gói chân dung!

Người bỏ đi, lá chưa mùa vội rụng
Chim khuyên hồng nắng mới bặt véo von...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GÕ CỬA


Gõ cửa mồ hoang mượn xác linh
Gióng chiêng trăm tiếng réo oan hồn
Trần gian có kẻ đang mê muội
Xin thổi âm phong...bặt tiếng lòng!

Cổ mộ im lìm mãi chờ trông
Chẳng nghe đáp trả được hay không?
Tựa vai bia đá hồn ngơ ngớ
Còn chỗ nào đâu...để đến nhờ...?


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

GÕ CỬA


Gõ cửa trái tim vốn im lìm
Bừng lên nhịp sống với nhân sinh
Phế cơn mê loạn vùi tiếng nấc
Thanh thoát trầm thơm ngạt chốn mình .


*** Hi CMH .. lâu quá MD mới ghé thăm CMH luơn vui và khỏe nhé .....
...Thơ ơi đừng buồn nữa !!!
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Cmh cảm ơn anh Mục Đồng đã ghé thăm với bài thơ hay. Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống và thi thơ luôn phong phú, tuyệt vời anh nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐIÊN

Một đêm thấy thân hình rơi địa ngục
Đến cửa vào Quan Phán bảo chờ phiên
Hồn không muốn mong rằng nhanh được dứt
Còn hơn là người sống hóa dần điên!

Điên tình phụ điên đời sao lắm diện
Mặt phải nào vừa nói thật tâm tư
Xoay rất lẹ, trái khuôn..môi nhếch nụ
Nhạo báng cuời...xem đấy...thế sợ chưa?

Điên tình phụ, mặt trời sao dữ quá
Giận ai mà gay gắt chẳng hiền lương
Mặt đỏ gấc, gai đâm chìa tua tủa
Vị trí nào sưởi ấm, lộ tình thương?

Điên tình phụ, nửa đêm kêu trăng xuống
Chơi bóng vờn, cút bắt...kiếm tìm nhau
Ngó trên cao, leo lét ánh sao buồn
Đang len lén...hít hà...than tủi phận!

Điên tình phụ, nghĩa trang đào huyệt sẵn
Dợm bước vào...êm ái...lối thêu hoa....!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.
Learn More · Sign-up for Free
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.