Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,993 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGÀY_ THÁNG ĐỢI NHAU


Ngày_ Tháng đợi nhau có khác gì
Dài như thế kỷ ngược triền trôi
Mặt sông thúc giục cuồn cuộn sóng
Mà đáy hầu như biết đâu bờ!

Ngày_ Tháng đợi nhau đến bao giờ?
Nhớ người bên ấy, dạ chao dao?
Bao giờ? Người hỏi...như mắt lệ
Thầm bảo lời nhau...chẳng bao giờ!

Ngày _Tháng đợi nhau vẫn mập mờ
Đông đi, Xuân lại... đếm con thoi
Nẻo vắng người qua rong thềm nổi
Đèn treo lủng lẳng...hắt hiu soi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

!!!!!!!


Cuồng si thuở ấy chưa vừa
Vương mang lầm lỡ thêm mùa yêu sau
Đời qua như giấc chiêm bao
Thì xem như tấm...lao đao...phủ đời!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Apr 28 2007, 07:56 AM

!!!!!!!


Cuồng si thuở ấy chưa vừa
Vương mang lầm lỡ thêm mùa yêu sau
Đời qua như giấc chiêm bao
Thì xem như tấm...lao đao...phủ đời!!




!!!

Bao ngày buồn chẳng hề vơi
Thương ai cố giữ trọn lời thủy chung
Ảnh người vẫn lộng vào khung
Mặc cho năm tháng não nùng vóc hoa !

AL


* CMH ơi ! CMH khỏe không ? lâu quá chẳng gặp , lúc này bên ấy chắc là đang mùa đông lạnh lắm hén , chúc CMH vui khỏe hoài nhen

Thân ái

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LÀN MÂY TRẮNG...CÓ TÌNH TA SƯƠNG KHÓI


Chăn chiếu lạnh ơ hờ đôi gối nhỏ
Lệ thêu thùa thêm thắt lắm hoa vân
Nỗi buồn riêng man mác chẳng phân canh
Đêm hay sáng, vẫn là...thương thương nhớ!

Người ta có những lời yêu tuyệt hảo
Gửi cho nhau qua nét bút phượng cầu
Chỉ quanh ta canh cánh sát nỗi sầu
Vương hệ lụy...bút thơ dường... rạn máu!

Bất chợt thoáng suy tư như cuồng bão
Ước mong sao bỏ hết thế sự đời
Về nơi chốn vô vi...loài ma đói
Không được vào trẩy hội dấy gian nan!

Ừ nghe nhé! Loài ma tình khổ nạn
Hãy buông tha nơi mảnh guộc nhục hình
Đang hấp hối gọi tên yêu dần khản
Vừa dạ chưa? Loài yêu quái vô tình!

Tâm bấn loạn, trí lu mờ thị thính
Đỉnh đồi xa sương sớm nhẹ lâng lâng
Về nơi đâu? Nương náu lẫn mây ngàn
Làn mây trắng...có tình ta sương khói!!



********************

Chào Ái Linh! Cmh vẫn khỏe, AL khỏe hong?...Bên này đang cuối Thu, gần Đông rùi AL uiiii...lạnhhh...Cảm ơn bài thơ hay của AL nha...mỗi ngày cmh đều điểm tâm với những bài thơ mới trong trang thơ AL ...wow....tuyệt vô cùng, định theo chân ML, GT...cùng họa, nhưng chịu thôi...không khả năng...đành cắn bút...
Chúc AL vui, thơ mãi hay nhé! Mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MẶC NHIÊN


Giật mình sương sớm la đà
Mới hay mơ mộng đã già năm canh
Vầng dương non trẻ tầng xanh
Chí choe chim chóc vây quanh chúc ngày

Ừ thôi! Vứt lại đêm dài
Vươn vai để đón...lưu đày...cõi ta!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÁT KHAO


Cơn mưa lũ đầm đìa mong tháng Hạ
Đem nắng về nung ấm nỗi cô đơn
Như khát khao từ dạo quá mỏi mòn
Nơi vực thẳm một tia nhìn mây trắng!

Niềm tin mất khi sức cùng lực tận
Ước vọng thèm dạo bước ngắm trời xinh
Khoanh gió lộng, đương nhiên điều ân huệ
Hít hơi nồng ngây ngất đất hồi sinh!

Như một hôm viết đôi dòng lỉnh kỉnh
Rất mong tìm một chút thổi bâng khuâng
Theo làn sương hồn chữ thoáng lâng lâng
Mong mong lắm...trơ trơ...lòng bút mực!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÊM TRỞ GIẤC


Đêm trở giấc nghe cuộc đời buốt thấu
Từng ngày qua bạn hữu đến rồi đi
Cùng chung chuyến trên đoạn tàu thế kỷ
Mỗi chặng đường...nho nhỏ...rét cơn đau!

Nhớ về anh một người đem yêu dấu
Rải trong tôi ngào ngạt ước mơ hồng
Bài thơ xưa thoang thoảng giấy thơm nồng
Y nguyên mới...nơi góc buồn định mệnh

Rơi rớt lại tình đau từng băng phiến
Lết lê theo trăm mối sợi tơ sầu...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MUỐN VIẾT


Muốn viết nhưng thôi lại ngập ngừng
Chữ như gượng gạo uốn lung tung
Nhá nhem lượm thượm đèn lúng túng
Quanh co phiền muộn quấn hồn rung!

Muốn viết nhưng thôi bởi ý chùng
Ngoài kia ngõ vắng phủ màn nhung
Vấn vương vương vấn tình dung túng
Nên lệ tương tư cứ mãi dùng!

Muốn viết nhưng thôi bảo...hãy dừng!
Nhớ ai sao nhớ quá...người dưng
Viết chi viết mãi đều vô dụng
Bến vắng, đò xa...biệt vạn trùng!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

EM THƠ


Em chết chiều nay gió ngỡ ngàng
Lạnh lùng mây trắng kéo giăng ngang
Mồ em tôi cuốc vừa vuông vắn
Khổ đủ đời em bụi lắp tràn!

Em chết trần gian vẫn phũ phàng
Vùi sâu huyệt tối lạnh miên man
Đôi khi tủi phận em than vản
Hồn dạt xiêu xiêu...bước bạt ngàn!

Em Thơ, em hỡi!...Nhớ gì chăng?
Sao nỡ ra đi để đôi hàng
Dây mơ buồn khổ...mờ xa vắng
Ngoại cảnh im lìm...chết sơ hoang!

Em chết, em Thơ chết võ vàng
Cỏ trời sắp đặt đắp thêm chăn
Hồn thiêng vất vưởng em còn đắng
Như đợi như chờ...theo bút phăng!

Trầm tưởng nhân sinh một kiếp trần
Sầu thương bi lụy mãi không an...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
Apr 28 2007, 07:56 AM

!!!!!!!


Cuồng si thuở ấy chưa vừa
Vương mang lầm lỡ thêm mùa yêu sau
Đời qua như giấc chiêm bao
Thì xem như tấm...lao đao...phủ đời!!

Posted Image
MD ghé thăm CMH , chúc CMH luôn khoẻ và vui nhé .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Xin chào anh Mục Đồng!

Cmh cảm ơn anh đã ghé thăm và tặng bức thư pháp thật đẹp, cmh chúc anh được nhiều sức khỏe và vạn an anh nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BÂNG QUƠ


Vuông tơ nắng theo em về phố thị
Mưa mặt trời phủ ập tắm đời em
Thích không em ửng hồng đôi má thắm
Hay đoạn trường đốt bỏng vết chân di?

Vuông lụa mỏng trăng tàn rơi phố thị
Leo lét vàng yếu ớt ngọn đèn khuya
Như san sẻ dưỡng nuôi đêm buồn bã
Gió lạc mù chợt sướt... rát môi cong!

Ngày lẫn đêm xin đời ban chút sống
Một chút thương, một chút để...qua đời...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỖI NHỚ MÊNH MÔNG


Đốt lá thu rơi thắp lửa lòng
Dõi tìm chốn cũ ngọt hương xưa
Bên dòng sông nhỏ lăn tăn sóng
Có giữa đôi mình mộng dưới mưa!

Hết lá thu rơi tuyết đến mùa
Bó nên đuốc sáng rọi không gian
Khoảng không tiềm thức đầy nhân ảnh
Xin lộng khuôn người treo mắt sâu!

Sờ xem đã lắm lần đau
Thương tim vẫn rỉ máu đào xót xa
Trên trời mây sắc giăng xa
Ước gì xin được mảnh hoa bó lòng
Dẫu rằng băng bó bằng không
Tình đau vẫn sóng cuộn dòng tương tư!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THỞ THAN


Rung đóa tương tư hứng lệ dòng
Lay cành hoa mộng rót tin yêu
Người nay hờ hững không cùng hướng
Ta buồn quay quắt lặng thinh không

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Khá lâu rồi Người Khăn Trắng mới có dịp trở lại thăm và đọc những vần thơ thật hay của Cơn Mưa Hạ , vẫn đầy cảm xúc , vẫn khắc khoải ...vẫn liêu trai vương một chút của khói của sương ...những hình ảnh của ngày xưa tưởng rằng đã ngủ quên dưới lớp bụi thời gian bỗng hiện về làm NKT ngỡ rằng chỉ vừa mới hôm qua ....hãy để hồn mình thanh thản CMH ạ . hãy trải lòng mình ra bằng những dòng thơ ....và hãy nhờ gió nhờ mây , cuốn đi tất cả những nỗi buồn theo dòng chảy hối hả của cuộc sống ....
NKT mang đến trang thơ của CMH bằng một bài thơ ngắn ...mong rằng xóa đi dù một chút nỗi sầu ....để thấy rằng vẫn có những tình cảm chân thật nhất mà đôi khi ta lại vô tình bước qua nó với môt sự thờ ơ ....để rồi nó lại như một dải khói vuột trôi qua tầm tay ....chúc Cơn Mưa Hạ vui , hạnh phúc trong cuộc đời bên những người thân yêu nhất ...Hãy đặt tựa cho bài thơ CMH nhé

Người đến mang xuân ta ngỡ ngàng
Tưởng rằng én lạc cuối trời xa
Bỏ hoang đất cỗi cằn khô hạn
Nằm đợi mà mơ mộng đá vàng

Mở cánh cửa lòng ta đón nhận
Ân tình trao tặng đẹp như trăng
Mưa yêu người rải lên trên đất
Hạnh phúc đâm chồi ....cây ngát xanh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
NKT ghé thăm trang thơ của CMH và xin lưu lại một bài thơ kỷ niệm ...chúc CMH vui , hạnh phúc và thơ mãi hay

HUYỆT SẦU

Đừng khóc mà chi kẻo mắt sầu
Người nằm trong mộ dạ nghe đau
Hợp tan bèo nước mây cùng gió
Phận số trời cao định sẵn phần

Em về đi nhé đừng quay quắt
Ta bạn nơi này với huyệt sâu
Có nhớ nhang tàn xin hãy thắp
Một lần sau cuối khóc đời nhau



Đây có lẽ là bài thơ cuối cùng của NKT trong trang EVT ...chào CMH nhé ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TRỞ LẠI VƯỜN XƯA


Trở lại vườn xưa dạ thẩn thờ
Nghe như lạ lẫm gót chân di
Ngập ngừng...hoang phế từ đâu nhỉ?
Mà phấn rêu sương đã bám cùng!

Thấp thoáng bơ vơ chùm dây lụn
Chênh vênh quyến luyến cuộc hồng trần
Xác khô quấn quýt hồn quanh quẩn
Tay nắm cùng tay...chẳng chịu rời!

Xa xa có phải đang trăn trối
Vài cánh hoa thơ...rụng cuối mùa
Thoi thóp tàn hơi đời đang rửa
Chạnh lòng xao xuyến, hỡi trời Đông!!



**********************

Chào Người Khăn Trắng! Cmh cảm ơn NKT đã ghé thăm, và lưu lại cho cmh những bài thơ thật hay, tràn đầy cảm xúc ...nhưng mà này, có thắc mắc...sao lại là bài thơ cuối cùng hở NKT?

Cmh xin khất lại lần sau về việc góp ý tìm tựa đề cho bài thơ NKT nhé!

Mến chúc NKT luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống và dào dạt nguồn thi hứng để luôn cho ra đời những bài thơ hay làm rung động tâm hồn người đọc! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGƯỜI và TA


Người và ta giữa đôi bờ rất ngắn
Mà như xa khoảng cách cứ thêm dài
Cuộn chỉ tâm phăng chốc nối chăn dầy
Sao chẳng ấm khi đêm dần xuống thấp?

Trời vào Đông lạnh bên ngoài đầy ắp
Khung cửa chao sướt mướt khóc lu mờ
Lạnh se thêm, lạnh lắm những mong chờ
Bao bếp sưởi? Cho nhân tình ấm lại!

Ta hỏi mãi, hỏi đời sao tê tái?
Người đi qua sao chẳng nhớ bao giờ
Dẫu một thôi, vầng trán nhíu nhăn hờ
Cho có được môi ta cười... nụ nhỏ!

Và như nếu, có khi người chợt lỡ
Vấp nhìn quay sau lối cũ mờ mờ
Xin chớ để mắt buồn cay khói thuốc
Lẫn môi yêu đừng vội...thốt lời nào...

Vì như thế...là bao dung rồi đó
Người giúp ta xin hãy giúp cho tròn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÕI TÌNH


Trời đã sáng đường chân trời rộng mở
Đường thênh thang, ngõ chật chẳng cho vào
Trời giá Đông gắt gay từng nỗi nhớ
Giết mòn ta...tình ái...sắp điên rồ!

Va phiến vỡ mảnh tình duyên trắc trở
Kiếp cô đơn quạnh qũe một phiên người
Tay cố níu nụ cười nghiêng phía mặt
Ước trộm về...tươi tắn...một vành môi!

Vay cổ điển, nhạc buồn thanh âm dội
Sóng gào vang tiết tấu uẩn u tình
Thay tất cả cho sầu tăng gấp bội
Mặc nhiên nhìn...đời sống...nhặt ngày trôi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TRĂNG SAY


Khỏa thân ánh trắng trăng mờ
Viền xiêm y lộng, gió khờ ...bút sa
Ảo Nghê loạn náo thiên hà
Trần gian mắt ướm...ngà ngà...chén Tương!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.