Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,994 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VIỄN VÔNG


Xin chút tối cho đêm dày thêm nữa
Cho đặc hồn không chỗ hở lệ sa
Cho thản nhiên tưởng lạnh chốn băng hà
Không có nhớ có thương bừng nóng lửa!

Xin chấp nhận nỗi buồn luôn vây bủa
Nguyện mong người êm ái cuộc ba sinh
Chuyến xe tình vội vã lúc bình minh
Quên mang nốt...cõi ta...còn một nửa!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VIỄN DU

Không thi tứ trong khuôn vàng khổ lọng
Ta dạt người theo tuổi gió mênh mông
Hồn đi hoang đón nhận tiếng tơ lòng
Từ trăm hướng kết tinh hồng ảnh mộng

Bước thênh thang đối chiều nghe gió lộng
Nghe từ ngôn ta thán kiếp nhân sinh
Nghe dịu êm, mềm mại tiếng hòa bình
Và thư thái vần thơ tình...ướm đọng!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN LẠI ĐẾN


Lại nỗi sầu thương dựa khói mây
Lại vành trăng khuyết mắc trên cây
Đêm ơi! Có phải như áy náy
Sợ giết đi ta ở cõi này?

Ô hay! Chim chóc sáng hôm nay
Đã lót dạ xong chiếc trăng gầy
Nhành tê sương sớm, buồn hoa dại
Có hạt nhớ mù...lạc trên tay...!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THU PHONG


Thu phong ngắt quãng bước chân rong
Cái lạnh xuyên da buốt thấu lòng
Hồn neo chễnh mãng vì thất vọng
Đời sống dần qua!...rất tẻ buồn....

Kiếp xanh chiếc lá lại héo hon
Chẳng chốc vàng rơi phủ lối mòn
Con đường thay sắc già năm tháng
Tình chẳng màu phai...dẫu đêm tàn...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


Chị ơi , Chị àh .Chị có nhà hong dzỉ ????
mèn ui lo mần thơ mà hong biết có khách giá lâm kà ..
Chi khỏe khg ? Bộ Chị với Chị Ái Linh đua nhau giết người hay sao ?? làm thơ em đọc hong kip luôn. Hôm qua mém chút bị ticket đó CHị, vì em vượt đèn đỏ đề chạy dzìa đọc thô cua hai CHị đó... {buon} Cũng nhờ em có quen biết với Police cho nên nó cho em đi {leluoi}

Thơ CHị hay lắm ...ThươngThương chúc CHị mãi mãi thơ hay nhé, em bồi dưỡng cho CHị ne` {cafenhe} bye bye

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào Thương Thương dễ thương nè!...Chị Hạ cảm ơn ly cà phê thơm ngon của TT nha, ...hi hi...nhớ lái xe cẩn thận...kẻo lần sau Police hong nhìn người quen thì...phiền..

Chị cảm ơn TT đã vào thăm, chúc TT vui, trẻ, thơ hay và thành công nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TIỄN BƯỚC THIÊN THU


Người đã trút linh hồn xa dương thế
Bỏ lại đây hàng lệ khóc ngập tràn
Người đã đi về nơi phía ngút ngàn
Nguyện thanh thản, an lành trên đất Thánh!!



Thế là xong kiếp đời người trả nợ
Bao năm dài dằng dặc sống trong đau
Khổ hằn sâu khi thiên hạ càu nhàu
Hay ròn rã tiếng cười buông chế nhạo...

Những ngày tháng sống còn trong cõi chết
Người cô đơn ray rứt mảnh linh hồn
Bởi cạn suy, sa vấp cám dỗ hồng
Đành ngã quỵ khi thói đời quay ngược!

Gió mùa sang, giá lạnh lùa lần lượt
Vuốt ve người êm ả...bước thiên thu!!


( Kính tiễn đưa hương hồn người quá cố, sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng!)
Sydney, 28/03/07
Cơn Mưa Hạ


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Vì bận với công việc nên hôm nay NKT mới có dịp ghé thăm trang thơ CMH ..thơ CMH vẫn mê hoặc và không trộn lẫn vào đâu được ...để rồi mỗi khi NKT đọc ...cảm xúc lại dâng đầy ...chúc CMH vui, và thơ mãi hay ....


Viết tặng CMH những dòng thơ ngắn ..thay cho lời tri ân đã đồng hành cùng NKT những tháng năm qua....

Chỉ cách khỏang trời với gió mây
Nhớ kia ai nỡ ..rót cho đầy
Vòng quay trái đất tròn không nhỉ ...?
Biết đến bao giờ ..ta gặp đây


Dáng xuân còn lạc nơi đâu
Để cho hoa cỏ khóc sầu triền đê
Chiều nghiêng gió gọi mưa về
Ướt trên từng lọn tóc thề em bay

La' ngơ ngác quay về nơi vừa quét
Thu trở mình chẳng trút hết niềm đau
Chiều bật khóc hòang hôn vương màu úa
Của con tim hóa sỏi đá mong chờ


Người đi con nắng vườn hoang khóc
Đổ xuống trong chiều thu lá khô
Đêm xuống bàng hòang trăng hỏi gió
Tối nay sao vắng ...bóng người thơ


Gom trả hết buồn vui cho đời đó
Rồi trở về một góc nhỏ riêng ta
Nơi ngập nắng chan hòa rong ruổi gió
Chẳng hận thù vang mãi tiếng chim ca

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐIỆP KHÚC BUỒN


Biển chờ trông dập dồn con sóng cuộn
Tình hoài mong mây trắng thẩn thờ trôi
Đất tha phương nứt nẻ vết thương đời
Trời ôm cả khối buồn riêng canh cánh!

Bật tiếng xót buồn ta không thể tránh
Nỗi cô đơn chiếm ngự đỉnh thương sầu
Lòng khổ đau tâm trí loạn cồn cào
Da bối rối, chợt thèm hương xưa thoáng!

Môi khát vọng nhấp cay men chếnh choáng
Xin độ nồng xóa nhẵn vết tim si
Thay khờ khạo một lần như tê dại
Cho không còn hay biết...có sầu vây!!



**************************

Xin chào Người Khăn Trắng! Cmh cảm ơn NKT đã chia xẻ và đồng cảm cùng nhau qua thi thơ. Cảm ơn những bài thơ rất hay của NKT dành tặng cho cmh...
...trong lúc này đây, trước những cảm xúc vô vàn...cmh không biết nói gì hơn...
Xin chúc NKT vui và thơ hay nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Mỹ Linh dạo vườn thơ của Cơn Mưa Hạ, thật quá nhiều thi phẩm quyến rũ người đọc ... ML xin để lại vài câu tâm tình vơi CMH nhé ...


BUỒN LẠI ĐẾN

Lại nỗi sầu thương dựa khói mây
Lại vành trăng khuyết mắc trên cây
Đêm ơi! Có phải như áy náy
Sợ giết đi ta ở cõi này?

Ô hay! Chim chóc sáng hôm nay
Đã lót dạ xong chiếc trăng gầy
Nhành tê sương sớm, buồn hoa dại
Có hạt nhớ mù...lạc trên tay...!!

conmuaha


Rung cảm

Anh đến cùng em với áng mây
Gởi vì sao nhỏ giữa lùm cây
Dịu dàng tiết tấu trong cung khúc
Dao động âm ba của chốn này

Hỡi anh! nét bút của hôm nay
Ngập ánh tin yêu phủ dáng gầy
Hốt nỗi nhớ nhung tràn sóng mắt
Thổi niềm rung động thoát từ tay

Mỹ Linh
01/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem



Rơi mãi từng đêm cơn mưa hạ
Giọt giọt sầu tươm máu tim ai
Huyết lệ tuôn khóc hồn hoang lạnh
Ấm vô thường bao kẻ nhớ linh...










HT lần đầu đi dạo vườn CMH ...vườn đẹp và rộng làm HT bị lạc đường....vừa mõi cặp giò cẳng cò vừa đói bụng..HT {khoc} ...CMH mà gặp thêm HT nhè một ngày là lụt tháng mười à nha...may phước anh NĐ í ới gọi HT ba chân bốn cẳng làm dấu đường chạy ra..bữa sau dzô dạo tiếp hén...chúc CMH vui khoẻ.Vườn ngày càng rộng cho nhiều người bị lạc đường giống HT cho dzui.. {vui}

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THỜ Ơ


Không có chút giọt sầu thương nức nở
Bởi vì sao? Lòng chẳng hiểu vì sao
Như lốc nhỏ cuộn vai gầy... rất nhỏ
Khẽ khàng lay, mà thế...vẫn thờ ơ!

Cố nhận lấy hạt mưa còn bỡ ngỡ
Nóng vành môi thay thế tiếng kêu "đời"
Là tặng phẩm của người xưa... thay đổi
Do chói lòa, hào nhoáng...thật thế ư ?

Cố cảm khái vô vàn từng ấp ủ
Nhưng muộn phiền con rối khéo đùa chơi
Thôi phó mặc thờ ơ trong tiếc nuối
Để lặng lòng trăm nhánh... rũ mùa Thu...



*********************

Xin chào Mỹ Linh và Hoang Tram! Cmh cảm ơn ML, HT ghé thăm khu vườn của cmh và đã trồng vào hai cây thơ lưu niệm xinh xắn...rất hồn...Chúc vui, thơ mãi hay ML, HT nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÔI NỢ TÌNH ANH


Tôi nợ tình anh những mặn nồng
Nợ niềm lo lắng mỗi Thu Đông
Nợ Xuân rền pháo không chung bóng
Nợ Hạ về ngang...quạt mát hồn!

Tôi nợ tình anh, nợ tấm lòng
Mà anh mến tặng khoác che sương
Nhưng rồi ngăn cách sao nhanh chóng
Tôi nợ tìm anh...lệ nối dòng!

Tôi nợ tình anh quả ngọt hồng
Mà anh dành hẳn để riêng tôi
Nhưng không hề biết anh chới với
Cười vẫn như ngoan, dạ rã rời!

Tôi nợ tình anh, nợ tuyệt vời
Dòng thơ lục bát viết cho tôi
Xin đem chấp cánh lưng diều mộng
Gửi tiếng lòng theo...dẫu mỏi mòn!

Tôi nợ tình anh, nợ mãi tròn...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HUYỆT LẠNH II


Người nằm đấy mộ sâu buồn lặng lẽ
Cõi mù sa sương trắng khỏa thinh không
Nẻo cô đơn từng phiến lá trở về
Cơn lốc muộn ép sầu khua trăn trở...

Lòng thương cảm, vầng trăng non nức nở
Mỏi mòn soi nhân thế cuộc đổi dời
Đường nghĩa trang hoang vắng bước chân đời
Dư âm vẳng...ngậm ngùi ...phân ly cách!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỢT


Nửa đêm nghe gió thì thào
Nghe thơm hương vị ngọt ngào thuở xưa
Vẫn thường hay dưới cơn mưa
Anh tay ấm lạ...siết vừa eo thon...

Dở dang lục bát không tròn
Như tình ta đã...chẳng còn...dây dưa!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

SÁNG HÔM NAY


Buổi sáng hôm nay rất nhẹ nhàng
Trời xanh mây trắng lững lờ trôi
Không còn vị ngọt mà đăng đắng
Của tách cà phê...những hôm rồi...

Chim chóc líu lo mừng ngày mới
Con đường qua lại vết chân non
Hình như măng trẻ đời nhịp sống
Thường trú con tim...gió Xuân lồng!

Buổi sáng như mơ buổi sáng hồng
Nắng mềm tơ lụa toát hương thơm
Cỏ xanh nhung trắng màn sương sớm
Tươi tắn muôn màu...ánh kim cương!

Chợt cánh mây Thu lướt qua hồn
Bàng hoàng tắt nghẽn thú yêu thương
Buổi sáng bình an...rời nơi chốn
Đau lòng, xót phận...kiếp tha hương!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THẦM HỎI


Thầm hỏi tình yêu sao lạ lẫm
Ra vào vương vấn bóng hình ai?

Thế hỏi mùa Thu khi quay lại
Sao để vàng phai lá rụng đầy?

Thầm hỏi tình yêu sao ích kỷ?
Lấy đi mất nửa cái hồn nhiên
Muốn không? Tôi sẽ xin dâng hiến
Một nửa còn kia...rất lạ kỳ!!

Hồn hóa đá có bao giờ không nhỉ?
Câu trả lời... hoang tưởng đến ngàn năm
Hồn yếu đuối từ khi mùa Thu ấy
Câu trả lời...nguyên cớ bởi tình si!

Đời gạn lọc tặng ban điều oan trái
Yêu rất nhiều, thực tế chẳng nhận ra
Đường nghẽn lối hay con tim ngây dại?
Nên mù lòa...đau đớn bởi quắt quay!

Vớ vẩn từ đâu, vớ vẩn hoài
Chán đời, chán thật cõi trăm năm...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỜ NGƯỜI


Chầm chậm tàu đêm ngừng bánh mỏi
Cơn mưa rỉ rả chắp đàn tơ
Vỡ đau loang lổ đường ga nhỏ
Sân chờ thui thủi...tiếng lòng tôi!

Sáng tối tranh nhau gượng gạo dời
Đèn khuya chênh nhẹ đón người qua
Hình như trong số thưa vừa tới
Có ảnh nhân tình...loáng thoáng xa...

Sương trắng từ đâu đến là đà
Mình tôi ở lại với sân ga
Chờ thêm chuyến nữa thầm bảo dạ
Sương mỏng dần lan...tiếng canh gà...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIÊM BAO

Chiêm bao chất nặng gánh sầu
Khi xưa kiếp lạ yêu màu trăng phai
Vẫn là tóc xỏa ngang vai
Mắt sâu trần lụy, lệ dài gian nan...

Xót thương phận mỏng Hồng Ân
Xin dây oan siết...nới nang...kiếp này!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỌT NẮNG NGÀ



Xin nhốt lại giọt nắng ngà lưu lạc
Trượt vào tay nghe âm ấm làn da
Xua rét run không làm duyên cớ lạ
Đem điềm nhiên, người chẳng đến nơi chờ!

Khăn tay mỏng giờ đây ai xếp hộ
Xin gói tròn giọt lệ buổi trưa nay
Buông sóng nước hòa tan đời đau khổ
Gởi mây ngàn niềm nhớ...tận trao tay!

Hỏi mây xám sao vương màu hoang tái
Lớp hoa vân hỗn hợp chứa đau buồn
Hỏi gió Đông sao cứ lạnh vô song
Xuyên da thịt, buốt xương...lòng tê dại!

Mưa lặng lẽ rủ mê về thực tại
Giọt nắng ngà cũng vội vã chia tay
Sợi mưa tơi thêm thắt chút hao gầy
Cơn vất vả...vì yêu...bừng tỉnh dậy!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.