Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,996 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào làm quen cùng Gió Thu! Cmh cảm ơn Gió Thu đã không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm trang thơ, cùng với món quà tinh thần gặp mặt: bài thơ đồng cảm rất hay Từng Đêm...Em Lại...Từng Đêm...Khóc. Thân chúc Gió Thu vui vẻ, thoải mái trong những giây phút thư giản nơi E&T và thơ mãi hay nhé ! Nhây đây, cmh cũng mến chúc Gió Thu một Năm Mới Như Ý, Bình An, Hanh Thông, Dồi Dào Sức Khỏe! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘT CHÚT VU VƠ


Rung cành hứng tuyết làm tin
Rung lòng hứng lấy quả tim của người
Rung hồn nhặt cánh thơ rơi
Viết câu thương nhớ...khứ hồi...về tâm!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LẠI MỘT BỖNG DƯNG


Bỗng dưng buồn chẳng thiết tha
Hồn treo lơ lửng tựa ma giữa ngày
Sầu thương số kiếp lạc lòai
Đâu là nơi trú?...để mài hẩm hiu
Lật trang dĩ vãng đìu hiu
Theo tình...tình phụ...theo chiều...chiều rơi!
Đưa tay ngắm sợi chỉ đời
Làm sao đan được áo mời...chung vui?

Thôi dành giữ mộng dưỡng nuôi
Chờ khi nao lớn...thả xuôi...theo giòng!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÔNG ĐỀ


Cho nhau nhé! Một chút tình còn lại
Để mai này nghìn luyến ái theo tai
Bên kia tới, không ngậm ngùi hớt hải
Ngoái nhìn đời...thương tiếc quãng người quay!

Hãy quên đi bão lòng, cơn lốc xóay!
Thả lặng im cho khuây khỏa tâm linh
Nhẹ nhàng thôi! Đời sống rất thình lình
Nào ai biết nơi chân trời...có lạ?

Ừ mà lại! Sáng nay thừ rất lạ
Có gì không? Sao đờ đẫn thế này
Nhấp ly đắng cà phê y mọi bửa
Nghe như là có vị mặn...tăng cay!!

*******

Thơ lạc vận, vần rơi chao sóng chữ
Người lạc hồn, ngôn ngữ khó chia phương
Biết tìm đâu định nghĩa của bình thường
Cho lạc lối không là con đường chọn!!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

SỢI NẮNG


Sợi nắng lang thang có đủ dài
Nối đường thiên lý để tìm nhau
Hay chừng lạnh rét ...rời nắng rải
Ảo ảnh nhân tình...nhạt mưa phai?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘNG


Ghép mùa Thu cũ vào muôn lối
Đêm trắng tinh khôi khỏa mộng đồi
Ảo ảnh tình nhân bay phơi phới
Lụa là vương vấn...quấn thân côi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGUỒN THƠ


Thơ dòng suối mát hồn đau đang khóc
Nghe dịu hiền giương đôi mắt thực hư
Thơ có phải đem nắng lùa di trú
Sưởi ấm đời băng giá...đã từ lâu ?

Người thơ đến, hờn ghen lời của sóng
Như thét gào vang vọng cả đại dương
Loãng không trung, huyền hoặc đến dị thường
Đành thua thiệt...thơ người...xoay khắp chốn!

Người thơ đã đem niềm đau của cát
Dạt trời xa, san sẻ với chim trời
Loài hải âu đợi chờ đôi cánh mỏi
Xếp thời gian...rong biển...vắt khô đời!!

Và ta sẽ cảm ơn người thơ giúp
Vơi nỗi sầu tình lụy...suýt...tàn phai!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHỚ...!



Thờ thẩn quanh ta điều không thực
Lang thang phố rộng chẳng nhường đôi
Có con bướm lạ vây tiềm thức
Và cứ như là...yêu quá thôi!

Lãng đãng nơi ta điều không vội
Muộn màng chờ đợi gió mùa sang
Từng lá rớt rơi, hồn nhắn gởi
Thu tàn...người ấy...có hay chăng?

Dật dờ nỗi nhớ cứ dần lân
Héo hon gầy guộc ánh trăng ngàn
Buồn ơi! Lê lết trong lòng mãi
Sao chẳng đi hoang...dẫu một lần?!!


*****************

Xin chào anh Mục Đồng! Cmh cảm ơn nét Thư Pháp rất đẹp và công phu của anh. Nhân dịp Xuân Đinh Hợi về, cmh xin chúc anh Mục Đồng cùng Gia quyến Vạn An, Hạnh Phúc, Tài Lộc Dồi Dào, Vạn Sự Như Ý ! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VÀ NHƯ


Như sóng biển nhấp nhô lời tình gọi
Vọng dư âm tha thiết cả màu mây
Nhuộm sắc trời tim tím ráng chiều rây
Xa bãi vắng...hải âu...chùng cánh mỏi!

Như Thu đến thể theo lời tình gọi
Nắng hanh hao, nhợt nhạt...phủ nhan hồng
Lược gương trâm, má đào phai hương sắc
Tóc thời gian sương trắng...sợi bềnh bồng!

---------------
------------------

Lại dang dở bài thơ buồn rơi ý
Viết gì thêm? Đang tan tác cõi lòng
Dõi nhìn ra cảnh vật khác lạ thường?
Phân đôi ngã...hai bên đời...biệt dị...

Ngoài nắng ấm, bình minh chào nhốn nháo
Trong rã rời tan tác lệ tràn tim
Căn phòng vắng, cuộc đời như ngất lịm
Mất rồi ư?...nhịp sống?...có lẽ nào...?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH THƠ CHẾT

Tình thơ chết buồn ơi! Tình thơ chết!
Nhớ dạt dào gom cay đắng sầu miên
Người bỏ đi khi tình tưởng muôn niên
Giờ lá úa khít khao vùi đáy huyệt!

Tình thơ chết buồn ơi! Tình thơ chết!
Nhớ trưởng thành trong đau khổ tràn lan
Thương ngút ngàn thăm thẳm chốn hoang mang
Và nơi đó...tình yêu...dường bất diệt!

Tình thơ chết buồn ơi! Tình thơ chết
Điệp khúc dài se kết dãy sầu băng
Trường tương tư ôm niềm đau khôn xiết
Với muôn ngàn da diết...mảnh hồn tan!

Tình thơ chết buồn ơi! Tình chết lặng!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Feb 9 2007, 05:47 AM


Ngoài nắng ấm, bình minh chào nhốn nháo
Trong rã rời tan tác lệ tràn tim
Căn phòng vắng, cuộc đời như ngất lịm
Mất rồi ư?...nhịp sống?...có lẽ nào...?
[/color]


Dòng chảy ấy muôn đời rồi vẫn thế
Tới rồi đi cuộn sóng giữa bao người.
Sóng tràn bờ để cát mịn in phơi ,
Bình minh thức ươm hồng đêm tăm tối ...

Trong mỗi góc một kiếp đời lầm lội
Có Mùa Xuân bừng dậy khải ca hoàn
Hãy đừng là cơn mộng mị đi hoang
Về thôi nhé cho nhịp đời tiếp nối ... !!

CB_VT

_____________________________
Hi sis CMH
Ghé ngang trang thơ sis , thấy bài thơ rất nỗi lòng ...
PLT mạo muội để lại ít câu như sự sẻ chia tới sis nhé .
Xuân về , Tết đến , kính chúc sis một Mùa Xuân an bình va Hạnh phúc .
Mong được đọc mãi những bài thơ hay của CMH .
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÓN XUÂN


Theo nắng đi về quê dấu yêu
Mừng Xuân ngào ngạt mát hương lành
Hoa thơm trái đẹp đầy nhan nhản
Đây đó tiếng cười nô nức vang!

Theo gió rong chơi khắp xóm làng
Cây đa nhành trúc bến đò xiêu
Lạch sông uốn khúc lòng mở hội
Chạy ra biển cả hát oang oang!

Theo mây trú ngụ đỉnh non xanh
Réo rắt hoan ca vọng suối triền
Hợp tấu rừng thiêng bừng ngọn nến
Ngày đêm bất kể...thết Xuân sang!

Theo cát đường xa đến thị thành
Chen chúc người đông, nhộn cộ xe
Bày biện bánh quà...mâm cỗ Tết
Nhà nhà hăm hở...Chúc Vui Xuân!!


****************

Cmh cảm ơn Phong Lan Trắng đã ghé thăm và tặng thơ, bài thơ thật tuyệt vời đã thôi thúc cmh tạm quên đi nỗi sầu, để nhớ rằng Xuân đang về...
Mến chúc Phong Lan Trắng Vui Vẻ, Vạn An, Mọi việc Tốt Lành trong Năm Mới nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GỌI THƠ


Thơ đã theo ta nay ở đâu?
Sao như phụ rẫy lúc gian nan
Kịp không ?...Về đúng đò tình lỡ
Cho nỗi u hoài...được sẻ san!

Thơ hỡi! Lòng ta xin mạnh dạn
Vào thẳng tâm linh, chớ ngại ngùng
Ngoài kia cơn gió còn lúng túng
Định xé hồn đau, mới dạ vừa!

Này thơ, ta khóc cuộc tình xưa
Của mới hôm qua quá khứ rồi
Thế nhưng tất cả đều như mới
Mới thật nguyên trinh...lệ rạn môi!

Thơ có nghe chăng?...Tiếng bồi hồi
Đợi chờ người họa...có đổi thay
Thơ hãy vì ta cho thật đắng
Vào cà phê mật...sáng hôm nay!

Một sáng hồn nhiên như mọi ngày
Nhưng khác thật xa...có lệ tình!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHẤT THỰC


Ta khất thực xin đời ban chút sáng
Rót niềm tin, rỗng tuếch đã từ lâu
Ta khất thực van đời ban chút lắng
Một chút thôi...lắng đọng...những niềm đau!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH THU


Thoang thoảng tình Thu bay khắp nơi
Bùi ngùi cảm xúc dạ chơi vơi
Hồn mơ lãng đãng như mời gọi
Thi tứ dăm ba... tụ tù và!

Lối xưa ngả ngớn ánh chiều tà
Đường xa mỏi gối gió về thăm
Lạc nẽo chim trời như xây xẩm
U hoài, chao cánh...lá vàng khua!

Thu vướng sầu thôi lệ đủ vừa
Khóc người gian dối, mãi dây dưa
Tiễn Thu, dừng bước nhìn mây chứa
Nghìn phiến buồn cong...rụng chín mùa!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Feb 14 2007, 08:33 AM

KHẤT THỰC


Ta khất thực xin đời ban chút sáng
Rót niềm tin, rỗng tuếch đã từ lâu
Ta khất thực van đời ban chút lắng
Một chút thôi...lắng đọng...những niềm đau!!

KHUẤT THỰC


Người khuất thực....ta đây đồng một kiếp!
Cúi xin đời,đừng rót chén men cay
Ta khuất thực...lang thang kiếm từng ngày
Chút hương ái, chút hương nồng sâu lắng....!

_____
hi cmh....GT lại ghé thăm trang thơ của CMH....ko hiểu sao đọc thơ CMH , GT lại thấy buồn, buồn vì thơ CMH lại đồng tâm trạng cùng GT quá.... {khoc}
Năm mới, mến chúc CMH vui và hạnh phúc, chúc gd CMH hưởng trọn một mùa xuân an lành.......Chào thân ái CMH




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


TẾT



Người đón Tết, ta âm thầm lặng lẽ
Gói cô đơn, ôm kỷ niệm nhạt nhòa
Quà vui Xuân...thương nhớ rót đầy khe
Cạn chén đắng! Không gian buồn quạnh qũe!

Người có Tết, quanh ta là nghìn lẻ
Những sầu đau khắng khít bạn chung đường
Gọi cho nhau tình nghĩa cũng chán chường
Nào có được mấy ai cùng san sẻ?

Giờ của Tết, pháo bông bừng rộ lóe
Sắc màu tuôn muôn kiểu...vẽ trời hoa
Người đông đúc hò reo vang dội cả
Chỉ riêng ta, vò võ...chúc đời ta!

Năm mới ư? Hình như có bằng thừa...!!


*************

Cmh cảm ơn Gió Thu ghé thăm cùng với bài thơ hay nhé! Chúc GT vui và thơ mãi hay! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

YÊU


Ta yêu anh cuồng si già cơn lốc
Nhớ trẻ trung, tình ái đậu môi sầu
Thu tiệm tiến lùi dần bao thế kỷ
Ngược vòng quay, tiền kiếp thuở yêu đầu!

Ta yêu anh rối bời tim mạch máu
Ý thức đâu? sao lẫn tránh nơi nào?
Để mặc yêu, thương nhớ cứ lộng hành
Vô tội vạ, từng tế bào loạn náo!

--------
--------





Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Feb 20 2007, 05:38 AM

YÊU


Ta yêu anh cuồng si già cơn lốc
Nhớ trẻ trung, tình ái đậu môi sầu
Thu tiệm tiến lùi dần bao thế kỷ
Ngược vòng quay, tiền kiếp thuở yêu đầu!

Ta yêu anh rối bời tim mạch máu
Ý thức đâu? sao lẫn tránh nơi nào?
Để mặc yêu, thương nhớ cứ lộng hành
Vô tội vạ, từng tế bào loạn náo!

--------
--------






DUYÊN ĐẦU

Đời tất bật xoay cuồng theo gió lốc
Trượt con tim té ngã giữa mây sầu
Cứ tiếp nối đã từ thiên niên kỷ
Theo bánh xe , khắc đậm mối duyên đầu

Mạch tình yêu đẩy đưa theo dòng máu
Tiếp nhận ư ? Trốn tránh được đâu nào ?
Thôi mặc kệ , bi lụy nhớ thương hành
Xót xa dạ , vội tìm nơi ẩn náo

Ái Linh
20 fev 2007



* Chào Cmh , đọc thơ buồn nên ngớ ngẩn chạy theo nè , thui ... hai người bùn .... cộng lại ... sẽ thành một tiếng cười vui ... , chúc Cmh tươi vui trẻ đẹp nhen
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
ZetaBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.
Learn More · Register for Free
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.