Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,997 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGƯỜI GIẾT HỒN TÔI


Tôi đã vì ai khóc thật nhiều
Đêm dài mộng tưởng nhớ thương yêu
Dần trôi vô nghĩa...đời bi thảm
Còn có gì hơn ...nỗi tịch liêu?

Người giết hồn tôi với đủ điều
Trầm hương ngòn ngọt những cần ân
Mà tôi vẫn biết là sương khói
Mỏng mảnh treo giăng...đỉnh lụy trần!

Người giết hồn tôi, giết lựa lần
Ra vào ngớ ngẩn vóc liêu trai
Run run tơ ảo xanh kỳ lạ
Ngàn lốc tình xoay giữa mộng ngày!

Người giết hồn tôi ngã sóng xoài
Thương tình đất lạnh nở dang tay
Nàng trăng áo mỏng che sương giá
Gió quyện gom mây...khép mảnh hài!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác từ thơ Cơn Mưa Hạ ...


XIN ĐỪNG LÀ MƠ ...



Thu đừng khóc kẻo lá vương mờ lối
Chân ta tìm rồi lạc cõi hư vô
Rồi ngơ ngẩn tưởng rằng em đã vội
Mang mùa thu lấp cửa ngõ thiên đàng

Nắng xin đừng má em vuốt mơn man
Ta ghen đấy cầu cho ngàn mưa tới
Hòang hôn xuống và ngày qua đêm tôi
Bởi vô tình nắng có lỗi cùng ta...

Mây xin đừng rong ruổi buổi chiều hoang
Để ta dệt vương miện hoa tình ái
Và gom cỏ kết đôi hài ..cô Tấm
Tặng em thay ngàn sính lễ huy hòang

Ước xin đừng ...không phải giấc mơ hoa
Để ta sống bên đời em hạnh phúc
Đừng như sông uốn mình quanh một khúc
Rồi chết dần trong ray rứt niềm đau ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Bài thơ mới hay quá CMH ...NKT đọc và thấy thương quá nỗi cô đơn ...với lung linh sương khói ...với một chút run run của tơ ảo ...ai trong cuộc mới thấu hiểu ngọn ngành và trãi lòng mình ra với những nỗi niềm tột cùng đến như thế .... NKT nghe lòng mình quay quắt lắm khi gió mây cùng đất lạnh chôn chín hình hài thơ ....ai cũng phải một lần chết ...và khi được chết trên chính những dòng thơ của mình đã là một điều hạnh phúc rồi CMH.... NKT hy vọng CMH hãy giữ trọn vẹn nét rất riêng của mình CMH nhe' ....chuc' CMH vui, và thơ thật hay .....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
NKT đặt tựa bài thơ là Tri Ân ...mong là CMH sẽ vui

TRI ÂN ....

Một nấm đau thương huyệt lạnh sầu
Một người khăn trắng chít thương đau
Một ở trong ta lòng tri ngộ
Hồn phách thi thơ...khói tỏa mờ...

Muôn Chiều Lá Đổ có buồn không ..?
Sao lại buông rơi tiếng của lòng ...?
Ve trỗi cung sầu trong nức nở
Khóc đời Mưa Hạ lắm long đong .....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TỪNG HẠT LỆ SA


Phong kín nghìn Thu mộ huyệt buồn
Từ nay hóa kiếp bướm vờn trăng
Mười lăm, một lẻ...trăng tròn sáng
Soi đủ tìm ai...khắp nẻo đường!

Theo nắng phong trần, dấu vết yêu
Chạm ngày tháng cũ, bóng đìu hiu
Bâng quơ gửi gấm niềm tâm sự
Vào đáy hồ sâu...nhớ thật nhiều!

Rũ rượi mưa chôn phận tả tơi
Chiếc bướm lại thêm...một nấm mồ
Thương tình, gió rít kêu ai oán
Hồn níu dương gian, tựa khói mờ...

Cố nhân lãnh đạm, dòng sa lệ
Lả chả tương tư, lá đọng sầu
Cành nghiêm không dám rùn vai nhẹ
Sợ đất hoang sơ...lại nhuốm màu...



***********

Cmh cảm ơn Người Khăn Trắng đã đặt đề tựa và tiếp nối cho bài thơ TRI ÂN, cảm ơn những xúc cảm của NKT dành cho thơ cmh qua các bài thơ cảm tác rất hay...Xin chúc NKT vui, thơ mãi hay!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

AN ỦI


Nơi cửa huyệt một lần linh hồn đến
Là nghìn năm an nghỉ giấc mộng dài
Xin hãy để bình yên chìm lắng lại
Tiếng trùng khơi, con sóng biển ngoan dừng!

Kiếp người ư? Đời sống lắm lạ lùng
Đau thương mấy, hay vui cười hớn hở
Cũng chỉ rồi tan biến cõi hư vô
Theo nhịp tiếng thời gian trời sáng tối...

Kiếp người ư? Cho dù có vẽ vời
Long đong bến hay thuận bườm xuôi gió
Sẽ còn gì? Tay vịn chiếc cầu xiêu
Hay buông lỏng...đi sang miền rất mới?

Này bạn nhé! Bi ai vừa tầm tới
Nên tránh xa, xem như lạ không quen
Để nhẹ nhàng, thanh thản bước chong chênh
Không nặng chịch, cưu mang ...điều bất hạnh!!

Ta vụng về ngôn ngữ để khuyên can
Còn ánh sáng...còn chút đời...hy vọng...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
NKT ghé thăm trang thơ hay của CMH ....thơ hay lắm CMH ... mấy này nay NKT mệt nên không có bài nào mới cả ....thơ CMH vẫn cứ buồn ....tại sao thế ????



Rối có lúc ta tưởng chừng kiệt sức
Thân buông rơi nơi đáy vực âm u
Hồn ngơ ngác tìm trong ngàn rạn nứt
Lẫn cơn đau ...dù chỉ nửa tiếng cười ....



NKT chúc CMH những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MÙA LÁ ĐỔ


Từng mùa lá, từng nỗi sầu lạnh giá
Người có buồn nghe gió chướng đi qua
Gió yêu thương lẫn gió của giận hờn
Quay vùn vụt, lốc tình...ta vật vả!

Nhặt chiếc lá, nghe cuộc đời đắng cả
Cõi tình riêng, đau khổ đến khi nao?
Vàng có khác, hoàng hôn về áo não
Lớp mây trời...tím mộng...ngút ngàn xa!

Đặt chiếc lá, lòng tay chừng tất tả
Trắng nền nâu, sạm chết...mảnh chiều thưa
Chờ ai đây, chờ đến phút giây vừa...
Đủ chuyên chở...xác phàm...qua bến lạ!!


*****************

Cảm ơn Người Khăn Trắng đã ghé thăm và họa thơ hay với cmh. Tại sao buồn?...cmh chỉ biết là thơ buồn được thoát ra từ những rất buồn trong cmh!
Chúc NKT vui và thơ mãi hay nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác thơ Cơn Mưa Hạ......



GỞI NẮNG.....

Lá sầu lác đác rớt ven sông
Khắc khoải ngày lên chạnh cõi lòng
Khói thuốc vàng tay bên giọt đắng
Nhớ nào rơi xuống ...hóa chờ mong

Ngày vắng em rồi hồn trống trải
Căn phòng một góc bỗng mênh mông
Đêm như cằn cỗi trong cơn khát
Ánh mắt ..cùng môi má đỏ hồng ...

Nơi đó mưa cuồng đông buốt giá
Chẳng ta em chắc lạnh cô phòng
Tìm đâu nơi xứ người xa lạ
Một mảnh thâm tình như ước mong ....

Xin gởi tặng em chút nắng hồng
Mong rằng sưởi ấm suốt mùa đông
Gởi thương gởi nhớ về phương ấy
Bằng cà trái tim một tấm lòng
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CẢM ƠN

Cảm ơn anh hiểu lòng em rối rắm
Sợi nắng hồng san sẻ nỗi cô đơn
Em sẽ kết áo vàng hoa phượng thắm
Cho một ngày thêm rộng cõi tình thâm!

Từ nơi ấy chia tay nghe da diết
Tiếng ân cần tha thiết nỗi niềm thương
Từ nơi ấy hình như em đã biết
Những đoạn đường xa khuất...lẫn mù sương!

Và nơi đây, lời thơ anh theo gió
Đến bên em ve vuốt mỗi đêm thâu
Em sẽ đắp mảnh chăn lòng anh gửi
Để nhớ về dỉ vảng...có bên nhau!

Vẫn còn đây, tiếng ca anh theo biển
Một lần thương, chuyện cũ dễ nào quên
Em khổ lụy đẩy đưa dòng định mệnh
Nhận phía mình thua thiệt...góc trời riêng!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MẮT LỆ CỦA TÌNH


Tôi đã yêu tình trao không lấy lại
Người nhận rồi sao nỡ đổi cuộc vui
Rao bán đi tình nghĩa đã ướm màu
Tôi chết lặng...nhìn thế tình điên đảo!

Co góc nhỏ nghe xót xa từng đợt
Kẻ lại qua chế giễu một tâm hồn
Phơi nắng hạn, rã rời mưa bất chợt
Người mặc tình thao tác tiếng cười mơn!

Phiên chợ tan sao hàng vẫn biện bày?
Người thản nhiên, ít ra lồng chút hối
Chút như là...tội nghiệp kẻ thật tôi!
Xin độ lượng...ân tình...xem như khói!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác từ thơ của Cơn Mưa Hạ


MẢNH ĐỜI ĐƯA .....

Ừ ...chẳng biết vì sao mình họa mãi
Vần thơ người chất chứa mảnh đời đưa
Và thơ tôi những dòng cảm như vừa
Trang dĩ vãng một lần tay lật lại

Nỗi niềm riêng mảnh đời đem dấu cất
Nay ghép vào dàn trải những vần đau
Rồi chợt nghe con tim nhỏ nát nhàu
Câu thơ họa được rút ra từ máu

Ân tình người không một nơi nương náu
Cõi hồn tôi xác lá dưới mưa tàn
Người hỏang hốt ..về trong ngàn hỏang loạn
Tôi giữa đường... chân lạc mất nẻo mơ

Đem nỗi sầu người trút cả vào thơ
Đêm trằn trọc giữa... tỉnh mơ gió gọi
Nhập nhòe khói bóng hình sương tan vỡ
Thoát mộng vàng tiếng lòng khóc ngu ngơ

Một góc buồn ngồi cùng với bơ vơ
Bên hiên rớt mảnh trăng khuya vàng võ
Bạn cùng tôi sương... dày cay khói thuốc
Cháy xạm môi nhung nhớ héo cả rồi

Viết tặng người chỉ đôi áng thơ côi
Làm son kẻ quanh viền môi tàn úa
Một đời tôi vẫn xin làm biển khát
Uống thơ người rung động mãi dòng tơ
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ANH...HỒN THƠ


Anh sẽ đến bên em lay rất nhẹ
Gọi Nàng Thơ cùng lướt nắng chan hòa
Buổi bình minh sương sớm hãy là đà
Ta phối hợp đôi Tiên Đồng_Ngọc Nữ!

Hồn theo Thơ dương gian nơi trú ngụ
Có sắc màu, hoa bướm đọng hồn nhiên
Lá cây xanh, róc rách suối ven đường
Con thác đổ, tiếng biển hời...ca vọng!

Hồn theo Thơ hữu tình rong khắp chốn
Lúc mây xanh cao lửng đến ngẩn ngơ
Khi hồ Thu rung động sợi tơ lòng
Giật se lạnh, chớm Đông rùn gió bấc!

Hồn với Thơ tuy hai nhưng một thật
Giữa trời Xuân phơi phới nắng lụa đào
Thơm bát ngát hương tình" Trăm Hoa Nở"
Siết tay nhau, dung dẻ...hát nghêu ngao!

Hồn cùng Thơ Hạ vàng say nắng dạo
Mặt trời soi thoát ẩn những tiềm tàng
Con suối lệ cạn dần như biến dạng
Con suối tình nhân dịp sớm hồi sinh!

Hồn hòa Thơ cùng ca khúc trữ tình
Đêm trăng sáng quyện mình say Nghê Khúc
Đời trần thế...có muôn ngàn rất lạ
Điểm nhân gian tuyệt mỹ...những nồng nàn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


KHẼ NGHE HẠ VỀ


Khe khẽ nhé hạ về nghe rất chậm
Bên góc trường ngồi nhặt tiếng ve rơi
Phượng loang đỏ cả chùm me con gái
Thả hương em bỗng chốc lại thơm đời
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

THỜI GIAN


Ta vuốt thời gian lưng tóc mây
Bạc trắng lưa thưa sợi chỉ đời
Phủ bao năm tháng trời sáng tối
Tựa nến lập lòe...treo gió lay!

Ta đếm thời gian tay trắng tay
Mộng mơ dệt mãi ắt dư thừa
Níu lấy nhành sao xin chút ánh
Chợt lóe bên trời...đom đóm xanh!

Ta kéo thời gian xích lại gần
Ngắm hoa tình ái mới lung linh
Thế nhưng vội vã loài ong chán
Con bướm vô tình...bỏ đi rong!

Ta để thời gian chết giữa lòng
Tình đời ngán ngẫm đóng băng trôi
Biển mặn nghìn năm thêm vị muối
Dã tràng từng khắc...phí công lao!

Ta xếp thời gian góc cạnh vào
Để rơi tình ái giấc chiêm bao
Không buồn, không nhớ, không chờ đợi
Cho nỗi cô đơn...chẳng dịp gào!

------------

Nuốt trọn thời gian viên thuốc đắng
Mong tìm quên lãng chuyện hôm qua
Gió đưa Xuân đến lòng xa lạ
Vẫn ngỡ bên đời...Đông ở ta!!


************

Cmh cảm ơn anh Ngô Đồng đã ghé thăm và tặng bài thơ hay. Chúc anh NĐ vui và thơ mãi hay nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN VẪN QUANH TA


Thềm hoang vắng dệt lòng theo sợi nhện
Nắng thô sơ giăng mắc mộng triền miên
Dẫm lá khô, tình đau đi nhón gót
Lo nợ nần, gây vỡ...một trời yên!

Ta tìm đến nghe tiếng kêu của biển
Biển nhớ ai gào thét giữa đêm trường?
Biển giận ai cào cấu vạch cát lòng?
Cho đau nhói vết thương oằn muôn vẻ!

Ta bỏ biển chờ Thu về gọi khẻ
Hỏi hay chăng lành lạnh gió heo may?
Con sóng nhỏ lăn tăn mùa khéo vẽ
Ta ngỡ ngàng... môi lệ... nứt sầu thơ!

Ta ngồi đây nghe tiếng kêu của gió
Có hình như sướt mướt mới đêm qua
Của ai đây...quen lắm lời than thở?
Thì ra là... ta khóc...tủi thân ta!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
NKT ghé thăm trang thơ hay của Cơn Mưa Hạ ...mấy bài thơ mới hay quá CMH ...hôm nay NKT mang đến trang thơ của CMH một chút nắng mùa xuân ...mong xua tan đi cái giá băng ,lạnh lẽo của Huyệt Sầu bằng những sắc xuân ấm áp ....trong ngần của những chồi non ...

SẮC XUÂN .....

Ai dấu mùa xuân trong kẽ lá
Để sáng hôm nay chợt vỡ òa
Bừng tỉnh cơn mơ cây nẩy lộc
Nắng hồng tươi thắm những nhành mai

Đem treo đầu ngõ zăm câu đối
Cầu chúc cho nhau chóng phát tài
Năm cũ tiễn đi theo tiếng pháo
Mở toang ...Trời Đất ...đón xuân vào ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
KHỎANG CÁCH ....

Người đó ta đây chẳng phải gần
Sao đem thơ rót những cần ân
Một lần ta uống rồi say lả
Và tiếng tơ lòng cứ mãi ngân

Có phải duyên kia trời định sẵn ...??
Nên xui gặp gỡ đứng chung sân
Một vườn thi thắm ...chan hòa nắng
Khỏang cách theo thơ ...cứ ngắn dần


NKT xin chúc Cơn Mưa Hạ và gia đình ....

Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về ...trong không khí xuân như thế này những bài thơ họa của NKT sẽ đăng vào dịp sau ....chúc CMH luôn vui vẻ, và thơ mãi hay ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LỜI ANH NÓI


Anh sẽ bảo những gì em muốn hỏi
Bằng lời yêu chất chứa vạn niềm thương
Hay cọc cằn giấc ngủ khó ngoan đêm
Do cuộc sống đời thường mang rất vội!

Anh sẽ nói trái tim anh có lỗi
Nên kiếp này không chất chứa tình xanh
Thế nhưng anh! Em giả đò không hiểu
Để muôn đời yêu mãi chỉ là anh!

Anh rồi nói nhìn xem sương xuống lạnh
Phủ tiêu điều bến nhỏ ngóng bơ vơ
Con thuyền xa theo nước chảy xuôi dòng
Đời ốc đảo...bến chờ...liêu xiêu vỡ!

Không anh hỡi! Em vẫn là bóng nhỏ
Nép vào đâu, có thể đợi anh về
Con ve kêu tiếng " đỏ " báo sang hè
Hàng phượng " khản " hoán trao...tìm ý tận!

Và em sẽ đi vào khu rừng nhận
Chiếc lá thơ anh viết gió xoay chiều
Nằm ven suối mặc nhiên đời hiu quạnh
Xin một lần riêng có được...tình anh!!

********************

Cmh cảm ơn Người Khăn Trắng đã mang Sắc Xuân đến tô điểm cho trang thơ...Cảm ơn những bài thơ hay và xin chúc NKT cùng thân quyến một Năm Mới Hanh Thông, Vạn Sự Như Ý! Thân mến!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Jan 14 2007, 09:25 AM

NGƯỜI GIẾT HỒN TÔI


Tôi đã vì ai khóc thật nhiều
Mộng tưởng dài đêm nhớ thương yêu
Dần trôi vô nghĩa...đời ảm đạm
Còn có gì hơn...nỗi cô liêu?

Người giết hồn tôi với đủ điều
Trầm hương ngòn ngọt những cần ân
Mà tôi vẫn biết là sương khói
Mỏng mảnh treo giăng...đỉnh hồng trần!

Người giết hồn tôi, giết lựa lần
Ra vào ngớ ngẩn vóc liêu trai
Run run tơ ảo xanh kỳ lạ
Ngàn lốc tình xoay giữa mộng ngày!

Người giết hồn tôi ngã sóng xoài
Đất lạnh thương tình nở dang tay
Áo mỏng nàng trăng che sương giá
Gió quyện gom mây...khép hình hài!!

TỪNG ĐÊM...EM LẠI...TỪNG ĐÊM...KHÓC..


Em đã vì ai khóc thật nhiều
Đêm nằm mơ nghĩ bóng cô liêu
Trăng nghiêng chênh chếch buồn hiu quạnh
Nữa mảnh hồn thương thả tựa diều

Em đã vì ai khóc thật nhiều
Sầu theo năm tháng dáng liêu xiêu
Cảnh khuya xót dạ lòng tê tái
Hoa buồn héo rũ hết hương yêu

Em đã vì ai....bước từng chiều
Dọc theo con phố thuở xưa yêu
Gom bao kỷ niệm vùi thương nhớ
Lệ chảy tràn mi ướt môi mềm

Ai giết hồn em..giết từng đêm
Đau buốt tim gan nát ruột mềm
Người chi đem đến tình yêu lửa
Nóng thời khi đó...(giờ) nhỏ lạnh tim!!

Ai giết tình em..giết cả tim
Thoi thóp thóp thoi giấc mộng chìm
Tàn canh sương đọng còn trên lá
Như lệ chảy tràn mãi lặng im..

Từng đêm....em lại...từng đêm... khóc... {buon} {khoc}

_______________

GT ghé thăm và đọc thơ CMH...Thấy CMH làm bài thơ này rất giống tâm trạng của GT nên GT mạo muội hoạ theo lại của CMH.....xin CMH đừng giận GT nghen.....GT mới vào E&T nên hôm nay mới ghé và đọc thơ CMH...thơ CMH rất hay nhưng hơi buồn...và GT mong được làm quen cùng CMH....thx và chờ CMH đồng ý!! {tangbongne}

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.
Learn More · Register for Free
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.