Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,998 Views)
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Bài thơ rất hay CMH , và NKT xin cảm tác thơ cùng CMH ....

MÙA HOA BỎ LẠI

Từ người đã khép lại thời con gái
Bước theo chồng phương ấy bỏ cuộc chơi
Mưa vần vũ nhạt phai màu hoa nắng
Rũ hương tàn rã cánh khóc chiều rơi

Đêm trăng buồn nên sắc chẳng còn tươi
Ngày nắng nhạt mây rã rời tóc rối
Hàng cây nhớ dáng quen về cuối phố
Trút lá sầu theo ngàn gió vàng thu

Người đi rồi lòng ta nặng tâm tư
Thơ bỗng nhạt không nồng như ngày cũ
Trong lẻ loi bút xếp hàng ủ rũ
Mực nghiên nằm phủ bụi bám tơ giăng

Như nhạc tình tuối ta hãy còn còn xanh
Sao bạc tóc người trăm năm vỡ mộng
Đau giờ hóa mênh mông thành biển rộng
Chắng bão dông sao ngàn sóng xô lòng

Thu qua rồi trời lại chớm vào đông
Môi chúm chím hồng lại khoe sắc thắm
Vẫn trong ta của một thời hoa nắng
Mà người đi đem bỏ lại bên thềm ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
TÌM QUÊN ....


Giấc mơ giờ đã chết rồi
Tôi về cùng chiếc bóng côi bên đời
Xoá đi kỷ niệm một thời
Vùi chôn dĩ vãng để rồi cố quên ....


NKT làm thơ lục bát rất tệ CMH ....hi` hi` ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác từ thơ của Cơn Mưa Hạ .....



VỠ MỘNG ....


Một sáng mùa đông chẳng nắng vàng
Trên con đường nhỏ chiếc xe tang
Chở quan tài gỗ ngàn hoa trắng
Vào nghĩa trang buồn vương khói nhang

Giữa ngàn tiếng khóc lẫn than van
Tôi bước theo sau với ngỡ ngàng
Mây ở trên đầu như rũ xuống
Ngả màu buồn bã trắng khăn tang

Đất đón em vào nơi huyệt lạnh
Em mang theo cả giấc mơ vàng
Mà tôi ươm mãi theo ngày tháng
Nói đợi xuân về cây kết hoa

Nhưng rồi con nắng chợt hoang mang
Chỉ mới đông sang đã võ vàng
Khi gió nhận tin từ cánh nhạn
Em không còn nữa ở dương gian

Tôi khóc thế là mộng vỡ tan
Âm dương giờ cách biệt đôi đàng
Lời yêu ngày ấy tôi chưa ngỏ
Giờ nói ra ư đã muộn màng

Đêm qua ôm gió mây nằm mộng
Tôi đã tìm ra dấu địa đàng
Hồn tôi thoát xác thành con bướm
Bay đến cùng em dệt mộng vàng ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGÀY MAI ĐÂY


Giật mình chợt nghĩ đến mai đây
Ai sẽ tiễn đưa một chặng đường?
Ai sẽ phủ hoa vùi nấm mộ?
Ai người dẫu chút...rót lòng thương?

Đất lạnh hoang tàn sẽ rêu sương
Yêu người, huyệt giá hãy còn vương
Đêm khuya run rẩy chờ trăng hướng
Loãng khói âm u...khóc đoạn trường!!


**************

++ Cmh cảm ơn thiệp chúc GIÁNG SINH của anh Mục Đồng nhé!
++ Cmh cảm ơn Người Khăn Trắng đã ghé thăm và họa thơ rất hay!
Xin chúc anh Mục Đồng, Người Khăn Trắng cùng tất cả các bạn GIÁNG SINH AN LÀNH và NĂM MỚI AN KHANG VUI VẺ!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIỀU


Chiều hấp hối yên dòng sông phẳng lặng
Đáy lòng sâu, hồn nước bạc xuyến xao
Hay có lẽ; nhạt lòng con tim lạnh
Mặt trời buồn ủ dột khép rèm mây!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHƯ CHẲNG CÓ MÙA XUÂN


Như bỏ lại sau lưng mùa hoa nở
Dấu tình yêu lảng vảng vướng chân hoang
Cố bước nhanh mà lòng cứ ngại ngần
Nghe tức tưởi nỗi buồn mang nặng nợ!

Người đã giết hồn tôi... pha lê vỡ
Mảnh tình ghim nhọn bén cấm lòng sâu
Giòng máu tuôn tim đỏ hóa sầu nâu
Và tôi đó, khổ đau miền đất nhớ!!

Như chẳng có mùa Xuân trời sụp đổ
Thế gian này mường tượng bãi tha ma...
Mà trong đó tình người xem nhau lạ
Tôi góc đời...lả chả...lệ mưa Thu!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Nàng Xuân

mùa xuân về trước ngỏ
nắng lung linh không ngờ
em bên trời tóc xõa
hoa lá bừng lên thơ

nàng xuân còn bỡ ngỡ
tình xuân còn ngu ngơ
bài thơ anh chuyên chở
mấy mùa xưa đợi chờ

em nghiêng chiều nắng đẹp
lũ chim bay vội vàng
để mùa xuân áo trắng
khép run run ngỡ ngàng

xin một lần vẫy gọi
tóc xuân em rối bời
bài thơ tình tiếp nối
cánh hoa xuân sáng ngời

yêu nàng xuân nắng ấm
trong kiếp thơ thăng trầm.....
ngông_usa

CMH ghé nha` tham lau ro`i hom nay ngông mói hoi` a^m tha.t la` tê.
ngông chu'c CMH mo.t nam 2007 tha.t nhie`u may ma'n va` doi` da`o su'c kho?e.


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Thơ hay quá CMH ....mong sẽ được đọc nhiều hơn nữa những bài thơ hay của CMH....và NKT xin cầu chúac CMH và gia đình một năm mới với nhiều niềm vui ...và hạnh phúc ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BIỆT LY


Người có tin lệ tôi ngang tầm mắt
Sẵn sàng rơi từng phút nhớ thương người
Định mệnh buồn ngăn cách chuyện nên đôi
Hay do cớ đổ thừa duyên không nợ?

Như đã biết từ khi mình gặp gỡ
Sẽ không ngày êm ái nối vòng tay
Con đường khó càng đi càng trắc trở
Người phụ rồi...tôi bước_lệ song đôi!

Mùa Xuân nào ấm áp ngọt bờ môi
Hương tóc mật, ái ân thêu thùa nắng
Tà áo thẹn, xếp lơi chờ... thấy tội!
Bờ vai mềm phơi phới gió đùa tươi...

Rồi có Hạ nắng khoe màu áo mới
Gió lại đùa bỡn cợt trách hờn yêu
Rằng ghen đấy! Đôi nhân tình khắn khít
Không thể chèn, dù kẻ hở kề môi!

Thu điềm lạ, hình như mùa thu lỗi
Lá xạc xào trách cứ vội sầu Đông
Cho nặng tuyết trắng tang khung trời mỏi
Lạnh rất nhiều...Thu khóc...biệt ly thôi!!



************

Cmh cảm ơn Ngông và Người Khăn Trắng đã ghé thăm và chúc Xuân.

Xin chúc Ngông, Người Khăn Trắng một Năm Mới Như ý, Vui vẻ, Vạn An! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Dec 31 2006, 01:33 PM

BIỆT LY


Người có tin lệ tôi ngang tầm mắt
Sẵn sàng rơi từng phút nhớ thương người
Định mệnh buồn ngăn cách chuyện nên đôi
Hay do cớ đổ thừa duyên không nợ?

Như đã biết từ khi mình gặp gỡ
Sẽ không ngày êm ái nối vòng tay
Con đường khó càng đi càng trắc trở
Người phụ rồi...tôi bước_lệ song đôi!

Mùa Xuân nào ấm áp ngọt bờ môi
Hương tóc mật, ái ân thêu thùa nắng
Tà áo thẹn, xếp lơi chờ... thấy tội!
Bờ vai mềm phơi phới gió đùa tươi...

Rồi có Hạ nắng khoe màu áo mới
Gió lại đùa bỡn cợt trách hờn yêu
Rằng ghen đấy! Đôi nhân tình khắn khít
Không thể chèn, dù kẻ hở kề môi!

Thu điềm lạ, hình như mùa thu lỗi
Lá xạc xào trách cứ vội sầu Đông
Cho nặng tuyết trắng tang khung trời mỏi
Lạnh rất nhiều...Thu khóc...biệt ly thôi!!



************

Cmh cảm ơn Ngông và Người Khăn Trắng đã ghé thăm và chúc Xuân.

Xin chúc Ngông, Người Khăn Trắng một Năm Mới Như ý, Vui vẻ, Vạn An! Thân mến.

Bài thơ hay quá CMH ...ý rất lạ ...nhưng buồn ....và hình như chính những nỗi buồn man mác ấy làm thơ CMH có những nét rất riêng ...NKT hy vọng được đọc nhiều hơn nữa những bài thơ hay của CMH .....chúc CMH một năm mới với thật nhiều niềm vui , bình yên, và hanh phúc .... .thơ hay ......
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NẶNG GÁNH TÌNH SẦU


Đầu năm tìm chỗ nghỉ chân
Đôi vai gánh mỏi đỏ rần đau thương
Người ta đỏ thắm uyên ương
Còn tôi đỏ máu loang hồng lệ sa
Gánh đời sớm mặn sương pha
Mồ hôi nhỏ giọt thâm nhòa vết kim
Bơ phờ mái tóc bụi ghim
Cành hoa viễn mộng mơ tìm thảnh thơi
Chiều hôm lại đến đêm rơi
Nặng đen một cõi...riêng tôi thở sầu
Gánh tình đôi mắt quầng nâu
Nhớ thương, thương nhớ thâm sâu cuộc tình
Dẫu người vẫn thế lặng thinh
Lòng tôi vẫn thế...một mình...đau riêng!

Gió xuân khẻ vuốt vai hiền
Nàng xuân tươi rói...bên miền...vô tư!!


*********

Cmh xin cảm ơn những khích lệ của Người Khăn Trắng. Chúc vui NKT nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHUẤT BÓNG


Hạn kỳ đã hết sao người nỡ
Biền biệt xa xăm chẳng trở về
Có điều khó nói hay người lỡ
Vong phụ tình nhau, bội ước thề?

Buổi sáng hôm nay nắng tràn trề
Lại thêm gió mát chẻ miền đau
xua tan ảm đạm, mây mờ khuất
Của mới hôm qua bão táp nhầu!

Chim hót líu lo nối nhịp cầu
Cho tình xuân chớm nở hoa tươi
Mà sao lòng héo hoa màu sỏi
Mới hiểu chờ mong...hóa đá rồi!

Đời có niềm vui không ở tôi
Vụng về xếp lại mấy nhành thơ
Héo khô nhung nhớ treo đầu ngõ
Người đón Xuân hồng...tôi cũng theo...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
Oct 18 2006, 08:43 PM

HƯ ẢO


Thư thả nhàn du sương khói mỏng
Cuộc đời phiếm mộng ngất ngư say
Non thanh tiêu khúc triền hư vọng
Dạ nguyệt hoang liêu...đối bạc đầu!!

Posted Image

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Jan 2 2007, 07:46 PM

KHUẤT BÓNG


Hạn kỳ đã hết sao người nỡ
Biền biệt xa xăm chẳng trở về
Có điều khó nói hay người lỡ
Vong phụ tình nhau, bội ước thề?

Buổi sáng hôm nay nắng tràn trề
Lại thêm gió mát chẻ miền đau
xua tan ảm đạm, mây mờ khuất
Của mới hôm qua bão táp nhầu!

Chim hót líu lo nối nhịp cầu
Cho tình xuân chớm nở hoa tươi
Mà sao lòng héo hoa màu sỏi
Mới hiểu chờ mong...hóa đá rồi!

Đời có niềm vui không ở tôi
Vụng về xếp lại mấy nhành thơ
Héo khô nhung nhớ treo đầu ngõ
Người đón Xuân hồng...tôi cũng theo...

Bài thơ rất hay CMH ..NKT mong được đọc thêm những bài thơ hay của CMH ...chúc CMH vui và thơ hay
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TẠI VÌ ANH


Tại vì anh lời thương yêu rất vội
Nên vô tình đẫm lệ trái tim côi
Lòng ước ao ngày hôm xưa trở lại
Cho không còn than vắn, thở dài hơi!

Tại vì anh, em trong hồn lụt lội
Cõi chơi vơi, lặn hụp sóng tình vây
Đời nghiệt ngã lênh đênh thuyền cứ mãi
Bến bờ đâu? Xa lạ...khuất chân trời!

Tại vì anh bỡn cợt, thoáng đùa thôi
Em cứ ngỡ thật tình anh tha thiết
Bỡi yêu anh rất nhiều...yêu da diết
Vạn tin yêu tươi thắm...nắng luôn cười!

Nào ngờ đâu mật lưỡi, ngọt đầu môi
Chưa chớp mắt lời tình xa anh thốt...
Thơ bật khóc tình thơ buồn ủ dột
Nhạc đệm sầu, cay đắng bạc đời vôi!!



************

Cmh cảm ơn nét Thư Pháp rất đẹp của anh Mục Đồng đã tô điểm cho thơ cmh!

Cmh cảm ơn Người Khăn Trắng đã thường xuyên khích lệ cho cmh!

Xin chúc anh Mục Đồng, Người Khăn Trắng luôn vui tươi và thơ mãi hay! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác từ thơ Cơn Mưa Hạ .....CMH đặt tên cho bài thơ dùm NKT nhé .....



Mới đó mà nay hết thật rồi
Người đi kẻ ở rẽ đôi nơi
Tôi về đầu điểm khăn tang trắng
Đất lạnh chỗ nằm người nghỉ ngơi ....

Thầm trách ngày vui đi quá vội
Liên hoan tiệc ấy cũng tan rồi
Dư âm để lại ngàn cay đắng
Len lỏi tháng ngày rơi cõi tôi

Bên thềm hiu hắt lá khô rơi
Cây khóc trong mưa lẻ bạn rồi
Trên nhánh sầu đau con bướm trắng
Tủi hờn gặm nhấm kiếp mồ côi ...

Đêm khẽ mưa xuân vương phiến lá
Cô đơn tiếng dế vọng bên đồi
Lung linh ảo ảnh từ sương khói
Người ghé về thăm vẫn miệng cười ...

Những nhớ cùng thương mệt lả rồi ...
Như là sương sớm sẽ buông rơi
Ngày mai chợt ngã bên trời quạnh ...
Ai sẽ là người đưa tiễn tôi ....??
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác thơ CMH ...


HY VỌNG .....



Đêm nay trăng mang tuổi rằm con gái
Nên lung linh tỏa sắc thắm của hoa
Chút bẽn lẽn nũng nịu trăng đỏng đảnh
Sợ gió đùa trăng khép lại vòng tay ...

Ồ chỉ là một chút gió heo may
Mà cái lạnh thấm vào da rên xiết
Sầu ngơ ngẩn ta không mời chẳng hẹn
Sao tìm về rồi đọng khẽ vào thơ ....?

Cô đơn như một chú nhện giăng tơ
Cứ mải miết ươm cho đầy nỗi nhớ
Rồi chợt nghe trong tận cùng hơi thở
Mảnh sầu lăn rơi vỡ tự bao giờ ...

Hỏang hốt giật mình đêm vẫn bơ vơ
Tiếng chổi qúet người phu lau mặt phố
Ta hy vọng ngày mai bình minh tới
Em sẽ về trong rực rỡ vàng xuân
.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Cảm tác từ thơ CMH .....


MỘT THỜI ĐÃ XA....


Soi bóng mình ...trong ngàn thu lá rớt
Chợt loay hoay luống cuống đến vụng về
Ai bảo gió vô tình ngang qua phố
Áo em bay ngơ ngẩn mặt gã khờ

Soi bóng mình... vào một chút của thơ
Em trái cấm và ta thời trai trẻ
Khao khát lắm với những chiều hò hẹn
Rồi dỗi hờn ướt lệ mắt nai ngơ ...

Soi bóng mình ... những ngày tháng bơ vơ
Đời trang điểm vết sầu vương trong mắt
Hoa xuân thắm giờ lại tay người hái
Bỏ lại cây trơ trọi nhánh hao gầy

Soi bóng mình ...buồn bã những áng mây
Nghe chiều khóc con nắng ngày hâ'p hối
Gío gào thét tiếng linh hồn tội lỗi
Vực sâu nằm chỉ bóng tối vây quanh

Soi bóng mình ...với những tháng cùng năm
Tuổi xanh lá trôi theo mùa đi mãi
Mắt thời gian vết chim zi hằn lại
Chiếc áo đời nay cũng bạc rêu xanh ....

Soi bóng mình ...xuống dòng sông tuổi dại
Ai nhìn ta sao thấy lạ mà quen ...?
Sông vẫn mãi tươi non ..dòng sông trẻ ..
Trong ngỡ ngàng chợt thảng thốt ...ôi ta ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
NguoiKhanTrang
Jan 10 2007, 03:29 PM
Cảm tác từ thơ Cơn Mưa Hạ .....CMH đặt tên cho bài thơ dùm NKT nhé .....

DƯ ÂM

Mới đó mà nay hết thật rồi
Người đi kẻ ở rẽ đôi nơi
Tôi về đầu điểm khăn tang trắng
Đất lạnh chỗ nằm người nghỉ ngơi ....

Thầm trách ngày vui đi quá vội
Liên hoan tiệc ấy cũng tan rồi
Dư âm để lại ngàn cay đắng
Len lỏi tháng ngày rơi cõi tôi

Bên thềm hiu hắt lá khô rơi
Cây khóc trong mưa lẻ bạn rồi
Trên nhánh sầu đau con bướm trắng
Tủi hờn gặm nhấm kiếp mồ côi ...

Đêm khẽ mưa xuân vương phiến lá
Cô đơn tiếng dế vọng bên đồi
Lung linh ảo ảnh từ sương khói
Người ghé về thăm vẫn miệng cười ...

Những nhớ cùng thương mệt lả rồi ...
Như là sương sớm sẽ buông rơi
Ngày mai chợt ngã bên trời quạnh ...
Ai sẽ là người đưa tiễn tôi ....??

Xin chào Người Khăn Trắng! Bài thơ rất hay, buồn da diết...Dư Âm ngày xưa dấu ái ...vâng, cmh xin đặt tựa đề là DƯ ÂM, NKT có đồng ý không?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.