Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (36,999 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHƯ ĐÃ HẸN


Như đã hẹn, người không tìm đến nữa
Hạt mưa về nhỏ nhẹ rớt thềm loang
Từ giã nhau...tình cuối giữa đoạn đường
Nghe thấm mặn...những bàng hoàng...chợt ứa!

Người không đến và quên đi lời hứa
Mới hôm nao còn thoang thoảng vờn đây
Cuộc tình tôi, nước mắt cứ đong đầy
Xin bình lặng...lệ sầu...thôi chan chứa!

Làm sao được khi tim còn giãy giụa
Rất đau thương bỡi vết cắt ân tình
Vần vũ quay linh động bóng lẫn hình
Làm sao xóa...khi giọt buồn...bịn rịn!!



*************


Chào Phong Lan Trắng, được PLT ghé thăm, cmh rất vui và thật tuyệt vì được thưởng thức bài thơ cảm tác Lang Thang của PLT...Cảm ơn PLT nhiều nhé! Mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ÂM BA


Ta nghe đâu đó tiếng vọng về
Từ thuở nhân sinh chả biết cười
Âm ba chất ngất lời tình gọi
Người hẹn cùng ta mấy cõi thề...

Ta nghe văng vẳng gió buồn lê
Ơi ới kêu nhau dẫu thế nào
Về đi chốn núi hoen trời lệ
Chôn dấu niềm đau...thế kỷ sầu!

Ta nghe, nghe cả tiếng thì thào
Thở than, than thở...kiếp người đau
Buồn ơi! Sao mãi vương kẻ mắt
Không có khung trời xanh...kết nhau!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÔNG ĐỀ


Thân mang khổ lụy đọa đày
Ba sinh hương lửa, không dài gối chăn
Thế nhưng tình mãi băn khoăn
Lòng luôn mộng tưởng...đêm trằn trọc thơ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHỚ


Người đã để nặng nề nghiêng góc nhớ
Chốn nhỏ buồn thẩm thấu giọt mưa ngâu
Mùa Hạ ngang, ve khản khúc ly sầu
Hàng phượng đỏ...phơi máu lòng...thổn thức!

Người đã để tâm hồn ta ray rức
Nỗi lòng yêu, tim ái hóa mù lòa
Phương hướng lạc, ta rơi rồi thẳm vực
Hố sâu đời, hoang mộ...khép trời hoa!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HẠ HỒNG


Tan trường phượng đỏ Hạ tươi
Em đôi môi mộng, tiếng cười pha lê
Chân chim bước vội đi về
Vạt hồng liếng thoắng...vụng về...bước anh
Tóc thơm hứng ngọn gió lành
Phất phơ cài mộng...điểm xanh mây trời

Tan trường phượng đỏ Hạ tươi
Phân đôi viền nắng...em cười...trong veo!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoiphu_quetduong
Member Avatar
Giải III Hội Thi EVT 2007

MẢNH TRỜI MỞ LẠI.

Tan trường ... thuở ấy qua nhanh
Tôi ngồi mở lại góc đời vừa qua

Pha lê tuổi ngọc hai ta
Trải qua những buổi xa xa lụa hồng

Giờ thôi kẻ bước theo chồng
Giờ thôi người cũng đèo bồng thê nhi

Mãnh trời mở lại những khi
Ngắm đàn áo trắng mùa thi qua trường...

Dẫu lòng mái tóc pha sương
Vẫn hồn nhiên tạc góc đường phượng xưa ...
Posted Image
.......Tôi tìm kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

XIN ĐƯỢC HÓA THÂN


Loài cỏ lạ, em xin làm thân kiếp
Để một lần anh chợt thoáng ngang qua
Hơi hướm xưa quen thuộc tự thuở nào
Lay bể ái, rừng thưa...không mãi khép!

Loài sương mỏng, em xin làm hạt nép
Bên đời anh bóng rậm mát tình nhân
Để nắng mai không bốc trả em về
Theo làn khói...lang thang trời hụt hẫng!



**********

Cmh cảm ơn Người Phu Qúet Đường đã ghé thăm với bài thơ hay MẢNH TRỜI MỞ LẠI. Chúc vui NP_QĐ nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ẢO TÌNH


Em vẫn biết cuộc tình không có thật
Bỡi vì anh tội nghiệp kẻ tình si
Nên cố tạo chút thương hờ vốn dĩ
Để tim buồn lở loét...mộng quanh co...

Tình ta đó, từ phút đầu gặp gỡ
Chỉ là em viễn tưởng vói tầm tay
Sợi dây yêu định mệnh ngỡ an bày
Nào hay được trớ trêu lòng tạo hóa

Xin đón nhận nỗi đau tràn biển cả
Thay tiếng lòng ào ạt sóng kêu vang
Yêu rất nhiều, yêu ngây ngất hôn mê
Cho dầu biết cuộc tình tan tất cả!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

QUÊN


Ta vuốt lại nếp tình còn trăn trở
Xếp suy tư ngay góc tối muộn màng
Thả nhớ nhung trôi giòng sông dĩ vãng
Gạt lệ sầu, quên nhé! Chuyện hôm qua!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
Nov 22 2006, 05:56 PM

HẠ HỒNG


Tan trường phượng đỏ Hạ tươi
Em đôi môi mộng, tiếng cười pha lê
Chân chim bước vội đi về
Vạt hồng liếng thoắng...vụng về...bước anh
Tóc thơm hứng ngọn gió lành
Phất phơ cài mộng...điểm xanh mây trời

Tan trường phượng đỏ Hạ tươi
Phân đôi viền nắng...em cười...trong veo!!

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BÓNG TỐI


Từ nơi bóng tối dịu hiền
Ta tìm trong ấy lặng yên nỗi niềm
Bên bờ hố thẳm êm êm
Ta mang tư tưởng khoác rèm...tịnh không!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Dec 1 2006, 07:08 PM

BÓNG TỐI


Từ nơi bóng tối dịu hiền
Ta tìm trong ấy lặng yên nỗi niềm
Bên bờ hố thẳm êm êm
Ta nghe tư tưởng khoác rèm...tịnh không!!

******ÁNH SÁNG******


Từ trong bóng tối diụ hiền,
Ta tìm ra được những niềm yêu thương
Bên bờ hố thẳm thương thương
Ta tìm ra đươc con đường ta đi,
Ta nghe vang vọng tiếng chi!!!
Hình như ai đó nói thì đứng lên,
Bước thêm vài bưóc sẽ yên,
Là ra ánh sáng trong miền tối tăm,



******

CTKB thích ánh sáng lắm, thấy cmh ở trong bóng tối êm êm, xin được dẫn đi khỏi cảm giắc êm êm đó, và bước vào ánh sáng nóng bỏng của mùa hạ, dù là đang mưa, để thấy đời đáng yêu thế nào nhé! chúc cma một ngày vui.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Nov 5 2006, 05:14 PM

LANG THANG


Lang thang giữa phố đêm buồn
Ta say rất lạ cảnh đường vắng tanh
Đèn khuya bóng nhỏ mong manh
Hắt hiu vàng vọt, quẩn quanh sa mù
Tình trăng khi tỏ khi lu
Vành mây lết phết...ngờ Thu lại về...



*******TRỞ VỀ******



Lang thang cứ mãi lang thang,
Ta tìm gì đưọc trong ngàn đáng cay,
Đường đêm phố vắng dạ này,
Hắt hiu vàng vọt chau mày làm chi!!
Bóng trăng khi tỏ khi thì…
Tình ta cũng thế có chi mà buốn,
Ừ thôi ta sẽ đem chôn,
Gieo buồn xuống phố cho tuôn tứ bề,
Còn ta lại đứng trở về,
Vui cười cùng với tình quê đậm đà.


*****

Trở về đi nhé commuaha {votay}

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


Ta kéo lại góc đời nghiêng rất tội
Bỡi con tim phờ phạc khối tình si
Yêu thiết tha, yêu đến đỗi hình như
Không còn biết...cái tôi...đang hiện hữu!

Ta đánh mất ngày xưa, đường lối cũ
Dốc yêu đương, bước ngược mãi mong chờ
Tia vô vọng bủa quanh đời khốn khổ
Kiếp đau thương...chằng chịt...rối lòng tơ!!



***********

Cmh cảm ơn CTKB đã ghé thăm cùng thơ rất hay...và cmh xin được đi theo Thuyền nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌM ĐẾN NHAU


Tìm đến nhau, chia nhau niềm ưu ái
Thả thời gian say khoảnh khắc miệt mài
Vệt tình trôi, mênh mông dòng lạc khoái
Nối cuộc đời...ngây ngất...một vòng tay!

Tình biệt ly, sao người còn ngần ngại?
Đến và đi, hồn chạm bóng bâng khuâng
Sương khói mỏng, loảng tan tình băng hoại
Giọt lệ hồng, đưa bước...cả đời xa...

Nơi vũng tối cuộc đời nghe lận đận
Bao nỗi buồn quanh quẩn xoáy tâm linh
Cạn nguồn thơ, cạn hết những nhục hình
Như đâu đó...tiếng đêm dài vô tận....!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘT NGÀY


Ngày đã thức mặt trời hiền không tưởng
Gió se se mây lửng thửng yên bình
Hồn lâng lâng không vướng chút bụi tình
Sương mai trắng...tỏa lan miền thanh thản!

Ngày đã thức, nỗi buồn thôi lảng vảng
Hãy về đi! Trở lại thế giới nào
Buồn cư trú...đừng lang thang đây đó!
Để hôm nay...có được...một ngày sang!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

G
I
A
O

T
H

A

X
A


Người đi bạc áo mấy mùa
Cánh chim viễn xứ lạc mờ quê xưa
Nghe trong tiếng pháo giao thừa
Chừng như khắc khoải ... vọng đưa tết nào ...

Quê người xuân chẳng nôn nao
Bánh chưng tràng pháo đã vào lãng quên
Bóc tờ lịch cuối .. . ưu phiền
Nén hương lặng thắp từ miền đất xa
kính dâng quê mẹ đất cha ...
Giao thừa con bước nhớ da diết buồn
Nụ hôn bên đỉnh trầm thơm ...
Chào xuân ... xin lặng trong hồn Việt Nam .
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NIỀM NHỚ

Xin để lại con tim bên lề nhớ
Mỗi chiều sang lẳng lặng với hoàng hôn
Trôi tím thẫm, tơ vương buồn muôn thuở
Con sóng tình, vùi dập kiếp thân đơn...

Đừng bẻ vặn con tim đang rỉ máu
Đừng bảo nhau nối lại mảnh gương sầu
Bát nước rơi, loang vỡ vết thương nhầu
Tình đã chết...càng thêm đau cào cấu!

Xin với mộng cho đời ngưng giông bão
Để không còn xa xót những không đâu...


*************

Cmh cảm ơn Kim Cương Biển đã ghé thăm trang thơ cùng với bài thơ hay GIAO THỪA XA. Chúc em vui nhé KCB! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BỀNH BỒNG


Ngày trôi chậm mạn thuyền đau sóng vỗ
Đêm lạc loài, bờ bến dạt về xa
Cơn gió lạ xé linh hồn tơi tả
Hạt sao rời...chớp nhẹ...thoáng hư vô!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

YÊU NGƯỜI


Từ người đã gieo lòng tôi bão nhớ
Gieo cuộn cuồn thác chuyển động niềm thương
Vách đá ngăn, không thể cản tuôn giòng
Tình yêu vẫn dấn thân...dầu lửa bỏng!

Từ người đã tập tành tay buông lỏng
Tôi thật lòng cam chịu nỗi ly tan
Hãy giữ yên nguyên vị khoảng cách gần
Cho có được thủy triều dâng sóng vỡ!

Sợi dây trói buồng tim tôi đã lỡ
Cột hết rồi, cột nhẵn chuyện tình yêu
Còn đâu để...cột vui ngang tầm mắt
Nên giờ đành trân tráo...vọng buồn hiu!

Mùa Hạ về giăng rũ sợi mưa kêu
Đông giá lạnh từ lâu, choàng tỉnh ngủ
Ngàn thảng thốt, hàng thông già kêu rú
Hạ hôm nay...buốt lạnh quá đi thôi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.