Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,000 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÓ NHỮNG LÚC


Có những lúc tiếng thở dài xô ngã
Mảnh tâm linh èo uột trắng tang lòng
Như đã mất, khó qua ngày vất vả
Đêm nhọc nhằn, thương mắt...nến sầu chong!

Có những lúc trầm tư miền hoang tưởng
Níu thời gian, than thở kiếp nhân sinh
Lòng hỏi khẻ...có bao điều an định
Hay vẫn nhiều...hờn đắng...mối đau thương?

Có những lúc sương mù vây khắp hướng
Đâu bến chờ, lạc nẻo chiếc thuyền nan?
Bờ lạ lẫm, hững hờ qua năm tháng
Nối tương phùng...có phải...mộng đơn phương?!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

LỜI GIỌT BUỒN CHO TÔI.

Giọt nước mắt lăn tròn khô khốc
Giọt không cười thủ thỉ rót vào tôi
Giọt muốn bảo từ đây thôi muốn khóc
Bởi đời mình nhiều lẽ buồn vui

Khóc chi ai tiếng kinh chiều đắng ruột
Câu gieo buồn từng nhịp rót vào sương
Giòng luân chảy tang thương rồi kết đoạn
Khóc chi nhiều nước mắt buốt đoạn trường

Hãy bật khóc khi lòng mình rỗng ruột
Khi con đường thôi dẫn lối ngày qua
Khi hàng cây chào đón buổi ta già
Và trái đất phục sinh ngày trái mới.

Giọt nước mắt buồn rơi vào ngõ tối
Thoáng ngậm ngùi tiêng tiếc những giọt qua
Giọt xa hoa, giọt thừa thãi buông thùa
Nên thôi khóc cho thêm buồn nước mắt...


mucdong 20/10/2006
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÓC MỘT CUỘC TÌNH


Ta nhập cuộc, chén tình ôi! Sao đắng
Rượu thi thơ nhấm nháp lãng quên sầu
Chừng đã cạn đến không còn giọt nhớ
Lại liên dòng thương lệ...khóc đời nhau!!



***********

Cmh cảm ơn anh Mục Đồng đã ghé thăm cùng với bài thơ hay đầy cảm xúc LỜI GIỌT BUỒN CHO TÔI. Chúc anh MĐ bình an và thơ mãi hay nhé!. Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỢ MỘT CUỘC TÌNH


Tôi buồn lắm cuộc tình như đã hẹn
Nợ trăm năm tiền kiếp bỗng hiện về
Con sóng hiền ngoan ngoản vỗ bờ yêu
Hay trăn trở, xót xa điều không thể?

Sao lại thế? Luân lưu giòng dư lệ
Khóc gì đây? Bi oán đoạn tình buồn
Người dương thế, phận hồng...duyên số mỏng
Nước mắt ơi! Xin hãy giúp vơi sầu!

Và tôi đó, rã rời muôn áo não
Đời có vui? Khi mộng cũng vỡ nhầu
Gom góp nhạt khói hương miền yêu dấu
Đáy huyệt lòng...thương nhớ...rộng tình mơ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỢ TRẦN


Dốc lòng nặng nợ trần ai
Mới đem thương nhớ loay hoay giữa trời
Mênh mông một cõi xa vời
Vàng Thu mù mịt...tím lời thủy chung!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GẶP ANH


Gặp anh dang dở buổi đầu
Gặp anh tình đã nhuốm màu tương tư
Lòng vương tơ rối thực hư
Gỡ ra sao được khi...khư khư buồn
Võng sầu giăng mắc đau thương
Bao con nhện nhỏ...nối đường đong đưa
Đành thôi, lệ đã sa chưa?
Hay còn nấn ná...như mưa...sắp về...

Cuối đường nặng gót lê thê
Bóng đời như cũng tràn trề...cơn đau
Sớt chia từng lốc bể dâu
Chỉ ta với mảnh tình sâu...khóc thầm!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÃ SÁNG RỒI Ư?


Trời sắp sáng mà sao còn thổn thức
Nợ ân tình co thắt giết mòn tim
Được gì đây khi định mệnh đã tìm
Chia đôi ngã...cho tình luôn ray rức!

Trời sắp sáng đường vòng quanh ký ức
Lệ tương tư, con suối vẫn âm thầm
Tuôn róc rách, gợi sầu phiên kỷ niệm
Cuộc tình ta, chừng ấy những thăng trầm!

Đây phiến đá, hồn vui đang dọ dẫm
Bỡi đam mê nên lạc lối về tâm
Lẽ sống đâu? Khi đối diện u hoài
Như vẫn thấy...không gian... buồn xa thẳm!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHỮNG VẦN THƠ


Thơ tôi đó! Lệ se tròn ngấn chữ
Nối từng câu qua tiếng nấc nghẹn ngào
Giăng nhung nhớ, đỉnh buồn mây phong kín
Gót trần sa tình ái, lịm cơn đau!

Thơ tôi khóc mảnh tình tan mộng ảo
Lắng về sâu chua chát trái tim sầu
Người để lại vườn mơ mà nước mắt
Tưới mềm vun...kỷ niệm thuở ban đầu!

Thơ tôi khóc và tôi...tôi cố giấu
Nỗi niềm riêng vào tận đáy tâm hồn...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

MD mến chào CMH, thơ hay và buồn như cơn mưa mùa hạ vậy ...... Chúc CMH vui và an lành nhé .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TAY GẦY


Em tay nhỏ dù che gầy nắng Hạ
Chừng mưa về, len kẻ hạt long lanh
Xua nhung nhớ lửng lơ làn sương mảnh
Tay có còn che nổi...giá đêm qua?



***********

Chào anh Mục Đồng! Cmh cảm ơn tranh Thư Pháp rất đẹp và công phu của anh MĐ. Chúc anh vui và thơ hay nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Oct 26 2006, 03:00 PM

TAY GẦY


Em tay nhỏ dù che gầy nắng Hạ
Chừng mưa về, len kẻ hạt long lanh
Xua nhung nhớ lửng lơ làn sương mảnh
Tay có còn che nổi...giá đêm qua?



***********

Chào anh Mục Đồng! Cmh cảm ơn tranh Thư Pháp rất đẹp và công phu của anh MĐ. Chúc anh vui và thơ hay nhé! Thân mến.


HƯƠNG QUYỆN

Bàn tay chụm làm dù che mưa Hạ
Khi nắng sang lại hứng ánh dương lành
Ươm mái tóc trong mùi hoa nở sáng
Đợi đêm về hương quyện bước chân anh

AL

*Chào Cmh , khõe không nè ... anh Mục Đồng quăng mấy con gián hay gì gì vào nhà CMh nhiều quá hén ....


Chúc Cmh va` anh MD vui nhiều nha ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image


{vui}
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

XIN CHO TÔI


Xin cho tôi ngạt ngào hương thuốc đắng
Để riêng dành phần nhức nhối tâm linh
Say ảo vọng, say tình không tròn ước
Trọn cả đời điên đảo...nắm không thinh!

Xin cho tôi niềm đau yên cảnh tỉnh
Lệ đủ vừa che khuất mắt lo âu
Buồn đứng lại, nghẹn lòng tim không rối
Và cuộc đời...không rát... nỗi lao đao!!




************

Chào Ái Linh và anh Mục Đồng! Cmh cảm ơn thơ hay của AL cùng anh MĐ nhé!
Cmh vẫn bình thường. Lâu quá không gặp....AL khỏe không?
Chúc AL và anh MĐ vui , thơ hay! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HÃYCÙNG TÔI

Hãy cùng tôi bước vào nơi tĩnh lặng
Để nghe hồn hát lại khúc ca xưa
Quên những chuyện u buồn trong quá khứ
Mong ngày sang đón lại nắng trong mùa

Hãy để tôi vẽ vào bàn tay nhé
Niềm tin yêu rạng rỡ đóa hoa cười
Hồng lên cả mắt môi màu diễm lệ
Cho vườn tình đẹp đẽ ánh xinh tươi

Ái Linh
01112006


-----------------


Ái Linh vẫn khõe , cảm ơn Cmh ... chỉ ... grrrrr ... lạnh quá ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÔI DÒNG THƠ MUỘN


Khi trời sáng lại buồn như chiếc lá
Cuối cùng rơi, loang vở dốc sương mù
Thôi giã biệt cuộc tình không điểm tựa
Khất hôm nay, khất lại đến...nghìn Thu!!


********

Ngọn gió giao thoa chở mấy mùa?
Mà sao giá lạnh vẫn cứ lùa
Nhớ thương da diết hồn cỏ úa
Cô lẻ bên đời...hong nắng qua!!



********


Cảm ơn Ái Linh đã giúp cmh vơi đi nỗi buồn qua bài thơ hay HÃY CÙNG TÔI...nơi ấy, cmh như có lại niềm tin...Cảm ơn AL!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BÊN BỜ NGĂN CÁCH


Phía tôi tim rỉ máu đào
Bó trăm phương thuốc, vẫn trào lệ cay
Giận người giận cả quắt quay
Nỡ đem ngăn cách...chia hai...đoạn tình!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


THEO EM

Thơ em chải chuốt chữ tình
Thơ tôi lẳng lặng một mình theo em
Ngậm ngùi cũng đã bao phen
Thuyền quyên nửa gánh giang sơn nửa mình
Chữ không nào có tội tình
Vần thơ xin buộc duyên mình neo bên .

Gã Hư Đồ . 03/11/2006

Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LANG THANG


Lang thang giữa phố đêm buồn
Ta say rất lạ cảnh đường vắng tanh
Đèn khuya bóng nhỏ mong manh
Hắt hiu vàng vọt, quẩn quanh sa mù
Tình trăng khi tỏ khi lu
Vành mây lết phết...ngờ Thu lại về...



**********

Cmh cảm ơn bạn Gã Hư Đồ đã ghé thăm cùng với bài thơ hay Theo Em. Xin chúc bạn vui và thơ hay nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Nov 5 2006, 05:14 PM

LANG THANG


Lang thang giữa phố đêm buồn
Ta say rất lạ cảnh đường vắng tanh
Đèn khuya bóng nhỏ mong manh
Hắt hiu vàng vọt, quẩn quanh sa mù
Tình trăng khi tỏ khi lu
Vành mây lết phết...ngờ Thu lại về...



**********

Cmh cảm ơn bạn Gã Hư Đồ đã ghé thăm cùng với bài thơ hay Theo Em. Xin chúc bạn vui và thơ hay nhé! Thân mến.


LANG THANG


Lang thang đã nửa đời người
Ta tìm gì nhỉ giữa ngàn hư không ?
Đêm buồn thơ thẩn bóng hồng
Mình Ta với chỉ bóng mình in nghiêng
Nhìn Trăng hắt bóng xuyên thềm
Lại vàng vọt nhánh đèn đêm úa màu
Ngẩn ngơ tự hỏi " Về đâu ? "
Khi Mùa Thu biệt ... Đông sầu ghé qua ... ???


CB_VT
____________________________________

PLT vốn mẫn cảm với chữ Lang Thang lắm , vì vậy ghé thăm trang thơ của CMH ,
không dằn lòng được đã để lại một Lang thang thứ 2 nơi đây
Mong CMH đọc không chê nhé ...



Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.