Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,001 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH ĐAU


Lòng ngực trái ghim sâu lời tình phụ
Giọt lệ trào khóe mắt sóng niềm đau
Còn gì đâu khi hạnh phúc không màu
Tha thiết mỏi, ẩn lui tìm huyền thoại!

Ta bỡ ngỡ đời ơi! Đừng hủy hoại!
Sao người người lừa dối để rong rêu...
Cay hòa đắng....chất chồng thân gỗ rệu
Mục cõi lòng...rời rã...thịt xương rơi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÔ ĐƠN


Ta chiếc bóng vòm trời sao cô độc
Cây giấu tàng, đêm phủ giấc chở che
Không kinh động, sợ đau loài thảo mộc
Tiếng thở dài ép ngược trở về tim!

Trong đơn lẻ, hồn hoang thư thả lịm
Tự thuở tình vượt thoát, đỉnh trăng non
Vốc tay gầy trống trải nắm hư không
Nghe khắc khoải nghẹn ngào...như ngưng đọng!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Posted Image
conmuaha
Sep 7 2006, 08:57 PM

BẤT CHỢT


Chợt thèm một mấp máy môi
Thoảng hương gió nhẹ sa lời yêu đương
Cung buồn rũ điệu du dương
Ru ta mật đắng, ngọt hồn...Tương Như!!

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỌT LỆ SẦU


Cơn gió nào cuốn xoay dòng ký ức
Định mệnh buồn than thở kiếp đau thương
Giọt lệ sầu đăng đắng mãi tơ vương
Thân tràng dã...biển đông...tìm vô vọng!

Đời cứ thế, sóng cuồng luôn dao động
Bóng phập phồng, nhanh chóng chếch hôn hoàng
Đường mộ khuya vắng lặng duỗi điêu tàn
Sương chen chúc khỏa mờ...dương gian ảnh!!


*********


Cmh cảm ơn anh Mục Đồng đã ghé thăm trang thơ cùng với tranh thư pháp rất đẹp. Chúc anh Mục Đồng mãi vui và thơ hay nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CẢM XÚC VÔ DANH

Cố góp nhặt những gì ta có thể
Điểm tô đời cho bớt nỗi sầu thương
Đời người ta vốn đa cảm thế thường
Nhiều cay đắng dễ vương vào ảo lụy

Tay vẽ lại con đường đầy hoa mỹ
Thêm sắc màu để thong dỏng thân tâm
Lệ cạn khô tiếng nấc chẳng âm thầm
Cố tát cạn bể tình ... không sóng cuộn

Để gót dạo trên lối mòn đã luống
Thời gian kia ... cố níu cũng bằng không
Đôi môi xưa , mất hẳn dấu son hồng
Quanh lối rẽ , ta chôn vào kỷ niệm

Rồi một ngày khi hoàng hôn tắt lịm
Ta ngây ngô tìm kiếm một thiên đường
Vạch cỏi lòng ta đốt lại nén hương
Bên chung rượu ngất ngây đời diểm tuyệt

Ái Linh
25092006

----------------------------

Một chút cảm xúc chợt đến , mình gởi qua đây chia sẽ cùng Cmh , chúc Cmh niềm vui và sức khõe
Mến nhiều

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIỌT BUỒN


Ngõ vắng đêm thâu buồn hun hút
Trăng tròn lẻ chiếc, một thân côi
Bóng soi vừa vặn niềm ray rứt
Phiền não riêng mang trọn kiếp đời!

Vũ trụ bao la sầu dịu vợi
Mảnh hồn như đã chết khi nao
Còn chăng mấy chốc? Tay buông lả
Trả lại nhân gian...số phận người!!


*********

Chào Ái Linh! Cmh cảm ơn Ái đã ghé thăm và đồng cảm xúc trong bài thơ CẢM XÚC VÔ DANH rấy hay, chúc AL vui , luôn thơ hay! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
GIỌT BUỒN 2.

Lạc chốn chợ đời buồn lây lất
Một mầu ngầy ngật đậu nơi vai
Nhuốm nghe tiếng hạc rơi thảng thốt
Vừa nhạt đâu đây một dấu hài

Vừa lạc đâu đây một dấu hài
Lòng ta lạc lõng chốn bồng lai
Bềnh bồng nhân ảnh mờ sương khói
Giọt buồn đọng lại buốt đôi vai.

Thôi rũ giọt buồn vào tê tái
Mượn thêm nhân nghĩa ủ hai tay
Gắng gượng nụ cười ta đứng dậy
Tạ từ nhân ảnh với bồng lai.


mucdong 26/9/2006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HỎI?


Trăm năm tuổi đá mỏi mòn
Trơ gan tuế nguyệt, dạ cồn cào đau
Xoay lòng con tạo lao đao
Tình sương duyên khói...lệ rào...mưa sa
Buồn rêu quay quắt phong ba
Ai người tri kỷ?...hiểu ta đôi phần...!!



**********


Cmh cảm ơn bài thơ hay đồng cảm GIỌT BUỒN 2 của anh Mục Đồng. Chúc anh luôn vui và thơ hay nhé! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐỢI CHỜ


Đêm muộn màng gọi mời khung cửa nhỏ
Khẽ khàng chao tan tác chiếc lá rơi
Thì thào âm thay tiếng lỡ hẹn hò
Người không đến, nghẹn ngào tim rất tội!

Đêm chập chờn, sợi buồn đan chật chội
Chiếc áo thương quanh quẩn nỗi mong chờ
Viền lóng lánh chuỗi sầu loang lả chả
Tình yêu ơi! Sao có những không ngờ?

Đêm sắp rã mà lòng sao chẳng nỡ
Rũ niềm đau, trả hết những ưu sầu
Bận lòng chi? Vương vấn mãi làm gì?
Xin giữ lại...chút mật tình...vẫn ngỡ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VỀ LẠI LỐI XƯA


Quay gót lại vườn xưa sầu muộn lối
Mây thu buồn san sẻ những bâng quơ
Giọt lệ đau lưu dấu ái dại khờ
Thu rất nhỏ...vẫn đây...tình lam khói!

Mây tim tím bằng lăng chiều qua vội
Vết thời gian bóng nắng vỡ về đâu?
Còn lại ta lưu luyến buổi ban đầu
Vương kẻ mắt...như có gì len lỏi...

Là hạt bụi hay hạt lòng đang nhói?
Mảnh tim đau khốn khổ kiếp con người...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHƯ ĐÃ...


Như đã...hình như...như đã quen
Kiếp nào vương vấn nợ trăm năm
Mùi hương tơ tóc còn thoang thoảng
Cánh bướm vườn xuân...tuổi ngọc...hiền!

Như đã...hình như...không thể quên
Cuộc tình không tuổi cũng không tên
Từng cơn lốc xoáy âm thầm đến
Xoay nát hồn nhiên...vỡ sóng triền!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Oct 4 2006, 04:57 PM

NHƯ ĐÃ...



Như đã...hình như...không thể quên
Cuộc tình không tuổi cũng không tên
Từng cơn lốc xoáy âm thầm đến
Xoay nát hồn nhiên...vỡ sóng triền!!



NHƯ ĐÃ ...


Như đã ... hình như ... dấu Yêu rồi
Cuộc Tình muôn kiếp ở trong tôi
Từng cơn khô khát âm thầm đến
Xoay nát hồn nhiên ... những sóng cuồng !!!



CB_VT

______________________
Hi CMH !
Ghé ngang qua nhà CMH, thấy bài thơ mới post hay quá , cũng học đòi thi hứng lại với mấy con Cóc nhảy {vui}
Mong CMH post nhiều nhiều những bài thơ hay như thế này nữa nhá
...
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

TỪ LY

Hình như ...
Tình đã trở chiều

hình như ...
Tôi đã yêu nhiều hơn em

Hình như ...
Ngang trái đan xen

Quay lưng kẻ lạ ....
Hai miền
............ Từ ly .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG


Thương nhớ người ơi! Vạn kiếp sầu
Cuộc tình vương vấn nợ thâm sâu
Tình thu lá úa rơi mòn dấu
Lệ đã đầy đâu...mộng buổi đầu...

Thương nhớ người ơi! Nỗi dạt dào
Sóng xô đôi ngã bạt xa xôi
Giòng sông kỹ niệm hằng ghi dấu
Đôi bến bờ yêu...đọng lệ sầu...



************


Cmh cảm ơn Phong Lan Trắng và anh Mục Đồng đã ghé thăm trang thơ cùng với những bài thơ rất hay! Chúc PLT, anh MĐ vui nhiều và thơ hay nhé! Thân mến!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MƯA BUỒN


Buồn nghiêng phố nhỏ chiều nay
Cơn mưa nặng hạt đắng cay trộn hòa
Sầu chêm mắt lệ nhạt nhòa
Hạt run từ tạ, hạt hòa nỗi đau
Buồn nghiêng phố nhỏ về mau
Lòng hoang thung lũng hoa sầu kết giăng
Trắng tang trắng bạt mênh mang
Cõi người chếnh choáng, rượu khan...quên đời...

Ta say như cả đất trời
Đi ngang, đi dọc, chéo rời quàng xiên
Thực hư ngày tháng vô biên
Tình không mặc cả, định duyên...kiếp phần!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Oct 6 2006, 05:28 AM

NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG


Thương nhớ người ơi! Vạn kiếp sầu
Cuộc tình vương vấn nợ thâm sâu
Tình thu lá úa rơi mòn dấu
Lệ đã đầy đâu...mộng buổi đầu...

Thương nhớ người ơi! Nỗi dạt dào
Sóng xô đôi ngã bạt xa xôi
Giòng sông kỹ niệm hằng ghi dấu
Đôi bến bờ yêu...đọng lệ sầu...





KHÓC CUỘC TÌNH XA

Nỗi nhớ niềm đau cứ bủa vây
Ngày qua tháng lại mãi đong đầy
Thu rơi giọt lệ sầu trên má
Khóc cuộc tình nào vụt thoáng bay

Ái Linh
06oct2006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Ái Linh
Oct 7 2006, 04:28 AM
conmuaha
Oct 6 2006, 05:28 AM

NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG


Thương nhớ người ơi! Vạn kiếp sầu
Cuộc tình vương vấn nợ thâm sâu
Tình thu lá úa rơi mòn dấu
Lệ đã đầy đâu...mộng buổi đầu...

Thương nhớ người ơi! Nỗi dạt dào
Sóng xô đôi ngã bạt xa xôi
Giòng sông kỹ niệm hằng ghi dấu
Đôi bến bờ yêu...đọng lệ sầu...





KHÓC CUỘC TÌNH XA

Nỗi nhớ niềm đau cứ bủa vây
Ngày qua tháng lại mãi đong đầy
Thu rơi giọt lệ sầu trên má
Khóc cuộc tình nào vụt thoáng bay

Ái Linh
06oct2006


TÌNH VỤT BAY


Khóc cuộc tình nào thoáng vụt bay
Thuyền ta trôi dạt bến đoạ đày
Sông Tương ảm đạm chiều hôm ấy
Tím cánh lục bình ... mắt nhiên cay.

----------------------------
kimcuongbien mạn phép nối theo thơ của các sis {votay} {votay} {votay}
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HỎI _ XIN


Hỏi rằng giữa chốn phồn vinh
Có chen rất hiếm...chân tình...lân la?
Hỏi đường còn những bao xa?
Cho xin thở nốt đoạn tà huy bay
Cầu Trời cho gió ngừng lay
Để đôi mắt lệ không cay...hạt buồn!!



***********

Cmh cảm ơn Ái Linh và Kim Cương Biển đã ghé thăm với những bài thơ tuyệt vời. Thân chúc AL, KCB vui và thơ hay! Mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐỂ RƠI


Để rơi chút trái ngang đời
Cho tình nhẹ nhõm, cho bời rời qua

Cài lên hoa nắng mượt mà
Thoáng soi làn tóc, lòa xòa cợt Xuân

Cuốn thêm chút bện gió làn
Thướt tha vạt áo, mịn màng...dáng thơ!

Nhặt đi, nhặt nỗi bơ vơ
Thả xuôi giòng nước...lửng lờ...thế gian!

Và ta với cuộc đa đoan
Hành trình nặng gánh, buộc ràng...vẫn ta!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HƯ ẢO


Thư thả nhàn du sương khói mỏng
Cuộc đời phiếm mộng ngất ngư say
Non thanh tiêu khúc triền hư vọng
Dạ nguyệt hoang liêu...đối bạc đầu!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.