Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,003 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

SAU CƠN MƯA


Tai nghe chim ríu rít kêu
Gọi nhau nhộn nhịp rất kiêu của ngày
Mưa buồn đã tạnh sáng nay
Nhường mây thanh gió nhẹ lay nắng hồng
Mùa hoa, hoa nở giữa Đông
Cỏ xanh hớn hở mừng không nặng sầu
Cảnh vui lòng lại thương đau
Nhớ người khôn xiết mưa ngâu xin đừng
Ngưng giăng, để nỗi lạnh lùng
Càng thêm thống thiết, chập chùng bi ai...

Ngập tràn mi mắt lệ cay
Bao giờ mới dứt trần ai nợ nần?!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
vungtroibinhyen
Member Avatar


PHẢI ĐÂU.

Phải đâu
Mưa gió lỡ làng

Đưa sang
Một khúc đò ngang
Sai người

Da tình
Bật rỉ máu tươi

Dỡ dang...
Hết chín hết mười
Bình yên.


vungtroibinhyen. 2772006.

--------------------------
VTNB mến chào VIP CMH..... thơ VIP buồn quá VIP ơi..... đọc rồi cứ muốn tìm nơi yên bình............







Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VÔ VỊ


Ngày thấy lạ lặng im không hiểu nổi
Cứ lang thang kiếp số kẻ lạc loài
Chung quanh đây có vị để ta say?
Hay tất cả điềm nhiên...trông rất tội?!!




*************Thân chào VTBY, Cmh cảm ơn Vùng Trời bình yên đã đến nơi này cùng thơ họa, cảm ơn bài thơ hay của VTBY nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ĐÊM PARIS

Mang chút ấm Paris ... mình gởi tặng
Mong Sydney bớt lạnh ... lúc đông về
Sưởi ấm lòng người bạn ... vốn cùng quê
Cùng ngôn ngữ , cùng vần thơ tiếng Việt

Sydney sầu ... Paris buồn da diết
Bởi vần thơ tâm sự của bạn hiền
Hay chúng mình đã ngộ được chữ duyên
Nên con chữ .. cứ xoay vòng đổi bến

Kìa nhìn xem Paris màn đêm đến
Cả thủ đô sáng rực ánh đèn hoa
Thương sông Seine lờ lững giọt châu nhòa
Bateaux Mouches lăn tăn đùa trên sóng

Khải Hoàn Môn dọc ngang con đường rộng
Hai bên hàng xe cộ dập dìu thông
Elysée bừng tỉnh giấc mơ hồng
Cối Xay Đỏ Moulin Rouge quay mãi

Tour Eiffel đứng nhìn như ngây dại
Hai trăm năm làm một kẻ si tình
Chỉ trộm nhìn nhưng lòng cứ lặng thinh
Lời yêu thương được đo bằng ánh mắt

Mình cũng thế ... tấm lòng yêu như Tháp
Thương Paris chìm đắm giữa mùa thu
Phủ sông Seine bằng một lớp sương mù
Gởi Sydney ... Paris trong kỷ niệm

Ái Linh
280706

*** Cmh chắc khó mà quên được Paris của ngày xưa phải không ? Thôi thì AL chỉ diễn tả sơ về một khía cạnh nhỏ của Paris , hãy cùng AL đi dạo Paris trong góc cạnh nhỏ của nó nhé Cmh .... , mong rằng Paris sẽ làm nguôi ngoai phần nào cái buồn đang hiện diện trong lòng Cmh , thân mến ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007



IM
LÌM.


Trăm năm ...
Cũng một...
Giấc này

Nỗi buồn khuya khoắt
Tràn đầy ...
Buồng tim

Ngủ quên ...
Trong cõi im lìm

Không tình
Mới biết
Mình không...
Là mình.....


kimcuongbien. 2872006.
-------------------------
Riêng tặng chị CMH & chị Ái Linh , bài ĐÊM PARI hay & công phu quá, KCB mến, và cảm phục và tình bạn của 2 VIP.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CẢM ƠN BẠN


Đọc thơ bạn tưởng chừng như nín thở
Ngại hơi nồng gián đoạn ý tình thơ
Tim nghe được luồng máu rần thưởng ngoạn
Hay tuyệt vời bức họa, ngỡ đang mơ!

Paris nhớ! Sydney buồn! Paris nhớ!
Cảm ơn Trời con có được bạn thân
Cùng khắc khoải, ưu tư, truyền cảm lạ
Chung xứ người...đôi bến...một sầu dâng!!



***** Cmh cảm ơn Kim Cương Biển đã ghé thăm cùng với bài thơ hay IM LÌM nhé!

***** Ái Linh ơi, bài thơ ĐÊM PARIS, thật quá hay!! ...Cảm ơn AL nhiều nha, qua bài thơ...cmh như thấy cả vùng trời Paris...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LƯA THƯA SỢI BUỒN


Ta đi từ ngọn gió Đông
Mét xanh tâm huyết mà lòng quặn đau
Ta về nắng Hạ hanh hao
Ngày xưa dấu ái đã cao mây ngàn
Co ro chăn lạnh, gối hàn
Run đêm tĩnh mịch, rét làn da câm
Phía trời chim cá mù tăm
Nhuộm đen cây đứng, lá dầm sương khuya
Lắc lư góc nhỏ đong đưa
Hình như nơi đó...có thưa...sợi buồn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÔI ĐỨNG


Tôi đứng tìm quên dưới nắng hồng
Ngọt thơm, êm dịu buổi ban mai
Thủy chung nhung nhớ đành cất lại
Như để thấy đời...hơi có vui!

Tôi đứng buồn riêng được lắp vùi
Lành lạnh hơi sương, gió nhẹ êm
Lung linh sợi nắng...hiền như bụt
Rất khẽ, mơn man...chải tóc mềm!

Tôi đứng nghe chim ríu rít thêm
Gần xa, lanh lảnh, tiếng oang oang
Vô tư yên dạ ngày ló dạng
Dõi cánh chim trời...tôi miên man!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NÊU NHƯ


Nếu như thực lấy một ngày
Không thương không nhớ...có hay chăng nào
Nếu như có thể rót vào
Nghìn câu khuyên bảo ngọt ngào...hãy quên!

Ngược lòng, tự dối, tự bênh
Con tim ngơ ngác...đảo điên...với mình!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TRONG TA


Trong ta giờ chỉ có Đông
Hình như sớm mất Hạ nồng từ khi
Lênh đênh tay trắng, trắng tay
Long đong hồn mãi u hoài thở than
Chìm trong bão lốc gian nan
Mới hay tiều tụy...rộng phần cho ta
Hạt sương ban sớm rời xa
Lần khân vàng vọt...áo tà huy bay!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHỚ


Lần nghe từng giọt máu đào
Khơi con tim muộn lối vào đường yêu
Nhớ người hạt đắng liêu xiêu
Hạt rơi gối chiếc...hạt thêu...chăn tình!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BĂN KHOĂN


Yêu anh em giấu lệ nguồn
Con tim ích kỷ muốn buồn...của riêng
Rồi mai có được nên duyên
Hay còn khất lại sang niên kỷ nào?!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NẾU VẼ ĐƯỢC


Nếu vẽ được con đường tình ngờ ngợ
Tôi vẽ người và tôi đó...đam mê!
Dù mai đây cuộc sống có ê chề
Như cũng đủ...thỏa niềm yêu, thương nhớ!

Nếu vẽ được màu sông tình lờ lợ
Mặn ngọt hòa...dìu dịu mát hồn sa
Dù có hụp trong sóng đời đe dọa
Cũng mĩm cười êm ái...một lần qua!

Nếu vẽ được sợi tơ hồng tá lã
Thế còn hay, so chỉ chẳng e dè
Ngẫm phận buồn...dai dẳng cuộc éo le
Vương tình hận...ngõ hồn không lối rẽ!!



*************



SÓNG ĐỜI


Con sóng đời đẩy đưa thuyền không bến
Định mệnh buồn khe khẻ chuyện hôm nay
Có thể nào che lắp cả ngày mai?
Tay buông lỏng hồn thẩn thờ...lơ đễnh!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐỔI THAY


Ta thay đổi sau vùng trời bão nổi
Lắm chênh vênh, phiền toái...giọt mặn đời
Có gì vui khi kỹ niệm mãi trồi
Theo bén gót, khít khao ...niềm u uất!

Ta thay đổi bỡi tình yêu đánh mất
Muôn vết kim nhức nhối thịt da trần
Ngàn tên nhọn cắm sâu tim đã chật...
Bóng dáng người, đau nhói...lệ tràn lan!

Ta muốn được nộm người...rơi năm tháng
Trơ cỏ cây, quên hết chuyện trần ai
Có như thế... đau nhiều...không tê tái
Và đêm về...không oán...trách nhân gian!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẦN THƠ MUỘN


Vần thơ muộn đêm thâu sương lạnh cóng
Tiếng lòng thơ thao thức giữa sầu Đông
Có ai không? Chia sớt hạt mặn nồng
Như đã mất niềm tin cùng lẽ sống!

Vần thơ muộn nửa chừng rơi buông lỏng
Thơ bỏ đi, vần nhuốm bịnh ơ hờ
Âm chểnh mảng...tấu hòa sai nhịp thể
Thế còn chi?...cay đắng tiếng lòng thơ...

Vần thơ muộn còn đâu mà than thở
Gió mùa Thu cảm xúc của thi ca
Hương ngào ngạt trăng khuya hoa quỳnh nở
Hay cuối mùa Đông rũ...tuyết tàn hoa!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘT NGÀY BỤI BÁM


Một ngày trên thịt da tôi
Có bao nhiêu bụi trần đời...bám quanh?
Một ngày chợt nhá chợt tan
Có cơn mê sảng...bâng khuâng...giữa hồn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TA TẬP CHO TA


Ta tập cho ta cái dửng dưng
Cho vơi phiền lụy bỡi đam mê
Yêu đương gió thoảng....tình không thể
Mộng mị khoan đừng...giữ cơn si!

Ta tập không hoen lệ ướt mi
Không mong, thắt thỏm...đợi mà chi
Có đâu lởn vởn...thời gian phí
Ngày lại ngày qua...đá sỏi mòn...

Ta tập thuần đơn áng mây trông
Không xen thi vị buổi chiều buông
Không chao không đảo vì gió lộng
Con nước mênh mang...lý lẽ thường...

Ta trở lại ta...cái vẫn còn
Bóng hãy như xưa...khác dạn dày
Nặng thêm tâm thức đời hệ lụy
Như chết đi nhiều...tim máu đông!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ƠN ANH


Ơn anh xin trả nợ dài
Ơn anh không thể kiếp này hẳn xong

Buồn mây lửng thửng long đong
Buồn em lệ nhỏ...Tầm Dương...oán đời!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LỤC BÁT NGẨN NGƠ


Nhẹ nâng vạt áo nhuốm đời
Nghiêng bên phía nặng mưa trời thâm kim
Lặng xem cánh mỏng che tim
Có bao nhiêu vết châm kim...nát lòng?

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Aug 10 2006, 06:02 AM

LỤC BÁT NGẨN NGƠ


Nhẹ nâng vạt áo nhuốm đời
Nghiêng bên phía nặng mưa trời thâm kim
Lặng xem cánh mỏng che tim
Có bao nhiêu vết châm kim...nát lòng?


HAI VẠT ÁO

Phấn son hương nhuộm áo đời
Bên chùng , bên thẳng vạt thời không cân
Gió sương đêm lạnh che thân
Cả hai vạt áo cũng cần như nhau

Ái Linh
110806
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.