Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,005 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HONG BUỒN


Buồn tôi thả nhớ theo thơ
Trên vành nắng nhạt...giăng hơ mảnh sầu
Rung nghiêng lá liễu sậm mầu
Phất phơ cám cảnh...hanh hao...của ngày!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỜ


Giận ơi! Giận quá đi thôi!
Cầu đêm linh hiển. Thơ ơi! Hãy về...
Giúp ta đem mảnh đê mê
Câu trăng huyền ảo vàng tê đáy hồ
Ủ êm gối mộng đợi chờ
Chờ sương huyền hoặc, quyện mơ mây ngàn
Chờ khuya tĩnh lặng dịu dàng
Đôi nhân tình khẽ...thênh thang cõi bồng
Chờ nghe mảnh gió phập phồng
Niềm vui rạo rực, tim hồng lãng du
Thiên nhai không tựa hơi Thu
Thiên nhai lãng mạn...tình ru...trọn nồng

Giận ơi! Giận quá! Thôi không!
Chờ thơ, chờ mãi...rối bong tơ lòng
Giận ơi! Giận quá! Thôi trông!
Cầu đêm linh hiển...vỡ dòng...suy tư!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

QUANH MỘT GIÒNG SÔNG


Như thường lặng, bến chiều im phăng phắc
Giọt nắng già chậm rãi tiễn ngày qua
Lòng đất buồn than thở nỗi thủy chung
Trời da diết, thay áo tình vẹn nghĩa!

Thân phận buồn kiếp chơ vơ cây cỏ
Xanh điểm đời tuyệt mỹ bức tranh thơ
Mây lãng đãng, lả lơi... cười nghiêng gió
Có được gì...khi giá tuyết lạnh trơ?

Con sông dài ngã nghiệt uốn quanh co
Sao chống nỗi thác nguồn khi mưa lũ
Tàn sót lại sau cơn ngàn thịnh nộ
Xác lềnh bềnh, vất vưởng...nặng oằn sông!

Con sông sầu chứng kiến vệt thời gian
Như thường lặng...bến chiều vương tan tác!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BẾN ĐỢI


Bến vẫn đợi thuyền xa về ngơi nghỉ
Đêm xuống dần loang sẫm nhuộm sầu thương
Người khách lạ, có hay trời đang tối?
Có nghe lòng quay lại chút...yêu vương?

Bến vẫn đợi, rêu phong mòn vô vọng
Bọt trắng già sóng vỗ mạn thuyền trôi
Về chuyến ngược...tin chờ tin...hoang tưởng
Bến thẩn thờ mong đợi...mỏi dần rơi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


BẾN VẮNG

Nơi bến đợi cây sào nằm bạc thếch
Sóng thời gian cũng lặng ngắt hơi mòn
Vài cánh gió trong đêm về khua khoắng
Gợn nỗi buồn bến vắng phẳng phiu mong

Trên giòng nước cánh lục bình lờ lững
Thản nhiên trôi mặc bến cứ đợi thuyền
Lục bình đi ... vô tận với miễn viên
Mang sắc tím rao nỗi buồn thế kỷ

Nơi cõi lặng con thuyền nằm yên nghỉ
Nhớ ngày xưa ghé bến buổi tình cờ
Bận thuyền đi còn gửi lại ước mơ
Ngày về bến vẫn còn cây đa cũ

Con thuyền xưa giờ buồn trong ủ rũ
Cành buồm kia xếp lại đã lâu rồi
Thôi lộng gió sau ngày sa giông bão
Thuyền già nua im bặt bỏ tay chèo

Không về nữa ... dù bến vắng sóng reo
Nằm thổn thức khi hành trình dang dở...
Đâu ai biết lòng thuyền đang tan vỡ
Giận thời gian nuốt chửng mất hơi tàn

Thôi bến nhé ... con nước ròng lại lớn
Bóng thuyền xưa như trăm cánh lục bình
Buổi bình minh sót lại nhưng trung trinh
Rồi tím sắc khi cánh buồm khép lai.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NHƯ...


Chiếc áo đa đoan nặng xám mầu
Đôi bờ vai nhỏ lệch chiều sâu
Dừng đây...xin chút xanh vào mộng
Mơ giấc đời thường...cũng tan mau!!


Như biển cả, sóng hồn nhiên gào thét
Như biển lòng, ta yêu hóa cuồng tâm
Hải đăng buồn nhợt nhạt...dõi xa xăm
Và ta đó...nỗi niềm thương...bất diệt!

Như con chim trên cành cao lịm chết
Bỡi vô tình, mộ tuyết, lá tạc bia
Còn hơn ta tim loét... mùa băng giá
Giữa điêu tàn... gặp gỡ... gió hoang sơ!

Thì thôi xin ít mơ thơ
Như khung cửa nhỏ...dõi mờ...vó câu!!



*************


Cmh cảm ơn bài thơ BẾN VẮNG rất hay của anh Mục Đồng nhé! Chúc anh vui và mãi thơ hay!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BĂN KHOĂN


Sáng nay đẹp, đỉnh trời trong, nắng dậy
Sao đi vào quạnh qũe, lối quanh co
Nghĩ gì đây? Ngã rẽ đoạn ơ hờ...
Như có phải, nữa thêm...lần thất bại?

Gió hiền hòa đưa đẩy trúc nhành lay
Ngày hôm ấy, vàng Thu xô lá rụng
Em đứng mãi, nghe lòng thương nhớ lặng
Bỡi yêu anh, yêu cả đất lạnh lùng!

Mây vô ngôn, uyển chuyển vẽ bút cùn
Tranh lập thể, ý tình vương tan tác
Lòng lại nhớ, nhớ anh... vào hôm khác
Đất hầu như, thông cảm...nỗi sầu chung!

Em nài nỉ xin lệ đừng vỡ vụn
Hãy giữ gìn...mầu mở đất lòng tim
Lỡ mai kia có gặp trước hoàng hôn
Giòng lệ đỏ ...quà trao người ...tình lịm!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

HOÀI CẢM


Ta đã đợi từ bao nhiêu mùa lá
Chiếc bóng gầy...ủ dột nỗi niềm riêng
Vàng chiều buông, thờ thẩn...rất lặng yên
Lòng hoài cảm...đất trời...như chia sẻ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

DẤU ẤN THỜI GIAN

Thời gian qua có bao giờ trở lại
Sao mãi ngồi chờ đợi với hoài mong
Những dấu ấn còn khắc đậm bên lòng
Chiều lại đến lạc hồn trong kỷ niệm

*** Những khi trời trở lạnh , lại là lúc trong lòng buồn nhiều nhất , vạn vật và con người hình như đã bị hòa quyện vào nhau ... để rồi ta lại mơ mơ trong cảnh vật u buồn ấy ....

Thơ của Cmh viết mỗi lúc lại buồn hơn ... , và HOÀI CẢM kia như đã gói trọn tâm sự của người ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LÃNG QUÊN


Nặng mưa rơi, sân ga dìm quên lãng
Buồn lao đao, lơ láo...ngóng con tàu
Miệt mài chi ...hờ hững...khách viễn hành
Tràn đêm tối...đèn sầu...liêu xiêu vẹo!!



*******************



Cảm ơn AL cùng với bài thơ hay DẤU ẤN THỜI GIAN... đã rất hiểu nỗi buồn nơi thơ cmh...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ


Em đã yêu và chưa từng như thế
Một tia nhìn êm ả nắng bình minh
Một nụ cười đảo ngược Núi về Kinh
Và đắm đuối...em nhẹ nhàng...hít khẽ!

Em đã yêu và yêu người như thế
Yêu trắng trong, màu không ngã thời gian
Ngày cứ đến đem tình yêu vẹn vẽ
Cổ thành tim...không cũ kỷ bao giờ!

Em đã yêu và yêu luôn sương gió
Có lạnh đâu, đơn lẻ ghế công viên
Tình lửa bật, đuổi hàn, xua băng phiến
Ngọn nến lòng, bừng thắp...chuyện trăm năm!

Em đã yêu và người mãi xa xăm
Tình em đó...bóng hình...không thể bắt
Em sẽ chờ...chờ đến khi nhắm mắt
Nhốt ảnh tình...sâu đáy huyệt... ngàn năm!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VU VƠ ĐÔI DÒNG


Đường khuya nặng hạt mưa sa
Buồn xoe đôi cánh...là đà...nhớ nhung
Đèn đêm chợt nhá...chợt rung
Hình như rất sợ phải chung...nỗi sầu
Tương tư ai có qua cầu
Mới hay cái khổ... nhạt màu...vì yêu
Mới đau ngọn gió liêu xiêu
Cũng là dao nhọn trăm chiều...xoáy tim
Giọt nào đỏ mắt lặng im
Giọt tình không cớ...cứ tìm...thương đau
Ngoài hiên mưa vẫn lao xao
Vọng đời, tương khúc...cắm sào...thuyền mơ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

CẢM PHẬN

Mưa khuya vài ngọn phiêu bồng
Cảm thương một kiếp má hồng rủi may
Tình nào mấy thuở trong tay
Vụt bay rơi lại đắng cay lòng người.

...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÔNG ĐỀ


Ta thoi thóp, võ vàng lưu dấu ái
Siết bâng quơ, ghì lấy ảo hình hài
Cay mắt lệ...giọt tình rơi, rơi mãi
Không gian sầu... đau đớn chuyện...tương lai!!




******Cmh cảm ơn em Kim Cương Biển đã ghé thăm, bài thơ Cảm Phận của KCB rất hay! Chúc KCB mãi vui và tiếp tục sáng tác ra những tuyệt phẩm nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

GIÓ VÀ EM.

Gió tìm nơi trú ẩn
Em bốn bề tay giang
Gió tràn vào giửa ngực
Em lại cùng gió đan
Bàn tay nào giữ được
Ngày Gió đến rồi đi
Nhưng em vừa giữ được
Lời gió đang thầm thì.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ngoc Vy
Member Avatar

MUC DONG
Jul 6 2006, 02:53 PM

GIÓ VÀ EM.

Gió tìm nơi trú ẩn
Em bốn bề tay giang
Gió tràn vào giửa ngực
Em lại cùng gió đan
Bàn tay nào giữ được
Ngày Gió đến rồi đi
Nhưng em vừa giữ được
Lời gió đang thầm thì.




Bâng Khuâng

Sáng nay ,nơi đây trời nhiều nắng đẹp !
Thế mà sao , tôi chợt thấy bâng khuâng ?
Tự hỏi lòng , mình đã yêu chưa nhỉ
Khi đêm về ! vẫn thao thức nhớ từng đêm

Tình yêu đến , tình cờ như cơn gió !
Để hồn tôi , như ngật ngừ trong hư ảo
Rồi đợi chờ ! rồi nhung nhớ vu vơ
Chuyện vui buồn , nào ai biết mai sau ?

Ngọc Vy - July 6th 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ngoc Vy
Jul 6 2006, 10:42 PM


                  Bâng Khuâng

Sáng nay , nơi đây  trời nhiều nắng đẹp !
Thế  mà sao , tôi chợt thấy bâng khuâng ?
  Tự hỏi lòng , mình đã yêu chưa nhỉ
  Khi đêm về !  vẫn thao thức nhớ từng đêm 

  Tình yêu đến ,  tình cờ như cơn gió  !
  Để hồn tôi , như ngật ngừ trong hư ảo 
  Rồi đợi  chờ ! rồi nhung nhớ vu vơ
  Chuyện vui buồn , nào ai biết mai sau ?

                                Ngọc Vy - July 6th 2006


MỘT CHÚT LANG THANG

Như ngọn gió lang thang
Trôi theo vạt nắng tràn
Nắng như ngàn mỹ nữ
Lấp lóa ... gọi mơ sang

Như ngọn gió bâng khuâng
Bỏ đi cũng ngạị ngần
Gió lần khân mê mãi
Quyện bên gót Thu sang

Đem ngọn gió mênh mang
Vờn áo lụa hương tràn
Em đi còn rơi lại
Dấu chân ngày đưa sang

Như vào chốn riêng mang
Lòng hỏi suốt thu vàng
Có tình cờ gặp lại
Giọng hát ngày lang thang...

***
---------------------------------------

MỤC ĐỒNG MẾN CHÀO NGỌC VY 8 . WELCOME TO EM VA TOI .

HAVE FUN.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ngoc Vy
Member Avatar

MUC DONG
Jul 6 2006, 11:08 PM

MỘT CHÚT LANG THANG

Như ngọn gió lang thang
Trôi theo vạt nắng tràn
Nắng như ngàn mỹ nữ
Lấp lóa ... gọi mơ sang

Như ngọn gió bâng khuâng
Bỏ đi cũng ngạị ngần
Gió lần khân mê mãi
Quyện bên gót Thu sang

Đem ngọn gió mênh mang
Vờn áo lụa hương tràn
Em đi còn rơi lại
Dấu chân ngày đưa sang

Như vào chốn riêng mang
Lòng hỏi suốt thu vàng
Có tình cờ gặp lại
Giọng hát ngày lang thang...

***
---------------------------------------

MỤC ĐỒNG MẾN CHÀO NGỌC VY 8 . WELCOME TO EM VA TOI .

HAVE FUN.


VU VƠ


Niềm vui vẫn xa mãi tầm tay với
Như mây bay lãng đãng thật xa vời
Ta vẫn nhìn nhưng không sao bắt đuợc
Và mơ hồ ... như suơng khói trong đêm ...

Ta chìm sâu trong cơn mơ huyền hoặc ...
Tìm hạnh phúc trong cổ ti'ch chiêm bao
Rồi khi bàng hòang ta tỉnh giấc mộng
Thấy cuộc đời , vẩn chỉ một tro` chơi ...

********
Ngọc Vy July 6th 2006




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NỖI BUỒN VƯƠNG TƠ


Lặng đi về phía không người
Nơi không gian thẳm vọng lời xa xăm
Sợi buồn tua túa trăm năm
Nhện giăng tơ tóc, sợi trầm, sợi bay
Vướng đường tơ, lọt kẻ tay
Cánh chuồn mỏng mảnh...lá lay...phận đời
Siết đường tơ, thắt ruột soi
Tình chưa thỏa vẹn, vỡ rời tim yêu
Siết đường tơ, đứt ruột kêu
Tình lai sinh kiếp...trớ trêu...mãi còn!!


*********
Cmh cảm ơn Ngọc Vy đã ghé thăm và họa thơ hay, hân hạnh được làm quen với Ngọc Vy....
Cmh cảm ơn thơ hay của anh Mục Đồng...
Chúc vui các bạn nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÓC TÌNH


Có phải thời gian đã đủ vừa
Cho tình lận đận khóc niềm đau
Để khi hồi tưởng...còn chan chứa
Vì nợ ba sinh...tuyệt đỉnh sầu!

Hun hút trời đêm qúa thâm sâu
Tựa cửa bơ vơ...mật niệm tình
Úp tay giữ lại... buồn qua kẻ
Còn lại hàn băng...đọng trắng hình!

Buồn ơi sao lại tội tình
Bên ta chi để...lặng thinh...phận buồn!!


**************


MÀI ĐŨNG GHẾ NHÀ TRƯỜNG


Lang thang thơ thẩn vùng thơ dại
Vương vấn cùng ai thả chút hồn
Tuổi ấu, mộng mơ và gắn bó
Êm ái, hồn nhiên trong mắt nai!

Tình cờ tuổi nhỏ rơi trên giấy
Liếng thoắng vui tươi, rất ngọc ngà
Bạn bè dăm đứa...đồng trang lứa
Hồn nhiên áo ngắn, trắng sơ khai!

Ngẩn ngơ thoáng chốc bừng tuổi dại
Chiếc áo dài ra...chiếc áo dài
Trắng rơi vạt nắng...hồng đôi má
Tóc bím thêm vàng...cánh hoa mai!

Thế rồi tập vở lại thêm dầy
Chồng chất đầy a...những chật ngày
Mộng mơ đôi lúc...mờ trang giấy
Thi cử ôi thôi...lắm biện bày...

Khung trời kỷ niệm...thoáng mây bay
Thư viện ngày xưa đã xa rồi
Con đường mòn dấu chân đại học
Giờ có còn nguyên hay đổi thay?!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.