Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,007 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘT CON ĐƯỜNG


Em sẽ chết bên con tim mục rệu
Linh hồn oan, uất nghẹn khối u tình
Nên có lẽ dật dờ...nương phiến lá
Khi Thu tàn, hồn rẽ lối...sang rêu!

Cha Linh Mục dắt dìu con bận bịu
Kia Niết Bàn cõi Phật tỏa Tòa Sen
Đời lồng lộng, ngã vòng say mê muội
Con lỡ lầm, địa ngục sẵn ghi tên!

Em sẽ chết bên nụ cười không hiện
Con đường tình không chút sáng bình an
Em chẳng kể, bỡi không là thánh thiện
Chúa thương con, đóng cửa ngã Thiên Đàng!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÔI LÀM THƠ


Có phải đêm nay đầy gượng gạo?
Viết gì, viết mãi chẳng thành câu
Xóa đi, quẳng xó...tờ nhăn cáu
Mực bút ê chề...rên...rất đau!

Suýt xoa phận số...hẹp cái đầu
Mà tâm lại muốn...đắm...bể dâu
Rõ thật chán nhồi! Suy nghĩ dẫu
Sức bòn cho lắm...vẫn không đâu!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LIỀM TRĂNG


Dấu ngoặc, đêm về lên cung Quảng
Mượn liềm trăng tỏa rộng nỗi lòng
Tôi yêu
( yêu lắm, yêu người mộng....
Yêu bóng, yêu hình...yêu thiết tha...
Thôi chết! Tìm đâu ra ngoặc đóng
?
Lại dấu hỏi vào...thêm nhớ mong!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẨN VƠ VƠ VẨN...VẪN LÀ TA


Cái thuở ta ngồi trông áng mây
Vẳng nghe đâu đấy....tiếng than van
Trời như thấu đáo niềm khổ ải
Nên để mây sầu...lơ lửng treo!

Cũng như đâu đó...tiếng thông reo
Vang vọng ngàn xưa...gió gợi sầu
Bất chợt từng hồi cơn đau réo
Thương hải, tang điền...cuộc thế xoay!

Đau lòng con nước sông trôi chảy
Bấp bênh, phó mặc...kiếp lục bình
Hình như từ lúc xa thì phải?
Ta chữa sinh ra...đã nếm đời!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHI VỀ


Ta đi từ thế kỷ xưa
Nay về lạ lẫm bóng trưa nơi này
Nhẹ hiu vàng nhạt gió lay
Cây xanh màu lạ, cỏ hay... biếng cười
Trúc thưa điệp sáo vu vi
Chừng như bạc thếch, ít đi ...tấm lòng
Hoàng hôn nắng lệ vàng rong
Hắt hiu nhỏ bóng, vệt lòng dài thêm
Áo đen dầy lắm của đêm
Chất chồng năm tháng...nỗi niềm quạnh hiu
Lòng trăng bỡ ngỡ liêu xiêu
Hồn muôn năm trước tiu đìu thế ư?
Hỗn mang chao đảo lá sầu
Về đâu khi gió đổi màu...giận run?!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blue Rose
Member Avatar

Mến chào chị Hạ, Rose đi vòng vòng ... tự nhiên thấy mình đứng đây . Lần đầu tiên ghé thăm "thư phòng tứ bửu" của chị, Rose cũng xin họa một bài cho hợp với tiêu đề Huyệt Lạnh ạ, thơ có dở mong chị đừng cười nhé. Em gái, Rose.

Nếu một mai em trở về cát bụi
Trên đường trần thui thủi một mình anh
Thì lòng em ray rứt mãi không đành
Trong lòng mộ xác thân không tan rả

Mai xa nhau cuộc tình em xin trả
Giòng lệ buồn xin vội vã lau đi
Đừng thiết tha giữ mãi khối tình si
Cho em phải u hoài không siêu thoát

Đừng nhìn em dù chỉ trong chốc lát
Khi em thành một thân xác vô tri
Đừng để buồn cho lệ đọng bờ mi
Em đây sẽ không yên mà nhắm mắt

Cuộc đời em là mùa thu hiu hắt
Còn gì vui anh hỡi để thiết tha
Một dung nhan dù có lắm mặn mà
Khi đã chết cũng về vùng cát bụi

Muốn em đây không mang niềm buồn tủi
Xin một lần lưu luyến đến viếng thăm
Phủ lên trên nấm mộ của em nằm
Vòng hoa tím loài hoa em thích nhất

Để những đêm đội mồ em thức giấc
Nhớ về anh kỷ niệm một lần yêu
Dù bóng đêm bao phủ với cô liêu
Em cũng thấy hồn linh mình chợt ấm
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LY KHÁCH


Có người là ly khách
Vai vác mảnh cơ hàn
Nặng nề khua lách cách
Xiềng chân gót phong trần!

Không nở rộ hoa xuân
Không tan tác lá thu
Ly khách màu thành khẩn
Xin đời khúc thụy du!!

*********


Chào Blue Rose! Cmh cảm ơn Rose đã ghé thăm cùng với bài thơ hay!
Chúc em vui và thơ hay nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

XIN GIẤC NAM KHA


Thưa anh! Đời sống bấp bênh
Con tim nhỏ lệ khóc rền cõi hư
Huyễn không thuyền vận lắc lư
Sóng đời giãy giụa, mục hư rã rời!

Thưa anh! Buổi sáng không mời
Lạnh Đông cứ đến, xua người sưởi băng
Có lòng đậu bệt nắng vàng
Lá mừng, rơi mất giọt hàn đêm qua
Dăm con chim sẻ lưa thưa
Xoải đôi cánh mỏng, liệng đưa bóng sà!

Thưa anh! Đời sống xót xa
Đôi khi xin giấc Nam Kha...dẫu rằng...!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Bài thơ hay qua CMH.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GIẤC NAM KHA

Nam Kha
Một giấc chinh phu

Lòng người thiếu phụ
Rũ hờn
Gác son

Nam Kha
Một giấc mỏi mòn

Hai phương giấc điệp
Vẫn còn mộng vơi.

Nam Kha hỡi... mộng chung đôi
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHÓC HỒN


Một nửa hồn xương mất biệt ly
Nửa hồn còn lại thịt da ghì
Còn đâu nho nhỏ luân hồng máu?
Nồng hạt lệ sầu...khua đáy ly!!

************

Cmh cảm ơn bài thơ hay của anh Mục Đồng. Chúc anh MĐ vui và thơ hay nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CON ĐƯỜNG


Con đường tình nhuộm vàng Thu lãng mạn
Bước cô đơn nghe lá úa phàn nàn
Niềm mong đợi ngẩng nhìn mây lãng đãng
Giọt lệ nhào ...chưa đủ sóng Tương Giang!

Con đường tình mập mờ trăng liễu rũ
Lặng hàng cây, ngơ ngẩn, gió im lìm
Đêm vẫn đứng, não lòng sương tuyết phủ
Tội tình chi, sao mãi vọng kiếm tìm?...

Con đường tình rong rêu hồn lai vãng
Khóc tình tan, ly hận mối u hoài
Từ đây sẽ...có thêm hồn khổ ải
Lạc loài ta...ray rức mảnh thân gầy!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỜ...


Ta trong thế giới ảo mờ
Buông tay đón bắt...nỗi chờ trống không
Hạt buồn, sợi nhớ long đong
Giăng mây, bủa lối, ngước trông...nhuốm sầu
Tình ơi! Sao chẳng nhiệm mầu?
Chút thôi, chạm gió...qua cầu...tương tư!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VỊ ĐẮNG CỦA ĐỜI


Bốc thơm cái vị ở đời
Mà nghe như có rượu mời đắng cay
Được hơn tròn gấc hôm nay
Mù sa sương khói, trắng tay vỡ lòng
Sáng lên quả trứng nở hồng
Chiều thâu máu đỏ...khép vòng luân lưu
Lững lơ sông ngữa mặt cau
Thế tình ngang ngổn...dạ cào...sóng nhăn
Mây ngàn muôn thuở thở than
Để đêm cỏ nhuốm... sương tràn...mốc meo!!


+++++++++++++


Hạt sương ban, cỏ mốc meo
Cảm ơn mặc nhận...cong queo...hợt hời
Lạnh băng dạ luống bồi hồi
Ngóng mây pha sắc áo trời sáng tinh
Huy hoàng thì khắc lung linh
Kim cương lấp lánh, cỏ xinh mĩm cười
Ô hay! Dõng dạc mặt trời
Thế là hiu hắt...phận đời ...cỏ khô!

Buồn trông hoang vắng lơ thơ
Chạnh mơ, xin chút mộng hờ...ban trưa!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
CHÁN

Bước lê kiếp phận con người
Nếm qua vị đắng của đời đã ban
Vui buồn chỉ biết thở than
Cùng người tri kỷ tri âm ấm lòng


*** Cmh ơi ! Cảm ơn những lời thăm hỏi của Cmh nha
VÒNG XOAY

Có đôi lúc sao nghe lòng mõi mệt
Chuyện thị phi , chuyện thế sự và ta
Chuyện dấu phẩy liên hồi không đoạn kết
Kéo ta vào luân chuyển giữa vòng xoay


*** Hôm nay Paris nắng rất đẹp , thiên hạ đổ xô ra đường như ngày hội , nên AL hết buồn rồi ....chúc Cmh cuối tuần vui vẽ nha
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIẾC ÁO NỢ NẦN


Đêm trong giấc ngủ nợ nần
Mượn vay chiếc áo thiên đàng trắng phau
Nhẹ êm, thanh thản hồng mao
Hình như rất chật... áo sao... chẳng vừa
Mênh mông khoảng trống dư thừa
Lần khân địa ngục, chẳng ưa cũng đành
Mượn vay chiếc áo nợ nần
Áo quan vừa khít bần thần xốn xang
Hai hàng lệ đỏ máu chan
Tiễn đưa một quãng...đo hằng thiên thu
Tình si đong khối lệ dư
Trần ai cõi tạm...giá như...đừng chờ!
Nợ đời trả cát bụi mờ
Hồn xiêu, phách lạc...trả sao...Âm Tào?...


++++++++++++++++


Cmh cảm ơn thơ hay của Ái Linh.
Chúc AL những ngày tươi vui với nắng đẹp Paris nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

PHẬN BUỒN

Lang thang nắm sợi phong trần
Đo đời xa mấy, tình gần bao nhiêu?
Vô hồn cõi tạm liêu xiêu
Trời cao lửng thửng xoay chiều...đớn đau!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem


Đớn đau đâu phải tại trời
Chỉ là nhân thế đổi dời trước sau
Trăm năm trời vẫn xanh màu
Ngàn năm cõi tạm lao xao bụi mờ....
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

AI?


Ai gây nên cảnh đọan trường?
Ngăn non cách biển, hai đường hai nơi
Nếu như chia xẻ phương trời
Cành Nam, nhạn Bắc ...bời rời ...xót đau
Và như không phải cơ cầu
Đôi khi sẽ vẹn sắc màu, hương yêu

Hỏi ai đoạn cắt quang thiều?
Trần gian cõi tạm không chìu đôi tim
Một xanh, thoi thóp nỗi niềm
Môt hồng, miên viễn im lìm...oan khiên
Có lời chưa trọn lòng riêng
Tuyền đài uất nghẹn, thiên niên ẩn tình!!

Chìm sâu bể khổ nhân sinh
Phù du nhân thế, hương quỳnh...thoảng bay!!


+++++++++++

Cmh cảm ơn bài thơ rất hay của bạn Tự Do nhé! Chúc bạn vui!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
conmuaha
Jun 18 2006, 05:45 PM

PHẬN BUỒN

Lang thang nắm sợi phong trần
Đo đời xa mấy, tình gần bao nhiêu?
Vô hồn cõi tạm liêu xiêu
Trời cao lửng thửng xoay chiều...đớn đau!!



DẠ KHÚC BUỒN


Lời ai buông dạ khúc buồn
Để cho thơ lại mê hồn nhân gian

Sương rơi chạm nhẹ phím đàn
Gẫy đôi dạ khúc ... lạc trong mơ hồ...

Ngậm ngùi giao cảm cung mơ
Lòng ai dậy sóng vẫn còn so dây.


------- Sigh!!!...............................


Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ẢO


Thế giới ảo, ảo như chưa từng thấy
Mắt có nhìn không biết sẽ về đâu
Tai băn khoăn thoang thoảng tiếng u sầu
Chân lạc bước, mơ hồ...không động đậy!

Thế giới ảo, ảo che mờ chán ngấy
Phía nghiêng ta sống thực của riêng ta
Nghe gió thoảng nhẹ nhàng sao đến lạ
Tiếng thơ say, dìu dặt...trúc ngân nga...!

Thế giới ảo, linh hồn không víu vá
Lướt rừng thưa thoăn thoắt chốn mây ngàn
Băng biển, núi, dạt dào sông lướt vạn
Gió cao nguyên dõng dạc... thoát kiêu sa!

Thế giới ảo...phút trầm tư...vô ngã
Cõi ta bà...vạn vật ...hóa hư không!!


+++++++++++++

Cmh cảm ơn bài thơ hay , buồn của anh Mục Đồng nhé! Chúc anh vui!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.