Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,016 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NÁT MỘT CUỘC TÌNH


Niềm nhung nhớ giấu vào nơi tiềm thức
Để gió mơ không dịp...khẽ khàng mang
Đau xoáy trọn tâm tư...mòn thẫm vực
Cửa ưu phiền không hở...giọt sầu lan!

Mới hôm qua, lời nói hãy còn vang
Dư âm vẫn...êm đềm...êm tha thiết
Mà hôm nay lệ sầu hoen mắt biếc
Người vẫy tay từ tạ...một màu tang!

Cuộc tình liệm tẩn... bằng hoa Lan trắng
Từng cánh Lan...đơm kết...tỏa hương ngàn
Vùng mộng ảo...đào sâu...băng huyệt lắng
Giã từ thôi...từ giã...đọng tình tan.....

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐỜI


Đời là thế, lợi danh màu sơn phết
Bụi gió trần...ắt hẳn...chẳng nương cho
Cuộc cờ qua...đọan cuối vẫn chỉ chờ
Xong khuôn khép...nước vào...yên vị chết!

Thắng, thua thoảng...gió lùa không phân biệt
Còn được chăng? Chút vọng tiếng hư không
Bương chải cùng...giọt lệ...vẫn long đong
Xa cuộc thế...chỉ tồn..thương, tưởng, tiếc...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGỠ NGÀNG


Ngỡ ngàng...một giã biệt rơi
Phũ phàng nắng cháy giữa Trời mưa tuôn
Buồn ơi! Lệ đổ dập dồn
Vừa ngơi tan nát...lại hồn...thê lương!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TIỄN ĐƯA


Buổi sáng đẹp Trời...sao tê cóng
Tiễn đưa cõi sống...một chặng đường
Thân quen, bao tháng...giờ không bóng
Đau xót sinh ly...lệ mặn giòng!

Quay cuồng tâm trí quẩn quanh...thương
Nhớ mỏi tâm cang, não nuột lòng
Im lìm, thinh lặng...nhìn nơi chốn
Kỷ niệm quơ choàng...chỉ thinh không!!


*********
...Isis...một sinh vật nhỏ nhoi...vừa qua đời sau cơn bạo bịnh...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH RU


Tình ru...ru mãi ngàn năm
Thì vâng, xin nguyện...kết làm...mây bay
Lang thang, dạo bước... thiên nhai
Tìm âm giao hưởng...thoát thai...điệu tình!!



Chào bạn Ru Mãi Ngàn Năm! Cmh cảm ơn bạn đã ghé thăm với Bài Viết thơ hay bạn nhé! Chúc bạn vui và thơ hay!
Thân mến,
cmh

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ru mai ngan nam
Youth Mem



Ta cũng muốn kết tình vui trăng gió
Đêm muôn phương lặng lẽ với vì sao
Với long lanh ánh mắt của em yêu
Với mật ngọt lời ru em mãi mãi

Ta rất muốn cùng em lời nguyện ước
Được thành mây lướt gió bốn phương trời
Được ngắm nhìn bao vẻ đẹp muôn nơi
Tay cùng nắm dìu em đi muôn hướng

Ta rất muốn cùng em lần hội ngộ
Chốn thiên thai mật ngọt của tình yêu
Với tim yêu luôn mãi với yêu kiều
Em cười mĩn một lần ta gặp gỡ
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LẠI RƠI..

Nước mắt sóng tràn...nghiêng dâu bể
Giọt buồn rã nát nẻo ly tan
Niềm thương, tưởng nhớ...màn dư lệ
Ròng rã miên trường...vọng thở than!!



Cảm ơn thơ hay RMNN nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Mar 6 2006, 03:10 PM

TIỄN ĐƯA


Buổi sáng đẹp Trời...sao tê cóng
Tiễn đưa cõi sống...một chặng đường
Thân quen, bao tháng...giờ không bóng
Đau xót sinh ly...lệ mặn giòng!

Quay cuồng tâm trí quẩn quanh...thương
Nhớ mỏi tâm cang, não nuột lòng
Im lìm, thinh lặng...nhìn nơi chốn
Kỷ niệm quơ choàng...chỉ thinh không!!


*********
...Isis...một sinh vật nhỏ nhoi...vừa qua đời sau cơn bạo bịnh...


Vĩnh Biệt Isis ...

Isis ... thân vật bé nhỏ nhoi
Chia xớt buồn vui chút đọan đời
Sớm tối quẩn quanh ... mang vui tới
Cùng ta làm bạn , thả buồn trôi !!

Em đi , chạnh thấy ... lòng nhung nhớ
Trống vắng trên đường đưa tiển nhau
Vào ra thinh lặng ... buồn như vỡ
Ngỡ ngàng , giọt lệ nhớ thương sao !!


Ái Linh cũng xin được đưa tay ve vuốt Isis ... lần cuối ... để tiển đưa em lên đường nha Cmh ...
Isis ... ?


Ái Linh


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LỤY TRẦN


...Và cứ thế...giòng đời luôn huyền thoại
Cỏ suy tư...cấy rộng mảnh ưu điền
Con tim vỡ...vụn đau tình thế thái
Mộng hòa chân...luân hóa...bụi hồng miên...!!

*****

Có đâu còn được những niềm
Thương yêu dạo ấy...đã chìm hư không
Giọt buồn lay mộng chờ trông
Hồn như lạc mất...nửa vòng tử sinh
Có đâu Đào thắm Xuân tình
Hạ như nắng chỉ...gập mình thoáng đưa
Thu buồn xòe cánh lưa thưa
Đông lùa niên kỷ..dấu xưa...mãi về!!



********

Cmh cảm ơn Ái Linh đã cùng chia sẻ nỗi buồn với cmh! ...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÕI MƠ


Một lần gửi mộng vào mơ
Một lần xin được...tiếng thơ rung nhành...
Liễu chao, sóng gợn lăn tăn
Hồ Thu trong vắt...mong manh sợi chùng
Khói sương giăng tỏa mong lung
Sầu thông nhã nhạc...réo từng...xa xưa
Khép dần mộng mị...mơ thưa
Tình ơi!...xin trọn tiễn đưa...khúc buồn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÔI CÓ BẠN...


Tôi có bạn bên gánh đời lơ lửng
Sẵn sàng chia, thông cảm nỗi ưu phiền
Đường muôn nẻo, cõi người hay hờ hững
Nhưng bạn tôi...có khác...trái tim hiền!

Tôi có bạn...nếu mai này băng phiến
Đá xanh ghi lưu niệm...chốn trần gian
Thì sẽ có...hoa thảo vòng...lai vảng
Hướng về tôi...niệm phút...thoát hồn nghiêng!

Cảm ơn bạn...những tâm hồn...nhân thiện
Cùng nối tay...trân quí...khắp nẻo từ
Rất hiếm hoi khi thắp đuốc...hình như
Xin nhận nhé...Tôi..tim..lòng miên viễn!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MƯA

Mưa vẫn cứ dập dồn nghiêng nơi tới
Hạt mưa trơn, bì bõm vướng chân người
Từng sợi ướt thêm dầy, chen tóc rối
Thấm nặng đôi...nhọc gánh phủ vai đời!

Mưa to gió... sợi thô choàng rã rượi
Vệt bước dài...xiềng rít ...kéo chân phơi
Thương cuộc sống...võng buồn ...treo chới với
Chờ tương lai...hư huyễn...mãi sầu trôi!

Mưa lớp lớp sa băng miền bối rối
Kiếp đọa đày...sao dứt nợ trần tơi
Buồn chi lắm...vẫn chỉ là bi lối
Thảnh thơi đời...buông lả...cuối trời trôi!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

BUÔNG TRÔI


Có phải ta đôi lần toan hủy diệt
Kiếp đời đau, niệm sống có nghĩa gì
Nhân sinh ngẫm...chát chua niềm tận tuyệt
Cõi vô thường...xin mở lối..ta đi !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

LANG THANG SỢI NHỚ


Vô vị quá, không gian tay sờ soạng
Mắt thấy gì?...Khoảng trống đượm màu chăng?
Đường định mệnh...tròn tay...vòng thương lặng
Ôm khối sầu...vọng tưởng...cố nhân sang !!

*********

Đầu Thu vướng sợi nhớ nhung
Tràn dâng con sóng...mông lung những tình
Đảo chao riêng chỉ mỗi mình
Lặng hồn, vang sóng...bủa nghìn...nỗi đau !!

*********

Phải tôi một sớm sương mù
Bên vườn nguyệt quế...vương tù...hương xưa
Thẩn thơ lạc chốn duyên ưa
Cơn mơ lịm ngát...hồn chưa chịu hoàn
Khẩn xin ngưng khắc ...thời gian
Để tôi không phải...thọ chân...ngục hình
Trần ai chiêm ngưỡng hữu tình
Đan thanh hồ biếc, mây xinh, liễu mềm...!!

*********

Cô lẻ trăng treo giữa đỉnh sầu
Xẻ niềm thương nhớ...giạt đôi nơi
Nửa kia nối lệ tràn tương khúc
Và nửa bên này...đọng hạt châu !!


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHIỀU VỀ


Thướt tha nắng lụa vạt hồng
Tranh chiều buông sắc nhuốm lòng thi thơ
Mộng tình rũ cánh bâng quơ
Vẹn niềm nhung nhớ...phương mơ miệt mài
Hỏi rằng bên ấy chiều nay
Có nghe gió nhẹ...lay mây...về ngàn !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
conmuaha
Mar 10 2006, 08:09 AM

BUÔNG TRÔI


Có phải ta đôi lần toan hủy diệt
Kiếp đời đau, niệm sống có nghĩa gì
Nhân sinh ngẫm...chát chua niềm tận tuyệt
Cõi vô thường...xin mở lối..ta đi !!


Gió thổi buồn xa

Nổi buồn ... chợt đến ... chợt đi
Như cơn gió thoảng ...
............................ôm ghì hồn ta

Lắc đầu ... bảo gió đi xa
Trả ta lại những ... chiều tà ...
....................................rong chơi ...


Muốn đuổi buồn đi , nhưng lòng lại không đành ... vì hình như ... từ lúc nào ... nó đã là lẽ sống của AL ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GIÓ THOẢNG


Gió thoảng ngang, buồn ra đi vội vã
Tiếng lạc hồn, âm điệu não nề vang
Chỉ còn thôi hồn giá...lại nỡ xa
Theo gió loãng...ly từ nơi trú ẩn !!

Khóc dường như rất nhỏ...lệ còn chăng?
Một khoảng không, sao diễn đạt nên thành
Từ ngôn hẹp, dật vờ...soi lụn bại
Ngọn nến tàn...yếu ớt...giọt sầu manh !!


*************

Cũng như Ái Linh...Buồn đã như là máu luân lưu...một cần thiết định đoạt lẽ sống còn nơi cmh ...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ANH ĐÃ VỘI


Anh đã vội quên rồi...tra thêm củi
Nên lửa hồng lịm ngất với thì trôi
Còn đâu nữa mặn nồng...ta gần gũi
Tàn cuộc tình, tro đắng...ngậm vành môi!

Anh đã vội trao lời yêu sương khói
Dửng dưng lìa..xa bỏ đoạn tình mang
Mà nơi đó thảm xanh anh mở lối
Mộng chung đường, êm ái thẫn thờ tan!

Anh đã vội, rẽ đường sang hướng khác
Ngỡ đàng kia hoa nở...rực thơm ngàn
Có không anh...bẽ bàng bừng mộng giấc..?
Giật mình chăng...khô xác lá Thu tàn..?

Tuy biết vội...đôi mắt trần anh vẫn
Hững hờ theo lý lẽ của tim xanh
Xin chúc anh yên vị...mãi bình an
Là thật đấy...nơi tim yêu...thành khẩn !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Mar 11 2006, 07:08 AM
[

Gió thổi buồn xa

Nổi buồn ... chợt đến ... chợt đi
Như cơn gió thoảng ...
............................ôm ghì hồn ta

Lắc đầu ... bảo gió đi xa
Trả ta lại những ... chiều tà ...
....................................rong chơi ...


Muốn đuổi buồn đi , nhưng lòng lại không đành ... vì hình như ... từ lúc nào ... nó đã là lẽ sống của AL ....




Đâu rồi một thóang rong chơi
Tắm mưa,bắt bướm thảnh thơi những chiều
Từ khi vướng chút hương yêu
Nổi buồn ghì lấy hắt hiu gió đùa....
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
conmuaha
Mar 11 2006, 06:15 PM

ANH ĐÃ VỘI


Anh đã vội quên rồi...tra thêm củi
Nên lửa hồng lịm ngất với thì trôi
Còn đâu nữa mặn nồng...ta gần gũi
Tàn cuộc tình, tro đắng...ngậm vành môi!

Anh đã vội trao lời yêu sương khói
Dửng dưng lìa..xa bỏ đoạn tình mang
Mà nơi đó thảm xanh anh mở lối
Mộng chung đường, êm ái thẫn thờ tan!

Anh đã vội, rẽ đường sang hướng khác
Ngỡ đàng kia hoa nở...rực thơm ngàn
Có không anh...bẽ bàng bừng mộng giấc..?
Giật mình chăng...khô xác lá Thu tàn..?

Tuy biết vội...đôi mắt trần anh vẫn
Hững hờ theo lý lẽ của tim xanh
Xin chúc anh yên vị...mãi bình an
Là thật đấy...nơi tim yêu...thành khẩn !!

Thôi rồi dây đứt diều băng
Gió trôi theo gió...diều phăng phương nào..
Chuyện mình trả lại trăng sao..
Một thời hoa mộng gửi trao tình đầu

Bây giờ cách một biển sâu..
Bây giờ xác phượng úa mầu thời gian
Chúng mình đánh mất thiên đàng..
Ngàn năm tuổi dại miên man tình buồn.

Người đi còn nhớ hay thương..
Đôi hàng phượng vĩ sân trường nắng mưa..
Nhớ chăng những lúc xế trưa..
Chúng mình núp bóng gốc xưa phượng hồng

Tuổi đời trôi giạt mênh mông..
Tình đi đã biết rằng không trở về..
Người từ dạo bỏ sông thề
Đắng cay em giữ bên lề đời nhau
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.