Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
HUYỆT LẠNH; Thu lại đến....
Topic Started: Nov 24 2005, 12:37 PM (37,018 Views)
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘNG MƠ


Đêm nay trăng sáng lung linh
Ta bên hồ vắng...trầm thinh si tình
Mộng mơ, ve vản riêng mình
Nhẹ dong hương gió...lay tình đắm say
Ngọc ngà lấp lánh nhanh tay
Vớt hồn ưu ái, trăng đài...dáng thanh
Ấp yêu, nâng quí... tình tranh
Vẹn lòng ta giữ...từ manh nha tình !!


***************

Chào Thương Thương! Bài thơ Ra Giêng Cưới Em rất hay, dễ thương lắm Thương Thương ạ....cmh cảm ơn Thương Thương đã đến thăm với bài thơ hay ....Chúc TT mãi đẹp, vui , trẻ và thơ hay nhé!
Thân ái,
cmh
(bye_bye_nha)

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

KHOẢNH KHẮC


Trong khoảnh khắc người ra đi biền biệt
Để tiếc thương sầu nhớ...vạn niềm đau
Ôi! Khoảnh khắc vương mang điều bất diệt
Tình đến_đi, hoang tái...một Trời sâu!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

SƯƠNG KHÓI VẢNG TRẦN


Có phải em đã về qua sương khói
Mượn bút đời...em nắn ngón tay tôi
Cho đầy ý những gì...chưa kịp nói
Phút trối trăn, không người nhớ...kề môi

Để nghe được những lời em cố với
Hắt thều thào...chầm chậm...trút tàn hơi
Dòng lệ ứa nhòa đau...tim co nhói
Chuyện tình buồn...vĩnh viễn...cách ngăn đôi

Sao là em?... một vì sao tươi rói
Một mảnh mai...luôn gắn bó nụ cười
Yên em nhé! Hãy yên khi em tới...
Thản nhiên hiền...cõi ấy mộng ngàn nơi !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH ĐI...


Người đi tôi cố vươn nhìn
Mơ dài thêm mắt...đoản tình đeo mang
Lệ thầm nối bước theo chân
Nghìn xa xôi nẻo...mòn thân...hạt tình !!


*******


Thơ rào nỗi nhớ đừng lan
Để con sông mộng khỏi tràn biển khơi
Thuyền tình, không phải chơi vơi
Lênh đênh, trầm nổi...nắng phơi, mưa dầm !!


********


Nhớ không anh?...Những chiều rong phố thị
Tay chuyền tay...hơi ấm vẫn còn khơi
Và hôm ấy, mắt em rươm vướng bụi
Thoáng ấm nồng, hạt bụi ...nối tình đôi !!


********


Người còn nhớ, xin một lần hỏi khẽ
Có phải vì rung động trái tim say
Hay một thoáng đong đưa cơn gió nhẹ
Lá sầu rơi...tan tác...cuộc tình phai!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÕI NHỚ...


Em trong nỗi nhớ tù đày
Giương đôi mắt biếc...nhớ hoài dáng ai
Một mai cửa khóa then cài
Lạnh căm, rét mướt, em say ...quên đời
Say thơ, tửu nhạt cạn lời
Hay dù tửu cạn vẫn lời...ý thơ !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Chỉ_vậy_thôi
Youth Mem
Chãy ngược về tim ...!!!
Có bao giờ em thấy ....không em ...
Cái gì đó chãy về tim anh .. như máu...
không là máu ... vì chứa nhiều gượng gạo ..
Chắc vô tình ...nên ngược ngạo ..thế kia !

Nước mắt ...
Là nước mắt đó em !....đã chãy
Ngay lúc này ... và mãi mãi ...không thôi ...
Biết làm sao ...nóng hỏi cả vành môi ...
Những quay quắt ...bồi hồi như dâng kín ...!

...Vì sao ...???
Từ bao giờ ...
Nước mắt chẳng chãy xuôi ...
Dễ khô lắm những ngậm ngùi bất chợt ...
Chãy vào lòng hẳn sẽ không rơi rớt...
Những niềm đau ... hời hợt của con người ...
..........Em không thấy ...phía sau của nụ cười ...
..........là ... nước mắt...
..........Khi im tiếng lòng im bặt... nước mắt chãy về tim...




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


BUỒN ...

Chiều nay mây xám trời giăng
Nổi buồn man mác đưa ngang phố sầu
Paris đổ hạt mưa ngâu
Khung trời tím nhạt nhuộm màu đau thương
Sông Seine vẻ đẹp sầu tương
Cầu ngang điệp khúc như vương vấn lòng
Buồn sao phân lối còn ... không
Ta về thả nhẹ ... nổi buồn ... trôi sông !!


Mình cùng nhau thả buồn xuống giòng sông Seine nhé Cmh ...
Không biết bao nhiêu thi nhân thường ca tụng giòng sông này ... , có lẻ vì nó nhận được nhiều nổi buồn , nên sông Seine lúc nào cũng mang một vẽ sầu mộng , nhớ nhung ....

15/02/2006
Ái Linh


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

NGƯỢC GIÒNG THỜI GIAN


Tiện tay quay lại bánh mòn
Nhặt, thưa... dĩ vãng vẫn còn trong ta
Duỗi rong quanh kiếp nhân tha
Đong đưa mảnh nhớ...xót xa...vạn sầu !!

****************

Ái Linh thân mến, quả thật tuyệt vời và thú vị khi được ngắm nhìn dòng sông Seine thầm lặng, êm ả, thơ mộng...và nhất là được cùng AL thả trôi nỗi buồn...xuôi theo con nước...
Bài thơ Buồn của AL rất hay...một khung trời Paris buồn giăng mây xám, cùng với giòng sông Seine nhẹ nhàng, lãng mạn...tất cả đã trở về trong cmh...nhớ lại ngày hôm ấy...một mùa Đông Paris!...cảm ơn AL!!

Chào bạn Chỉ_Vậy_Thôi! Bài thơ Chảy Ngược Về Tim hay lắm bạn a.
Những ngậm ngùi, đau khổ triền miên...trong cuộc sống của mỗi người chúng ta quá nhiều...một khi để giòng nước mắt chảy ngược về tim, chính là lúc chúng ta đã nhận thức được tầm giá trị đích thực của giọt lệ...cmh nghĩ như thế không biết có đúng không hở bạn ??...Cảm ơn C_V_T nhiều nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TẠI SAO?


Sao rất chậm những suy tư vụn biến
Có phải đời hứng nặng...nước ngâu mưa
Thời gian trôi...dồn dập lắm ưu phiền
Và ta quỵ...khi ngày ...không chỗ tựa

Sao lại cứ...nhìn Trời mây thâm xám
Đến bao giờ, thấy được chút hồng nhô?
Để tim lòng có được thoáng ngây ngô
Và mắt lệ...lung linh...ngàn hoa thắm
Viền môi sẽ tươi vui màu rạng rỡ
Ánh mặt trời...một chút...sáng lưu tâm !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VỘI VÃ


Giòng sông phẳng lặng một mình tôi
Thơ thẩn vòng quanh, uốn nẻo sầu
Lục bình vất vưởng không bến đậu
Trôi lạc muôn phương...kiếp nổi đời!

Cũng do bỡi cơ duyên mình tương hội
Lạc loài nơi...ngọn nến trước bão giông
Thêm lốc xoáy....cuộn trôi ngàn mơ mộng
Định mệnh sầu, ngăn lối...vẹn tình đôi!

Nhanh anh nhỉ...một khắc thì qúa vội
Mấp máy môi, chưa nói hết lời yêu
Thì rất tội, tình ta hai rẽ lối
Giọt lệ ngà...tuôn ướt...đoạn tình thêu!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CHỜ AI...


Tim sa nơi chốn đọa đày
Nhân gian cõi tạm, miệt mài gót chân
Yêu người, trọn vẹn bâng khuâng
Rối ren tơ kéo...lâng lâng mộng vời
Đêm qua, ngày đến...trưa trôi
Tình ơi, tình hỡi...nhớ thôi...ảnh hình
Êm êm, xào xạc trở mình
Sững sờ...tưởng đã ...có tình ngay bên
Chờ ai nơi cổng chênh vênh
Lá lay đón gió...hứng thiên...tuyệt tình!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GỐI CHIẾC


Gối chiếc hằng đêm mãi vướng sầu
Lệ buồn ướt đẫm...chật mùa ngâu
Con tim giãy giụa...nào ai thấu
Tan vỡ cuộc tình...đau dẫm đau!!

Gối chiếc lạnh căm, chăn chiếu não
Hững hờ, nguyệt lạnh cố nghiêng chao
Lá sầu run rẩy...hồn lảo đảo...
Tựa gió Thu lay...vất vưởng vào !!


Gối chiếc hằng đêm phận má đào
Ủ mềm lệ nóng suốt canh thâu
Đoạn trường ta thán...chờ trăng kháo
U uất tuôn bày...vơi xót đau!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem
conmuaha
Feb 17 2006, 03:15 PM

TẠI SAO?



Sao lại cứ...nhìn Trời mây thâm xám
Đến bao giờ, thấy được chút hồng nhô?
Để tim lòng có được thoáng ngây ngô
Và mắt lệ...lung linh...ngàn hoa thắm
Viền môi sẽ tươi vui màu rạng rỡ
Ánh mặt trời...một chút...sáng lưu tâm !!





Sao lại phải nhìn trời mây thâm xám
Vầng dương kia vẫn sáng mãi bao ngày
Tận thâm sâu vẫn có anh nắng mai
Xuân hay hạ ngàn hoa khoe sắc thắm

Sao mắt ngọc vẫn lung linh ngấn lệ
Để timl òng chẳng đựơc thóang mây ngô
Viền môi ai khô héo đến bao giờ
Mong chờ mãi hồng nhô kia có biết

Dẫu cõi đời phũ trùm bao đen tối
Bình minh kia mau vạch lối tìm ra
Dẫu biết rằng tahy đổi chẳng minh ta
U uất mãi sầu dâng sầu chất ngất...
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH KHÔNG THỂ..


Lời muốn nói, muốn tỏ tường...không thể
Mối tình câm đành nuốt nghẹn vào tim
Nghe răng rắc...máu khô hòa nóng lệ
Chuyển lưu dòng, tan tác...lặng sầu im...

Ừ thôi nhé!...Một giã từ...rất lặng
Nhẹ thanh âm, xoay buốt cả sầu mang
Nhói đau nào, từng chiếc...kéo không gian
Như tăm tối...mặt trời nghiêm nét rạng

Ừ thôi nhé!...Cõi đời không bể cạn
Chỉ đôi yêu nhựa sống mới tuôn tràn
Vâng ta có!...Những tình yêu vô hạn
Giúp đời thêm ý vị...một ngày sang!!


***************

Chào bạn Tự Do! Cmh cảm ơn bạn đã ghé thăm cùng với bài thơ rất hay!
Chúc bạn TD vui vẻ,vạn sự như ý và thơ hay bạn nhé!!
Thân mến,
cmh

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

DỆT TÌNH


Một cuộc tình nồng thắm
Bên khung cửi dệt thơ
Vóc lụa ngà êm ấm
Ngàn hoa sắc rây mơ

Lồng khung trăng sáng tỏ
Róc rách suối tơ viền
Đôi mái tình nhân rõ
Khe khẻ chuyện bên miền

Ưu ái tình huyên thuyên
Đồng chia nhau tha thiết
San sẻ mộng muôn niên
Hé môi cười...mắt biếc

Một tình yêu da diết
Một hạnh phúc gần kề
Tưởng chừng như bất diệt
Cơn bão lốc cuộn về

Nào đâu những đam mê
Vòng tay khung trời ấm
Vàng Thu nẻo sơn khê
Mưa vương nghìn lấm tấm

Vệt loang lở lâm râm
Sương rêu phủ chơ vơ
Gió lạnh vòng tay nắm
Thương kiếp lạc loài thơ!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MỘNG


Giật mình, cơn mộng về ngang
Tưởng đâu đã để...trắng hoang cõi đời
Lạnh tim lạnh buốt thân người
Tối như chẳng có tối nào hình như
Thoảng nghe văng vẳng xa dư
Âm vang tiền kiếp...réo từ hôm nao...

Mơ màng, dạ bỗng xôn xao
Thuyền tình neo đấy...sóng rào lặng im
Giọt buồn rỉ rả soi tim
Dường như mắt mãi...lim dim...mộng vờ !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

CÕI TẠM


Sao những đến...những rơi dần như thế
Tay buông lơi...chờ định số...gọi về
Một nhân sinh, một ngõ sáng ê chề
Mùa nhân thế...thiều quang...tràn ánh lệ ..

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

VẦN THƠ CẠN ....


Vùi một giấc như loài chim trốn tuyết
Bao tháng dài xếp cánh...mộng bình yên
Mặc bão giá chuyển xoay mùa Đông tiết
Thản nhiên chờ...xuân thắm...rộng đường thiên..

**************

Cánh cửa hồn thơ đã để hoang
Còn không, từ đó ...những lỡ làng ?
Dường như thoang thoảng...trôi lơ đãng
Ngọn gió Thu sương...xóa bẽ bàng...

**************

Một vóc sương sa...chẳng ướt lòng
Đôi bàn tay nhạt, dạn dày chai
Nhưng nắm sa mù...như ngây dại
Che khuất tim si, chắn ngõ đường...

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

TRẢ ANH


Trả anh một thuở êm đềm
Tay đan tay dắt...mộng mềm ru tâm
Trả anh bao tiếng khua trầm
Con tim động đậy..đứng, nằm không yên
Trả anh muôn vạn yêu phiền
Xin anh một chỗ...nối liền..cơn mơ !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

MƠ BUỒN


Tôi cố theo người bên ảo tưởng
Xây lầu trăng ngọc, ngắm thuyền khơi
Nhưng không chao nỗi hồ Thu sóng
Đành góp mảnh sầu, thương kiếp tôi!!

***********

Cho tôi xin được buồn... hơn thế nữa
Để dạt dào, khao khát nỗi niềm vui
Mong khỏa lắp trăng nghiêng...đêm gió núi
Phảng phất hồn ...trầm uất...võng đong đưa!!

***********

Buồn rơi, ướt mỏng giọt sầu
Buồn tôi đọng rớt...cả màu thương tan
Đêm về, não nuột thở than
Đời đau, đời thế...vương mang lụy tình
Lang thang, ngớ ngẩn...mỗi mình
Nhớ tình da diết...vạn nghìn... luyến thương!!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.