Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hờn trách ai đây !!!
Topic Started: Nov 9 2005, 12:54 PM (4,712 Views)
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


TÌNH EM


Mươt mà tóc thả eo thon
Vai trần để lộ trinh non tình đời
Nương theo nép ánh mặt trời
Da nâu em đượm sáng ngời niềm tin
Tay ngà năm ngón xinh xinh
Đôi chân thoăn thoắt, lấm sình chay nhanh
Tình trần rão bước lanh quanh
Ngẩn ngơ cánh nhạn bâng khuâng tìm về
Quê em khuất ánh trăng thề
Xa xa vọng lại câu vè ngàn xưa
Ầu ơ Mẹ hat ban trưa
Ru con Mẹ hát đêm mưa chờ Người
Nay em tuổi bước vào đời
Đắng cay nếm phải, nụ cười lãng quên
Chân trời góc biển lênh đênh
Thuyền không tay lái, bấp bênh mặt hồ
Mắt nai vẫn mãi trông chờ
Nơi đâu là bến , cho đời bình yên


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
thuongthuong
Mar 2 2006, 06:17 AM
Posted ImageMẾN CHÀO THƯƠNG THƯƠNG, TT CÓ KHỎE KHÔNG? - NHỮNG BÀI THƠ DỄ THƯƠNG ,HAY QUÁ NHỈ... MĐ CHÚC TT LUÔN ĐƯỢC KHỎE VÀ VUI NHÉ. =====================================================




TUỔI MỘNG MƠ...


Giây tình ai kéo thành tơ
Dệt nên chữ mộng chữ mơ cho Người
Mười lăm...tuổi vẫn còn tươi
Ấp e...tựa hạt mưa rơi thóang buồn
Trăng tròn , mười sáu...dể thương..
Ngấm ngầm cõi mộng, tình vương hạt mầm
Hiền hòa như ánh Trăng rằm
Tim trinh chớm nở, mong manh vào đời
Dịu dàng như đóa hoa khơi
Nụ tình vừa mới, khai chồi tiếng yêu
Mang thêm hương sắc yêu kiều
Ngọc ngà...mười sáu...vẫn là đáng yêu..
Hồn nhiên trong sáng mỹ mìu
Tuổi thời ghi lại, những điều mộng mơ
Tuổi nào sầu héo vu vơ???
Trái sầu rụng giữa, hai bờ mi thơm
Tuồi nào bút đặt thành thơ???
Nắng trưa ru khẽ, ầu ơ dí dầu...
Tuổi tròn ...mười bảy là đâu???
Phải chăng bẽ gãy sừng trâu dọa đời
Em tin bói qủe tìm Người..
Lã lơi, Trăng rụng giữa trời gió bay
Học trò nghich phá là đây..
Làm ngơ ngoảnh mặt, tuổi hay giận hờn
Thương Em từ thuở còn mơn
Ngỡ ngàng chợt hiểu, má thơm ững hồng
Hoc trò tuổi chẳng đèo bòng
Chỉ mong có cả...vườn Hồng tình yêu...


Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



NHỚ MÃI NGƯỜI ƠI....


Dẫu vẩn biết cuộc tình Ta không thể....
....Nhưng lỡ rồi, biết sao được Người ơi ...
Nên cố giữ, những gì Ta có thể...
Để mai đây không nuối tiếc với đời


Đây vần thơ xin gởi vào trang web
Để mai này, ghé lại để tìm nhau
Là tất cả những gì em cất giữ
Cho về sau nhớ mãi phút bên nhau


Mới Hè đó, giờ Thu đi, Đông đến
Mấy mùa qua, Ta vẩn mãi say Người
Vui bên nhau, khúc khích với tiếng cười
Trong tiếng nhạc, dìu nhau vào giấc mộng


Chờ đêm đến nghe giọng Người khe khẽ
Gọi G ơi... G hỡi ...G ở đâu ...?
Em bên này lóng ngóng bước vội mau
Nè T hỡi ...T ơi đi đâu dzị ????


Anh hỏi vội, mỗi khi em đến trễ
G làm gì ..? hay G đã đi đâu .???
Em trả lời ... G nào có đi đâu ...
Chỉ muốn trốn, rình coi T cho biết...

Nếu biết được , mổi lần em trông ngóng
Thì xin đừng nhậu nhẹt để rồi quên
Để em ngồi ngóng cổ suốt thâu đêm
Rồi trách cứ, sao Anh không đến hẹn....


Hứa rồi hén...Mai này không say nữa..?
Thay em vào men rượu đắng chua cay
Đượm môi em , Anh ngây ngất đêm ngày
Sưởi ấm lại. tình mình trong giá buốt



















Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


NHỚ NHAU

Bên này, Thu chuyển sang Đông
Bên kia mưa nắng, lạnh lòng cố nhân
Ly cafe đắng bâng khuâng
Mím môi Anh nhấm,âm thầm nhớ ai.?
Thuốc tàn lê bước chân dài
Cay trong khóe mắt, vẫn say men tình
Ngậm ngùi nuối tiếc một mình
Dững dưng Anh dấu bóng hình nơi tim
Đường về lối nhỏ nữa đêm
Lung linh sao sáng, vẳng nghe tiếng cười
Xa xa khuất mấy ngọn đồi
Mộ xanh lặng lẽ giữa đời quạnh hiu
Nơi đây nhung nhớ trăm chiều
Tàn canh giá lạnh, tiêu điều xót xa
Gọi Người thức giấc canh ba
Sao đành quay gót, để Ta một mình..?
Em ơi..sao nỡ vô tình..?
Để Anh ngồi lại, lặng nhìn tình đi
Điên cuồng ôm mối tình si
Tim vào men rươu ,khắc ghi một đời







Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



LỠ LÀNG


Tóc dài níu lấy tình Anh
Tóc mây, Em nhuốm mong manh cuộc tình
Đâu đây thấp thoáng bóng hình
Đêm khuya an giấc, nghe mình nhớ thương





Tóc dài vướn mãi sầu vương
Tóc mây điểm chút tinh sương của đời
Tuổi xuân, Ta chỉ một thời
Như hoa nở vội, cho Người mua vui











Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
thuongthuong
Dec 17 2006, 09:53 PM



LỠ LÀNG


Tóc dài níu lấy tình Anh
Tóc mây, Em nhuốm mong manh cuộc tình
Đâu đây thấp thoáng bóng hình
Đêm khuya an giấc, nghe mình nhớ thương





Tóc dài vướn mãi sầu vương
Tóc mây điểm chút tinh sương của đời
Tuổi xuân, Ta chỉ một thời
Như hoa nở vội, cho Người mua vui












Posted Image

Thơ LỞ LÀNG --- Tác giả ThuongThuong
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


CÒN KHÔNG NGƯỜI ƠI.....

Còn không Anh...
Bao đêm dài ngóng đợi
Ta chờ Người, khi đêm xuống đèn lên

Còn không Anh...
Những gì ta ước nguyện
Giờ mình Ta , thao thức suốt thâu đêm

Còn không Anh ...
Những ước ao khát vọng
Đón em về, ôm ấp trọn vòng tay

Còn không Anh ...
Đâu vần thơ trao tặng
Vỗ về em, khi mắt đỏ thâm quầng
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



HẬN TÌNH


Hận từ đâu tới???
Buồn từ đâu mang???
Sao mãi còn lãng vãng
Một chữ tình hoang man

Trời xanh không chim hót
Mây trắng cũng tan dần
Trời Xuân không chim én
Mây mờ ánh trăng tan



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



NHỚ....NGƯỜI....


Nhớ Người hờn dỗi vu vơ
Nhớ Người trách móc vần thơ u sầu
Nhớ Người ngày tháng còn đâu
Nhớ Người tóc cũng bạc đầu vì Anh

Nhớ Người thức trọn năm canh
Nhớ Người Ta đếm tóc xanh thưa dần
Nhớ Người mắt đỏ thâm quần
Nhớ Người quên cả tuổi xuân héo mòn


Tàn canh chưa trọn giấc nồng
Mình Ta than thở bên dòng mực in
Khép mi vẫn một bóng hình
Trở trăn, trăn trở.... một mình... nhớ Ai ?

Thức đêm mới biết đêm dài
Ngọn đèn loe loéc miệt mài dòng thơ
Hỏi rằng Ta phải trong mơ ?
Sao còn cứ mãi thẫn thơ nhớ Người...










Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



HẠT TÌNH XUÂN


Xuân về tươi thắm nhành mai
Hạt sương đọng lại, ướt mi mắt ngài
Xuân sang dệt giấc mộng dài
Người đi thẳng bước miệt mài phương xa
Ngỡ rằng Xuân thắm tình Ta
Ngờ đâu sao nỡ chia xa đôi đường
Đâu đây pháo khắp phố phường
Có người con gái, tha hương ngóng chờ
Giọt sương lóng lánh xa mờ
Hương Xuân đọng lại, vần thơ cho Người
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


TÌNH ĐAU


Nặng tình, tình lại trêu oan
Gieo chi cho giọt lệ loang má đào
Mím môi ngọt đắng tuôn trào
Quay lưng Ta gọi, thì thào tên Ai
Sớm chiều như vẫn còn đây
Vần thơ ai viết, mê say tự tình
Không Anh, trời đất vô hình
Nhớ Anh , Ta vẫn một mình lang thang
Gánh đời, vai nặng tình mang
Đùa vui chi cánh hoa đang héo tàn
Qua đi một giấc mơ màng
Sương đêm đọng lại trái ngang cuộc tình
Bóng Người mãi mãi vô hình
Riêng Ta đứng lặng, nhìn tình phôi phai


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


TÌNH XUÂN


Chiều buồn, trời đổ mưa tuôn
Lang thang vạt nắng, tóc buông mơ màng
Đưa tay vờn chú bướm vàng
Nhỡn nhơ bay lượn, bên nàng mưa Xuân
Lăn tăng vài giọt bâng khuâng
Ướt đôi cánh nhò,nhẹ nâng tay người
Mưa Xuân tưới mát cho đời
Vi vu ngọn gió, ru hồn chơi vơi
Du dương điệp khúc sằu lơi
Gõ đều từng nhịp, nhẹ rơi cánh hồng
Hương Xuân thoang thoảng bềnh bồng
Vui cùng hoa bướm, thắm nồng tình xuân




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
ngodong mến mời thuong-thuong xem thông báo về hội thi sáng tác thơ hay EMVATHO năm 2007 . và gửi bài dư thi để hưởng ứng phong trào nhé
Thân ái .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem
thuongthuong
Dec 24 2006, 10:35 AM



HẬN TÌNH


Hận từ đâu tới???
Buồn từ đâu mang???
Sao mãi còn lãng vãng
Một chữ tình hoang man

Trời xanh không chim hót
Mây trắng cũng tan dần
Trời Xuân không chim én
Mây mờ ánh trăng tan






Cuộc đời xem thế mà đau
Hận buồn luyến nhớ xôn xao chữ tình
Người đời vẫn cứ đinh ninh
Lao vào rướm máu tim mình thở than....

Thương Thương vẫn khỏe chứ?,lâu quá rồi mới ghé lại vườn thơ cửa bạn,vẫn hay và lôi cuốn như ngày nào...chúc vui....
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


TỰ TÌNH


Ngồi buồn nhặt cánh hoa rơi
Nghe sao mặn đắng chơi vơi một đời
Tuyết rơi tận chốn xa vời
Nơi đây giá lạnh, chẳng người xót thương
Mây chiều nghi ngút khói hương
Hoa thơm, rượu ấm vấn vương tình người
Nâng ly uống cạn với đời
Đắng cay, mặn ngọt nữa đời xót xa
Biết rằng người vẫn trong ta
Ân tình không trọn, nên duyên chẳng màn
Mây che khuất ánh trăng tàn
Du dương điệp khúc: Bên chàng có Em
Giờ ngồi giữa chốn màn đêm
Mơ vòng tay ấm, cho em một lần
Sao rơi ánh mắt trong ngần
Lonh lanh giọt lệ, ướt đầm gối thơm
Khép mi, người ấy vẫn còn
Thì thào thỏ thẽ...NGŨ NGON NHÉ NÀNG.... {yeu}



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



Hello ANh Tự Do

Anh khỏe không? Năm mới sắp đến rồi, ANh có chuẩn bị gì chưa ?
Cám ơn ANh đã ghé thăm TT. Em vẫn khỏe
Căn nhà này lúc nào cũng welcome anh và mọi người ghé chơi , uống gụ và mần thơ...TT cung đang bức tóc mần thơ đây

Mến chúc ANh và gia đình một năm mới An khang, thịnh vượng, muốn gì được nấy

ThươngThương mến chào
{de thuong we}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Hello thuongthuong !
Đọc thơ của U hay quá hén .... nhận sư muội làm đồ đệ há {de thuong we} hì hì hì
Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



Hello CamVan , Thax bạn đã ghé thăm. Sao không post vài câu thơ cho TT đọc dzí nè...

Mến chúc CV luôn vui ve và trở lại thăm TT thường xuyên nhé
ThươngThương {tangbongne} {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem




TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI


Chiều buông, trống vắng buồn tênh
Lang thang biển lặng, lênh đênh con thuyền
Nhấp nhô ngọn sóng bồng bềnh
Tình em theo sóng, lạc loài chênh vênh
Gợi sầu nhạc khúc không tên
Giữa trời biển gọi, mình em nhớ Người
Gào to sóng thét thay lời
Ngẫn ngơ, giữa chốn đất trời xa xôi
Chờ Anh, len lén buồn rơi..
Thuyền tình trôi mãi về nơi cuối trời
Tìm đâu bến đỗ không người
Vàng như chiếc lá suốt đời lẻ loi
Dạt theo con nước mù khơi
Tình như sương khói,về nơi chốn nào
Xô bờ sóng vỗ rì rào
Vi vu ngọn gió dạt dào tình êm
Thuyền về lướt nhẹ trong đêm
Xua tan kỹ niệm, giấc mơ êm đềm
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.