Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hờn trách ai đây !!!
Topic Started: Nov 9 2005, 12:54 PM (4,713 Views)
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
[/I]HẠT BỤI...


Mênh mông sóng dạt xa bờ
Thuyền tinh Em thả, bơ vơ giữa dòng
Bến xưa chẳng một người trông
Thuyền xa sóng vỗ, nước xuôi theo dòng
Chạnh lòng vũ trụ hóa giông
Đời Em dang dở, tình nồng vuột tay
Về nơi gác tía tỏ bày
Men cay lệ nuốt, giận đời đổi thay
Thuyền tình bến đổ chân mây
Phũ phàng xua đẩy, đắng cay vô vàn
Thuyền về bến lạ trái ngang
Đưa người Em nhỏ, lang thang xứ Người
Bãi hoang bỏ lại giữa đời
Chẳng tình, chẳng bạn,chẳng người thân quen
Cô đơn bé nhỏ thấp hèn
Hóa thân hạt bụi...,vướn mềm chân ai
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
VẮNG EM...


Em đi rồi...đâu bóng hình qua lối
Từng chiều buồn..ai nhặt cánh hoa rơi
Em đi rồi ...tim héo úa tã tơi
Nhìn chiều tắt...khép lòng ai đứng đợi


Con đường xưa... trãi dài trên đá sỏi
Dấu chân mòn ...ai bước vẫn chưa lơi
Gió mưa về...trời rực ánh hồng rơi
Thương ngày ấy...mưa phùn giăng trên lối

Vắng em rồi...chiếu vàng lên tiếng gọi
Đêm một mình ...ai trăn trở lẽ loi
Gió Đông về...tan tác lá Thu rơi
Nghe run rẫy.. những lời rên thãm thiết

Không có em ..cơn mưa phùn nuối tiếc
Ray rức lòng...than thở với luyến thương
Ngược thời gian..theo Đông chết , Hạ buồn
Đời thôi hết...những phút giây mầu nhiệm



Thương trao về BlueStar.....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
TIỄN EM.....


Em bước vào cõi nhớ...
Từ giã một ngày mai
Xuân về thắm nhành Mai
Em xuôi tay nằm mãi...

Nắng vàng chưa lịm tắt
Em đã vội lìa xa...
Giờ chỉ còn mình Ta...
Đứng nhìn đời vô ngã...


Em ra đi chẳng nói...
Sợi nhớ vẫn còn đây...
Chiều về ngóng gió Tây...
Khóc tình đời run rẫy...


Em đi vào lòng đất...
Hay trôi dạt biển Đông
Sương mù vây thân xác
Áo trắng tựa Thiên Thần





Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
TÌNH NGÂY NGƠ...


Thuở nào Em rất ngây thơ
Tuổi hồng man mác, hồn mơ bóng hình
Thon thon dáng nhỏ gợi tình
Dịu dàng áo nhuốm hương trinh của đời
Phút giây chạm mặt chẳng rời...
Nghe hồn xao xuyến, dật dờ ngu ngơ
Lạc vào huyền ảo, cõi mơ
Tình ai gởi đến, ngu ngơ khù khờ
Đêm vế lòng lại vu vơ
Tóc dài êm ã, suối mơ hững hờ
Ngàn sao lấp lánh mặt hồ
Ngơ ngơ, ngẫn ngẫn, tìm Người ban sơ
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
NGẮN NGŨI..


Như mây lơ lững trên trời
Như dòng sông cạn, bên đời nhẹ trôi
Như hạt sương nhỏ rơi rơi
Tình ta ngắn ngũi, đừng khơi men sầu
Như hoa chưa nở đã nhầu
Như ngày chợt sớm, Đông sầu ghé sang
Như cơn giò thỏang bay ngang
Tình ta ngắn ngũi, bẽ bàng Người ơi....
Như môi..vội tắt nụ cười..
Như ga vắng lặng, chẳng người dừng chân
Như đời hết tuổi thanh xuân
Tình ta ngắn ngũi, lâng lâng tạ từ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
Posted ImageMẾN CHÀO THƯƠNG THƯƠNG, TT CÓ KHỎE KHÔNG? - NHỮNG BÀI THƠ DỄ THƯƠNG ,HAY QUÁ NHỈ... MĐ CHÚC TT LUÔN ĐƯỢC KHỎE VÀ VUI NHÉ. =====================================================




TUỔI MỘNG MƠ...


Giây tình ai kéo thành tơ
Dệt nên chữ mộng chữ mơ cho Người
Mười lăm...tuổi vẫn còn tươi
Ấp e...tựa hạt mưa rơi thóang buồn
Trăng tròn , mười sáu...dể thương..
Ngấm ngầm cõi mộng, tình vương hạt mầm
Hiền hòa như ánh Trăng rằm
Tim trinh chớm nở, mong manh vào đời
Dịu dàng như đóa hoa khơi
Nụ tình vừa mới, khai chồi tiếng yêu
Mang thêm hương sắc yêu kiều
Ngọc ngà...mười sáu...vẫn là đáng yêu..
Hồn nhiên trong sáng mỹ mìu
Tuổi thời ghi lại, những điều mộng mơ
Tuổi nào sầu héo vu vơ???
Trái sầu rụng giữa, hai bờ mi thơm
Tuồi nào bút đặt thành thơ???
Nắng trưa ru khẽ, ầu ơ dí dầu...
Tuổi tròn ...mười bảy là đâu???
Phải chăng bẽ gãy sừng trâu dọa đời
Em tin bói qủe tìm Người..
Lã lơi, Trăng rụng giữa trời gió bay
Học trò nghich phá là đây..
Làm ngơ ngoảnh mặt, tuổi hay giận hờn
Thương Em từ thuở còn mơn
Ngỡ ngàng chợt hiểu, má thơm ững hồng
Hoc trò tuổi chẳng đèo bòng
Chỉ mong có cả...vườn Hồng tình yêu...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



MƯA BUỒN..


Mưa hờn trên mái tóc
Như giọt nước mắt trong
Đượm tình buồn Em khóc
Chân gầy bước long dong

Chợt đâu đây tìm ức
Thổn thức bỗng xua về
Ngân ngấn buồn, nuốt lệ
Nghe tình vẫy tay che

Bên kia bờ hoài niệm
Ngỡ ngàng ướt rèm mi
Một Người xoay mặt đi
Xếp tình vào quên lãng


Trời mây xanh quang đãng
Hay da diết bão lòng
Mưa xóa mờ hình bóng
Thôi đành hết ngóng trông
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



NHẠT PHAI SẮC TÍM...


Nắng chiều đổ xuống bờ vai
Hương hoa Em đắm, thỏang bay dịu dàng
Tựa bên chiều tím hanh vàng
Hồn thơ rót nhẹ, nhịp nhàng chân êm
Chiều vàng nâng bước tình mềm
Rơi như giọt mật, say mèm nhẹ lâng
Phím ngà lướt nhe trên cung
Hững hờ buông thã, tóc buông lưng chừng
Tím chiều loang xuống cánh rừng
Hai dòng hương sắc, u buồn rưng rưng
Xuân thì rực đỏ một vùng
Thóang xưa hoài niệm, phũ từng gót chân
Lá vàng chiều tím bâng khuâng
Dư âm che khuất, mãnh gương Thiên Thần
Chiều tàn gió nhẹ lâng lâng
Nhạt phai sắc tím, một vầng Trăng thanh


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

XƯA!

Mây mưa dạt nẻo khói mờ
Em đi ngàn ngã bóng nhờ nhờ qua
Ân tình thoát vụt bay xa
Anh ngồi gạn lại những tinh hoa tình
-------------------------

MD thăm TT , bấy lâu em có khỏe kô ? vẫn mong TT khỏe bình yên nhé
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


ĐẮNG MÔI XẠ

Tháng bảy
Về rồi
Đó em xưa

Mưa Ngâu
Vội vã ...
Khúc giao mùa ...

Đàn đêm
Ngâm khúc ...
Hờn ly biệt

Một thoáng
Cung lòng ...
Xót xa đưa

***

Tháng bảy
Bây chừ ...
Nhớ mưa xưa ...

Ngàn câu
Ân ái ...
Dệt bao mùa

Ái ân
Rơi rụng ...
Ngàn trắng xóa

Thương lá thu về
Đắng ...môi xa ...

***

VỀ!

Ngậm ngùi ...
Mới biết
Mình không thể

Gói chút duyên xưa
Để vẹn thề

Thôi đành
Hờ hững ...
Đành hờ hững

Cất bước cô đơn
Bận quay về ....!!!

---------------------------
mucdong . 382006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



LÀM NGƠ


Ôm buồn đứng lại nơi đây
Bước đi ngoảnh mặt, chia tay lạnh lùng
Nỗi buồn hoa Phượng khôn cùng
Hè về Phượng nở, nhớ nhung một người
Anh nơi phương ấy xa vời
Houston nắng cháy, một trời nhớ thương
Bao Hè qua vẫn còn vương
Ngưu Lang_Chức Nữ, chữ thương ngàn đời
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
thuongthuong
Aug 5 2006, 08:07 PM



LÀM NGƠ


Ôm buồn đứng lại nơi đây
Bước đi ngoảnh mặt, chia tay lạnh lùng
Nỗi buồn hoa Phượng khôn cùng
Hè về Phượng nở, nhớ nhung một người
Anh nơi phương ấy xa vời
Houston nắng cháy, một trời nhớ thương
Bao Hè qua vẫn còn vương
Ngưu Lang_Chức Nữ, chữ thương ngàn đời


CỐ QUÊN EM NHÉ

Chữ BUỒN vây phủ em tôi
Ôm bao thương nhớ tháng ngày chờ mong
Chứa chan giọt lệ trong lòng
Con tim thổn thức mặn nồng môi xa

Trót yêu .. tình quá đậm đà
Câu chia ly ... khó thốt ra thành lời
Em ơi ! Nối tiếp đường đời
Tâm tư gởi thác mây trời bốn phương

Cố quên .. cay đắng tình trường
Môi son vẽ lại để buồn lánh xa
Chúc em sớm kết đèn hoa
Vui câu ân ái khúc ca kiệu hồng

Ái Linh
050806


--------------------

Tâm sự của TT .. hình như đã muốn xé cả vần thơ để thoát tung ra ngoài , hãy cố gắng để vượt qua những gì " không có thể " nha ThuongThuong ... chúc TT vui mãi ....và sớm tìm được nhiều hạnh phúc ... Thân mến ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
[/B]


LẶNG LẼ .....


Lặng lẽ mình Em, lặng lẽ mong
Đèn khuya hiu hắt, chốn cô phòng
Mõi mắt ngóng trông, Người trong mộng
Biển đời, chẳng đợi ... mãi hoài mong

Tiết lạnh Thu sang, lá rụng vàng
Gian truân trắc trở, khối tình tan
Như thoảng gió vờn, hôn lên má
Cõi bồng, hoang giã trót cưu mang

Thoăn thoắt chân người, in trên cát
Thuyền trông bến đỗ, hát tình tang
Vỗ về theo nhịp, ngân vang mãi
Tình không duyên nợ .....kiếp dã tràng
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



CƠN GIÓ VÔ TINH`


Tình đến như cơn gió
Thoáng nhẹ, lẽn vào hồn
Mang nụ cười nở vội
Mát dịu ngập hồn Tôi


Êm êm từng chiều tối
Ánh mắt với bờ môi
Lắng nghe, tình réo gọi
Sưới ấm, trái tim côi


Mơn mang theo cơn gió
Vị ngọt, đắng trên môi
Đôi vai gầy níu lại
Tình ơi .... hãy đợi Tôi






Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
[B


NGƯỜI VẪN TRONG TA

Vi vu ngọn gió sau Hè
Lặng nghe ai hát bài vè năm nao
Một buổi chiều , nắng lên cao
Bên tai ai dạo, khúc ca năm nào
Đu đưa mấy ngọn Trúc_Đào
Quê hương Tôi đó, ngọt ngào thiết tha
Bao năm rồi, vẫn trong Ta
Lời ru Mẹ hát, ngân nga dí dầu
Thương con, phận gái má đào
May nhờ rũi chịu, biết vào tay ai ...
Đâu đây thoang thoảng hương lài
Nhẹ vươn tay với, dáng ngài kiêu sa
Tranh vàng thắm đượm tình ta
Mắt nâu Em nhuốm, thiết tha tình Người
Xin cho một giấc mê đời
Quê hương Tôi đó, một trời nhớ thương
Số phần mang kiếp tha hương
Dẫu xa nhưng vẫn còn vương tình Người[/B]
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



NỤ TÌNH XUÂN


Ao Thu phẳng lặng, nước trong veo
Tí tách hạt mưa, mái tranh nghèo
Gió rít từng cơn, qua ô cửa
Nàng ngồi đan áo, chốn cheo leo



Xuân đến, Xuân đi Em vẫn đấy
Vai trần gầy guộc, mối tình say
Mang nặng tình đời, Em nuôi mãi
Oằn lưng bươn chãi suốt đêm ngày


Nu Xuân hé nở trong khóe mắt
Mĩm cười, e lệ .... chút bâng khuâng
Ngươc mặt trộm nhìn,Anh khẽ hỏi
Phải chăng tình đến quá là nhanh ???





Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
[/B]


MƯA


Mưa rơi bên song cửa
Gợi lại chút niềm xưa
Mưa mang bao niềm nhớ
Một nỗi buồn vu vơ


Mưa rơi trong kỹ niệm
Nhặt bong bóng vỗ về
Nhìn mưa rơi tầm tã
Môi mềm ướt mi sa


Lăn tăng theo bóng vỡ
Tìm mãi một giấc mơ
Còn chút gì để nhớ
Một chút gì mộng mơ



Giờ mình Ta ngồi đếm
Nữa cuộc đời hư vô
Nghe giọt sầu tan vỡ
Khóc tình buồn đêm mưa



[/COLOR]
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



CHỈ LÀ GIẤC MƠ



Cuôc vui nào cũng hêt
Buổi tiệc nào cũng tan
Còn lại đóng tro tàn
Phai mờ theo năm tháng


Anh một thời nông nỗi
Em tay bế tay bồng
Má hồng nay đã lỡ
Còn gì để ngóng trông


Anh đam mê thể sắc
Quay mặt bước lạnh lùng
Tim lòng Anh lạnh ngắt
Hờ hững bước ung dung


Nghe côn trùng rên rĩ
Nhạn cất tiếng cuồng si
Như chuyện tình thuở ấy
...Nàng Thiếu Nữ Tên Thi.....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.