Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
MÙA THU BUỒN; Nhìn lá vàng , thương mùa thu ...
Topic Started: Nov 1 2005, 08:07 AM (5,420 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NHẶT SẦU

Cùng thu nói tiếng tạ từ
Tiển thu tiếp bước vân du hành trình
Nàng thu thả mộng một mình
Ôm buồn đem nhuộm sắc tình vào thơ

Chiều nay nắng ngã vàng mơ
Hàng cây dấu lệ thẩn thờ đón đông
Đưa tay mời tuyết vào lòng
Đem hoa trắng kết làm vòng tơ duyên

Ngày mai thơ dạo khắp miền
Đem dăm ba chữ xích xiềng vào Đông
Bắt nàng hầu cạnh đồi thông
Đêm nghe gió hú thả rong nỗi buồn

Ơ hay ! ... buốt lạnh dập dồn
Từng cơn se thắt trong hồn giá băng
Hỏi đông muốn nhặt sầu chăng ?
Khi thu trở gót cây giăng trái sầu

Bài thơ chỉ được vài câu
Cùng đông đi nhặt trái sầu rụng rơi !


Ái Linh
21 Dec 2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

SÓT LẠI CHÚT DUYÊN THU

Cố dổ nàng thu ngủ thật yên
Như cơn gió thổi lướt qua triền
Hay là khúc nhạc vừa nghe dứt
Rớt lại trong lòng một chút duyên

Cảnh úa tàn thu cứ lả lơi
Như còn quyến luyến sắc hương trời
Mây trôi bàng bạc hoàng hôn nhạt
Buồn đổ làm mưa lất phất rơi

Sắc áo nàng thu cũng mất dần
Hàng cây vẫn đọng giọt tương phân
Ven đường sót lại dăm ba lá
Ngở gió đưa thu đến thật gần

Thu bước sang ngang chẳng tiếng đàn
Không nghe tiếng pháo nổ ầm vang
Cùng chung rượu tiển không người chuốc
Lại chẳng đèn hoa kết mấy tràng

Nàng thu nhận lấy chiếc khăn tang
Cất bước ra đi sắc nhụy tàn
Quấn chặt linh hồn theo chân lá
Khi mùa tuyết trắng chúc đông sang

Ta nắm tay thu vào giấc mơ
Nhờ thu nối lại chút duyên hờ
Cho lòng ấm lại tình duyên hảo
Bút họa đôi dòng dệt ý thơ


Ái Linh
22122006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Dec 22 2006, 08:13 PM
SÓT LẠI CHÚT DUYÊN THU

Cố dổ nàng thu ngủ thật yên
Như cơn gió thổi lướt qua triền
Hay là khúc nhạc vừa nghe dứt
Rớt lại trong lòng một chút duyên

Cảnh úa tàn thu cứ lả lơi
Như còn quyến luyến sắc hương trời
Mây trôi bàng bạc hoàng hôn nhạt
Buồn đổ làm mưa lất phất rơi

Sắc áo nàng thu cũng mất dần
Hàng cây vẫn đọng giọt tương phân
Ven đường sót lại dăm ba lá
Ngở gió đưa thu đến thật gần

Thu bước sang ngang chẳng tiếng đàn
Không nghe tiếng pháo nổ ầm vang
Cùng chung rượu tiển không người chuốc
Lại chẳng đèn hoa kết mấy tràng

Nàng thu nhận lấy chiếc khăn tang
Cất bước ra đi sắc nhụy tàn
Quấn chặt linh hồn theo chân lá
Khi mùa tuyết trắng chúc đông sang

Ta nắm tay thu vào giấc mơ
Nhờ thu nối lại chút duyên hờ
Cho lòng ấm lại tình duyên hảo
Bút họa đôi dòng dệt ý thơ


Ái Linh
22122006

NÍU LẠI CHÚT DUYÊN THU


Thu khép mắt hững hờ cơn mộng ngủ
Mặc ngoài kia nhánh Gió lướt qua triền ,
Vẳng tịch tà ... ai dạo khúc thụy miên ,
Êm ái quá ... đưa Thu vào khoảng nhớ ...

Thu chẳng muốn nói thêm lời từ tạ
Để lòng đau , con Nắng hoen buồn ,
Lại hững hờ cuối buổi hòang hôn
Hồn tím sẫm cung mi sầu trống trải ...

Đôi xác Lá trên nhành cao .. khờ dại
Ngỡ nằm kia .. Thu phân niệm giấc nồng
Nên vẫy hoài .. phe phẩy quạt qua song
Xoa dịu mát cơn rát hầm khắc khoải ...

Đông nhẹ đến phía sau ngày tự tại
Quấn vòng xô ngang đỉnh mắt Thu trầm
Rắc giá hàn ướp lạnh xác Thu phong
Rồi ấp ủ mang bọc ngàn Mây xám ...

* * *

Xin chớ vội trả Thu về hoang mộ ,
Hãy dừng chân xin người chút ân thừa
Để tô hồng môi lợt sắc Thu xưa ,
Giữ lại nhé ... Duyên Thu vừa độ chín ...

Phóng tay bút chuốt chau lời Thi vụng
Đề trên bia đôi chữ tiếc thương thầm
Xin giữ lấy ... Mang theo về bên ấy ,
Để một ngày làm tín vật ... Tìm nhau ... !!!


CB_VT
_______________________________

Hi AL .....
Bài Thơ AL viết hay quá , man mác u buồn tiếc nuối , thật là làm Cát xúc cảm lắm lắm ...
Vẫn biết Thu đi sẽ buồn , nhưng không thể không nghĩ tới một ngày giã biệt bởi lẽ mọi thứ trên đời đều vô thường ...
Xin để lại vài câu cảm tác Thu cùng AL nhé ... Chúc AL luôn vui và HP ... Smile ...
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

Chờ ta nhé ! Nàng Thu buồn một thuở
Bỏ đi đâu ? Cho lá chết vội vàng
Cứ đứng buồn để gió bấc về ngang
Ta gom lá ......... hong mùa Đông phố nhỏ ....
__________________________________
Vẩn còn 1 sự tiếc nuối nho nhỏ trong mùa Thu, nên GHOST gữi vài câu cho AL, mong đừng buồn . Chúc AL cùng gia đình; nói riêng; E&T; nói chung; một năm mới thịnh vượng và an khang
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

* thanks Ghostreturn với những câu thơ rất hay ....

- Chuyện tình thu khắc vào tâm muôn thưở
- Mùa đã qua cứ nhớ mãi lá vàng
- Đem sắc màu mời gọi gió buồn ngang
- Mong đón lại tiếng đàn qua lối nhỏ ...


Chúc Ghost năm mới an lành , thịnh vượng
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LẠC GIỮA THU MƠ

Theo khúc nhạc mênh mang tình réo gọi
Mặc ngoài kia trăng có rọi qua triền
Hay giọng cười ai vang vọng về đêm
Thu huyễn mộng dẫn ta vào biễn nhớ

Chiếc lá vàng đã không còn run sợ
Một mùa thu trang điễm sắc hương trời
Như gọi mời phe phẫy nhớ thương ơi !
Buồn bắt nhịp , cầu biệt ly ... nối sẳn

Ta im lìm thả hồn trong sâu lắng
Phố cũng buồn yên lặng phút chia tay
Ngày hôm qua chim vỗ cánh tung bay
Để trơ trẽn , nhành cây không bóng trú

Con đường nhỏ , vẫn công viên lối củ
Hai hàng cây , ghế đá vẫn thẹn thùng
Gánh nỗi lòng tâm sự kẽ thủy chung
Những thề thốt gió mây cùng chứng giám

Mây bãng lãng ghẹo buồn thu ảm đạm
Nhặt lá vàng , một chiếc ... đặt vào tay
Màu sắc xanh bữa nọ đã nhạt phai
Ham áo mới ...để rồi ... phơi xác úa !

Cùng với thu song hành chung điễm tựa
Khi gió về bên song cửa hát ca
Lại ngở ta ... là chiếc lá thu qua
Đôi chân bước trên cây cầu ly biệt ...!


Ái Linh
25 Dec 2006



----------------------

Cảm ơn PLT , bài thơ Níu Lại Chút Duyên Thu thật tuyệt vời , hay lắm Cát ơi ..., đúng rồi đó Cát , mọi sự việc trên đời đều là vô thường thì hai chữ đến và đi là một lẽ tự nhiên , có tiếc nuối thương mong chỉ còn cô đọng trong tâm tư . Vui với vai ba chữ cũng làm vơi đi thật nhiều những phiền muộn ẩn chứa trong hồn của chúng ta . Chúc Cát nhiều sức khõe và niềm vui nhen Cát ...
Mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

MÙA THU
&
THI SĨ

Có phải thu buồn rơi nước mắt
Hay hồn thi sĩ rót vào thu
Có phải tiếng thu ngân ngàn mỹ
Hay lời thi sĩ chạm vào thu ?

***

Em chỉ ước lá vàng rơi khe khẽ
Mơ đủ vừa trong mắt của người thơ
Đủ rung lên ... thu khúc của buổi chờ
Bằng giai điệu ...
Thu vàng thôi sắc tím ...

Trong chiếc lá bàn tay nào bịm rịm
Vừa buông câu người đã rót thơ tràn
Thu không tan ... bởi vẫn hoài mang
Trong âm hưởng MÙA THU BUỒN của chị

***

... Thu vốn dĩ là mùa người thi sĩ
Viết vàng tay ... trên chiếc lá xoay ngang..


*** KCB mến chào thi sĩ với mùa thu ... Kính chúc chị Ái Linh và quý quyến một mùa xuân An Khanh Thịnh Vượng . KCb mạo muội cảm tác lần hai với chủ đề Mùa Thu Buồn và hồn thơ RẤT HAY của chị.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Thơ của Ái Linh hay quá ....chúc Ái Linh ...vui , khỏe và thơ càng ngày càng hay hơn ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU LẠC

Hình như gió chở bóng thu về
Nhẹ lướt qua song lạnh tái tê
Đuổi giấc mơ buồn đi tản lạc
Vàng rơi ngập cả lối xưa kề

Nhìn thấy thu buồn ở trước sân
Vi vu gió chuyển vọng xa dần
Bờ nghiêng ánh ngả bên hàng dậu
Để lại hương sầu phủ dấu chân

Có phải thu vàng thích lả lơi
Trêu hoa ghẹo nguyệt dưới tơ trời
Hay là bỡn cợt lòng đang lịm
Bới lại tro tàn mộng đã vơi

Thu về chẳng khoác vàng trên áo
Chiếc kiệu mây trời thiếu sắc đưa
Vắng cả âm buồn rung tiếng nhạc
Và không thảm héo trải chân đùa

Chiếc lá vàng cây giờ mất hẳn
Linh hồn nhạt úa tiển nàng thu
Nên buồn đã chết từ trong mắt
Để lạc vần thơ giữa tuyết mù

Ái Linh
27 Jan 2007




* Thx KCB & NKT đã ghé vào với bài thơ rất hay " Mùa Thu & Thi Sĩ " , chúc em mãi vui nhé ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Thơ của Ái Linh hay quá .....NKT ghé thăm trang thơ AL và mạo muội lưu lại mấy vần thơ vào trang thơ hay của AL ....chúc AL vui và thơ mãi hay ....


Có một ngày nắng buồn rơi ngoài ngõ
Em xe hoa kiệu cưới bước theo người
Ta ngơ ngác tìm trong tàn xác pháo
Chút... tình hờ theo sương khói vừa bay
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MỜI

Trong gió lộng cứ chập chờn thu mãi
Sắc trời lay kết lại góc hiên đời
Chẳng lụa vàng sao mắt cứ chơi vơi
Buồn nhập cuộc thân mời ta ghé lại


Ái Linh

* Thanks NKT đã ghé lại đọc thơ AL... và bài tứ tuyệt rất hay ..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Về Lại Lối Xưa

Đốt lá đem chôn giữa mộ trời
Gom vài chữ nhớ gánh về phơi
Đường đi thả bước chờ ai ghé
Lối dạo đùa chân ngỏ ý mời
Nắng đổ cây chào cây đứng đợi
Chiều buông gió chuyển gió ham chơi
Hương hòa cảnh sắc lòng êm dịu
Sưởi ấm tình hoa gối mộng đời

Ái Linh
16 fev 2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

GIÓ THU

Lắng tai nghe ... tiếng gió vọng về khuya
Bên khung cửa áo thu vàng chao đảo
Vài chiếc lá đang lăng xăng bước dạo
Giữa trời đêm , chim đã ngủ trên cành

GIÓ THU về cảnh úa cũng vào tranh
Hồn hoa khép không còn cho sắc mới
Hàng cây ngã xót xa chiều ngóng đợi
Giọt sương thu lành lạnh tiếng ru hời

Từng chiếc lá rượt đuổi cứ rụng rơi
Giận nàng thu lo chuốt trau bóng sắc
Mây trên cao u buồn nên trầm mặc
Khóc tình thu tiễn biệt lá xa cành

Thu đã về nên lá chẳng còn xanh
Úa vàng cây gợi buồn trong đáy mắt
Nơi xa thẳm khung trời nào tím ngắt
Nhìn hương thu rũ rượi tóc loang màu !

Ái Linh
11jan2007


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Feb 17 2007, 01:14 AM
Về Lại Lối Xưa

Đốt lá đem chôn giữa mộ trời
Gom vài chữ nhớ gánh về phơi
Đường đi thả bước chờ ai ghé
Lối dạo đùa chân ngỏ ý mời
Nắng đổ cây chào cây đứng đợi
Chiều buông gió chuyển gió ham chơi
Hương hòa cảnh sắc lòng êm dịu
Sưởi ấm tình hoa gối mộng đời

Ái Linh
16 fev 2007


QUÊN CẢ LỐI XƯA

Thả lỏng tình ai giữa cõi trời
Đem bao kỷ niệm cũ ra phơi
Gom vào trong trí vài câu nhắn
Buông hết ở tâm những gọi mời
Lối cũ còn đâu mong bước lại
Đường xưa nào muốn sẽ về chơi
Tình duyên đã lỡ xin chôn chặt
Cũng chả trắch ai… chẳng hận đời




*** Vài hàng hoạ lại với AL nhé.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Về Lại Lối Xưa

Đốt lá đem chôn giữa mộ trời
Gom vài chữ nhớ gánh về phơi
Đường đi thả bước chờ ai ghé
Lối dạo đùa chân ngỏ ý mời
Nắng đổ cây chào cây đứng đợi
Chiều buông gió chuyển gió ham chơi
Hương hòa cảnh sắc lòng êm dịu
Sưởi ấm tình hoa gối mộng đời

Ái Linh
16 fev 2007




QUÊN CẢ LỐI XƯA

Thả lỏng tình ai giữa cõi trời
Đem bao kỷ niệm cũ ra phơi
Gom vào trong trí vài câu nhắn
Buông hết ở tâm những gọi mời
Lối cũ còn đâu mong bước lại
Đường xưa nào muốn sẽ về chơi
Tình duyên đã lỡ xin chôn chặt
Cũng chả trắch ai… chẳng hận đời

CTKB

*** Vài hàng hoạ lại với AL nhé.




CẦU XƯA

Thả bước lang thang ngắm cảnh trời
Mây ngàn kéo sợi ái tình phơi
Suy tư trộn gió buông lời gọi
Trầm mặc rung cây thả tiếng mời
Lối nhỏ cong queo hình bỡn cợt
Đường khuya thẳng tắp bóng đùa chơi
Cầu xưa gảy nhịp chân chùng lại
Cũng phải về đi tiếp đoạn đời

Ái Linh
26 fev 2007



* Cảm ơn Thuyền với bài họa rất hay , chúc Thuyền mãi vui nhen ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Chiếc Lá Cuối Cùng

Em đã giấu thu buồn trong đáy mắt
Nên hoàng hôn thăm thẳm nhớ nhung sầu
Trong cánh nhỏ đôi bồ câu giấu mặt
Thúc đêm về ru giấc ngủ thật sâu

Em gởi lệ giữa mây trời u uất
Đợi canh tàn ban rải giọt sương mai
Trên mỗi nhánh vươn cành che ẩn khuất
Vài lá khô lấp lánh giọt châu cài

Gom giọt nắng khi bình minh lố dạng
Thả ngoài sân cùng với gió vui đùa
Được bao lúc sắc cũng dần tan loãng
Nắng ngã dài hổn hển bước chân thưa

Hương khói nhạt em giấu vào mái tóc
Khi cuối mùa tắm gội suối triền ngang
Soi ánh bạc linh hồn em bật khóc
Khép làn mi ... thả chiếc lá thu vàng

Ái Linh
01/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Khói Tình

Mong manh sợi khói mong manh
Mà sao quấn chặt đời anh với mình
Long lanh đôi mắt trữ tình
Hàng mi rũ xuống kéo mình vào anh

AL
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Giấc mộng Đêm Trăng

Trời đổ giọt sầu lên mắt thu
Ươm màu trắng xám ngập sương mù
Hồn ai chứa đựng đầy nhung nhớ
Réo rắc biển tình dâng sóng ru

Man mác lòng ta một nỗi buồn
Vì đâu , duyên cớ ... để sầu tuông ?
Chắc là nhân ảnh mờ theo khói
Hay tại ...môi hồng kém sắc hương

Phía đỉnh trời cao , hỏi có gì ?
Nhờ mây chuyên chở áng tình thi
Mong rằng được gởi nơi cung Quế
Hẹn lúc tròn trăng Nguyệt khảy Tỳ

Ai ơi ! Xin được nhắn vài câu
Chiếc lá ngày xưa đã úa nhầu
Trang vở nhăn nheo bìa cũng héo
Mực tình viết vội cũng mờ mau

Hình như đêm nay là ngày hẹn
Có phải vầng trăng chiếu sáng ngời
Gởi lại thơ vần lung linh nhớ
Ta_ Người gối mộng má kề vai !

Ái Linh
03/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Thu Ngớ Ngẩn

Thu Ngớ Ngẩn ...
Thu chưa về anh ạ !
Mà sao hồn em như gánh lại nỗi buồn
Chỉ vô tình một cơn gió đi rong
Lỡ trượt ngã để buồn rơi trên phiến lá

Hình như ... ta đã là người xa lạ
Cứ như là trốn tránh nỗi niềm riêng
Cái sự thật đang so đo trả giá
Mặc nhớ nhung buông thả khắp mọi miền

Mùa Thu Buồn đã say giấc thụy miên
Hồn xuôi ngược trên đồi non sắc thắm
Nhìn mây trôi sương khói phủ ngang triền
Ôm bóng nguyệt trang đài xuôi vạn dặm

Gió ngã mình hôn hàng cây say đắm
Dưới trời mưa cảnh vật rũ hương mềm
Xuôi con dốc dòng nước chảy thật êm
Vài chiếc lá héo khô từ dạo trước

Em ngớ ngẩn lật từng trang vở ngược
Chiếc lá xưa đã cất dấu nơi nào
Ừ ... thì nhỉ , đã phai màu cũ sướt
Chôn thật rồi bên nấm mộ tâm giao !

Ái Linh
23/06/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.