Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
MÙA THU BUỒN; Nhìn lá vàng , thương mùa thu ...
Topic Started: Nov 1 2005, 08:07 AM (5,421 Views)
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

EM ... THU PARIS

Xin được hỏi vì sao em buồn thế
Một mùa thu ươn ướt khoé mi trời
Đón thi tình chung cảnh giữa mùa phơi
Xui khách lạ phải chùng chân lạc bước

Em Paris ... nợ tình muôn kiếp trước
Ghép buồn vui đưa đẩy gót trang đài
Kẻ độc hành lạc bước nẻo thiên thai
Hồn guc ngã dưới chân nàng kiều nữ

Sao em mãi ... gọi mời duyên lữ thứ
Bắt nhịp câù ... vẽ lại mấy vòng tay
Gieo khúc ca từng cung điệu u hoài
Đêm ve vuốt với giọng đàn ru ngũ

Ánh đèn ngã trên bờ vai tóc phủ
Hương em lùa rạo rực để ta say
Ôi ngất ngây điệp khúc của thu gầy
Vài chiếc lá uốn mình đang chuyển động

Giòng sông Seine chập chờn nương chiếc bóng
Khoát áo vàng lồ lộ giữa trời sương
Tháp Eiffel trơ trọi đứng bên đường
Trêu dáng ngọc ái ân tình vẫy gọi

Người lữ khách một lần xin được nói
Nhớ muôn đời mái tóc lượn mùa xinh
Ôm khát khao ngồi thả giọt xuân tình
Thu Paris ngâm mình trong bễ nhớ


Ái Linh
24Octobre2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU BUỒN TRONG ĐÁY MẮT

Kéo Thu về ... lau lệ đọng trên mi
Ta nhắc khẽ mùa đang dần thay áo
Gió mênh mang vẫn còn tha thiết dạo
Lá trên cành đã khoát áo vàng thân

Đến đây Thu , hãy bước đến thật gần
Cho Ta được soi mình trong đáy mắt
Tình của Ta gắn hồn Thu rất chặt
Nên mùa về hay nhặt lá vàng rơi

Mỗi đêm sang nghe tiếng gió gọi mời
Thu vẫy chào bên ngoài xuyên qua cửa
Khoe rằng hãy ngắm xem Thu nhảy múa
Ngả nghiêng vàng chao đảo giọt tình si

Ta nghe Thu qua tiếng hát thầm thì
Xen tiếng nấc với bao lời ly biệt
Giòng lệ rơi như vẫn hoài luyến tiếc
Bám trên cành sương đẩm giọt long lanh

Đường đi qua trên góc phố sẳn dành
Từng mảnh vỡ của nàng Thu phơi xác
Vài lá vụn gió qua còn tản lạc
Nghe xạt xào rên rỉ dưới trời khuya

Trời mùa thu buồn ... buồn biết bao nhiêu
Bao kỹ niệm kéo về trong quá khứ
Đêm nhìn sững nát tan từng con chữ
Khúc nhạc cuồng si loạn bật cung thương

Những suy tư gậm nhấm suốt canh trường
Ôi ... quằn quại đưa buồn dâng chất ngất
Màu tím nhạt trên khung tình phảng phất
Thoát thai từ ngoại cảnh để hồn đau

Cố loại đi giọng nói của hôm nào
Cùng ánh mắt đổi trao chiều thu trước
Tự nhủ lòng , cố lên ... thì sẽ được
Quên tiếng đàn Thu kêu gọi ngoài song

Thu về đây khơi lại vết thương lòng
Mang cảnh sắc ru hồn trong mộng mị
Hai chúng ta vẫn một lời chung thủy
MÙA THU BUỒN ... về nhặt lá vàng rơi !

Ái Linh
06Nov2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Oct 25 2006, 11:05 PM
EM ... THU PARIS

Xin được hỏi vì sao em buồn thế
Một mùa thu ươn ướt khoé mi trời
Đón thi tình chung cảnh giữa mùa phơi
Xui khách lạ phải chùng chân lạc bước

Em Paris ... nợ tình muôn kiếp trước
Ghép buồn vui đưa đẩy gót trang đài
Kẻ độc hành lạc bước nẻo thiên thai
Hồn guc ngã dưới chân nàng kiều nữ

Sao em mãi  ... gọi mời duyên lữ thứ
Bắt nhịp câù  ... vẽ lại mấy vòng tay
Gieo khúc ca từng cung điệu u hoài
Đêm ve vuốt với giọng đàn ru ngũ

Ánh đèn ngã trên bờ vai tóc phủ
Hương em lùa rạo rực để ta say
Ôi ngất ngây điệp khúc của thu gầy
Vài chiếc lá uốn mình đang chuyển động

Giòng sông Seine chập chờn nương chiếc bóng
Khoát áo vàng lồ lộ giữa trời sương
Tháp Eiffel trơ trọi đứng bên đường
Trêu dáng ngọc ái ân tình vẫy gọi

Người lữ khách một lần xin được nói
Nhớ muôn đời mái tóc lượn mùa xinh
Ôm khát khao ngồi thả giọt xuân tình
Thu Paris ngâm mình trong bễ  nhớ


Ái Linh
24Octobre2006


THU....SÀI GÒN


Thu sông Seine người ta buồn man mác
Thu quê mình cũng bàng bạc Nắng phai
Hai trái Tim ... khỏang lặng những dặm dài
Cùng đập nhịp ... hướng về Thu ... da diết ... !

Ta thổn thức thương mùa Thu diễm tuyệt
Với sớm mai về đọng giọt những hạt sương
Tiếng hót trên cao ... lảnh lót giọng Chim buông
Từng xác Lá xoay tròn bên khung nắng ... !

Thu Sài gòn vương dài trong thầm lặng ,
Của những tảo tần xuôi ngược người qua ,
Cái xứ oi nồng luôn hứng lắm phong ba
Ngàn cơn Gió cứ ghen hờn bão cuốn ... !

Ta chợt thấy giọt Lệ trào phiền muộn
Nước mắt lăn dài mặt Đức Mẹ trinh nguyên
Người phải chăng thương nhân thế khổ phiền
Trong biển bạc Vôi cay nồng ... trắng lóa ... ?!

Ta chợt thấy trong một chiều nhàn hạ
Những cặp nhân tình đang tha thiết bên nhau
Bạch đằng ơi ... bao kiếp chẳng phai màu
Lung linh sáng ... trăm ngọn đèn thắp nến ... !

Võ Văn Tần ...đêm nào trong linh hiển ...
Ta với một người tay nắm ... mắt say nhau
Mặc trời Thu Trăng ẩn giữa Mây màu
Mặc ngọn Gió rắc Me vàng ... trút La' ... !

* * *

Ôi Hòn Ngọc ... ngỡ quen mà cứ lạ
Khách lữ hành từ tạ ngẩn hồn mơ
Đêm Phương Đông ... thao thức tựa ai chờ
Hồn phiêu mộng ta lạc mình .. tiếc nuối ... !


CB_VT

______________________________________
AL ơi , Cát cứ mãi ngẩn ngơ về một mùa Thu Paris diễm tuyệt ....
Công nhận AL vẽ Trăng đã đẹp .... mà vẽ Thu còn đẹp hơn nữa đó .. Cát bái phục lắm lắm ...
Một chút Thu say đằm của Sài Gòn nhé sis ... Mong đọc nó sẽ chẳng quên quê hương mình ... Smile ...
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Oct 21 2006, 09:39 PM
Posted Image


THU MỘNG

Hương ái đang tràn qua cửa đêm
Len len thật nhẹ thắm môi mềm
Em nằm ngắm dáng nàng Thu múa
Ảo giác tượng hình anh đến thăm

Bút cọ anh phơi dưới ánh rằm
Trên nàng Nguyệt chiếu dáng xa xăm
Lào xào gió tạt tình ngang cửa
Chiếc lá buông mình rơi dưới sân

Anh đến bên em mắt thật gần
Đưa tay nâng đở nhẹ bên thân
Áo vàng xổ trượt từ rơi xuống
Để lộ bờ vai một mảnh trần

Anh gom sương gió thành con chữ
Níu ánh trăng đêm để kết tình
Lôi cả hương trời pha trong nhớ
Ru nàng Thu ngã mộng đêm trinh

Bài thơ kết tụ màu vũ trụ
Có dãy ngân hà với ánh sao
Khắc chữ lưng em tình thi sĩ
Nồng nàn gởi gấm mộng tương giao

Bóng đêm ve vuốt bờ vai mộng
Khi mùa Thu đến tiếng đàn sang
Nhặt khoan thánh thót đùa trên lá
Là lúc hồn em mộng đến chàng

Ái Linh
10Nov2006

---------

* Cảm ơn Cát , bài thơ Thu SaiGon hay lắm Cát à ... làm sao AL có thể quên được quê hương của mình hả Cát , nhất là những đêm trăng ... AL ít có ấn tượng về một mùa Thu SaiGon , nhưng đọc bài thơ của Cát ... tự dưng hình dung được một mùa thu khá trữ tình ... tay trong tay đi dạo mát trong đêm ... thật tuyệt vời hén ...

Bài thơ trên vì cảm tác trước vẽ đẹp của tranh và câu thơ hay của huynh Mục Đồng , tự dưng lại làm cho Ái Linh ngẩn ngơ nữa rồi ...

Chúc Cát , huynh MD và các Bạn sức khõe và niềm vui ...

Thân ái

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Wow ... bài thơ Thu Mộng hay quá thể .... vẻ đẹp của nàng Thu & người tình trong bài Thu Mộng thật nhẹ nhàng khả ái .... khiến huynh MD ngẩn ngơ , cả Cát nữa . {gita1} {tangbongne}
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ĐÊM THU

Ngồi nghe giọng hát nàng thu
Từ trong canh vắng như ru vọng về
Buồn sao âm điệu tái tê
Đêm rơi giọt lệ nảo nề tình thu

Ái Linh
14112006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU TANG

Lại thấy một lần thêm nhung nhớ
Thu buồn hiu hắt ở ngoài song
Xam xám mảnh trời loang trên phố
Dường như lịm tím cả trong lòng

Sáng nay thức giấc nhìn qua cửa
Đôi chim bỏ tổ trốn mùa sang
Để lạnh cho cành đong đưa nhớ
Hàng cây phe phẩy gánh thu vàng

Ngày qua phố lặng chờ thu chết
Gieo buồn cho kẽ đón cây rung
Đứng ngắm sắc vàng lao chao lượn
Nhìn lá thu rơi cứ chất chồng

In bước chân đi trên phố lạnh
Đánh dấu hành trình thu đã qua
Chiếc lá cuối cùng nằm phơi xác
Là lúc hồn ta cũng nhạt nhoà

Gió cũng bặt đi lời ca hát
Gieo bao tiếng nấc lúc đông tràn
Trắng toát một màu thêu cảnh úa
Vai đèo linh cữu khóc thu tang

Ái Linh
15112006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Nov 15 2006, 05:19 PM
THU TANG

Lại thấy một lần thêm nhung nhớ
Thu buồn hiu hắt ở ngoài song
Xam xám mảnh trời loang trên phố
Dường như lịm tím cả trong lòng

Sáng nay thức giấc nhìn qua cửa     
Đôi chim bỏ tổ trốn mùa sang
Để lạnh cho cành đong đưa nhớ
Hàng cây phe phẩy gánh thu vàng

Ngày qua phố lặng chờ thu chết
Gieo buồn cho kẽ đón cây rung
Đứng ngắm sắc vàng lao chao lượn
Nhìn lá thu rơi cứ chất chồng

In bước chân đi trên phố lạnh
Đánh dấu hành trình thu đã qua
Chiếc lá cuối cùng nằm phơi xác
Là lúc hồn ta cũng nhạt nhoà

Gió cũng bặt đi lời ca hát
Gieo bao tiếng nấc lúc đông tràn
Trắng toát một màu thêu cảnh úa
Vai đèo linh cữu khóc thu tang

Ái Linh
15112006

Woww . Bài Thơ hay tuyệt AL .... nhưng buồn quá ...
Đọc Thu tang của AL ... Cát lại ngậm ngùi thương Thu của riêng mình ... Không biết bao giờ Cát cũng sẽ cúi mặt bên linh cữu khóc Thu yêu quí của mình .... hi'c... hi'c ... {khoc} {khoc} ....



" Yêu Thu lắm nhưng Thu tàn rất vội
Biết làm sao níu kéo sắc hanh vàng ?
Cơn Gió nhẹ mênh mang hoài .. sâu thẳm
Xác Lá vàng xa ngái những Tỉnh riêng ... "


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
phonglantrang
Nov 15 2006, 06:29 PM

Đọc Thu tang của AL ... Cát lại ngậm ngùi thương Thu của riêng mình ... Không biết bao giờ Cát cũng sẽ cúi mặt bên linh cữu khóc Thu yêu quí của mình .... hi'c... hi'c ... {khoc} {khoc} ....



" Yêu Thu lắm nhưng Thu tàn rất vội
Biết làm sao níu kéo sắc hanh vàng ?
Cơn Gió nhẹ mênh mang hoài .. sâu thẳm
Xác Lá vàng xa ngái những Tỉnh riêng ... "


CB_VT




THU GIĂNG

Thu lại đến gánh hương buồn rao bán
Người mua về để ướp lạnh gối chăn
Nhìn lá chết trên cây từ mất dạng
Còn lại buồn trĩu nặng nhánh sầu giăng

Ái Linh



* Hì ... Nín đi Cát à ... đừng khóc nữa AL đem chôn Thu rùiii .... , nhưng Thu đang rao bán nữa kìa ... Cát mua không ?
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem

ĐỪNG ..... NHÉ ... !!!

Sao nỡ mang Thu đắp Đất nồng ?
Sao mang đốt Lá sưởi mùa Đông ?
Sao mang Thu úa đi rao bán ?
Sao lại đang tâm ... nỡ lạnh lòng ???

>>>>TÀN NHẪN QUÁ... HÍC<<<<


Ôi Thu Yêu quí ... Thu da diết
Thu của ngàn thương hấp hối đời
Giang tay ... ta ấp ôm Thu lại
Gượng nhẹ nâng niu giữ sắc ngời ...

Khép mi ngủ nhé ... hỡi Thu ơi
Ấm êm ta sưởi chút tình người ,
Em mang vào mộng mà khao khát
Vẽ đốm hồng trong giấc mơ tươi ...

Đừng xót xa ta khóc ngậm ngùi
Đừng sa mưa Lệ lúc ly bôi
Đừng hoen sầu nhớ câu ly biệt
Có tiếc tận cùng ... cũng thế thôi ... !!!


CB_VT

_______________________________
Bớ AL .... Sao mang Thu Yêu quí của Cát đi chôn ... đi bán hử ....
Ác ... ác ...... bo bo xì AL ....... Nghỉ chơi luôn .... híc ..... {leluoi} {leluoi}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


GÁNH THU

Có tiếng ai rao ở góc đường
Ô kìa một ả dưới trời sương
Lang thang nặng trĩu sầu hương úa
Gánh lá vàng thu nhuộm phố phường

Thu gánh nỗi buồn đi khắp nơi
Hỏi tìm tri kỷ đã qua đời
Lúc xưa chuyện kể cùng san sẽ
Vắng bặt nhau từ lá rụng rơi

Ai biết người xưa ở nơi nào ?
Thu xin đánh đổi cả trời sao
Đêm nằm gác mộng tình trên gối
Sẽ lạc chân trong cảnh động đào

Đã mất bao năm cố kiếm tìm
Trên đường buốt lạnh cả con tim
Người xưa khuất dạng còn đâu nữa
Chỉ có sầu thương cứ ẩn chìm !

Thu buồn đổ gánh lá vàng bay
Vạn mảnh tung lên giữa phố ngày
Để bước chân người sang dẫm nát
Đau lòng xót dạ hỏi ai hay !?

Ái Linh
20 Nov 2006



* Hì .... đừng giận nhen , xem nè Thu đòi bán mờ , cản hổng được Cát uiii ...., nhưng bán chẳng ai mua ... nên đem đi đổ rồiii

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Ái Linh
Nov 12 2005, 08:41 PM
____THU SẦU____

Em xin một chút nắng vàng
Giữa trời thu lạnh hoa tàn xác xơ
Biển buồn sóng vổ bên bờ
Con thuyền theo nước hửng hờ cuốn trôi
Chiều thu hồn thấy đơn côi
Nhìn mây lơ lửng chưa vơi nổi sầu
Cung đàn ai dạo nơi đâu ?
Hồn như lịm chết bên lầu ái ân
Duyên tình gởi gió bao lần
Thương yêu dấu ái muôn phần đến anh
Hôm nay lại nhớ chuyện mình
Cũng mùa thu trước hoa Tình trổ bông
Thu này cách trở đôi sông
Tình còn đượm mãi , nên THU vẩn SẦU ...

Hương xưa

Chiều nhả nắng tơ vàng bên khóm trúc
Có ai ngồi xõa tóc nhớ thu xưa
Có những chiều êm ả ngọc lan đưa
Hương hiền dịu chúng mình hay ép vở
Cầu tre nhỏ lối nào còn bở ngở
Dắt dìu nhau đi học thuở ngây thơ
Rồi lớn lên trong hoài bảo ươm mơ
Hình như vẫn vấn vương thời hoa bướm.

Mai rồi có phai màu trên tóc nhuộm
Em vẫn hoài nhớ kỷ niệm đầy vơi
Có một thời thơ ấu rất xa xôi
Mang theo mãi bên quãng đời còn lại
Mình xa nhau một lần và mãi mãi
Chuyện ngày xưa khép lại một trang đời
Em bây giờ cũng xa lắm người ơi
Xa kỷ niệm, xa khung trời xưa cũ...

Mai có về thuở hồng hoang di trú ...
Có biết vì sao thuở ấy qua đời.....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Nov 20 2006, 06:37 AM

GÁNH THU

Có tiếng ai rao ở góc đường
Ô kìa một ả dưới trời sương
Lang thang nặng trĩu sầu hương úa
Gánh lá vàng thu nhuộm phố phường

Thu gánh nỗi buồn đi khắp nơi
Hỏi tìm tri kỷ đã qua đời
Lúc xưa chuyện kể cùng san sẽ
Vắng bặt nhau từ lá rụng rơi

Ai biết người xưa ở nơi nào ?
Thu xin đánh đổi cả trời sao
Đêm nằm gác mộng tình trên gối
Sẽ lạc chân trong cảnh động đào

Đã mất bao năm cố kiếm tìm
Trên đường buốt lạnh cả con tim
Người xưa khuất dạng còn đâu nữa
Chỉ có sầu thương cứ ẩn chìm !

Thu buồn đổ gánh lá vàng bay
Vạn mảnh tung lên giữa phố ngày
Để bước chân người sang dẫm nát
Đau lòng xót dạ hỏi ai hay !?

Ái Linh
20 Nov 2006



* Hì .... đừng giận nhen , xem nè Thu đòi bán mờ , cản hổng được Cát uiii ...., nhưng bán chẳng ai mua ... nên đem đi đổ rồiii


MUA THU


Nào ghánh lại đây chút Hương Thu
Nồng say thoảng đượm Gió Mây Tình
Để Ta mua hết từng cơn mộng ,
Nhốt chặt hồn Thu trong cõi mơ ...

Này Lá trần ai ... cánh lá sầu
Bao nhiêu ? Để đổi lấy Thu đau ?
Trút cả phần đời Ta còn lại
Dốc ngược con Tim trả máu người !

Ơi hỡi nàng Thơ tóc rối bời
Sao người lại ghánh bán Thu Tôi ?
Có biết Thu tàn đang hoen Lệ ?
Khóc xót chia ly rất ngậm ngùi ?

....

CB_VT

___________________________
Ta đổi phần đời Ta còn lại
Cho Thu xưa xanh lại tuổi yêu đời ... !!!






Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU CA

Sông Seine nhả mộng sầu tơ
Tàu đưa rước khách buông mơ đợi chờ
Hai bên rẽ sóng đôi bờ
Hai hàng cây rũ ngu ngơ đứng nhìn
Thu về qua phố trùng trình
Có con chim đậu một mình trên cây

Khung sầu vây chặt đâu đây
Trải buồn lan tỏa một ngày sắp qua
Nàng Thu trang điễm mặn mà
Buông lơi suối tóc cài hoa lệ trời
Long lanh sương đọng mắt môi
Thướt tha lộng gió ngự ngôi nữ hoàng

Phụng bào thêu dệt tơ vàng
Dọc ngang khắp phố lượn hàng uốn quanh
Phơi bày cảnh sắc như tranh
Ta ... người hay mộng bên vành trăng thu
Tự tình hát khúc tình ru ...


Ái Linh
22112006



TRẢ THU

Gom thu loang giữa đỉnh trời
Ta đem trả hết cho người yêu thu
Đầu canh thu sẽ hát ru
Ầu ơ con chữ lãng du nơi nào
Về đây thả mộng trăng sao
Lá vàng thu sẽ kết vào trong mơ
Thu cùng sánh bước nàng thơ
Về Em đậu tóc thả tơ lụa vàng
Mai này khi bước sang ngang
Dệt đôi áo lụa tặng chàng ... bền duyên !


Ái Linh
22112006



-----------------------------


Chân thành cảm ơn Ngôi Sao Tím , huynh Mục Đông , Phong Lan Trắng ghé qua với những bài thơ thật hay .... , chúc mọi người được vui và nhiều sức khõe ...
Mến ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Hương xưa

Chiều nhả nắng tơ vàng bên khóm trúc
Có ai ngồi xõa tóc nhớ thu xưa
Có những chiều êm ả ngọc lan đưa
Hương hiền dịu chúng mình hay ép vở
Cầu tre nhỏ lối nào còn bở ngở
Dắt dìu nhau đi học thuở ngây thơ
Rồi lớn lên trong hoài bảo ươm mơ
Hình như vẫn vấn vương thời hoa bướm.

Mai rồi có phai màu trên tóc nhuộm
Em vẫn hoài nhớ kỷ niệm đầy vơi
Có một thời thơ ấu rất xa xôi
Mang theo mãi bên quãng đời còn lại
Mình xa nhau một lần và mãi mãi
Chuyện ngày xưa khép lại một trang đời
Em bây giờ cũng xa lắm người ơi
Xa kỷ niệm, xa khung trời xưa cũ...

Mai có về thuở hồng hoang di trú ...
Có biết vì sao thuở ấy qua đời.....

Ngôi Sao Tím




*****


THẤP THOÁNG BAY

Chiều thong thả buông mình bên khóm trúc
Chợt chạnh lòng thương nhớ thưở ngày xưa
Hồn lang thang theo cành lá đong đưa
Những kỷ niệm nhạt màu trong trang vở
Chuyện hôm qua sao lòng dường như ngở
Mới thoảng qua hương đọng giữa trời thơ
Hồn ngất ngây say đắm giữa cơn mơ
Lại vọng tưởng , vườn hoa còn chân bướm

Từng sợi tóc nắng ươm vàng sắc nhuộm
Tuổi dại khờ đôi lứa vẫn chưa vơi
Hai trái tim kề cận cũng xa xôi
Theo quá khứ chỉ còn hương đọng lại
Cài trên tóc cuộc tình ghi dấu mãi
Theo gót chân di chuyển ngả nghiêng đời
Tuy xa mờ khuất dạng ... nhớ thương ơi !
Vẫn chờ dịp bước về trên lối cũ

Màu sắc tím vẫn chưa tìm chổ trú
Nên vệt buồn trôi mãi giữa giòng đời …


Ái Linh
27112006



-----------------------


Bài thơ Hương Xưa của Tím viết hay và dể thương quá , Ái Linh xin mượn theo vần để họa lại vài câu , chúc Tím vui vẽ trẽ trung hoài hoài như lứa tuổi trong trắng hồn nhiên qua những bài thơ thật tuyệt vời của Tím nhen ...

Thân ái

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

G
I
A
O

T
H

A

X
A


Người đi bạc áo mấy mùa
Cánh chim viễn xứ lạc mờ quê xưa
Nghe trong tiếng pháo giao thừa
Chừng như khắc khoải ... vọng đưa tết nào ...

Quê người xuân chẳng nôn nao
Bánh chưng tràng pháo đã vào lãng quên
Bóc tờ lịch cuối .. . ưu phiền
Nén hương lặng thắp từ miền đất xa
kính dâng quê mẹ đất cha ...
Giao thừa con bước nhớ da diết buồn
Nụ hôn bên đỉnh trầm thơm ...
Chào xuân ... xin lặng trong hồn Việt Nam .
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Cảm ơn Kim Cương Biển với bài thơ GIAO THỪA XA thật là hay , chúc em đêm Noel và năm mới thật nhiều vui vẽ nhé ...

Cũng cảm ơn admin SUN , huynh Mục Đồng đã gởi lời chúc đến AL , xin chân thành chúc SUN , MD cùng các SpMod , Mod , các thành viên của Diễn Đàn EM VÀ THƠ ... một mùa Giáng Sinh thật an lành và tràn đầy niềm vui ..., một năm mới 2007 an khang thịnh vượng ..

Mến ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.