Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
MÙA THU BUỒN; Nhìn lá vàng , thương mùa thu ...
Topic Started: Nov 1 2005, 08:07 AM (5,422 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

VU VƠ

Chiều nay nát cả mảnh hồn
Khi Thu dạo bước thả buồn mơn man
Chút gì ran rát dâng tràn
Chút gì cay đắng muộn màng trong ta
Một chút gì , đổ lệ nhòa
Hạt mưa trên áo lụa là lao xao

Đưa tay hứng giọt mưa rào
Mới hay tình đã lở trao mất rồi
Ngày xưa giấc mộng tinh khôi
Ước cùng chung lối mơ đời đẹp tươi
Ngày nay cách cả đỉnh trời
Chỉ còn vọng lại những lời vu vơ

Gom trăng sao , thả vào thơ
Vui cùng thi cảnh ngẩn ngơ dạ sầu

Ái Linh
130806

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******** THU ******

Thu về trong dấu cô liêu,
Em bơ-vơ đứng trong chiều lá bay,
Hoàng hôn gió thổi heo may,
Từng cơn nhè-nhẹ nghe cay cuộc tình,
Thu về với những điêu linh,
Còn trong ta chỉ cuộc tình... trắng tay,
Nhẹ nhàng từng bước chiều nay,
Đi trên phiến lá mùa thu nay buồn.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
THU KHỜ

Chiếc lá khô kia đã chết rồi
Ta đem chôn chặt giữa hồn côi
Em ngoan say ngủ vùi yên giấc
Sưởi ấm đêm ngày trong vỏ Tôi

Vì thế nên thu cũng dại khờ
Mãi tìm trở lại lá vàng mơ
Âu sầu than khóc trời pha lệ
Tí tách hạt mưa rớt xuống bờ

Đôi giòng tả ngạn bến sông xưa
Con sóng nhấp nhô mấy cho vừa
Những chiếc thuyền hoa tình đưa đẩy
Khách trần dạo cảnh giữa lòng mưa

Hàng cây trơ trẽn hứng mình phơi
Cành lá xanh tươi lất phất mời
Khoe sắc đượm màu trinh như mộng
Hạ tàn gượng níu sợ mùa rơi

Hỏi cớ vì sao gió lại sang ?
Chở Thu dạo cảnh giữa mây ngàn
Để buồn vây phủ giòng thơ củ
Nhàn nhạt khói chiều vây đỉnh tang

Ái Linh
140806

-------------------

*** Ta lắng nghe mỗi bước Thu đi
*** Như chính tiếng lòng ta réo gọi


-------------------

Xin chân thành cảm ơn huynh Mục Đồng và bạn ConThuyenKhongBen đã ghé thăm với thư pháp thật đẹp và bài thơ THU rất hay . Chúc mọi người vui khõe ..
Thân mến ..





Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
THU TÀN



( Yêu Thu lắm nhưng Thu tàn rất vội
Biết làm sao níu kéo sắc hanh vàng ?
Cơn Gió nhẹ mênh mang hoài , sâu thẳm,
Xác Lá vàng .. xa ngái những tình riêng ...
)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



Chiếc Lá còn non, xanh thắm hôm qua
Nay héo úa , đầu cành thoi thóp chết
Nắng hanh vàng ,nhạt sắc màu ly biệt
Gió thẫn thờ, cúi mặt chẳng đi hoang ...


Ta lặng lẽ .. ngấn mi sầu ứa Lệ ...
Đào huyệt mồ để chôn xác Lá xanh.
Em hãy nằm .. ngoan nhé .. giữa thinh không
Cùng câu hát ... ta ru từ tim thẳm ...


Biết Em đi lòng còn vương ước nguyện
Lắm khát khao đời ... vì em hiểu gì đâu ?
Có hiểu chăng? Chỉ thoáng hạt Ngâu sầu
Đọng trong khóe Thu ba mờ tím sẫm ...


Thế cũng xong .. xong một đời nần nợ
Cũng là tròn danh lợi một hồn đau !
Sống tiếp cho em ... ta tiếc tóc phai màu
Bao năm nữa mới đạt thành ước mộng ?


Chia tay nhé ... cho Thu về bến đợi ,
Cho mỏi mòn con nắng chẳng vàng mơ
Cho một ai kia hồn tan tác dại khờ
Quay trở lại .. lối xưa giờ lẻ bóng ...



CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
phonglantrang
Aug 14 2006, 09:05 AM
THU TÀN



( Yêu Thu lắm nhưng Thu tàn rất vội
Biết làm sao níu kéo sắc hanh vàng ?
Cơn Gió nhẹ mênh mang hoài , sâu thẳm,
Xác Lá vàng .. xa ngái những tình riêng ...
)

CB_VT


THU CHẾT

Ta đã mất mùa thu từ dạo ấy
Cảnh thu tàn trầm mặc lá vàng phơi
Cành trơ vơ lạnh lẻo giọt sương đời
Mùa thu chết khi gió mời đông đến

Ta thắp vội tình thu trên ngọn nến
Tiển lá vàng soi sáng ở trên cao
Gót đường qua rơi rớt những âu sầu
Đành gom góp để chôn vào kỷ niệm

Một mùa xanh với sắc hoa kiều diễm
Đẹp tuyệt vời màu hoa lá nõn mơ
Đón mùa sang đành héo rủ ven bờ
Như cuộc đời ... u buồn khi bóng xế

Thu đến thu đi ... thời gian đặt để
Thì cớ gì ... buồn lắm vậy ta ơi !!
Gom lá khô ta kết mảnh chăn đời
Dùng phủ mặt khi trút lời trăn trối

Ái Linh
160806

*** Thu chết chỉ còn trơ chiếc lá
*** Ta buồn gói lại ở giòng thơ

------------------------------

Ái Linh xin chân thành cảm ơn Phong Lan Trắng đã ghé vào với bài thơ rất hay THU TÀN ... đọc xong bài thơ này AL như cảm nhận được một nỗi nhớ tha thiết về những mùa thu đã qua ...
Thân mến


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Thơ Mùa đông


Thơ nào trên đỉnh mùa đông
Viết vào chiếc lá thả giòng thời gian
Mùa đông đâu có lá vàng
Nên thơ cứ trượt vào ngàn bâng khuâng

con nua
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Aug 16 2006, 11:07 AM
Thơ Mùa đông


Thơ nào trên đỉnh mùa đông
Viết vào chiếc lá thả giòng thời gian
Mùa đông đâu có lá vàng
Nên thơ cứ trượt vào ngàn bâng khuâng  ( MĐ )

Thời gian mùa đổi bao lần
Hết xuân tới hạ thu lần khần qua
Bây giờ thu chẳng cách xa
Mùa đông lại cứ nhởn nha đợi chờ ... ( AL )

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

<span style='font-family:Arial'>THU LY BIỆT

Nhớ mãi mùa thu sầu ly biệt
Đường chia dạo ấy mối tình tuyệt
Công viên chẳng bóng nhớ bâng quơ
Ghế đá không người buồn thãm thiết
Đếm bước chân đi nỗi dại khờ
Đong sầu lệ đổ lòng rên xiết
Ta ngồi nhặt nhạnh lá vàng bay
Tận chốn trời xa người có biết

Ái Linh
230806
</span>
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HỒN THU

Thu gợi tiếng lòng tôi nhớ nhung
Vở tan một giấc mộng tương phùng
Mây trời chuyển sắc màu tang xám
Vạn loại cũng buồn theo cảnh chung

Chiếc lá đưa tình theo gió gợn
Cành cây nhảy múa điệu ca cùng
Ngày mai tiển lá về phơi xác
Nát mảnh hồn thu lạc tiếng rung

Ái Linh
25092006




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TA CÓ GÌ

Ta thấy gì ở giữa đôi tay
Chỉ là vết nứt những đêm ngày
Trơ trơ ngang dọc hằn in nét
Điểm chút bụi trần bao đắng cay

Ta thấy gì trong đôi mắt ta
Bao nhiêu mảnh vở thể tinh nhòa
Rớt rơi đáy vực chìm thăm thẳm
Mất cả nắng hồng ... ôi thiết tha

Ta thấy gì trên gót phong sương
Đưa tay nắm bắt cỏi thiên đường
Mơ màng theo gió về hư ảo
Rượt đuổi mệt nhoài mong chút hương

Ta có gì khi cố mãi vay
Đắm chìm trong giấc mộng u hoài
Thương sao tiếng sáo buồn vang vọng
Nhàn nhạt khói chiều say cứ say

Ái Linh
29septembre2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Sep 29 2006, 08:19 PM
TA CÓ GÌ

Ta thấy gì ở giữa đôi tay
Chỉ là vết nứt những đêm ngày
Trơ trơ ngang dọc hằn in nét
Điểm chút bụi trần bao đắng cay

Ta thấy gì trong đôi mắt ta
Bao nhiêu mảnh vở thể tinh nhòa
Rớt rơi đáy vực chìm thăm thẳm
Mất cả nắng hồng ... ôi thiết tha

Ta thấy gì trên gót phong sương
Đưa tay nắm bắt cỏi thiên đường
Mơ màng theo gió về hư ảo
Rượt đuổi mệt nhoài mong chút hương

Ta có gì khi cố mãi vay
Đắm chìm trong giấc mộng u hoài
Thương sao tiếng sáo buồn vang vọng
Nhàn nhạt khói chiều say cứ say

Ái Linh
29septembre2006


TA ĐƯỢC Gì ?


Người được gì sau những cơn Say ?
Chỉ đem tiền bạc lấp tháng ngày.
Phía ấy Say rồi ... ai rời rã ,
Ta ở bên này ... sa xót lắm ... Ai có hay ?

Anh được gì sau những môi hôn ?
Tình kia hờ hững đa' rêu buồn .
Anh mang giọt nắng vào Đông úa,
Ta lạnh lùng cười ... tim khép ... cứ ngu ngơ !

Ta được gì sau những thương vay ?
Chỉ nghe giá lại khối băng lòng .
Chỉ nghe Thu úa sầu Thu chết ,
Ta với mây chiều ... tím lại ... khóc Thơ cay !


CB_VT
_________________

Đọc bài thơ của AL nghe gì đó cay cay nơi lòng ...
Cùng tâm trạng , xin gởi lại bài thơ này ... AL đọc chắc hiểu ...?
Mong AL luôn vui và bình an ...



Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THEO GIÒNG NƯỚC

Dòng đời cứ trôi , và ta cứ đi
Bỏ lại sau lưng những gì nông nỗi
Bốn mùa trôi qua đời ta cũng vội
Đến một ngày ngã gục ... Ai có hay ?

Những tiếng vui cười trong lúc ta say
Theo năm tháng cũng héo hon sầu úa
Lôi kéo nỗi buồn nặng oằn muôn thưở
Ru giấc lặng thầm lại ... cứ ngu ngơ !

Đôi lúc hẹn lòng tìm lại giấc mơ
Đò muốn xuôi sông chèo theo con nước
Bị xoáy giữa giòng linh hồn ngã trượt
Nhạt nắng vàng , Thu đến ... khóc Thơ cay !

Ái Linh
03102006



------------------------------


HƯƠNG SẼ VỀ THEO ĐÊM

Hôm qua Hạ vẫn còn đây
Nắng vàng reo hát trên cây xanh màu
Mà nay gió gọi thu chào
Để cho lá sợ chuyển màu chia tay

Buồn sao cuộc sống tạm vay
Cành hoa chiếc lá đổi thay kiếp tàn
Đưa tay ngăn gió mùa sang
Để thu đến muộn ... lá vàng chậm rơi

Chúc ai trên bước đường đời
Gặp người tri kỷ để lời sớt chia
Cung đàn chung nhịp vai kề
Mắt không nhuốm lệ ...hương về theo đêm

Ái Linh
05102006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Sep 29 2006, 08:19 PM
TA CÓ GÌ

Ta thấy gì ở giữa đôi tay
Chỉ là vết nứt những đêm ngày
Trơ trơ ngang dọc hằn in nét
Điểm chút bụi trần bao đắng cay

Ta thấy gì trong đôi mắt ta
Bao nhiêu mảnh vở thể tinh nhòa
Rớt rơi đáy vực chìm thăm thẳm
Mất cả nắng hồng ... ôi thiết tha

Ta thấy gì trên gót phong sương
Đưa tay nắm bắt cỏi thiên đường
Mơ màng theo gió về hư ảo
Rượt đuổi mệt nhoài mong chút hương

Ta có gì khi cố mãi vay
Đắm chìm trong giấc mộng u hoài
Thương sao tiếng sáo buồn vang vọng
Nhàn nhạt khói chiều say cứ say

Ái Linh
29septembre2006

******** TA ĐÃ THẤY*******

Ta thấy trần gian giữa đôi tay,
Những đường nứt nẻ cuộc đời này,
Gồm bao khuân mặt trơ-ngang-dọc
Khẽ bảo ta là đừng đáng cay

Ta lại thấy mình trong mát ta,
Bao nhiêu khắc khoải có chi là...
Từ trong tiềm thức đang kêu gọi.
Hãy đứng thẳng lên chớ luỵ nhoà

Ta nhận đươc đời trong phong sương
Nên quên ngày tháng của vấn vương,
Vui vẻ cười đùa trong cuộc sống,
Gạt bỏ quanh ta những lệ thường,

Ta chẳng có gì khi mãi vay,
Chỉ là đau xót đến trong ngày,
Nghe chăng tiếng sáo lời vang vọng,
Nhắn nhủ ta rằng đừng có say
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN RƠI

Ta ngắm trời thu rung tiếng nhạc
Chợt lòng trĩu nặng nỗi buồn rơi
Hồn như chiếc lá mùa đang úa
Run rẫy tàn hơi trút cạn đời


Ái Linh
06octobre2006



-----------------------------


*** Cám ơn Thuyền và Cát cùng ghé họa thơ với AL , đọc qua bài thơ TA ĐÃ THẤY ... AL như nhìn ra được chính Thuyền đã tự mình thoát ra khỏi cái vòng lụy sầu ...và có cái nhìn xa hơn để tự tạo cho mình niềm vui ... , chúc Thuyền và Cát cùng tất cả các bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống
Thân ái
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
wow thơ VIP Ái Linh, sis con thuyến không bến và sis phong lan trang hay tuyệt.... kim cuong bien rat thích , men chúc các sis suc khoe, tho luon tuyet voi để kcb đọc và học hỏi nhé {tangbongne} {tangbongne} {tangbongne}
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LẠI MÙA THU , VÀ MÙA THU

Lại mùa thu , trở lại một mùa thu
Về khi nào , sao không ngang qua cửa ?
Lá không vẫy chào bên ngoài như mọi bữa
Nắng chẳng nhạt màu nên gió chẳng về ru

Lại mùa thu , có phải là mùa thu ?
Sao chẳng nói ra những lời ly biệt
Con chim trên cành không buồn da diết
Mãi hát vang xua đẩy áng sương mù

Ta đang chờ , ta chờ một mùa thu
Gió gánh về sắc màu loang cỏ úa
Tặng cho lá chiếc áo choàng để múa
Giữa trời đêm say đắm khúc ca từ

Nhớ mùa thu , ta nhớ lắm mùa thu
Từng chiếc lá rụng rơi vàng trước ngỏ
Trên lối đi lá vặn mình rên nhỏ
Thầm oán than thân phận chốn ao tù

Chiếc lá rơi , sao nở để lá rơi
Buông tiếng khóc câu hờn đưa theo gió
Tiếng xạt xào theo chân người khách bộ
Khiến mùa thu đẫm lệ ướt mi trời

Cầm trên tay , một chiếc lá vàng khô
Tình thu đến hiện bày trong đáy mắt
Lá can đảm trong lòng thu rất thật
Cây hận tình buông vội ... lá vàng rơi

Ái Linh
15Octobre2006

*** Thu về cho mượn áo vàng
*** Choàng lên chiếc lá thiêu tàn giấc mơ



--------------------


Chào KCB , Cám ơn em đã ghé thăm chị AL nhen , chúc KCB vui thật nhiều nhé
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Aug 23 2006, 06:04 AM

THU LY BIỆT

Nhớ mãi mùa thu sầu ly biệt
Đường chia dạo ấy mối tình tuyệt
Công viên chẳng bóng nhớ bâng quơ
Ghế đá không người buồn thãm thiết
Đếm bước chân đi nỗi dại khờ
Đong sầu lệ đổ lòng rên xiết
Ta ngồi nhặt nhạnh lá vàng bay
Tận chốn trời xa người có biết

Ái Linh
230806

*******HOÀI THU*******

Lệ mãi thương về thu cách biệt
Tình kia bỗng chốc thành hoài tuyệt
Phần duyên chẳng trọn dạ bâng khuâng
Mối nợ không thành lòng thống thiết,
Hương lửa tan theo nỗi nhớ nhiều
Ba sinh cuộn với buồn khôn xiết
Ngoài sân lá đổ lệ dưng dưng
Có thấu cho chăng ai đó biết



------- Cám ơn AL đã ghé vào Hoài-Niệm để hoạ thơ cùng Thuyền. Tiện lang thang vào đây gửi lại bài Hoài Thu. Chùc vui nhiều
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LỐI THU

Gió theo thu đến nơi này
Gọi tình ta lại đong đầy như xưa
Trên đường đếm bước nhặt thưa
Lá vàng phủ kín chẳng chừa lối đi

Ái Linh
21Octobre2006

Chào Thuyền , cảm ơn bài thơ họa rất hay HOÀI THU của Thuyền nghen , AL cũng mới làm quen với thể loại vần trắc này ... , chúc Thuyền vui vẽ khõe mạnh và trẽ trung
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.