Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
MÙA THU BUỒN; Nhìn lá vàng , thương mùa thu ...
Topic Started: Nov 1 2005, 08:07 AM (5,423 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MÙA THU BUỒN

Chắc có lẻ mắt em hay rơi lệ
Nên mùa thu cũng thế ... lá phơi vàng
Hay tại thu cứ mời gọi gió sang
Để em phải ghen hờn trong im lặng

Lúc thu đến đuổi xô đi cơn nắng
Đem mưa về ray rứt cảnh đìu hiu
Đám bồ câu ngớ ngẩn sợ gió chiều
Những chiếc lá bâng khuâng buồn rã rượi

Đêm quay quắc chợt về hồn dong ruỗi
Thấy nàng Thu ủ rủ giọt châu rơi
Kìa nước mắt loang cả khắp đỉnh trời
Màu áo vàng nhạt nhòa theo chiều gió

Lá rơi rụng trải vàng trên sân cỏ
Bay chập chờn vô định bám vào em
Để đêm về nghe tiếng lá rên thầm
Lời vĩnh biệt , ôi ...! nghe sao buồn lạ

MÙA THU đến nghe lòng BUỒN vô tả
Chiếc lá rơi , ai nở .... để lá rơi
Nhìn khô héo ven lộ dáng nằm phơi
Lòng thương tiếc lá thu vàng diễm tuyệt

Ái Linh
220606


*** Cảm ơn anh bài thơ hay .... nhưng làm sao Ái Linh có thể trả lời được câu hỏi kia , chỉ biết rằng mỗi khi mùa thu đến ... lại gợi vào lòng một nỗi buồn vô tả .... vâng buồn vô tả ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU XƯA

Trăng đêm nay có về không nhỉ ?
Để tôi ngồi thủ thỉ cùng ai
Gió sang thổi lọn tóc bay
Trên cành liểu rũ lá lay giận hờn

Kìa theo gió tiếng đờn vang vọng
Khúc nhạc buồn trầm bổng cung ngân
Đã nghe được bấy nhiêu lần
Mà sao dạ mãi phân vân nảo nề

Giọt mưa thu lại về trên phố
Muốn vào thăm thố lộ ẩn tình
Bao đêm chân bước linh đinh
Hẹn ngày trở lại họa hình cùng ta

Thu nức nở nhạt nhòa mắt lệ
Dáng thu xưa không thể nào quên
Nghĩa tình kết chặt hương bền
Ta _ Thu chung gót lênh đênh tháng ngày

Đoạn đường qua chẳng phai ký ức
Đón thu về hòa mực trong tâm
Giọt chan điểm mộng âm thầm
Ai đành bẽ gãy hoa trâm mất rồi

Ái Linh
300606

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


THU TRONG MẮT XƯA

Thu xưa trong mắt của người
Từng vạt Thu chín rối bời lá phai
Lòng như khóc mảnh tình ai
Thu đi qua phố lắng hài bước êm

Thu đêm ngừng lại bên thềm
Tiếng đàn rơi vụn nỗi niềm trong mưa
Thu xưa người đến bao giờ
Trong Thu như có bóng vừa tri âm

Thu nay đáo lại âm thầm
Lặng câm nghe tiếng đàn cầm chùng dây
Thu ngày đó - người ngồi đây
Nâng dây so phím tay gầy cùng tôi

Thu xưa qua cũng lâu rồi
Tiếng tơ trơ lại thoảng bồi hồi đêm.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TÌNH THU

Vẫn vơ thả mộng vào thu
Chợt nghe cay đắng ngục tù thế nhân
Mỗi mùa chờ đợi thu gần
Điểm tô phong cảnh để phân định hồn

Lá vàng gió lạc hương buông
Rung rinh nỗi nhớ , gợi buồn mênh mang
Mây trời cất bước lang thang
Chiều vương ướt áo nhuộm vàng mắt thu

Rơi rơi từng hạt sương mù
Đêm nằm nghe gió vân du giữa trời
Nhớ sao ánh mắt chơi vơi
Đong đưa chiếc lá lả lơi thu tình

Ái Linh
020706

*** Ái Linh xin chân thành cảm ơn anh Mục Đồng qua bài thơ hay THU TRONG MẮT XƯA

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU RƠI

Ta nhặt nhạnh lá vàng trong nỗi nhớ
Nhờ nàng thơ vẽ lại bức tranh thu
Gom ký ức tượng hình qua lối nhỏ
Mỗi mùa sang khúc nhạc trổi tình ru

Thơ cũng buồn lúc thu sầu héo rủ
Dăm điệu ca gió gọi lúc thu tàn
Chiều lãng đãng vài chim tìm chổ trú
Lá trên cành run rẩy sợ đêm sang

Mùa thu buồn ... rơi rơi trên ngọn cỏ
Đêm lại về hứng trọn cả hơi sương
Trông mờ ảo ẩn hình như giọt lệ
Dưới đèn khuya lấp lánh cạnh ven tường

Lòng mãi nhớ mùa thu buồn trong mắt
Lá lao xao cùng ngọn gió ầu ơ
Tiếng nhạc đệm hòa cơn mưa lất phất
Thả tơ vàng theo khúc nhạc lời thơ

Công viên ấy vẫn lặng nhìn mỗi tối
Buồn chơi vơi cảnh vật giữa đêm khuya
Hàng cây đứng gục đầu như tự hối
Lủ bồ câu nương tựa cánh đời chia

Ái Linh
050706

*** Thu sang để lá thì thầm
*** Để tôi dệt lại nỗi niềm trong tôi

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LẠC MẤT VÒNG TAY

Thu chưa về Hạ nhỉ ?
Sao nắng đã sang ngang
Sao đời nhiều mộng mị
Trong tôi nỗi nhớ tràn

Loay hoay miền ký ức
Bao lần ta đã say
Khi Thu về ngang cửa
Gieo mộng những đêm dài

Thu đi rồi trở lại
Lá vẫn vàng trên cây
Gió vẫn đùa reo mãi
Riêng ta lạc vòng tay

Ái Linh


*** Mất rồi trong một buổi
*** Vô tình gió cuốn trôi

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU ĐỌNG TRONG THƠ

Mùa thu chưa về .. sao cây lại buồn ?
Để những chiếc lá ...
Quên nhún mình trong buổi sáng
Ngoài trời trong xanh ....
Với ngọn gió đùa thoang thoảng
Lá ôm cành ... lo sợ gió thu sang !

Những chiếc lá mong manh sẽ lại vàng
Thu sẽ về cắt chia tình đang thắm
Phủ bầu trời bằng những làn mây xậm
Chuẩn bị hành trình tiển lá đi xa

Hơi sương đọng như giọt lệ chan hòa
Phút biệt ly hai nẻo đường đi _ ở
Dù đớn đau cũng đành duyên tạm bợ
Lá rời cành ... thay duyên nợ gối chăn

Một mùa thu gợi đến mối tình giăng
Buồn héo rủ ... để thâm quầng đôi mắt
Trên đường đi chiếc lá vàng ai nhặt
Để đêm về ... đem lá quyện thành thơ

Những vần thơ âm điệu thật dại khờ
Như tiếng gió thiết tha ngoài song cửa
Như chuyện tình tuổi đôi mươi trang lứa
Cái thưở nào ... ta nhớ ... chẳng là ta ...

Ái Linh
140706

*** Ta đem tiếng gió hòa trong mộng
*** Dổ giấc nàng thơ giữa lá vàng

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ái Linh
Jul 13 2006, 03:56 AM
LẠC MẤT VÒNG TAY

Thu chưa về Hạ nhỉ ?
Sao nắng đã sang ngang
Sao đời nhiều mộng mị
Trong tôi nỗi nhớ tràn

Loay hoay miền ký ức
Bao lần ta đã say
Khi Thu về ngang cửa
Gieo mộng những đêm dài

Thu đi rồi trở lại
Lá vẫn vàng trên cây
Gió vẫn đùa reo mãi
Riêng ta lạc vòng tay

Ái Linh


*** Mất rồi trong một buổi
*** Vô tình gió cuốn trôi


VÒNG TAY LƯU LẠC (3)

Vòng tay nào lạc mất
Trong mùa Thu bơ vơ
Bài thơ còn dang dở
Buồn ta ... chút duyên hờ

Ân tình nào lạc mất
Trong mùa thương yêu xưa
Hai ta giờ dang dở
Lối rẽ ... thật bất ngờ

Ai đi về cuối trời
Dặm ngàn trong tiếc nuối
Đôi chân buồn vời vợi
Lưu lạc vòng tay tôi.....
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CHIỀU THU

Chiều thu nhuộm ánh mắt vàng
Trong tôi ... nỗi nhớ mơn man dại khờ
Lá khô gởi tạm vần thơ
Thả bay theo gió lững lờ chiều thu ...

Ái Linh



*** Cảm ơn anh Mục Đồng đã ghé thăm với bài thơ hay VÒNG TAY LƯU LẠC
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

CÁNH
HOA
ĐỜI
----

Xin đa tạ
Những bước đời nghiệt ngã

Đã rèn tôi năm tháng
Cuộc làm người

Đã đưa tôi
Qua những đoạn nổi trôi

Ngày tháng tận
Cung đường dần đuối lã

Em chợt đến
Trong sắc mầu lấp lóa

Đã hiện ra
Từ quả thị ngàn năm

Dịu dàng quá
Một tấm lòng biển cả

Để cho ta
Đa tạ ...
Cánh hoa đời.


mucdong. 2172006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ái Linh
Jul 21 2006, 03:45 AM
CHIỀU THU

Chiều thu nhuộm ánh mắt vàng
Trong tôi ... nỗi nhớ mơn man dại khờ
Lá khô gởi tạm vần thơ
Thả bay theo gió lững lờ chiều thu ...

Ái Linh


ÁO EM VÀNG.

Thu đã vội về qua ô cửa
Em còn bó gối đợi mông lung
Phải ai chắn gió làm thu khuất ?
Hay áo em vàng ngõ Ô Quan !


mucdong. 2172006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


TA _ THƠ & THU

Ngồi buồn ... xem lại những vần thơ
Những câu thơ ngây ngô và ngờ nghệch
Dáng nàng thơ loanh quanh đầy mõi mệt
Ta bật cười nhìn ngắm áng thơ phơi

Lúc mới quen .. trìu mến ta gọi mời
Dạo cảnh thu gió đêm về thổi lạnh
Thơ run rẩy theo nàng thu đõng đãnh
Kết lá vàng trang điểm dáng kiêu sa

Ta bảo thơ dùng hương sắc mượt mà
Rù quến thu thả hồn ngang qua cửa
Để gợi lại nỗi buồn đang chất chứa
Thơ thật thà đem mộng thả vào mơ

Ái Linh
270606

*** Đêm nhung nhớ thả hồn thơ lạc
*** Ta u hoài man mác sầu thương
*** Gió thu đẩy ngọn đêm trường
*** Mong manh chiếc lá nhạt hương úa vàng

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

THƠ TRONG MÙA THU

Thơ đến trong Thu , thơ sánh vàng
Một trời Liễu rũ gọi mơ sang
Lòng Thu ngây ngất muôn chiều lã
Chiếc lá cuộn theo những mơ màng...

Thu đến trong thơ thật khẽ khàng
Một trời óng ánh dáng Thu sang
Đêm trăng vằng vặc cùng thơ ngã
Tình khúc ngân nga ánh nguyệt ngà

Tôi _ Thu và thơ cùng quyến luyến
Quyện vào vũ khúc của ngàn tơ
Thu _Thơ và tôi cùng hơi thở
Dìu dịu hương nồng ... áng thu mơ.


kimcuongbien. 2772006


-------------------

Những bài thơ về Thu của VIP Ai Linh luôn hay ... KCB mạo muội cảm tác vài vần cùng với chị AL nhé.

...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LÁ RƠI

Một chiếc lá rơi ... lại lá rơi
Lao chao chiếc lá lượn giữa trời
Nhẹ nhàng rơi xuống nằm trăn trối
Cố trút hơi tàn chiếc lá phơi !

Ái Linh
020806

--------------

Cảm ơn KCB đã vào họa thơ và cùng ngắm mùa thu với AL
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HAI CHIẾC LÁ

Lá thu kỷ niệm nằm trong sách
Tôi đã ép vào đêm gió mưa
Chiếc lá khô .. phơi mình hấp hối
Giữa giòng nước đọng lối đi xưa

Hôm nay mở lại đề thêm chữ
Mới hay chiếc lá đã phai tàn
Vết nứt nhăn nheo tình thu vở
Thôi rồi ! ... lại nữa một lần tan

Nhè nhẹ chôn vào trang sách cuối
Che vào thêm mảnh lá tinh khôi
Mong rằng san sẽ truyền hơi ấm
Chiếc lá khô cần chiếc lá tươi

Trong trang sách cuối hai chiếc lá
Chia sẽ cho nhau những tháng ngày
Gập sách ... chúc cho tình đôi lứa
Luôn hoài nhựa sống mãi chung vai

Ái Linh
030806

*** Tình em như chiếc lá khô
*** Anh ban nhựa sống điểm tô mộng dài
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem
Hi Chi Ái Linh

Em về thăm Chi đây , Chị có khỏe không?????
Thơ của Chị , càng ngày càng hay
Em chúc Chị luon vui vẻ và thơ hay Chị nhé

ThụcLinh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

GHÉ THĂM

Thoảng đâu bóng dáng ai ngang
Ngở như mình đã mơ màng chiêm bao
Nhưng không một cánh hoa đào
Ra đi từ lúc hồn giao nỗi buồn
Hôm nay ngọn gió chiều buông
Hương tràn bên cửa ....
Má hồng ghé thăm ...

Ái Linh
0030806

-----------------

Chào ThuongThuong _ Thục Linh ... lâu quá em mới về thăm mọi người , AL thật xúc động quá , cảm ơn TT đã ghé hỏi thăm nha .. lúc này TT và gia đình có khõe không ? Chúc TT vui mãi ... thỉnh thoảng cho mọi người biết tin nhen TT ...
Thân ái ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
MUC DONG
Jul 1 2006, 09:52 AM


THU TRONG MẮT XƯA

Thu xưa trong mắt của người
Từng vạt Thu chín rối bời lá phai
Lòng như khóc mảnh tình ai
Thu đi qua phố lắng hài bước êm

Thu đêm ngừng lại bên thềm
Tiếng đàn rơi vụn nỗi niềm trong mưa
Thu xưa người đến bao giờ
Trong Thu như có bóng vừa tri âm

Thu nay đáo lại âm thầm
Lặng câm nghe tiếng đàn cầm chùng dây
Thu ngày đó - người ngồi đây
Nâng dây so phím tay gầy cùng tôi

Thu xưa qua cũng lâu rồi
Tiếng tơ trơ lại thoảng bồi hồi đêm.

***** THU TRONG MẮT AI *******

Thu xưa trong mắt của ai.
Để ta mang mãi trong ngày tháng xa,
Thu nay giọt nắng nhạt nhoà,
Mình ta phố vắng nghe mà nhớ thương

Thu xưa lạc mất con đường,
Nên ta hai ngả tình vương u sầu,
Thu nay nắng đã phai mầu,
Còn đâu những buổi chung cầu bước đi

Thu xưa còn nhớ những gì,
Đọng trong ký-ức những gì khó quên,
Êm-đềm môi sát kề bên,
Ngọt- buì ấm-lạnh muộn phiền tan đi.

Giờ ta vẫn mãi còn ghi,
Dáng thu còn mãi tình thì bay xa,
Và ta mộng ước nhạt-nhoà,
Mong tìm lại ánh mắt nào thu xưa
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Aug 4 2006, 08:13 PM
MUC DONG
Jul 1 2006, 09:52 AM


THU TRONG MẮT XƯA

Thu xưa trong mắt của người
Từng vạt Thu chín rối bời lá phai
Lòng như khóc mảnh tình ai
Thu đi qua phố lắng hài bước êm

Thu đêm ngừng lại bên thềm
Tiếng đàn rơi vụn nỗi niềm trong mưa
Thu xưa người đến bao giờ
Trong Thu như có bóng vừa tri âm

Thu nay đáo lại âm thầm
Lặng câm nghe tiếng đàn cầm chùng dây
Thu ngày đó - người ngồi đây
Nâng dây so phím tay gầy cùng tôi

Thu xưa qua cũng lâu rồi
Tiếng tơ trơ lại thoảng bồi hồi đêm.

***** THU TRONG MẮT AI *******

Thu xưa trong mắt của ai.
Để ta mang mãi trong ngày tháng xa,
Thu nay giọt nắng nhạt nhoà,
Mình ta phố vắng nghe mà nhớ thương

Thu xưa lạc mất con đường,
Nên ta hai ngả tình vương u sầu,
Thu nay nắng đã phai mầu,
Còn đâu những buổi chung cầu bước đi

Thu xưa còn nhớ những gì,
Đọng trong ký-ức những gì khó quên,
Êm-đềm môi sát kề bên,
Ngọ- buì ấm-lạnh muộn phiền tan đi.

Giờ ta vẫn mãi còn ghi,
Dáng thu còn mãi tình thì bay xa,
Và ta mộng ước nhạt-nhoà,
Mong tìm lại ánh mắt nào thu xưa


THU BUỒN TRÊN LỐI XƯA

Thu xưa em dấu trong hồn
Đêm về thương nhớ dập dồn con tim
Phố hoa bóng ngã lặng chìm
Khêu buồn gợi lại nỗi niềm riêng mang

Hanh hao chiếc lá thu vàng
Phất phơ chờ đợi gió đan mộng tình
Để rồi chao đảo không thinh
Nhẹ nhàng rơi rụng phơi mình từ đây

Ầu ơ ... cơn gió ru này
Lá ơi ..hãy ngủ cho say cuộc đời
Ta về cỏng lá dạo chơi
Quên màu xanh hạ nắng trời thướt tha

Thu buồn ngơ ngẩn lệ nhòa
Nhìn cây sơ xác lá hoa chẳng còn
Ta buồn ngắm dáng thu son ...
Đang ngồi thêu lại lối mòn thu xưa

Ái Linh
040806

-----------------

THU TRONG MẮT XƯA & THU TRONG MẮT AI ... của huynh Mục Đồng và bạn ConThuyenKhongBen thật tuyệt vời ...đã mang đến cho AL thêm cảm hứng ... họa lại vài câu ...nhưng lại chẳng biết đặt tên là gì ... thôi thì tạm gọi là ... THU BUỒN TRÊN LỐI XƯA nhé ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

LÁ BAY

Ta giẫm ....
Lên những chiếc lá vàng khô
Lá kêu ...
Xào xạt ... xào xạt ... dưới chân
Ta nghiêng ngã ...
Cười đùa trong vạt nắng
Gió thu vàng rên rỉ ...
Buốt lòng đau

Ta gom ...
Những chiếc lá ...
Trong đôi tay
Tung lên giữa không ...
Để lá bay khắp nơi
Ta thích thú ...
Nhìn lá rơi ...từng chiếc
Gió giận hờn ...
Ngoe nguẩy bỏ đi rong ....

Ái Linh
080806

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.