Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,021 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
PARIS TRONG TÔI

Có những chiều Paris buồn như thể ( VAB )
Một nổi buồn đến nhẹ lén vào tâm
Để hồn ta xao xuyến giọt thu trầm
Nghe bâng khuâng ...
Cỏi lòng vương nổi nhớ ....

Paris ơi ! Hình như ta đã nợ
Dấu chân mờ , sương quyện ở hư không
Ta mê sao ... giọng gió hát khi rong
Trong khung cảnh mùa thu vàng thay lá

Thu Paris trên con đường trải đá
Phố đông người rộn rịp tiếng giày khua
Từng đoàn lớp ven lộ giữa gió đùa
Chiếc lá khô oằn mình rên nho nhỏ

Paris trong tôi như sóng tràn bờ đổ
Giòng sông Seine sương phủ lúc hừng đông
Như giọt lệ cô đọng kiếp má hồng
Bao kỷ niệm khó phai trong ký ức

Đời Paris đã hòa tan trong nước
Khúc sông buồn chia cách bến bờ hai
Tả hữu ngạn , lớp lớp ... vạn hình hài
Người Paris cũng buồn ... buồn như thể ....

28/05/2006
Ái Linh


Ái Linh xin chân thành cảm ơn Vai Áo Bạc đã ghé thăm ... và xin mượn tựa đề baì thơ của bạn " Có những chiều Paris như thể ..." , để làm câu thơ đầu cho bài thơ trên ...






Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
vai ao bac
Member Avatar
Youth Mem

Thơ hay quá Vip AL

--------------------------

Có những chiều Pari như thế
Nắng chiều phai guốc nhỏ lối mòn qua
Nghe thương quá ... Pari mùa nắng hạ
Ngọn gió nào vẳng lại chợt xót xa.......
_Người đi đã khuất dặm trường
Tôi vai áo bạc, bạc hơn tuổi đời
........... A'o tôi bạc thếch lâu rồi
A'o em vẫn trắng bên trời mông lung...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TRỐNG

Thi hồn rổng tuếch chiều nay
Hình như hoa bướm ...
Đã bay xa vời

Phải chăng đến tận ngàn khơi ?
Đậu vai người cũ .....
Gọi mời ghé thăm

Thôi thì ta cứ lặng thầm
Mặc cho giọt đọng ....
sương trầm ngoài song

Đêm khuya canh vắng gợi lòng
Chân trời xa thẳm ....
cỏi không thật buồn .....

Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

ĐÔI DÒNG CẢM TÁC


Ta mơ ước chiều Paris như thế
Ngắm hoàng hôn lơ lửng đoạn sông buồn
Mang tâm trạng theo người thơ mơ mộng
Lửng thửng trôi nhè nhẹ...áng mây xa!

Ta mơ ước chiều Paris như thế
Tháp Eiffel sừng sửng ngó xa xăm
Bao dâu bể...hình như đời rất mỏi
Lệch nghiêng chiều...vàng nhẹ...ánh từ tâm!

Ta mơ ước chiều Paris như thế
Luxembourg ưỡm ờ...Thu duyên dáng
Phong lá sầu...giăng kín lối hành đi
Đôi ba chiếc...khẽ khàng...trơn vai nhẹ!

Ta mơ ước chiều Paris như thế
Ghế công viên...vang vọng tiếng chuông ngân
Gã lưng Gù...thế kỷ hãy còn đây
Hugo sống...mặc đời trôi....huyền thoại!!



Thơ hay lắm Ái Linh và Vai Áo Bạc! Cmh xin được ké đôi chút mộng mơ về Paris nhé!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

VÌ TÔI ... PARIS RƠI LỆ

Paris gói đôi giòng thơ tích tụ
Của thi nhân thả mộng giữa sông Seine
Đồi Montmartre cuốn bao hồn họa sĩ
Những nghệ nhân tay lượn ảnh khung quen

Chân Paris .. buồn loang lên đỉnh tháp
Tỏa ánh đèn trải rộng cã thành hoa
Nằm ngang dọc từng hàng con phố cổ
Những con đường ve vuốt gót người qua

Đời Paris cũng buồn như khói tỏa
Như cánh hồng rủ phấn lúc hương tan
Như những giọt mưa rơi chiều nay thả
Dệt khung trời bàng bạc cỏi mù giăng

Chắc tại tôi Paris chiều rơi lệ
Sáng tinh mơ .. tôi nói " gió buồn sang "
Và bước chân xiêu vẹo lối trên đàng
Nên vì tôi Paris chiều rơi lệ ....!!

30/05/2006
Ái Linh


*** Cảm ơn VAB & CMH đã chia sẻ sự xúc cảm trong những vần thơ về Thủ Đô Paris ... , thơ hai bạn thật tuyệt vời ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
GÓI NẮNG

Tôi ở lại bên giòng Hương Giang cũ
Quê mình đây- gói nắng gửi đến người
Pari hỡi dù xa xôi vời vợi
Vẫn nhớ về người em gái của tôi

Chiều Thành Nội ... thương lắm Pari ơi
Nơi xa thẳm biết em buồn đến tội
Người họa sĩ vẽ tranh đời trong tối
Mượn gam màu tô điễm nét em tươi

Thôi em nhé ... đường đời là muôn lối
Nét cọ xưa em phác những gì rồi?
Hãy vẽ lại quê hương mầu nước mắt
Một lần thôi để ta thấy bồi hồi

Pari nhé ...
Pari đơn côi.......

Mở gói nắng quê hương mình gửi tới
Có ngày xưa áo trắng cũng ùa về
Có ngày xưa ngàn ngã phố thị xưa
Đường Thành Nội rối áo dài có nhớ !!

Nắng quê mình vẫn vàng ươm một thuở
Có bài ca Lòng Mẹ vẫn ru hời
Có lũy tre, câu ví dặm -- à ơi
Gửi em đó _ nơi chôn nhau cắt rốn

Gửi em đó ... câu thơ đêm viết muộn
Có nghĩa là cùng thức với Pari
Có nghĩa là anh muốn gửi những gì
Trong gói nắng ... ơi ngàn lời tri kỷ.



---

NĐ tặng AL.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Giấy Francais tay đề thơ nhạn,
Mực Paris tạm kính thăm nàng..
Trước visiter đôi chử bình an..
Sau nhớ bạn ecriver une lettre.

Chờ moi rãnh moi aller peut-etre..
Đặng viếng nàng cho thõa dạ penser...

Tặng AL vương phi
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ngoi sao tim
May 30 2006, 10:22 PM
Giấy Francais tay đề thơ nhạn,
Mực Paris tạm kính thăm nàng..
Trước visiter đôi chử bình an..
Sau nhớ bạn ecriver une lettre.

Chờ moi rãnh moi aller peut-etre..
Đặng viếng nàng cho thõa dạ penser...

Tặng AL vương phi



Thư français bạn tôi đã gởi
Từ Paris tôi vội hồi âm
Lời thăm hỏi nhờ đôi cánh nhạn
Cánh thơ hồng ủ chút hương trầm
Bạn tôi muốn ghé thăm cảnh đẹp
Thỏa tâm tình còn khép trong trăng ...


Mến tặng Ngôi Sao Tím bài họa này
Thơ hay Tím ơi !
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
NHẠN LẠC

Lưng trời cánh nhạn chao dao
Chiều sang khuất bóng lối vào lạc xa

Chỉ vì mê bướm hương hoa
Cho nên mất cả lối qua chân dừng

Thét gào gọi bạn chung cùng
Chỉ nghe gió hú giữa rừng âm vang

Bay về
Chân nắng đang tàn
Mong manh góp nhặt
Hương đàn thân quen

030606
Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ái Linh
Jun 3 2006, 04:48 AM
NHẠN LẠC

Lưng trời cánh nhạn chao dao
Chiều sang khuất bóng lối vào lạc xa

Chỉ vì mê bướm hương hoa
Cho nên mất cả lối qua chân dừng

Thét gào gọi bạn chung cùng
Chỉ nghe gió hú giữa rừng âm vang

Bay về
Chân nắng đang tàn
Mong manh góp nhặt
Hương đàn thân quen

030606
Ái Linh


Lạc Cánh Thiên Di

Nhạn đi lạc cánh Thiên Di
Cánh bay vẫn bạt ngàn xa bên trời
Nhạt nhòa nước mắt ai rơi
Nhạn ơi đừng lạc ... bạc đời người mong


Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
CHUỐC ĐÊM

Chuốc say đêm tối chơi vơi
Để cho nửa mảnh trăng rơi đáy hồ
Men nồng thấm mộng nguyệt cô
Ngâm mình dưới nước lõa lồ dáng hoa
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MỘNG

Trải thơ ra giữa ánh vàng
Mời nàng nguyệt bỏ cung Hàn xuống chơi

Gót son diễm tuyệt lưng trời
Buông dây tình ái gọi mời nàng thơ

Gió lay cảnh vật huyền mơ
Sương đêm nhẹ gót thả tơ bên thềm

Lâng lâng mộng lạc hòa êm
Thơ_Trăng say quyện làm mềm môi em

Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

EM MÃI TRONG BÓNG ĐÊM

Hạ trở về nắng thả đầy trên phố
Lớp người qua nhộn nhịp bóng xôn xao
Tiếng cười vui hòa theo gió rạt rào
Hàng cây ngã nhởn nhơ trong chiều nắng

Em dạo bước nhìn mây trời phiêu lãng
Thả hồn trôi đi đến tận đỉnh trời
Nương mây ngàn kỷ niệm trở về khơi
Lại nghỉ đến , cuộc tình cùng chung lối

Em mơ ước sẽ cùng ai tiếp nối
Đoạn đường xưa , anh bảo sẽ không phai
Hai đứa mình nhất định sẽ chung vai
Cầu ân ái , nối duyên tình sắp đoạn

Ta hãy kết ... hai đầu đang cách khoãng
Để đêm về không trống trải cô đơn
Đôi mắt em giọt lệ sẽ không hờn
Ôn những chuyện đôi mình , ngày xưa ấy !

Ngày xưa ấy , tuổi em khờ đến vậy
Cạnh bên anh , đôi mắt quá ngây thơ
Nhìn trăng sao cứ mơ mộng vẫn vơ
Anh hay bảo em chỉ là cô bé

Cô bé xưa theo thời gian bước khẽ
Bên cạnh anh như bóng chẳng xa hình
Đã bao năm , anh cứ mãi lặng thinh
Và hai đứa , hai ẩn tình không tỏ

Ôm tuyệt vọng bẽ bàng duyên phận số
Tình yêu kia , tự đào huyệt chôn mình
Nổi âu sầu năm tháng giấc mộng trinh
Đành thả gót , đêm về bằng ảo giác ...

090606
Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NHẮN GIÓ HỎI SAO

Có phải đêm nay gió lại về ?
Từ xa vọng khúc nhạc tỉ tê
Nhịp lòng vây bủa buồn khơi dạ
Khung cửa trơ tình trọn kiếp mê

Muốn hỏi sao kia có buồn không ?
Một mình xa cách cỏi dương hồng
Nơi đây ảo lượn tình xuân mộng
Sắc thắm hoa tươi đẹp dáng trông

Cuộc đời cũng tựa một giấc mơ
Tiếc nuối âu lo cũng tới giờ
Giả cuộc an bày do phận số
Không buồn , chẳng sợ dẫu sa cơ

Vầng dương nắng rọi giọt sương rơi
Ngày mới ngang qua chẳng gọi mời
Thả sắc vàng reo ngoài cửa ngỏ
Chan hòa phước ngộ hạnh duyên phơi

Ái Linh
100606

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blue Rose
Member Avatar

Đồng cảm với chị Ái Linh, em Rose cũng xin được sẽ chia cùng chị, dù chỉ vài hàng thôi, nhưng là tất cả những gì em muốn nói : Không phải chỉ có những chàng trai thi sĩ đau vì tình, con gái cũng có nỗi đau rất riêng của mình, và thường ... là nó thầm kín lắm .

Bài thơ bỏ dở vần chia
Bỏ quên vần nhớ trăng khuya nghẹn lời
Vần rơi nát trái tim tôi
Nghe câu ly khúc bồi hồi mắt cay

Kìa, vần dương sáng hôm nay
Cười chi hạnh phúc nghe say ảo tình
Chiều buông tím lặng, lặng thinh
Khuya trôi ta lại cũng mình bóng thôi

Bài thơ dang dở mất rồi
Vần gieo chi nữa để người cười chê
Mai đây cắt mái tóc thề
Nuốt đi cay đắng ngủ mê bên đời

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HỒN THƠ

Bắt thơ khoác áo màu hồng
Để thơ vở mộng khóc òa theo mưa
Gót buồn thả dạo chiều trưa
Hương quen lối củ nhặt thưa bước đường
Soi hình thấy rỏ trong gương
Nàng thơ mộng mị sầu thương cả hồn

Ái Linh


*** Cảm ơn Blue Rose đã chia sẽ với Ái Linh về nỗi đau vì tình với bài thơ hay , nhưng những lời mà AL đã viết ... hình như nhắm vào MÌNH nhiều hơn , và đôi lúc thúc giục mình phải đối diện với chính bản thân mình ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blue Rose
Member Avatar

Trao anh một nụ ân tình
Kèm theo cả một bóng hình anh mơ
Giòng đời là một bài thơ
Để anh mang nặng đợi chờ trong tim

Trao anh giấc mộng anh tìm
Cho hương vị ngọt êm đềm không vơi
Vòng tay anh chẳng buông lơi
Gói hồn em đó một đời không tan

Cho anh kiếp sống bạt ngàn
Lời ru tình mộng mở trang sử tình
Truốt chau món nợ ba sinh
Để cho hai đứa chúng mình bên nhau

Trao anh lời nói ban đầu
Con tim mở ngỏ mối sầu trôi xa
Mội lời anh nhỉ ...thiết tha
Phải chăng nó sẽ đậm đà không phai

Cho anh luôn tiếng thở dài
Từ lâu em giữ để mai thôi buồn
Lau đi giòng lệ em tuôn
Để em quên hết ưu phiền nha anh !!!!!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

RẺ ĐÔI MÁI TÓC

Cố nhặt lại vài ba con chữ lạc
Gom trở về tô điểm dáng nàng thơ
Đã bao ngày hồn ngơ ngẩn ơ thờ
Trong bối rối một tâm hồn rổng tuếch

Người nhắc khẽ tôi đang nhìn hướng lệch
Mất niềm vui vun đắp cố xây thành
Nên hay hờn , hay giận lúc sang canh
Và nước mắt tạo thêm vòng xa cách

Người lại bảo nước ngầm đang trong mạch
Dưỡng nuôi vườn tình ái đẹp hoa xinh
Thì cớ gì tôi thổn thức riêng mình
Để nhuộm cả khung trời buồn man mác

Người chỉ tôi con chim trời đang lạc
Bay bơ vơ khi bóng đổ đêm về
Cố kêu gào trong biển mộng sầu mê
Lê đôi cánh rã rời nên gục ngã

Người vẽ lại con đường đầy nắng Hạ
Hàng cây xanh ve vẫy đón chào ai
Hoa thắm tươi khoe sắc dạo gót hài
Loang ánh mắt , lệ không còn rơi nửa

Đôi vai người tôi sẽ làm điểm tựa
Người dắt tôi đi suốt đoạn đường đời
Mái tóc này , xin được rẻ thành đôi
Nửa là tôi .... nàng thơ phần còn lại !

Ái Linh
120606

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HỒN CÒN CHỔ TRÚ

Đã từ lâu ta không còn nhớ lại
Một xác thân hiện tại ở trần gian
Chân lê gót trên lối mòn bãi hoãi
Ghi dấu đời pha lẫn vị thương tan

Bước thật khẽ sợ linh hồn rơi rớt
Sẽ làm đau sỏi đá trải trên đường
Cố ngăn chận hoa lòng reo từng đợt
Sợ gió về nhắc lại mối tình vương

Đêm kéo đến nỗi buồn về vây phủ
Ghi gì đây kỷ niệm cố quên rồi
Còn trái tim thổn thức một mình thôi
Vài con chữ ghép vào theo ý tự

Nhắm đôi mắt
Đưa hồn vào giấc ngủ
Tìm được mình
Trong giấc mộng mơ say
Để sớm mai
Khi nắng rọi đón ngày
Ta biết được
Hồn vẫn còn chổ trú

Ái Linh
160606

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

RƠI MẤT TUỔI XANH

Vai em gánh nặng chữ tình
Từ khi hương tóc qua đình chạm anh
Đêm về trăn trở năm canh
Mới hay đánh mất tuổi xanh mất rồi
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.